Chương 303
Chương 303: Chích Điện Bạch Long khủng bố!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hít——
Nhìn thấy thanh máu này, tất cả mọi người đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh.
Vãi chưởng!
Cái thứ này thật sự là thanh máu để cho người chơi đánh à?
Một tỷ triệu?
Đã thế lại còn có tận 50 thanh máu?
Thế này thì đánh đấm kiểu gì?
Mũi tên đỏ như máu ban nãy cũng chỉ gây ra hơn ba triệu sát thương.
So với thanh máu một tỷ triệu của con Chích Điện Bạch Long này, quả thực chẳng khác nào gãi ngứa.
Thậm chí...
Thanh máu của Chích Điện Bạch Long vừa chớp một cái ngay giây tiếp theo.
Hơn ba triệu máu vừa bị trừ đi đã lập tức hồi đầy cây!
Một chiến thần huyết sắc vừa lao vút lên trời cũng phải khựng lại, vẻ mặt hoang mang tột độ như đang nghi ngờ nhân sinh.
Thế này... thế này mà coi được à?
Lúc này;
Toàn trường im phăng phắc.
Tất cả mọi người đều bị độ dày từ thanh máu của con siêu thú vương này dọa cho chết khiếp.
Tổng lượng máu lên tới năm trăm tỷ triệu.
Đám người bọn họ dù có ùa lên cùng lúc thì bào được bao nhiêu máu?
Vừa rồi ai nấy đều thấy rõ.
Tốc độ hồi máu của Chích Điện Bạch Long cũng chẳng phải dạng vừa.
Hơn ba triệu máu mà hồi đầy chỉ trong chớp mắt!
Trong một triệu người ở đây, có mấy ai đánh ra được lượng sát thương trên ba triệu?
E là đếm trên đầu ngón tay cũng thừa.
Chưa kể...
Bọn họ còn phải đỡ đòn tấn công của Chích Điện Bạch Long nữa.
Người ta đâu phải cọc gỗ tập đánh.
Đâu có đứng im một chỗ cho các người xả chiêu.
Thanh máu khủng bố đến thế, tốc độ hồi phục lại kinh người, khỏi cần đoán cũng biết sát thương của Chích Điện Bạch Long chắc chắn cao ngất ngưởng!
Cứ cho là không một chiêu quét sạch tất cả đi.
Nhưng đại đa số người chơi ở đây chắc chắn chẳng trụ nổi một kỹ năng tùy tiện của nó.
Thế này thì đánh thế nào?
Hoàn toàn không có cửa đánh!
"Đệt! Đánh cái rắm ấy, nghỉ chơi!"
Có người hoàn hồn lại, lập tức chửi to một câu rồi quay đầu tháo chạy.
Lúc này không chạy, chẳng lẽ đợi bị đập chết rồi về điểm hồi sinh?
Dù hạ thú vương đã không còn thưởng rương thú vương nữa, nhưng sau một ngày một đêm lùng sục, không ít người phát hiện bản đồ sự kiện này thực ra vẫn giấu vài kho báu nhỏ.
Chỉ cần vớ được một cái thì chuyến này coi như không uổng công.
Còn con siêu thú vương này á?
Ai thích đánh thì vào mà đánh!
Bố mày không hầu nữa.
Thế là;
Một triệu người ban nãy còn hăng máu xông lên.
Chớp mắt đã có gần một phần ba quay xe chuồn thẳng!
Hai phần ba còn lại cũng nhiều người manh nha ý định rút lui, nhưng có kẻ lại không chịu.
"Anh em đừng sợ, con boss này chỉ làm màu thôi, mọi người quên là phe mình đông người à!"
"Chuẩn luôn! Phe mình cả triệu người, cộng thêm tướng của từng người nữa là lên tới mấy triệu, chẳng lẽ không đập chết được một con thú hoang?"
"Boss cỏn con thôi, cùng lắm cho nó một lần hồi sinh!"
"Sống chết có số, cay là múc, lao lên anh em ơi!"
Có người tung bùa lợi diện rộng, từng bùa tăng ích được ốp thẳng lên người mấy chục vạn quân.
Khoảnh khắc ấy;
Đám người này lập tức máu dồn lên não, gào thét lao thẳng về phía Chích Điện Bạch Long trên trời cao!
Mấy chục vạn người cùng xung phong.
Cộng thêm mỗi người dắt theo ít nhất một hai vị tướng.
Quy mô quân số đã vượt mốc một hai triệu.
Nhìn từ xa, khí thế ngút trời, trông cũng ra dáng lắm chứ chẳng đùa.
Thế nhưng ngay giây sau——
Gàoooo——
Chích Điện Bạch Long lượn vòng trên chín tầng mây chỉ rống lên một tiếng rồng ngâm.
Ngay tức khắc, sấm sét trắng rực giăng kín trời như một tấm lưới khổng lồ, ập xuống dữ dội không chừa một khe hở!
"Á á á!!!"
"Tê liệt rồi! Bị tê liệt rồi!"
"Chân tôi! Tôi không cảm nhận được chân mình nữa!"
Mạng lưới sấm sét trắng rực bao trùm toàn bộ bầu trời, vô số người kêu la thảm thiết rồi rơi tự do từ trên cao xuống.
Ai may mắn thì rơi chạm đất vẫn còn giữ được tí máu còm.
Còn kẻ đen đủi thì chưa kịp chạm đất đã bị từng luồng sấm trắng nướng thành than đen thui, giây sau hóa thành tia sáng bay màu.
