Chương 295
Chương 295: Thiên phú Pháp Thần! Thiên phú 1+1 lớn hơn 2?
Đăng ngày 28/09/2026
19
——
【Cứu Cực Pháp Lực Nhiếp Thủ (SSR): Mỗi đòn đánh gây sát thương hiệu quả sẽ hồi phục 80% pháp lực tối đa của bản thân, đồng thời mỗi giây tự động hồi 10% pháp lực!】
——
Đúng như dự đoán, y hệt như thiên phú Cứu Cực Hút Máu.
Chẳng qua là đổi từ máu thành pháp lực mà thôi.
Thiên phú này không có gì đáng xem, Cố Thiếu Thương liền lấy tiếp mười tấm thẻ thăng cấp ra.
Hắn nâng một mạch lên cấp 187.
Từ cấp 163 đến 187, Cố Thiếu Thương đã tiêu tốn tròn 24 tấm thẻ thăng cấp.
Số thẻ thăng cấp còn lại trước mặt.
Vẫn còn 6 tấm, đủ để hắn cày lên cấp 193!
Đợi đến cấp 190, hắn lại có thể kích hoạt thêm một thiên phú mới.
Chỉ là chưa biết hiệu ứng của thiên phú mới ra sao?
Thực ra nếu được chọn, Cố Thiếu Thương thà có ít thiên phú hơn một chút, miễn là mỗi lần nhận thiên phú mới hắn đều được tự ý lựa chọn theo ý mình.
Như thế sẽ tránh được mấy cái thiên phú vô dụng hoặc gân gà xuất hiện.
Tiếc thay!
Chuyện này đâu phải do Cố Thiếu Thương tự quyết định là được.
Hắn mở bảng thiên phú ra.
Cố Thiếu Thương nhìn sang thiên phú mới ở cấp 180.
Bởi vì lần này hắn quất một hơi lên thẳng cấp 187, nên thiên phú mới đã tiến hóa thành bản hoàn chỉnh cấp SSR rồi.
——
【Pháp Thần (SSR): Giới hạn pháp lực của bạn bằng 1.000.000% thuộc tính tinh thần! Đồng thời mỗi đòn đánh của bạn đều đính kèm sát thương bằng 10% giới hạn pháp lực của bản thân! Miễn nhiễm mọi hiệu ứng cấm hồi phục pháp lực! Pháp lực của bạn vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt, luôn duy trì tối thiểu 1%. Ngoài ra, khi máu của bạn tụt xuống dưới 10% sẽ kích hoạt một bùa lợi đặc biệt kéo dài 10 giây, mọi sát thương gây ra cho bạn sẽ được khấu trừ vào pháp lực, bùa lợi này có thời gian hồi chiêu là 60 phút!】
——
Pháp Thần?
Lại là một bản sao chép từ thiên phú cũ.
Cố Thiếu Thương vừa nhìn thấy thiên phú này là lập tức nhớ tới một thiên phú khác của mình: 【Huyết Thần】.
Hiệu ứng của Huyết Thần cũng na ná Pháp Thần.
Đều là cộng thêm pháp lực (máu), rồi đòn đánh được kèm thêm 10% sát thương dựa trên pháp lực (máu).
Thế nhưng;
Hiệu ứng phía sau thì khác hoàn toàn.
Pháp lực vĩnh viễn không bị tiêu hao sạch? Tối thiểu luôn giữ lại 1% sao?
Thế này thì khác quái gì pháp lực vô hạn?
Phải biết rằng;
Sau khi tỷ lệ giữa pháp lực và thuộc tính tinh thần đổi thành 1 ăn 10.000, thanh pháp lực của Cố Thiếu Thương sẽ tăng vọt tới mức điên rồ!
Mà sau khi bùng nổ chỉ số, cho dù chỉ còn lại 1% pháp lực.
Thì lượng đó cũng đã gấp 10 lần giới hạn pháp lực hiện tại của Cố Thiếu Thương rồi!
Nếu chừng đó vẫn chưa là gì.
Vậy thì cộng thêm hiệu ứng phía sau nữa, đúng thật là chẳng khác gì bật chế độ bất tử.
Khi máu của Cố Thiếu Thương tụt xuống dưới 10%, hắn có thể dùng pháp lực thay cho máu để gánh chịu sát thương?
Bản thân điều này nghe qua thì chẳng có gì ghê gớm.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ;
Pháp lực của Cố Thiếu Thương tối thiểu vẫn luôn giữ lại ở mức 1%, không thể tụt thêm được nữa.
Thành ra... Dù cho ngay khoảnh khắc đó Cố Thiếu Thương phải hứng chịu lượng sát thương gấp một trăm triệu lần giới hạn pháp lực, hắn vẫn có thể giữ cho pháp lực của mình luôn duy trì ở mức 1%, tuyệt đối không bị dọn sạch.
Như thế này......
Không phải bất tử thì là cái gì?
Dù trạng thái gần như bất tử này cũng chỉ duy trì được trong 10 giây ngắn ngủi.
Hết giờ là bùa lợi sẽ biến mất.
Nhưng 10 giây đối với Cố Thiếu Thương là quá thừa thãi để chạy trốn hoặc lật kèo phản sát rồi.
Thế nên khoảng thời gian này tính ra chẳng hề ngắn chút nào.
Dẫu sao trạng thái bất tử của Huyết Thần cũng chỉ kéo dài có 5 giây thôi.
Bằng đúng một nửa của nó.
