Chương 300
Chương 300: Khám phá khu rừng
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Vãi chưởng~! Vô Danh Kiếm Khách?!"
Đúng lúc này, một gã Nhân tộc bên cạnh bỗng trừng to mắt, nhìn Cố Thiếu Thương rồi thốt lên.
Ừm... chuẩn rồi, thanh niên này đích thị là người Lam Tinh.
Ngoài người Lam Tinh ra, ai mở mồm ra là "vãi chưởng" chứ?
Đã thế lại còn là người Đông Đại.
"Vô Danh Kiếm Khách? Vô Danh Kiếm Khách ở đâu?!"
Những người khác nghe thấy tiếng kêu cũng nhao nhao nhìn sang.
Rồi bọn họ nhìn thấy Cố Thiếu Thương đang đứng ở đằng kia.
Tức thì ai nấy đều lộ vẻ vừa sốc vừa cay cú.
Sốc là vì được nhìn thấy Vô Danh Kiếm Khách ở cự ly gần thế này.
Còn cay cú á?
Dễ hiểu thôi!
Vô Danh Kiếm Khách rơi vào bản đồ của họ thì kết quả rõ mồn một rồi.
Vị trí top 1 coi như hết cửa với họ rồi!
Bản đồ hiện tại cũng có kênh chat, hơn nữa kênh chat bao trọn toàn bộ bản đồ, chỉ cần có ai nhắn tin lên đó là dù ở đâu cũng thấy được.
Ngay sau đó;
Đã có người quăng tin Vô Danh Kiếm Khách đang ở bản đồ này lên kênh chat.
Một hòn đá làm dậy ngàn con sóng!
Trong nháy mắt, cả kênh chat náo loạn cả lên.
Rất nhiều người tới tấp hỏi có thật hay không?
Kẻ tin, người lại nghi ngờ.
Thậm chí...
Còn có kẻ cứng đầu, tưởng bên mình đông người thì chẳng cần phải ngán Vô Danh Kiếm Khách.
Ừm... đúng là "thông thái" thật đấy.
Cố Thiếu Thương chẳng buồn bận tâm thái độ của đám này. Trong lúc mọi người còn đang tranh cãi xem Vô Danh Kiếm Khách có thực sự ở đây hay không, hắn đã dẫn bọn Lâm Hữu Ngư rời khỏi khu doanh trại.
Ngoài doanh trại;
Đi ra từ cánh cổng lớn duy nhất.
Trước mặt là một con đường đất do nhiều người giẫm đạp thành lối.
Đi dọc con đường này sẽ dẫn thẳng vào sâu bên trong khu rừng.
Nhưng khi tới một trạm nghỉ chân, đường mòn coi như cụt hẳn.
Tiếp theo đi thế nào? Hướng về đâu?
Hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng mỗi người.
Lúc nhóm Cố Thiếu Thương đi ra, đã có người nhanh chân rời doanh trại trước một bước.
Một vài người có điểm hồi sinh ngay sát lối ra doanh trại, họ chẳng thèm ngó ngàng tới cuộc tranh cãi trên kênh chat, hoạt động vừa mở màn đã cuống cuồng lao ra ngoài.
Rõ ràng;
Ai nấy đều muốn tranh thủ từng giây từng phút.
Đặng vượt mặt kẻ khác tìm thấy đám Thú Vương, thậm chí là Siêu Cấp Thú Vương!
Mấy phút sau;
Nhóm Cố Thiếu Thương đã đến trạm nghỉ chân nằm ở cuối đường.
Doanh trại không lớn.
Chỉ có vài cái lều bạt cùng một đống lửa trại đã tàn, dựng trên một khoảng đất bằng phẳng.
Trong trạm còn cắm một tấm biển thông báo.
Trên đó viết về những mối nguy hiểm có thể gặp phải trong rừng sâu, đồng thời dặn dò hễ đụng độ kẻ địch quá sức thì phải nghĩ đủ mọi cách dùng kỹ năng về thành để dịch chuyển về doanh trại lớn!
Kỹ năng về thành này nhóm Cố Thiếu Thương đều có.
Nó là kỹ năng tạm thời, hết hoạt động sẽ tự biến mất.
Cơ mà nhóm họ chắc chắn chẳng bao giờ cần dùng tới.
Bởi nếu thật sự muốn về doanh trại lớn, một cú tốc biến của Cố Thiếu Thương là xong.
Cần quái gì cái kỹ năng tạm thời mất cả đống thời gian kích hoạt kia chứ.
Trong trạm nghỉ còn có một hòm thuốc.
Những ai định tiến sâu vào rừng có thể mở hòm lấy ít thuốc mang theo phòng thân.
Thế nhưng khi nhóm Cố Thiếu Thương mở ra thì thấy bên trong đã trống trơn.
Chẳng rõ là vốn dĩ không có,
hay đã bị đám đi trước cuỗm sạch rồi?
Lúc này;
Trên kênh livestream 777.
——
[Vãi chưởng~! Đám đi đầu tiên bẩn bựa thế? Bọn họ vét sạch cả đống thuốc quý giá luôn à? Đó là nguyên cả một hòm thuốc đấy!]
[Ích kỷ vãi!]
