Chương 280
Chương 280: Tề tụ Tử Vong Sa Mạc! Lễ gặp mặt của Ma Long!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Cố Thiếu Thương cứ tà tà dọn sạch từng đợt quái sự kiện trên đảo với tốc độ trung bình mười giây một bãi.
Hắn vừa ra tay một cái, mấy chục vạn người chơi trên đảo liền chuyển tông xoành xoạch, từ việc đỏ mắt đi lùng quái chuyển sang sốt sắng đi mò xác quái!
Vài tay khôn lỏi bèn trèo tót lên chỗ cao đứng ngắm, cứ nhìn hướng kiếm quang trên trời giáng xuống là đoán được hòm hòm đống xác quái đang nằm ở xó nào.
Mỗi đợt quái sự kiện làm mới khoảng tầm bảy trăm con.
Cứ theo cái tiến độ mười giây quẹt sạch một đợt của Cố Thiếu Thương, chỗ thanh tiến độ sự kiện còn lại chẳng mấy chốc đã bị hắn kéo kịch trần.
Một nghìn hai trăm giây!
Tính cả đầu lẫn đuôi cũng chỉ vỏn vẹn hai mươi phút.
Bắt đầu từ tám giờ mười lăm lúc bọn Cố Thiếu Thương ăn sáng xong bước chân ra cửa.
Đến đúng tám giờ ba mươi lăm phút là hạ màn.
Ngay khoảnh khắc này;
Thanh tiến độ giai đoạn một của Thú Vương Tranh Bá Tái đã chính thức đầy ắp!
Ngao————
Gần như ngay giây tiếp theo khi thanh tiến độ mười vạn vừa chạm nóc, một tiếng rồng ngâm vang rền khắp Tân Thủ Đảo bỗng chốc từ nơi sâu nhất của Tử Vong Sa Mạc vọng lại.
"Đến rồi đấy."
Cố Thiếu Thương đưa mắt nhìn về phương hướng đó.
Lúc này;
Nơi sâu thẳm của Tử Vong Sa Mạc, một cánh cổng truyền tống không gian khổng lồ chẳng biết đã dựng lên từ bao giờ.
Năng lượng tím ngắt tràn ứ ra từ bên trong cánh cổng.
Luồng năng lượng tràn ra ấy trong nháy mắt đã hóa thành từng sợi sương mù màu tím vấn vít quanh cánh cổng khổng lồ cao hơn trăm mét.
Cùng lúc đó;
Trong đầu toàn bộ người chơi trên đảo đều vang lên âm báo sự kiện.
Đinh!
[Thú vương giai đoạn một của Thú Vương Tranh Bá Tái sắp sửa giáng lâm! Đề nghị toàn thể người chơi sẵn sàng cùng nhau chống lại cường địch xâm lăng!]
Đồng thời, một chấm đỏ nhấp nháy cũng hiện lên trên bản đồ của mỗi người.
"Xông lên anh em ơi~! Săn boss nào!"
"Thú vương ra rồi! Mọi người mau qua xem đi!"
"Ở Tử Vong Sa Mạc à? Ban nãy là tiếng rồng gầm đúng không? Thế thì thú vương đảo mình đúng là con ma long kia thật rồi à?"
"Một con ma long đoạt lấy ngôi vị thú vương, nghe thôi đã thấy chiến vãi chưởng!"
"Đội trưởng, mình qua đó không?"
"Đi chứ! Sao lại không? Qua hóng hớt tí cũng được, nhưng lát nữa cứ đứng từ xa thôi, cấm có lao lên trước đấy!"
Ngay lúc này;
Khắp các ngóc ngách trên Tân Thủ Đảo, vô số người rầm rập kéo nhau chạy về hướng Tử Vong Sa Mạc.
Nếu nhìn từ trên trời cao xuống sẽ thấy từng dòng người từ bốn phương tám hướng đang cuồn cuộn đổ dồn về cùng một điểm.
Và điểm đến ấy chính là Tử Vong Sa Mạc!
...
Khu vực gần cổng truyền tống không gian khổng lồ nơi sâu thẳm Tử Vong Sa Mạc.
Chỗ này đã tụ tập không ít người thuộc nhóm đầu tiên chạy tới.
Họ đứng cách cổng truyền tống một khoảng khá xa, ngước nhìn cánh cổng sừng sững từ đằng xa, ngắm luồng năng lượng tím ngắt cuồn cuộn hóa thành từng dải sương mù phủ kín cả vùng sa mạc xung quanh, ai nấy đều trố tròn mắt, không nỡ bỏ qua bất kỳ khung hình nào.
"Thú vương vẫn chưa ra à?"
Đúng lúc này, một nhóm người cũng vừa tới nơi.
Chính là đám người Ngọc Linh Lung.
"Chưa, nhưng chắc sắp rồi."
Áo Cổ Tư Tháp đến trước một bước lắc đầu, ánh mắt nặng nề nhìn cánh cổng đằng xa.
Dù thú vương còn chưa ló mặt, nhưng áp lực nặng trĩu đè nén trong không khí lúc này đã khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy ngột ngạt khó thở.
"Hữu Ngư với anh Cố vẫn chưa tới à?"
Angela nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng Lâm Hữu Ngư và Cố Thiếu Thương đâu bèn lên tiếng hỏi.
