Chương 292
Chương 292: Fan nữ cuồng nhiệt, Cố Thiếu Thương bày tỏ đỡ không nổi!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Không thể nào...
Vừa rồi mày đâu có yếu nhớt thế này!
Tất cả mọi người đều trưng ra bộ mặt nghi ngờ nhân sinh.
Bọn họ trầy trật cày cuốc hơn ba tiếng đồng hồ mới mài nổi 30% máu của con boss Thú Vương, thế quái nào đứng trước mặt con cốt long do tên xâm lược kia cưỡi, chỉ vừa giáp mặt một chiêu đã bốc hơi gần 50% thanh máu?
Chuyện này mà hợp lý cái nỗi gì?
Ầm ầm——
Hàng vạn tấn nước hồ đổ ập xuống.
Tiếng động đinh tai nhức óc chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang.
Một thoáng sau;
Rào rào——
Nước hồ bắn tung tóe lên bờ.
Sóng nước xô ngã cả đám người, biến từng người thành lũ gà mắc mưa nhớp nháp.
Thế nhưng lúc này chẳng còn ai bận tâm đến chuyện đó nữa.
Mọi người đều trố mắt nhìn cảnh con boss bị coi như que cay, ngậm gọn trong miệng con cốt long to lớn, nhai vài miếng đã mất hơn nửa khúc thân, cuối cùng hất đầu một phát, nửa khúc còn lại vẽ nên một đường parabol đẹp mắt giữa không trung rồi rơi tọt vào mồm nó.
Chết trân!
Ai nấy đều nghệt mặt ra nhìn như lũ ngốc.
Thế là xong rồi đấy à?
Con boss Thú Vương to đùng đoàng của nhà bọn mình, cứ thế bị nuốt chửng luôn rồi sao?
Ở một hướng khác;
Cố Thiếu Thương đang đạp trên phi kiếm lơ lửng giữa trời cũng lắc đầu ngán ngẩm.
"Boss Thú Vương đợt này yếu quá mức rồi đấy? Thế mà ngay cả giai đoạn hai cũng chẳng lết tới nổi?"
Cố Thiếu Thương cạn lời.
Tính tới giờ bọn hắn đã xâm lược sáu tòa Tân Thủ Đảo.
Đây là hòn đảo thứ bảy.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy có con boss Thú Vương cùi bắp đến mức chưa kịp mở giai đoạn hai đã bị Asanoth thịt luộc.
Nói cho cùng;
Cũng do thể hình con boss Thú Vương này hơi nhỏ con.
Nếu không thì chẳng đến mức bị Asanoth ngoạm vài phát là sạch bách.
Chỉ cần không bị nuốt trọn, hoặc chí ít là không bị xơi tái toàn bộ, nó đương nhiên vẫn có cơ hội lật kèo sang giai đoạn hai!
Khổ nỗi đến cái xác cơ bản cũng chẳng còn mẩu nào.
Thế thì sang giai đoạn hai bằng niềm tin à!
......
"Ơ? Sao không có giai đoạn hai thế ạ?"
Lâm Hữu Ngư đợi một lúc, vốn dĩ cô bé còn háo hức muốn xem giai đoạn hai của con ác giao này trông thế nào, dù sao trước đó cô bé cũng đã thấy giai đoạn hai của mấy con boss Thú Vương khác rồi, phải nói là con sau xấu hơn con trước.
Nhưng cô bé thấy con ác giao này trông cũng khá ngầu, có khi biến hình giai đoạn hai sẽ khác bọt chăng?
Kết quả là đợi một hồi, thông báo phần thưởng vang lên rồi mà giai đoạn hai vẫn bặt vô âm tín?
"Xác chẳng còn thì đào đâu ra giai đoạn hai nữa."
Cố Thiếu Thương nhắc một câu.
"Ồ~! Ra là thế ạ."
Lâm Hữu Ngư gật đầu vỡ lẽ, ngay sau đó lộ ra ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.
Gà vãi chưởng!
Thế mà cũng không trụ nổi qua giai đoạn hai.
Cùng lúc đó;
Những người vừa nãy dồn hết sự chú ý vào con cốt long khổng lồ Asanoth, lúc này mới giật mình nhận ra mấy bóng người đứng trên trời trông quen mắt lạ lùng.
Nói chính xác hơn;
Là bóng hình của Cố Thiếu Thương nhìn quen quá thể.
"Kìa... kia chẳng phải là Vô Danh Kiếm Khách trong Anh Hùng Khiêu Chiến Tái đợt trước sao?!"
"Vô Danh Kiếm Khách? Thiên hạ đệ nhất anh hùng?!"
"Đâu đâu? Vô Danh Kiếm Khách ở đâu?"
"Vãi chưởng~! Hóa ra là Vô Danh Kiếm Khách với ngự chủ của anh ấy, hèn chi khỏe thế!"
"Tôi còn đang thèm rỏ dãi tự hỏi thuộc hạ nhà ai mà bá cháy vậy! Hóa ra là ngự chủ của Vô Danh Kiếm Khách, thế thì chuẩn cơm mẹ nấu rồi."
"Nhìn con cốt long này chắc cũng là anh hùng bậc SSR nhỉ? Thèm thuồng thật sự! Anh hùng dưới trướng người ta toàn hàng SSR đếm không xuể, nhìn lại mình mà chán chả buồn nói!"
"Thôi đi ông ơi! Đừng có dại dột mà so đo với đại lão, so xong chỉ rước bực vào người thôi!"
"Vô Danh Kiếm Khách!!! Em muốn sinh con cho anh! Á á á á á!!"
"???"
