Chương 318
Chương 318: Trận pháp sư? Giai đoạn hai hoạt động kết thúc!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Ai cũng biết;
Dù là ngự chủ bị Vạn Tộc Chiến Trường kéo vào từ thế giới ban đầu như đám người Lâm Hữu Ngư, hay là anh hùng được các ngự chủ triệu hồi tới từ dị giới như Cố Thiếu Thương.
Bản chất vốn dĩ không phải sinh mệnh đã bị số hóa hoàn toàn.
Bảng thuộc tính sinh ra chủ yếu đóng vai trò "hiển thị".
Để báo cho biết thực lực đã tiến tới mức nào, tiến thêm bao nhiêu thì chạm tới ngưỡng nào.
Chứ không hoàn toàn là dữ liệu ảo như trong game.
Vì vậy;
Dù bị thương hay bỏ mạng.
Đều chẳng khác gì đời thực.
Bị thương vẫn thấy đau, mà chết đi sống lại thì khoảnh khắc cận kề cái chết ấy vẫn khiến người ta lạnh gáy.
Trừ khi ý chí cực kỳ vững vàng.
Hoặc chết nhiều tới mức thành quen, thậm chí tê liệt cả cảm xúc.
Còn Cố Thiếu Thương tới giờ vẫn chưa chết lần nào!
Thế nên, cái cảm giác bỏ mạng ở Vạn Tộc Chiến Trường rốt cuộc ra sao?
Cố Thiếu Thương chịu, chẳng rõ.
Có điều;
Trước khi được Lâm Hữu Ngư triệu hồi tới đây, Cố Thiếu Thương từng nếm trải một kiểu chết khá đặc biệt.
Cơ mà đấy là trường hợp cá biệt.
Bởi lúc hắn vừa xuyên không tới thì đã là trạng thái tử vong rồi.
Hắn hồi phục ý thức dưới dạng linh hồn.
Cho nên quá trình chết đi diễn ra thế nào, Cố Thiếu Thương chưa từng trải qua.
Cũng không rõ cảm giác đó ra sao.
Nói thật;
Hắn cũng tò mò phết.
Muốn thử một lần, nhưng tự dưng lăn ra tự sát thì trông ngố quá.
Giờ thì hay rồi.
Vừa khéo vớ được cái thiên phú tự bạo.
Quả này biết đâu lại giúp Cố Thiếu Thương trải nghiệm cho đã "cảm giác chết" xem thế nào!
......
Chuyện chết chóc tạm thời gác lại đã.
Lúc này cấp độ đã lên tới 208, tay Cố Thiếu Thương còn lại một tấm Nhân Vật Thăng Cấp Thẻ cấp Sử Thi cuối cùng.
Xài nốt tấm thẻ này, cấp độ của hắn sẽ nhẹ nhàng cán mốc 210.
Đến lúc đó;
Hắn lại nhận thêm một thiên phú mới!
Cố Thiếu Thương rất tò mò không biết thiên phú mới sẽ ra sao.
Thế là hắn bóp nát tấm thẻ nâng cấp cuối cùng trên tay một cách dứt khoát.
Ting~!
Cấp độ +2!
Cố Thiếu Thương lập tức gọi bảng thiên phú ra.
Hắn nhìn vào thiên phú mới nhất.
——
【Trận Pháp Sư (E): Trận pháp do chính tay bạn bố trí tăng 10% hiệu quả!】
——
Trận pháp?
Cố Thiếu Thương mù tịt về mảng này.
"Thiên phú dạng hỗ trợ, hơi gân gà rồi."
Hắn lắc đầu, thầm nghĩ.
Không phải do thiên phú kém, mà là với Cố Thiếu Thương thì nó chẳng có tác dụng gì mấy.
Bản thân hắn vốn chẳng biết bố trí trận pháp.
Dù sau này có học được đi nữa.
Nhưng nói thật, Cố Thiếu Thương thấy mình cũng chả cần đụng tới cái món ấy.
Vì thế;
Thiên phú này cầm chắc là thứ gân gà bỏ thì vương thương thì tội đối với hắn.
Có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Nhưng Cố Thiếu Thương cũng chẳng thất vọng gì.
Món thiên phú này đâu thể lần nào cũng hợp ý hắn được.
Thực tế trước đây mở ra ngần ấy thiên phú, đại đa số đều dùng được, thế đã là quá may mắn rồi.
Đúng ra thì thỉnh thoảng chêm vào hai ba cái, thậm chí năm sáu cái vô dụng với Cố Thiếu Thương cũng là chuyện hoàn toàn bình thường.
Dù sao kho thiên phú của cả Vạn Tộc Chiến Trường nhiều vô số kể.
Riêng đống thiên phú cấp E.
Số lượng đã bạt ngàn không đếm xuể!
Cố Thiếu Thương thuộc diện son lắm rồi.
Mãi tới giờ mới có một hai lần quay trúng thiên phú ít tác dụng với bản thân.
Nếu đen hơn chút, có khi mười phát thì bảy tám phát lệch hoàn toàn phong cách chiến đấu.
Dù gì trong kho thiên phú cũng ngập tràn các loại hỗ trợ.
