Chương 298
Chương 298: Lilith tủi thân, bắt đầu phát sóng trực tiếp!
Đăng ngày 28/09/2026
19
[Thú Vương Tranh Bá Tái giai đoạn hai]
[Điểm giáng lâm ban đầu của các bạn chính là điểm hồi sinh. Mỗi người (bao gồm cả anh hùng) đều có ba lần hồi sinh. Sau khi dùng hết số lần hồi sinh, bạn có thể lựa chọn tiếp tục tham gia sự kiện hay không. Nếu chọn rút lui, bạn sẽ được dịch chuyển thẳng về Tân Thủ Đảo ban đầu!]
[Giường tại điểm hồi sinh ban đầu có thể dùng để hồi phục trạng thái và tẩy trừ hiệu ứng tiêu cực, chỉ cần nằm lên và nhắm mắt lại là được, nhưng thao tác này sẽ tốn 60 phút!]
[Tất cả những ai tham gia đợt hoạt động này (bao gồm cả anh hùng) đều nhận được một kỹ năng dịch chuyển tạm thời. Kỹ năng này cần 6 giây để kích hoạt, sau khi kích hoạt hoàn tất sẽ lập tức dịch chuyển về điểm giáng lâm!]
[Khu vực hiện tại là bản đồ sự kiện "Thú Vương Tranh Bá Tái giai đoạn hai". Trong khu vực này có tổng cộng 1.000.000 con thú vương và 10 con siêu cấp thú vương! Tiêu diệt thú vương thông thường sẽ không nhận được phần thưởng "Hộp Thú Vương" nữa, nhưng sẽ được cộng 1 điểm tích lũy sự kiện. Tiêu diệt siêu cấp thú vương sẽ nhận được phần thưởng "Hộp Siêu Cấp Thú Vương" kèm 1.000 điểm tích lũy!]
[Khu vực hiện tại có tổng cộng 1.000.000 ngự chủ giáng lâm. Sự kiện bắt đầu và chỉ kết thúc giai đoạn hai khi toàn bộ thú vương thông thường cùng siêu cấp thú vương bị tiêu diệt!]
[Người đứng đầu bảng xếp hạng điểm tích lũy chung cuộc sẽ nhận được một phần đại thưởng bổ sung!]
——
Giao diện ảo mờ dần, sau đó một bảng xếp hạng hiện ra.
Hiện tại trên đó vẫn chưa có tên của bất kỳ ai.
Nhưng bảng xếp hạng có trọn vẹn 1.000.000 vị trí, bao gồm tất cả mọi người trong khu vực này!
"Vẫn cho hồi sinh kìa, xem ra Vạn Tộc Chiến Trường cũng không muốn mọi người đi đời sớm thế!"
Lâm Hữu Ngư lẩm bẩm.
Những người đủ điều kiện tham gia giai đoạn hai của Thú Vương Tranh Bá Tái phần lớn đều là tinh anh trong lứa tân thủ đợt này.
Đối với nhóm người này, Vạn Tộc Chiến Trường cũng mong họ có thể sống sót lâu hơn.
Chứ chưa kịp rời khỏi Tân Thủ Đảo mà đã bỏ mạng sớm trong sự kiện này thì phí quá.
Thế nên;
Hệ thống còn chu đáo cho mỗi người tới ba lần hồi sinh.
Đúng là hiếm thấy!
Hơn nữa, sau khi dùng hết ba lần hồi sinh, người chơi vẫn có thể chọn rút lui khỏi sự kiện ngay lập tức.
Dù làm vậy sẽ mất tư cách tham gia giai đoạn ba.
Nhưng ít ra vẫn giữ được mạng!
Còn nếu cứ cố chấp, nhất quyết muốn ở lại cày tiếp thì Vạn Tộc Chiến Trường cũng chẳng ngăn cản.
Có điều nếu chết thêm lần nữa thì chẳng còn cơ hội hồi sinh nào đâu!
"Tổng cộng có 1,1 triệu điểm tích lũy, nhưng thú vương thường chắc không dễ tìm thế đâu. Một triệu người cộng thêm anh hùng của họ thì ít nhất cũng phải mấy triệu người tham gia, bản đồ sự kiện này chắc chắn rộng lắm."
Cố Thiếu Thương liền phân tích.
Lâm Hữu Ngư đứng bên cạnh gật đầu, tiếp lời: "Biết đâu đám thú vương thường còn làm mới theo từng đợt ấy chứ. Chỉ không biết cái con siêu cấp thú vương được nhắc đến kia mạnh cỡ nào? Nếu nó quá khỏe, cả khu vực này gộp lại cũng đánh không lại thì tính sao giờ?"
Phần giới thiệu sự kiện vừa rồi chỉ bảo "chỉ kết thúc giai đoạn hai khi toàn bộ thú vương thông thường cùng siêu cấp thú vương bị tiêu diệt", chứ đâu có nói nếu không giết hết thì sẽ thế nào?
"Cậu quên rồi à? Dùng hết ba lần hồi sinh là có thể trực tiếp rút lui mà."
Cố Thiếu Thương nhắc.
"Ừ nhỉ~!"
Lâm Hữu Ngư bừng tỉnh, nhưng rất nhanh sau đó cô nàng lại nghĩ ra một lỗ hổng.
"Thế nếu có ai cố chấp chọn ở lại từ trước thì sao?"
Cố chấp chọn ở lại?
Cố Thiếu Thương cười khẽ một tiếng, đáp: "Thế thì đành bỏ mạng ở đây thôi."
