Chương 289
Chương 289: Chiến thuật biển người? Quả là một quân đoàn bất tử!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Thủy Tinh Tinh?!"
Lâm Hữu Ngư nhìn thấy chữ hiện trên mặt trước tấm thẻ bài bên phải, không khỏi để lộ vẻ kinh ngạc.
Vừa rồi cô còn bảo nếu may mắn thì khéo lại gặp được Lộ Lộ Na ấy chứ!
Ai ngờ nhanh như vậy suýt nữa đã bốc trúng thẻ bài đến Tân Thủ Đảo số 001 của Thủy Tinh Tinh rồi.
Dù kết quả cuối cùng không trúng, vả lại Lâm Hữu Ngư cũng chẳng dám chắc Tân Thủ Đảo của Lộ Lộ Na có phải số 001 hay không...
Nhưng phải thừa nhận rằng:
Thế này đúng là có duyên thật.
Dù sao toàn vũ trụ có bao nhiêu nền văn minh ngoài hành tinh như thế, sao cứ nhất định bốc trúng ba cái này chứ?
Đây không phải duyên phận thì là gì?
......
Lam Tinh, Tân Thủ Đảo số 711.
Mã số này có lẽ đã có ngay từ đầu, nhưng chẳng ai biết Tân Thủ Đảo của mình rốt cuộc mang số mấy.
Lâm Hữu Ngư và Cố Thiếu Thương không biết.
Những người khác cũng thế.
Giờ phút này;
Trên Tân Thủ Đảo số 711, toàn dân đang cùng tham gia hoạt động vây giết thú vương.
Đúng vậy;
Quái hoạt động trên hòn đảo khởi đầu này cũng đã bị dọn sạch.
Mười vạn con quái hoạt động, bận rộn từ rạng sáng hôm qua tới tận sáng nay, cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi!
Lúc này, bên bờ hồ nước ngọt sâu trong nội lục Tân Thủ Đảo, nơi có bãi cỏ rộng rãi bằng phẳng, gần hai triệu người đang tụ tập tại đây, bao vây tấn công một con ác giao khổng lồ dưới nước.
Toàn thân con ác giao này phủ vảy đen tuyền, chỉ riêng phần thân lộ trên mặt nước đã dài hơn trăm mét, phần chìm dưới nước có khi còn dài hơn!
Đầu của nó đã hóa thành hình rồng, dưới bụng mọc ra hai vuốt, chỉ là trên đầu chưa có sừng rồng, vì vậy nó chỉ là giao, chưa phải là rồng.
Lúc này;
Con ác giao dưới nước đang tung pháp thuật hệ Thủy, trút xuống từng trận mưa rào sắc bén như dao chém thẳng vào đám đông.
Đám tanker tiên phong đỡ đòn bị chém cho la oai oái.
Từng người gào thét giục đám Nãi Ma phía sau mau buff máu, nếu không sợ là trụ không nổi nữa.
"Nãi Ma, hồi máu mau!"
"Đệt~! Sát thương kiểu quái gì thế này? Diện rộng thì thôi đi, sao đam còn thốn thế? Suýt nữa bốc hơi luôn rồi!"
"Mọi người ráng trụ! Thú vương tụt 10% máu rồi!"
"Mới có 10% thôi á? Trời đất ơi~! Tôi còn tưởng phải được 30% rồi chứ."
"Đừng gào nữa, xông lên mau, đừng để nó bay lên!"
Từng chiến sĩ có thiên phú và kỹ năng chuyên phòng thủ đỡ đòn hò hét lao lên, có người thậm chí bám luôn vào người con ác giao.
Dùng nắm đấm, dùng chân, thậm chí dùng cả răng cắn.
Điệu bộ liều mạng thấy rõ.
Ai không biết khéo lại tưởng họ đang chơi game, chết không mất mạng thật đấy!
Nhưng thực tế, mỗi lần con ác giao xả chiêu là cướp đi sinh mạng của ít nhất cả nghìn người, qua mấy đợt combat, phe bọn họ đã chết ít nhất mười mấy hai mươi vạn mạng rồi.
Thế nhưng số người còn lại dường như vẫn không sợ chết.
Cứ cắm đầu lao lên phía trước, chẳng ai có ý định đào ngũ bỏ chạy.
Thật không thể tin nổi.
Nhưng trên thực tế, họ thật sự không sợ chết, chẳng màng hy sinh sao?
Đương nhiên không phải!
Ngay lúc đám người tại trận địa đang hăng hái giết địch, đồng lòng vây đánh con ác giao dưới nước, từ đằng xa lại vang lên một tràng tiếng hò reo.
"Ha ha~! Bố mày lại về rồi đây!"
"Chúa ơi! Đây là cảm giác hồi sinh sao? Tôi cảm giác mình còn chết thêm được chục lần nữa!"