"Không thấy, chắc không vội qua đâu."
Áo Cổ Tư Tháp lắc đầu bảo.
Sự thật đúng là như vậy.
Cố Thiếu Thương với Lâm Hữu Ngư lúc này quả thực chẳng buồn vội.
Chủ yếu là đọc kênh chat thấy bảo thú vương vẫn chưa bước ra khỏi cổng, đương nhiên hai người cũng lười tới sớm đứng chờ làm gì cho mệt xác.
"Lát nữa có muốn thử lửa tí không?"
Ngọc Linh Lung có vẻ ngứa ngáy tay chân, quay sang hỏi.
Thú nhân kiếm thánh Cáp Nhĩ đứng cạnh cũng một tay nắm chặt lấy Thú Nhân Thánh Kiếm, ánh mắt bốc lửa nhìn chằm chằm cánh cổng phía xa.
"Cứ tùy cơ ứng biến thôi, mọi người cũng biết đấy, thú vương đảo mình tình hình có vẻ hơi dị."
Angela nói.
Nếu là thú vương bình thường thì nói thật cô cũng muốn thử sức xem cả đám có đụng vào nổi không.
Dù sao cũng đâu thể cứ dựa dẫm mãi vào Lâm Hữu Ngư với Cố Thiếu Thương được?
Làm thế trông nhóm họ cứ như một lũ thừa thãi ăn bám vậy.
Khổ nỗi;
Tình hình bên này lại quá đỗi đặc biệt.
Con thú vương nguyên bản còn chưa kịp đợi hoạt động bắt đầu đã bị Viễn Cổ Viêm Ma Hắc Long cướp mất Thú Vương Chi Tâm, giật phăng luôn ngai vàng vốn chẳng thuộc về nó!
Từ điểm này thì không khó để đoán ra, con thú vương do ma long đội lốt chắc chắn sẽ sở hữu thực lực vượt xa thú vương chuẩn chỉ đáng lẽ phải xuất hiện.
Vốn dĩ sự tồn tại của thú vương đối với người chơi trên mỗi hòn Tân Thủ Đảo đã là một thử thách ngút trời, chẳng phải đảo nào cũng đủ sức hạ gục thú vương, thậm chí còn có nguy cơ bị boss quay ra tàn sát ngược!
Đến lúc đó;
Chẳng may khéo toàn bộ người chơi trên cả hòn đảo đều phải bỏ mạng trong sự kiện này cũng nên.
Đấy mới chỉ là thú vương bình thường thôi đấy.
Còn bây giờ;
Thứ bọn họ chuẩn bị phải đối mặt lại là một con thú vương bản nâng cấp cực mạnh!
Trời mới biết thực lực của cái thứ quái thai đó khủng bố đến mức nào?
Nghe Angela nhắc nhở, Ngọc Linh Lung ban nãy còn hăng máu thì giờ cũng hạ nhiệt hẳn.
"Thôi được rồi, mong là con hàng đó đừng có quá bá đạo."
Cô lầm bầm trong miệng.
Dù khả năng đó quá mong manh, nhưng ngộ nhỡ thì sao?
Nói thật lòng;
Kẻ kiêu ngạo như Ngọc Linh Lung hồi đầu vốn là dạng trời không sợ đất không sợ, tự nhận mình là trùm Tân Thủ Đảo này, ăn nói làm việc đều ngông nghênh hết nấc.
Nhưng từ sau cú bị Cố Thiếu Thương dạy cho một bài học nhớ đời suýt mất mạng.
Cái thói ngạo mạn của cô cũng thu liễm đi rất nhiều.
Sau đó, thêm chuỗi ngày liên tục bị Cố Thiếu Thương đập nát thế giới quan, công chúa kiêu kỳ ngày nào rốt cuộc cũng biến thành một cô nàng biết điều và hòa đồng hơn hẳn.
Chí ít nếu đặt vào ngày xưa, cô tuyệt đối chẳng bao giờ thèm hòa nhập vào cái nhóm này.
Bởi vì trong mắt Ngọc Linh Lung lúc đó, những người này cơ bản chỉ là lũ rác rưởi, phế vật mà thôi.
Thử hỏi xem, làm sao cô có thể đi chung mâm với một lũ rác rưởi, phế vật trong mắt mình cho được?
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Người tụ tập xung quanh càng lúc càng đông.
Đúng lúc này——
"Mọi người nhìn kìa!"
Trong đám đông bỗng có người hét toáng lên thất thanh.
Ngay sau đó, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về hướng ấy.
Phía xa xa, bên trong cánh cổng truyền tống khổng lồ, đi kèm một luồng sóng năng lượng khủng khiếp bùng nổ, một cái đầu đen ngòm to như quả núi liền chầm chậm thò ra từ phía bên kia cánh cổng.
Ngao——
Tiếng rồng ngâm rợn người xé toạc đất trời.
Những người chơi dù đang đứng cách cánh cổng tới vài cây số cũng phải rú lên, vội vàng bịt chặt lấy tai.
Kèm theo đó là thanh máu tụt dốc không phanh!
"Cứu tao với~!"
"A a a~! Tai tao rách rồi!"
"Đệt mợ~! Đòn đánh bằng sóng âm đấy à?"
"Hồi máu! Nãi Ma mau buff máu đi chứ!!"