Được cái thời gian hồi chiêu của hai bùa lợi này y hệt nhau.
Đều là 60 phút kích hoạt một lần.
"Thiên phú này ngon đấy chứ!"
Cố Thiếu Thương hài lòng gật gù, sự xuất hiện của thiên phú Pháp Thần giúp hắn có thêm một lần kích hoạt trạng thái bất tử.
Tính ra;
Cố Thiếu Thương đã gom được ba cái thiên phú có khả năng kích hoạt trạng thái bất tử rồi.
Pháp Thần 10 giây, mỗi tiếng kích hoạt một lần.
Huyết Thần 5 giây, cũng mỗi tiếng một lần.
Còn thêm một thiên phú Vô Hạn Hộ Giáp nữa, cũng được 10 giây, nhưng trạng thái bất tử của món đó mỗi ngày chỉ kích hoạt được đúng một lần duy nhất.
Tần suất kém xa hai cái đầu!
Đừng thấy thời gian duy trì của mấy trạng thái bất tử này ngắn ngủi mà coi thường.
Vào thời khắc then chốt, chúng hoàn toàn đủ sức xoay chuyển kết cục của cả trận đấu!
"Tiếp theo, để xem thiên phú cấp 190 ra làm sao."
Nhờ thiên phú Pháp Thần xịn sò xuất hiện, Cố Thiếu Thương lại dâng lên mấy phần hứng thú với thiên phú mới.
Lần này hắn không đập một hơi hết sạch 6 tấm thẻ thăng cấp còn lại nữa, mà xài trước một nửa để đưa bản thân lên cấp 190.
Ting~!
Cấp độ +3!
Gọi bảng thiên phú ra.
Cố Thiếu Thương nhìn sang thiên phú mới ở mốc cấp 190.
Chẳng biết có được như ý nguyện, mở ra một món xài ngon lành hay không?
——
【1+1 Lớn Hơn 2? (E): Một thiên phú cấp E + một thiên phú cấp E = một thiên phú cấp E mạnh mẽ hơn?】
【Ghi chú: Dung hợp thiên phú có tỷ lệ thất bại, sau khi thất bại toàn bộ thiên phú biến mất!】
——
???
"Cái thiên phú này......"
Cố Thiếu Thương nhìn thiên phú mới ở cấp 190, dẫu hắn có từng trải bao nhiêu thì lúc này cũng không khỏi đực mặt ra.
1+1 lớn hơn 2?
Ừm... Dấu chấm hỏi kia không phải do Cố Thiếu Thương tự thắc mắc, mà tên của thiên phú này nguyên gốc nó đã viết như vậy rồi.
Nói cách khác;
1+1 ở đây chưa chắc đã lớn hơn 2, cũng có thể nhỏ hơn 2?
Hoặc là......
Bằng 0?
Dù sao thì;
Ghi chú cũng đã nói rõ rành rành, dung hợp thiên phú có xác suất thất bại.
Mà một khi tạch, thiên phú sẽ bay màu sạch sành sanh.
Mất sạch rồi thì chẳng phải là bằng 0 hay sao!
"Cứ nâng cấp lên xem thử."
Cố Thiếu Thương thầm nghĩ.
Rồi hắn vơ lấy ba tấm thẻ thăng cấp cuối cùng.
Dùng từng tấm một.
Cứ cắn một tấm, hắn lại liếc nhìn thiên phú kia một cái để xem nó biến chuyển thế nào.
Khi thiên phú lên cấp D, ngoại trừ ví dụ đổi từ cấp E thành cấp D ra thì chẳng có tí thay đổi nào khác.
Lên tới cấp C, tình hình vẫn y chang.
Mãi cho đến khi Cố Thiếu Thương đập nốt tấm thẻ thăng cấp cuối cùng.
Cấp độ bản thân chạm mốc 193, và thiên phú này cũng vừa vặn nhảy lên cấp B.
Cuối cùng nó cũng chịu lòi ra điểm khác biệt!
——
【1+1 Lớn Hơn 2? (B): Một thiên phú cấp B + một thiên phú cấp B = một thiên phú cấp B mạnh mẽ hơn?】
【Ghi chú: Dung hợp thiên phú có tỷ lệ thất bại, sau khi thất bại sẽ hoàn trả lại thiên phú ban đầu!】
——
Điểm đổi mới ở cấp B chính là khi dung hợp xịt sẽ không làm mất thiên phú gốc nữa.
Thay vào đó là hoàn trả lại toàn bộ.
Cái này ngon!
Cơ mà thiên phú cấp B các kiểu thì Cố Thiếu Thương làm gì có.
Hắn toàn đồ cấp SSR thôi.
Thành thử thiên phú này tạm thời chưa dùng được.
Muốn test thử cũng chịu chết, đành phải gác lại một bên, đợi lên cấp 197 rồi tính tiếp!
Nhưng mà... Trò dung hợp thiên phú này xem ra cũng bốc phết đấy chứ.
Miễn là thiên phú mới sau khi dung hợp phải mạnh hơn mới được!
Chứ nếu ghép xong mà cũng chỉ ngang ngửa hai cái ban đầu thì dung hợp làm quái gì cho mệt xác.
1+1 mà không lớn hơn 2 thì Cố Thiếu Thương thà giữ lại hai cái thiên phú cũ xài cho sướng!
Dù sao thiên phú cũng đâu có bị giới hạn số lượng.
Càng nhiều thì lại càng kích hoạt song song được cùng lúc thôi chứ sao.