Dạng như Trận Pháp Sư thậm chí còn nhiều hơn cả thiên phú hệ chiến đấu!
......
Hơn ba tiếng sau;
Lâm Hữu Ngư cũng hoàn thành việc thăng giai.
Sau khi thuận lợi thăng lên sinh mệnh thể bậc hai, toàn bộ thuộc tính của Lâm Hữu Ngư tăng gấp đôi, đồng thời lượng điểm thuộc tính nhận được sau mỗi lần lên cấp cũng gấp mười lần hồi bậc một!
Trước đây tăng một cấp thì toàn thuộc tính +40, giờ đổi thành tăng một cấp toàn thuộc tính +400!
Bù lại, lượng kinh nghiệm cần để lên cấp cũng đội lên đáng kể.
Phía Cố Thiếu Thương khởi điểm đã là 100 triệu.
Bên Lâm Hữu Ngư còn dã man hơn.
Khởi điểm tận 400 triệu, mỗi cấp còn tăng thêm 4 triệu kinh nghiệm trên mức cơ bản!
Độ cày cuốc này khó hơn Cố Thiếu Thương nhiều.
Có điều bản thân Lâm Hữu Ngư lại chẳng bận tâm chút nào.
Ngược lại, cô nàng còn toe toét khoe khoang bước tiến sức mạnh sau khi thăng giai với Lilith và Navia.
Hôm sau;
Tiến độ săn một triệu con thú vương chậm hơn Cố Thiếu Thương dự tính ban đầu khá nhiều.
Đương nhiên rồi!
Nguyên nhân cũng do sau khi thăng giai hắn không còn chủ động đi làm thịt lũ thú vương này nữa.
Nhưng dẫu vậy;
Số lượng thú vương bỏ mạng dưới tay Cố Thiếu Thương vẫn cao ngất ngưởng!
Riêng lúc cày Sinh Mệnh Bản Nguyên bậc hai, Cố Thiếu Thương đã hạ gục hơn hai vạn con thú vương.
Con số này đã chiếm hơn 2% tổng số lượng rồi.
Kế đó;
Trong lúc Cố Thiếu Thương cắt xẻ địa hình, thỉnh thoảng lại có vài con thú vương xui xẻo dính đòn oan.
Thế là bị hắn tiện tay hốt thẳng vào không gian tùy thân luôn.
Lượng thú vương này cũng được tính cho hắn.
Quy đổi thành điểm tích lũy của Lâm Hữu Ngư trên bảng xếp hạng sự kiện.
Mà số lượng phần này...
Cũng tầm hơn một vạn con.
Nhưng đây vẫn chưa phải phần lớn nhất.
Thực chất mớ điểm khổng lồ vẫn đến từ phía Lâm Hữu Ngư.
Sau khi cô hoàn thành thăng giai, Cố Thiếu Thương tiếp tục cắm cúi với công cuộc kiến tạo đại lục mới, lượn lờ khắp bản đồ sự kiện tìm địa hình ưng ý rồi cắt xẻ cất vào không gian tùy thân.
Trong khi đó, Lâm Hữu Ngư dẫn theo Lilith và Navia lùng sục khắp nơi để săn lũ thú vương thường.
Với thực lực hiện tại của Lâm Hữu Ngư, solo một hai con thú vương chỉ là chuyện nhỏ.
Ngoại trừ việc đi tìm tốn chút công sức.
Thời gian đánh nhau thực tế lại chẳng tốn bao nhiêu.
Thường cứ thấy thú vương là Lâm Hữu Ngư phi thẳng lên bật chiêu 【Thiên Địa Đồng Thọ】, đè đầu cưỡi cổ quái vật ra nện một trận tơi bời!
Đợi thanh máu cạn sạch, cô nàng liền kích hoạt trạng thái 【Chiến Thần Khát Máu】, sát thương lập tức nhảy vọt!
Đánh cho thú vương đối diện chỉ biết ôm đầu tháo chạy thục mạng.
Chịu thôi;
Lâm Hữu Ngư trong trạng thái 【Chiến Thần Khát Máu】 là bất tử.
Lại còn rơi vào trạng thái không thể chỉ định.
Đám thú vương ức nghẹn họng.
Từ thuở nào tụi nó chỉ biết đứng yên chịu trận mà không đánh trả nổi thế này?
Đối mặt với lối đánh chí phèo của Lâm Hữu Ngư, lũ thú vương đành lần lượt ngậm ngùi về nơi chín suối.
Thường những lúc ấy, Lilith và Navia sẽ né ra một góc an toàn đứng ngó, kiêm luôn vai trò đội cổ vũ.
Đợi Lâm Hữu Ngư giải quyết xong xuôi, cả đám lại tiếp tục lên đường, để Lilith chở hai người đi tìm dấu vết những con thú vương khác.
Cứ thế suốt một ngày một đêm.
Số thú vương gục ngã dưới tay Lâm Hữu Ngư đã âm thầm chạm mốc tám chín vạn con!
Cộng thêm ba bốn vạn con bên phía Cố Thiếu Thương.
Điểm số của Lâm Hữu Ngư trên bảng xếp hạng sự kiện đã vọt lên tới gần 14 vạn điểm.
