Chương 286
Chương 286: Kỹ năng cấp Thần Thoại thứ hai!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nói thật lòng;
Phần thưởng này nhìn khá là bình thường.
Ít nhất trong mắt Cố Thiếu Thương thì đúng là rất bình thường.
Trang bị cấp Truyền Kỳ?
Mỗi ngày Cố Thiếu Thương đều có thể ước để lấy năm món trang bị cấp Sử Thi, dưới tác dụng của thiên phú Siêu Cấp Gia Bội thì con số còn vượt xa mốc năm món đó rất nhiều!
Kỹ năng cấp Truyền Kỳ?
Y hệt như trên, chắc chẳng cần nói thêm nữa nhỉ?
Mấy món vật phẩm cấp Truyền Kỳ khác cũng cùng một lò mà ra cả thôi.
Chỉ có món Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch này là Cố Thiếu Thương chưa thử nghiệm bao giờ, không rõ ước một lần thì được bao nhiêu viên?
Nhưng đồ ước ra cũng từ cấp Sử Thi đổ lên, cấp Truyền Kỳ làm sao sánh nổi?
Cho nên;
Đống phần thưởng này rơi vào mắt Cố Thiếu Thương thì cũng chỉ tàm tạm vậy thôi.
Dù sao đây cũng mới là giai đoạn đầu tiên của sự kiện.
Hơn nữa;
Cũng đâu phải ai cũng sở hữu thiên phú nghịch thiên như hắn.
Ít nhất trong mắt người khác, màn rơi đồ này đã quá đỗi ngon nghẻ rồi.
Có điều số phần thưởng này hơi không tương xứng với thực lực của con Viễn Cổ Viêm Ma Hắc Long cho lắm, với sức mạnh của nó, phần thưởng hạ gục đáng lẽ phải ở cấp Sử Thi chứ?
"Chắc Vạn Tộc Chiến Trường phát thưởng theo barem tiêu chuẩn rồi?"
Cố Thiếu Thương thầm đoán.
Thú Vương bình thường chắc chắn không thể nào biến thái bằng con Viễn Cổ Viêm Ma Hắc Long này được.
Dù hai chữ "biến thái" thốt ra từ miệng Cố Thiếu Thương nghe có phần hơi mỉa mai.
Dù sao thì... con hàng kia vừa nãy còn thiếu ngược Cố Thiếu Thương tận 53,4 nghìn tỷ mạng lận!
Sức mạnh cỡ nó mà gọi là biến thái.
Vậy bản thân Cố Thiếu Thương là cái thớ gì?
Siêu cấp đại biến thái à?
......
Ting~!
[Kích hoạt hiệu ứng Siêu Cấp Gia Bội!]
[Trang bị Truyền Kỳ +3]
[Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch cấp Truyền Kỳ +300]
[Pha Lê Kỹ Năng cấp Truyền Kỳ +3]
[Vật phẩm cấp Truyền Kỳ +6]
Từng luồng sáng trước mắt bay ra từ trong Bảo Hộp Thú Vương, rơi rải rác xung quanh Cố Thiếu Thương.
Hắn nhặt từng món một lên.
Trong đó có bốn món trang bị cấp Truyền Kỳ cần phải chọn phân loại, bản thân Cố Thiếu Thương không thiếu thốn gì, Lâm Hữu Ngư cũng vậy, chẳng mặn mà với loại trang bị cấp bậc này, huống hồ về sau còn chọn được trang bị cấp Sử Thi xịn hơn nhiều.
Do đó về mặt thể loại... Cố Thiếu Thương quyết định chọn một cây cung và một bộ giáp phù hợp cho thú loại mặc.
Còn lại hai món.
Để tính sau đi.
Lát nữa cứ để Lilith và Navia tự lựa.
Còn 400 viên Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch cấp Truyền Kỳ thì chẳng có gì để bàn, cứ cất thẳng vào kho, sau này ai cần thì lấy ra mà đập.
Dù sao Cố Thiếu Thương cũng chẳng dùng tới.
Kế đến là 3 viên Pha Lê Kỹ Năng cấp Truyền Kỳ.