Về thẳng điểm hồi sinh luôn!
"Sấm sét à? Ta là Lôi Thần đấy nhé!"
Một bóng người tắm mình trong sấm chớp lập tức vượt mặt tất cả những người khác, lao vút lên nã một tràng công kích điên cuồng vào Chích Điện Bạch Long trên đỉnh trời.
Oành!
Một tia sét màu xanh lam đậm to hơn cả thùng nước nện thẳng xuống.
Ngay cả Chích Điện Bạch Long cũng bị đánh cho trĩu đầu xuống một chút, ngay sau đó trên đỉnh đầu nó hiện lên một con số sát thương vàng rực khổng lồ.
Hơn 17 triệu sát thương!
Bị đánh đau, Chích Điện Bạch Long không khỏi lộ ra vẻ giận dữ.
Gàooo——
Chích Điện Bạch Long gầm thét, cuối cùng cũng chịu cử động!
Đám người lao lên ban nãy thậm chí còn không đủ tư cách khiến nó phải xê dịch nửa bước.
Nhưng lúc này;
Đối mặt với một anh hùng cấp SSR tiến hóa hai lần, Lôi Thần — Tác Nhĩ!
Con Chích Điện Bạch Long này rốt cuộc đã bắt đầu hành động.
Thân rồng đồ sộ thoắt cái hóa thành một tia chớp trắng xé gió lao thẳng về phía Tác Nhĩ trên không trung.
Là anh hùng cấp SSR đã tiến hóa hai lần, thực lực của Tác Nhĩ cũng thuộc hàng top đầu toàn sàn đấu.
Hắn cười lớn, trực diện nghênh đón Chích Điện Bạch Long đang lao tới.
Rõ ràng là định chơi bài tay đôi đọ sức mạnh cứng với đối phương!
Uỳnh——
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc lập tức vang vọng khắp cõi đất trời.
Tác Nhĩ toàn thân đắm chìm trong sấm chớp cười ha hả, hơi thở sấm sét mà Chích Điện Bạch Long phun ra hoàn toàn không thể gây ra sát thương thực tế lên người hắn.
"Ta là Lôi Thần, ngươi dùng sét đánh ta đấy à?"
Tác Nhĩ vừa cười vừa chế nhạo.
Thiên phú bẩm sinh của hắn có hiệu ứng miễn nhiễm tuyệt đối một trăm phần trăm mọi đòn tấn công hệ lôi.
Đây là thuộc tính tuyệt đối!
Dù là sát thương chuẩn cũng được miễn trừ tuốt.
Chính vì vậy;
Cho dù hơi thở sấm sét của Chích Điện Bạch Long uy lực cực kỳ khủng bố.
Nhưng giã vào người Tác Nhĩ thì chỉ khiến hắn cảm thấy sảng khoái toàn thân, căn bản chẳng hề tổn hại được sợi lông nào!
Thế nhưng;
Tác Nhĩ bình an vô sự.
Còn những kẻ khác đứng trên cùng đường thẳng ấy thì lãnh đủ.
Một cú khạc sét của Chích Điện Bạch Long tung ra sát thương lên tới vài trăm triệu trở lên.
Tuy không phải sát thương chuẩn.
Nhưng chỉ số bỏ qua giảm thương của Chích Điện Bạch Long rõ ràng cũng cao đến mức vô lý.
Lượng sát thương vài trăm triệu kia nện thẳng một trăm phần trăm lên người đám người chơi xấu số, khiến bọn họ còn chưa kịp hét lên một tiếng thảm thiết đã hóa thành vệt sáng biến mất ngay tại chỗ.
Bay màu về điểm hồi sinh tức thì!
"Lại đây!"
Tác Nhĩ gầm to rồi tiếp tục xông lên.
Thế nhưng giây tiếp theo——
Bốp!
Một cái bóng trắng nện cực mạnh vào người hắn.
Chẳng khác nào một cú vụt bóng chày, và Tác Nhĩ lúc này chính là quả bóng.
Trong chớp mắt;
Tác Nhĩ vừa mới cười hề hề ban nãy đã lập tức hóa thành một ngôi sao băng, bay vút rồi biến mất tăm ở tận chân trời xa xôi.
Ngự chủ của Tác Nhĩ đang nấp ở đằng xa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.
Đầu óc lập tức đứng hình.
"Ủa chứ... cái đầu cậu làm bằng thép hay sao mà cứ thích đâm đầu vào chỗ chết thế hả?!"
Hắn vò đầu bứt tai, cảm thấy bất lực toàn tập.
Vị anh hùng khởi đầu này của mình mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng hình như não hơi có vấn đề.
Cứ hễ đánh nhau là y như rằng thích đọ độ cứng với người ta.
Phía bên kia;
Chích Điện Bạch Long sau khi quất đuôi đánh bay Tác Nhĩ cũng lóe lên một tia giễu cợt trong đáy mắt.
Miễn nhiễm sát thương hệ lôi à?
Nhưng đâu phải tao chỉ biết đánh bằng lôi.
Dẹp xong cái gai Tác Nhĩ, ánh mắt của Chích Điện Bạch Long lập tức khóa chặt vào những kẻ còn lại.
Một lũ sâu bọ mà cũng dám mạo phạm thần long?
Chán sống rồi!
Hắn thoắt cái hóa thành một tia chớp trắng xông thẳng vào biển người.
Chỉ trong một cái chạm mặt, đã có mấy vạn người hóa thành luồng sáng trắng về thành dưỡng sức.