Nghe vậy, Lâm Hữu Ngư cũng gật đầu.
Đúng thật!
Lượt hồi sinh đã cạn, chẳng phải chỉ còn nước chết ở đây sao!
"Lạ ghê, sao lại có mỗi ba cái giường?"
Lúc này, Lilith đang thu nhỏ cơ thể, vừa bay lượn vòng quanh ba chiếc giường đằng kia vừa lầm bầm.
Cô nàng nhìn đại ca (Cố Thiếu Thương), ngự chủ (Lâm Hữu Ngư) rồi đến cái mặt liệt (Navia).
Một, hai, ba, vừa vặn ba người.
Thế còn cô nàng thì sao?
Tôi không phải là người chắc?
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Hiểu ra lý do vì sao chỉ có ba chiếc giường, Lilith tức đến mức đầu bốc khói nghi ngút.
Kỳ thị!
Đây rõ ràng là phân biệt đối xử!!!
Vạn Tộc Chiến Trường dám kỳ thị anh hùng hệ thú như cô nàng, đến một cái giường cũng tiếc rẻ không thèm chuẩn bị.
"Lilith, em làm gì đấy?"
Cả ba vừa định ra ngoài thám thính tình hình, Lâm Hữu Ngư ngoảnh đầu lại thì thấy Lilith đang phùng mang trợn má ở đằng kia, bèn cất tiếng hỏi.
"Oa oa oa~! Ngự chủ ơi, Vạn Tộc Chiến Trường bắt nạt em!"
Lilith tủi thân bay lại gần, bộ dạng như sắp khóc đến nơi.
"Hả?"
Lâm Hữu Ngư ngơ ngác nhìn cô rồng nhỏ.
Vạn Tộc Chiến Trường... bắt nạt em?
Lilith gật đầu lia lịa, sau đó bắt đầu tố cáo Vạn Tộc Chiến Trường đến một cái giường cũng chẳng thèm chuẩn bị cho mình.
Rõ ràng nhóm có bốn người, thế mà chỉ cho có ba cái giường!
Đây không phải kỳ thị thì là cái gì?
Lâm Hữu Ngư: "(⊙_⊙)?"
Vừa rồi thấy vẻ mặt tủi thân của Lilith, cô cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì to tát lắm.
Hóa ra chỉ có thế này thôi á?
"Nhưng mà, chẳng phải trước giờ em có thèm ngủ giường bao giờ đâu?"
Lâm Hữu Ngư bất đắc dĩ bảo.
"Không được! Em có thể không ngủ, nhưng hệ thống không được phép không cho!"
Lilith tức tối đáp.
Navia: "(¬_¬)"
Con rồng ngốc này lại bắt đầu so đo mấy chuyện không đâu rồi.
"Đồ ngốc!"
Cô nàng lạnh nhạt buông một câu.
"Cậu bảo ai đấy?!"
Lilith trừng to hai mắt đầy phẫn nộ.
"Tôi bảo cậu quá ngốc đấy." Navia chẳng buồn nể nang: "Mấy cái giường đó có phải để ngủ đâu, dùng để hồi phục trạng thái đấy chứ."
"Thế cũng không được!"
Lilith giậm chân tức tối.
Navia: "┐(゚~゚)┌"
"Thôi được rồi, giường của tôi nhường cho cậu đấy."
Cố Thiếu Thương dở khóc dở cười lên tiếng.
"Oa oa~! Đúng là đại ca thương em nhất!"
Lilith cảm động rưng rưng.
"Đồ ngốc!"
Navia đảo mắt khinh bỉ.
Còn Lâm Hữu Ngư đứng cạnh bỗng đỏ mặt liếc nhìn Cố Thiếu Thương một cái, chẳng biết trong đầu cô nàng lại đang tưởng tượng ra chuyện gì.
......
Ting~!
[Sự kiện Thú Vương Tranh Bá Tái giai đoạn hai đã chính thức bắt đầu, bạn có muốn vào kênh livestream để theo dõi diễn biến sự kiện không?]
[Có / Không?]
Ngay khi vô số người bước vào giai đoạn hai của Thú Vương Tranh Bá Tái, những ai không đủ điều kiện tham gia, hoặc lựa chọn không tham gia, lúc này cũng đồng loạt nhận được một thông báo nhắc nhở.
"Xem livestream á? Giống hệt đợt Anh Hùng Khiêu Chiến Tái lần trước này?"
"Haha~! Biết ngay mà, dẹp tìm hung thú sang một bên đi, vào xem live cái đã, hiếm khi mới có dịp xả hơi nghỉ ngơi!"
"Giai đoạn hai của Thú Vương Tranh Bá Tái à? Kèo này đáng xem đấy."
"Mau mau nào~! Mang đồ ăn nước uống ra đây, kiếm chỗ nào cảnh đẹp đẹp rồi ngồi xem cho sướng."
Kênh livestream sự kiện nhanh chóng chứng kiến lượng người xem ùa vào nườm nượp.
Hơn nữa;
Lần này hoàn toàn khác với đợt phát sóng trước.
Mỗi người có thể tự do chọn xem các kênh phụ khác nhau, mỗi kênh phụ tương ứng với một bản đồ sự kiện.
Khán giả có thể chọn bản đồ sự kiện có người thuộc Tân Thủ Đảo của mình để vào kênh phụ tương ứng theo dõi, đồng thời trong lúc xem còn có thể gõ bình luận giao lưu với những người khác.
Trải nghiệm xem livestream nhờ thế mà rôm rả hơn hẳn.