"Thần Shiva chứng giám, lần này tôi nhất định phải tìm ra điểm yếu của con ác giao, tôi không tin ngoài cái mồm ra thì toàn thân nó không có lấy một kẽ hở!"
Đám người đang ùa tới đông tới mười mấy hai mươi vạn, họ kết thành từng tốp, tranh nhau chen lấn xông lên phía trước.
Rất nhanh sau đó đã gia nhập vào chiến trường đằng trước.
"Thuật Chấn Phấn của cậu hiệu quả rõ rệt thật đấy!"
"Hê hê~! Cũng nhờ trận hồi sinh của cậu cả thôi, chứ Thuật Chấn Phấn của tôi có hiệu nghiệm đến mấy cũng vô dụng, là người thì ai chẳng sợ chết, trừ khi biết chắc không chết, chứ không ai dám liều mạng thế này đâu?"
"Có lý, vậy tính ra công lao của tôi vẫn lớn hơn một chút rồi!"
"(¬_¬)"
Đằng xa, cách chiến trường ven hồ chừng hai ba cây số, hai bóng người đang đứng trên gò cao nhìn về phía cục diện đằng xa, thỉnh thoảng nói vài câu, dáng vẻ ung dung thoải mái.
Một lát sau;
"Tàm tạm rồi, tôi qua buff thêm một lượt Thuật Chấn Phấn cho mọi người đây."
Nói đoạn, một người trong số đó gọi ra một thú cưỡi trông như đại bàng, nhảy lên lưng chim rồi bay vút về phía bên kia.
Lơ lửng trên không trung, hắn cũng chẳng cần áp sát con ác giao khủng khiếp dưới nước làm gì, vừa vào phạm vi chiến trường là thi triển mấy kỹ năng trạng thái diện rộng, rải các bùa lợi tăng cường lên người tất cả mọi người tại đây.
Xong xuôi đâu đấy;
Hắn vỗ vỗ lưng đại bàng rồi bay ngược trở về.
Chẳng dám nán lại chiến trường này quá lâu.
Lát sau;
Người nọ lại đáp xuống chỗ cũ, sau khi thu đại bàng về, hắn phủi quần nói: "Xong rồi, đợt bùa lợi này ít nhất duy trì thêm được một tiếng."
"Cậu bảo, con boss thú vương này liệu chúng ta đánh chết nổi không?"
Vừa nãy bay qua, hắn đã quan sát con ác giao ở cự ly gần, đánh suốt hơn một tiếng đồng hồ mới tụt có 10% máu.
Dựa vào chiến thuật biển người thế này liệu có ăn thua không?
Trong lòng hắn không khỏi hoài nghi.
"Cứ yên tâm, tin tôi đi, chỉ cần có đội quân bất tử vô tận, con boss thú vương này sớm muộn gì cũng quỳ rạp dưới chân chúng ta thôi!"
Người bạn đồng hành bên cạnh lại tràn đầy tự tin, có vẻ rất chắc chắn kế hoạch của họ sẽ thành công.
"Được thôi, dù sao ngoài cách này ra chúng ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác."
Người đàn ông thở dài một tiếng.
Ai bảo trên Tân Thủ Đảo của họ chỉ có mỗi tên này là nhân tài sở hữu thiên phú cấp SSR cơ chứ?
Ngặt một nỗi;
Thiên phú cấp SSR của đối phương lại là dạng thuần hỗ trợ.
Đã thế phẩm chất của anh hùng khởi đầu cũng không cao, chỉ vỏn vẹn cấp S.
Muốn dựa vào lực chiến đỉnh chóp lập một tổ đội tinh anh để hạ sát con boss thú vương này ư?
Họ căn bản không có cửa!
Cho nên... chỉ đành dùng chiến thuật biển người, lấy mạng người đè bẹp đối thủ.
May là;
Con boss thú vương này dường như không có khả năng hồi phục.
Cứ thế này dù tốn thời gian hơn chút, nhưng ít ra đến cuối cùng chắc vẫn kết liễu được nó.
Ừm... chắc vậy nhỉ?
Người đàn ông thầm nghĩ với vẻ chẳng mấy tự tin.
Thời gian thấm thoát trôi qua thêm hai tiếng;
Trông thấy thanh máu của boss thú vương rốt cuộc cũng tụt chừng 30%.
Cho họ thêm bảy tiếng nữa.
Chắc là rút cạn được cây máu của nó rồi!
Đúng lúc này——
Oành~!
Con ác giao dưới hồ bỗng quẫy mình kịch liệt, tung bọt nước bắn tung tóe khắp nơi.
Đồng thời, thân hình khổng lồ của nó cắm thẳng xuống nước, thoắt cái đã biến mất không dấu vết trên mặt hồ.
Ven bờ hồ;
Đám người đang hò hét chém giết bỗng chốc im bặt như bị nghẹn họng.
Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, sững sờ chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