[Hừ~! Cái này gọi là trâu chậm uống nước đục, đổi lại là người phe các người thì chắc cũng làm thế thôi, bớt bêu riếu nhau đi, làm như mình thanh cao lắm ấy.]
[Tôi thấy nếu là nhóm anh Cố thì chắc chắn sẽ không thèm lấy đâu!]
[Ừ! Cái này tôi đồng ý, Vô Danh Kiếm Khách đúng là không cần dùng đến thuốc.]
[Thằng khốn Vô Danh Kiếm Khách! Sao hắn lại rơi đúng vào cái map này chứ? Các cường giả của tộc ta ơi! Mọi người nhất định phải cố lên, cướp lấy một con Siêu Cấp Thú Vương nhé!]
[Uầy~! Lầu trên vẫn chưa bỏ cuộc cơ à? Siêu Cấp Thú Vương cả thảy có mười con, ông tưởng anh Cố sẽ chừa lại cho các ông một con chắc?]
[Không không không~! Tôi cá là anh Cố sẽ nhường cơ hội cho họ thử sức, sau đó cho họ nếm mùi thế nào là tuyệt vọng thực sự! Vì cơ bản là họ đánh không nổi đâu!]
[Haha~! Đánh không nổi, chuẩn phết đấy.]
[Siêu Cấp Thú Vương: Hừ~! Tưởng bố mày là ai cũng đánh được đấy à? Rác rưởi không có cửa đứng trước mặt tao!]
[666]
[Khốn nạn~! Lũ chết tiệt các người! Đám sâu bọ đến từ nền văn minh cấp thấp! Đcm****]
[Gì cơ? Nói cái gì đấy? Ngại quá, hệ thống vừa che mất rồi, hay là ông sủa lại phát nữa xem?]
[O(∩_∩)O Haha~]
——
"Hình như bị người ta vét sạch rồi."
Lâm Hữu Ngư liếc nhìn mấy vết tích dưới đáy hòm.
Dấu vết để lại dưới đáy hòm cho thấy trước đó bên trong rõ ràng có chứa thuốc men.
Nhưng giờ đây;
Chúng biến mất sạch.
"Kệ đi, đằng nào mình cũng chẳng cần."
Cố Thiếu Thương thản nhiên nói.
Nghe vậy, cả ba cô gái cũng gật đầu đồng tình.
Quả thật;
Ba cái thứ như thuốc men,
họ thực sự chẳng cần động vào.
Dẫu vậy, mấy cô nàng vẫn muốn lên án hành vi của đám người đi trước.
"Đi thôi, mình sang hướng kia."
Nói rồi Cố Thiếu Thương tùy ý chỉ một hướng, cả nhóm men theo hướng đó tiến sâu vào bên trong khu rừng.
Mấy phút sau;
Nhóm Cố Thiếu Thương đụng độ con quái thú đầu tiên.
Đó là một con quái thú trông rất giống trâu bò, vai cao khoảng mười lăm mười sáu mét, chiều dài thân mình vượt quá hai mươi mét.
Nhìn qua là biết thể trọng khủng khiếp, mỗi bước chân nó nện xuống đất phát ra tiếng ầm ầm như động đất!
"Để em!"
Lilith hăng hái xung phong lao lên.
Phun thẳng một hơi Băng Sương Thổ Tức!
Rắc~!
Sát thương bùng nổ.
Con quái ngưu lập tức bị đóng băng cứng đờ ngay tại chỗ thành một khối tượng băng.
Giây tiếp theo...
Bùm!
Một mũi tên năng lượng xé gió bay tới.
Bắn nát vụn khối tượng băng!
Người ra tay là Navia.
Lilith quay đầu hừ một tiếng.
"Nó bị tôi đóng băng chết ngắt rồi, cô có bắn phát tên đó hay không thì cũng thế thôi."
Lilith làu bàu.
Navia bình thản lắc đầu đáp: "Nhưng nó cản đường."
"Có điểm kinh nghiệm không?"
Lâm Hữu Ngư hỏi.
Nghe vậy, Lilith lắc đầu.
"Không có."
Không có kinh nghiệm thì coi như vô dụng.
Đã thế con quái ngưu này cũng chẳng phải Thú Vương.
Nhưng biết đâu lại là tay sai của một con Thú Vương nào đó?
Cả nhóm tiếp tục tiến lên.
Tiếp đó, họ liên tục đụng phải nhiều con quái thú thể hình hộ pháp.
Hình thù đám quái này đủ loại kỳ dị, song thực lực lại yếu nhớt, chỉ cần Lilith với Navia ra tay là dư sức một chiêu dọn sạch.
Chẳng mấy chốc;
Thời gian đã bước sang buổi trưa.
Cả nhóm tìm một bãi đất trống, đốt lửa trại chuẩn bị nấu chút đồ ăn, nhân tiện nghỉ ngơi một lát.
Cả một buổi sáng, họ chẳng tìm thấy bóng dáng một con Thú Vương nào.
Điều đó khiến người ta không khỏi nghi ngờ rốt cuộc cái bản đồ này có spawn Thú Vương thật không vậy?
Mở bảng xếp hạng ra.
Bên trên vẫn trống trơn, chưa có lấy một cái tên.
Rõ ràng ai nấy cũng giống như họ,
chẳng tìm được thứ gì.