Vẫn là đạo lý cũ.
Dùng không tới.
Cố Thiếu Thương có Pha Lê Kỹ Năng cấp Sử Thi ngon hơn để chọn, hơi đâu đi học kỹ năng cấp Truyền Kỳ này làm gì.
Nhắc đến kỹ năng, Cố Thiếu Thương chợt nhớ ra kỹ năng Thuấn Thiểm của mình vẫn chưa được điểm hóa lần nào.
Trước đó bận bịu giải quyết đủ thứ việc nên quên bẵng đi mất.
Giờ đã nhớ ra rồi.
Vậy thì tiện tay điểm hóa luôn cho xong.
Hắn liền gọi bảng kỹ năng ra, tìm thấy kỹ năng này giữa hằng hà sa số chiêu thức rồi bấm chọn điểm hóa.
Ting~!
[Điểm hóa thành công!]
[Phẩm cấp kỹ năng +2!]
Lên hẳn hai bậc cơ à?
Cố Thiếu Thương khẽ gật đầu hài lòng.
Thế thì thành cấp Thần Thoại rồi, đây chính là kỹ năng cấp Thần Thoại thứ hai của Cố Thiếu Thương.
Kỹ năng cấp Thần Thoại trước đó là Luyện Ngục Trảm.
Nhưng chiêu này hắn đã bỏ xó một thời gian không đụng đến.
Một phần vì cấp độ còn thấp.
Phần khác là do hắn đã có nhiều kỹ năng tiện lợi, ra chiêu nhanh gọn hơn, thành thử không cần dùng tới nó nữa.
Nói cho cùng;
Đối phó mục tiêu đơn lẻ, Cố Thiếu Thương đã có Không Gian Chi Nhận.
Còn quét sạch số đông thì Thái Ất Phân Quang Kiếm xài sướng hơn Luyện Ngục Trảm gấp bội.
Dù sao chiêu đó cũng tự động khóa mục tiêu, Cố Thiếu Thương khỏi cần bận tâm chuyện ngắm bắn làm chi cho mệt.
Cứ việc spam não tàn là xong.
Đã thế cả hai chiêu kia đều là kỹ năng cấp Truyền Thuyết đã max cấp.
Bàn về lượng sát thương thì ăn đứt Luyện Ngục Trảm mới lẹt đẹt cấp 5.
Cơ mà;
Với lượng sát thương tay của Cố Thiếu Thương hiện tại, đứng trước đám kẻ địch ở giai đoạn này, dường như xài kỹ năng gì, thậm chí có thèm xài kỹ năng hay không.
Cũng chẳng có gì khác biệt nữa rồi.
Đằng nào chẳng một phát bốc hơi luôn!
——
[Thuấn Thiểm (Thần Thoại) Lv.60 (MAX): Tiêu hao 0,01% năng lượng, lập tức dịch chuyển đến bất kỳ vị trí nào trong tầm nhìn, bỏ qua mọi vật cản, đồng thời nhận 10 giây hiệu ứng miễn khống! Trong vòng 1 giây sau khi kết thúc Thuấn Thiểm, mọi hành vi tấn công đều gây ra 60.000.000% sát thương chuẩn!]
——
Nhìn sang kỹ năng Thuấn Thiểm vừa được thăng cấp, Cố Thiếu Thương nhận ra kỹ năng này thật sự lột xác không hề nhẹ!
Trong đó chuyện giảm tiêu hao, tăng sát thương cùng với kéo dài thời gian miễn khống thì chẳng có gì bất ngờ, toàn là những thay đổi nằm trong dự tính.
Thứ thực sự vượt ngoài dự liệu gồm có ba điểm.
Điểm thứ nhất là hiệu ứng của Thuấn Thiểm có thêm thuộc tính bỏ qua mọi vật cản.
Có thuộc tính này rồi, chẳng lẽ đồng nghĩa với việc dù kẻ địch có trốn chui trốn lủi trong đại trận hay kết giới nào đó, Cố Thiếu Thương cũng có thể dịch chuyển thẳng vào bên trong đập cho một trận?
Dù sao miêu tả ghi rõ ràng là "mọi vật cản" mà.