"Ủa bạn êi, bớt bớt lại giùm cái, đừng làm Vô Danh Kiếm Khách sợ chứ!"
"Trời đất ơi~! Đó là anh hùng mạnh nhất Vô Danh Kiếm Khách sao? Đẹp trai muốn xỉu luôn á?!"
Trong đám đông, cánh đàn ông thì nhìn với ánh mắt thèm thuồng ghen tị, còn đám con gái thì gào rú điên cuồng, thậm chí có đứa nhìn như sắp ngất xỉu tới nơi.
Đúng là làm quá lố!
Có điều Cố Thiếu Thương cũng đã quen với cảnh này rồi.
Dù sao đây cũng chẳng phải Tân Thủ Đảo bên phía Lam Tinh đầu tiên mà hắn cùng Lâm Hữu Ngư ghé thăm.
Thực tế trong tổng cộng bảy lần xâm lược, có tới năm lần là Tân Thủ Đảo của Lam Tinh, chỉ có hai lần bốc trúng đảo của các nền văn minh hành tinh khác.
Tỉ lệ này... nếu bảo ngẫu nhiên hoàn toàn thì Cố Thiếu Thương dí buồi vào mà tin.
Rõ ràng là;
Bên ngoài bảo mở khóa toàn bộ Tân Thủ Đảo, nhưng thực tế tỉ lệ bốc trúng đảo thuộc nền văn minh hành tinh của mình lại cao hơn hẳn so với các nền văn minh khác!
Những lần rút thẻ sau đó, cứ mỗi ba lá bài thì ít nhất sẽ có một lá là Tân Thủ Đảo thuộc văn minh Lam Tinh.
Có lần còn quá quắt hơn.
Cả ba lá bài đều là Tân Thủ Đảo của văn minh Lam Tinh.
Nói cái này là tỉ lệ chia đều á?
Đánh chết Cố Thiếu Thương cũng không tin!
"Anh Cố, có muốn xuống dưới giao lưu với fan nữ tí không?"
Lâm Hữu Ngư che miệng cười khúc khích.
Hồi đầu thấy Cố Thiếu Thương được lòng phái nữ như vậy cô bé còn có chút ghen tuông, nhưng chẳng mấy chốc Lâm Hữu Ngư đã nhận ra mình ghen tuông thừa thãi vãi cả ra, bởi vì Cố Thiếu Thương còn bài xích đám người kia hơn cả cô bé.
Người ngoài không biết nhìn vào, có khi còn tưởng hắn mắc bệnh ghét phụ nữ cũng nên.
Thế nhưng với tư cách là bạn gái của Cố Thiếu Thương, Lâm Hữu Ngư thừa hiểu hắn đâu có ghét phụ nữ, đại khái chỉ là không quen với việc đám con gái quá mức vồ vập thôi.
"Cũng được đấy, dù sao cũng lỡ tới rồi."
Cố Thiếu Thương liếc cô bé một cái, thản nhiên đáp.
Lâm Hữu Ngư nghệt mặt: "(⊙_⊙)?"
Thấy bản mặt ngơ ngác của cô bé, Cố Thiếu Thương bật cười vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn kia.
Lâm Hữu Ngư vừa thấy thế thì thừa biết hắn chỉ đang trêu mình.
Cô bé tức tối giậm chân bôm bốp, sau đó ôm chặt cứng lấy cánh tay Cố Thiếu Thương, hệt như đang đánh dấu chủ quyền.
Thấy vẻ con nít ranh của cô bé, Cố Thiếu Thương cũng không trêu nữa.
Dù sao hắn cũng chẳng có ý định mò xuống dưới.
Mấy cô nàng bên dưới cuồng nhiệt quá mức, đợt đầu tiên Cố Thiếu Thương chưa lường trước được điều này, bởi vì thời gian giãn cách giữa hai đợt xâm lược là một tiếng đồng hồ.
Thành ra sau khi hạ gục boss Thú Vương, bọn hắn buộc phải đợi tròn một tiếng mới rời khỏi hòn đảo tân thủ này được.
Ở hòn đảo đầu tiên, nhóm Cố Thiếu Thương cũng xông thẳng tới, sau đó thả Asanoth ra giải quyết gọn con boss Thú Vương, hắn thậm chí còn chẳng cần phải nhúng tay.
Xử lý xong con boss Thú Vương, mấy người từ trên trời đáp xuống, định kiếm một góc ngồi nghỉ xả hơi.
Ai dè vừa chạm đất là bị một bầy người ùa tới vây kín mít.
Khổ nỗi người ta chẳng có ác ý gì, chỉ đơn thuần muốn tận mắt diện kiến đấng anh hùng mạnh nhất như Cố Thiếu Thương, hệt như lũ đu idol gặp được thần tượng ngoài đời thật vậy.
Nhưng mức độ cuồng nhiệt của vài cô nàng trong số đó đúng thật chẳng kém gì đám fan cuồng thứ thiệt.
Từng đứa cứ thế bất chấp tất cả, chỉ chực nhào thẳng vào người Cố Thiếu Thương.
Cái thế trận hung hãn ấy, nói thật lòng thì đến Cố Thiếu Thương cũng phải giật thót mình.
Kể từ lần đó, Cố Thiếu Thương khôn ra hẳn.
Cứ mỗi lần đập bẹp dí boss Thú Vương xong là hắn lại chuồn tới một xó vắng hoe ngồi im thin thít.
Cứ thế bình yên vô sự vượt qua một tiếng đồng hồ chờ đợi.
Không bao giờ để tái diễn cái cảnh tượng hãi hùng như lần đầu tiên nữa.