Hai chữ "mọi thứ" này chắc đâu có khó hiểu nhỉ?
Kế đến, điểm thứ hai chính là lượng sát thương tạo ra, từ sát thương thông thường ban đầu đã nhảy vọt thành sát thương chuẩn!
Phen này thì hay rồi;
Cố Thiếu Thương dù chẳng thèm xài chiêu thức nào khác, chỉ cần một cú Thuấn Thiểm lướt tới rồi bồi thêm một đòn đánh thường cũng đủ giật ra sát thương chuẩn.
Sát thương chuẩn cao quý độc nhất vô nhị, rơi vào tay Cố Thiếu Thương bỗng chốc trở nên rẻ rúng đến lạ kỳ.
Trước kia còn phải dùng những kỹ năng đặc thù.
Chẳng hạn như Không Gian Chi Nhận.
Thế nhưng bây giờ;
Đến mấy chiêu đó cũng vứt xó được rồi, chỉ một kỹ năng dịch chuyển như Thuấn Thiểm, sau đó vung tay đánh thường bừa một cái cũng nhảy ra hàng đống sát thương chuẩn.
Cái cụm "hàng đống" này... nghe nó mới thấm thía làm sao.
Đây cũng chính là điểm bất ngờ thứ ba mà Cố Thiếu Thương muốn nhắc tới.
Đó là tính duy trì của lượng sát thương gia tăng!
Thuấn Thiểm lúc trước là sau khi lướt tới, tung ra một đòn đánh duy nhất trong vòng 0,1 giây thì mới được tăng thêm bấy nhiêu lần sát thương.
Nhưng giờ đây sau khi tiến hóa lên cấp Thần Thoại, kỹ năng đổi thành chỉ cần lướt tới, trong vòng 1 giây đó bất kể tung ra bao nhiêu đòn, toàn bộ đều được tăng từng ấy lần sát thương!
Mà tốc đánh tối đa khi đánh thường của Cố Thiếu Thương hiện tại là 9999 đòn mỗi giây!
Nói cách khác;
Hắn chỉ cần lướt tới một cái, thì trong một giây ngắn ngủi đó, cả 9999 đòn đánh thường đều sẽ được hưởng trọn mức khuếch đại sát thương lên tới 600.000 lần!
Chậc chậc~!
60 vạn lần đấy.
Phen này thì sát thương đâu chỉ dừng lại ở con số 35 chữ số nữa.
Ừm... quả nhiên là biến thái hơn hẳn!
Từ siêu cấp đại biến thái, tiến hóa thành cứu cực đại biến thái luôn rồi?
Cố Thiếu Thương bật cười tự giễu.
Ngay sau đó, hắn dời mắt nhìn sang 6 món vật phẩm cấp Truyền Kỳ cuối cùng.
Lúc này 6 món vật phẩm vẫn đang ở trạng thái ánh sáng lập lòe biến ảo, có thể tùy ý chọn xem mình muốn nhận món đồ nào.
"Có loại đá nâng cấp giúp tăng level các kiểu không nhỉ?"
Cố Thiếu Thương thầm nghĩ.
Hiện giờ hắn chẳng màng đến mấy thứ khác, chỉ thèm đồ giúp tăng cấp độ bản thân.
Dù sao thì việc cày cấp cũng mệt mỏi ra phết.
Ngày nào cũng bận rộn túi bụi tới lui, cả ngày trời cũng chỉ nhích lên được tầm hai cấp.
Oải hết cả người.
Cố Thiếu Thương khoái cái kiểu ngồi ăn uống chuyện trò rôm rả, rồi đùng một cái nhảy vọt lên liền mấy cấp cơ.
Y hệt như hồi tham gia sự kiện giáng lâm ở Anh Hùng Tế Đàn ấy.
Thế mới sướng.
Vào lúc này;
Cùng với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Cố Thiếu Thương, một trong những quầng sáng trước mắt liền biến ảo không ngừng, rất nhanh đã hóa thành một tấm thẻ bài ánh vàng rực rỡ, rơi gọn vào lòng bàn tay hắn.
