Chương 336
Chương 336: Đồ sát ức vạn triệu Ảnh Ma! Còn có kẻ cứng đầu nộp mạng?
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Đáng ghét thật! Cậu chơi ăn gian nhé!"
Lilith thấy Navia cướp mất đòn mở màn thì tức tối gầm thét lao vụt lên.
Ngao——
Một tiếng rồng ngâm xé toạc không trung!
Vừa lao lên, Lilith lập tức khôi phục lại kích thước thật.
Thân hình Hàn Băng Cự Long khổng lồ lướt qua đỉnh đầu bầy ma ảnh, đồng thời há miệng phun ra một luồng Băng Sương Thổ Tức đáng sợ, chỉ trong chớp mắt đã tiễn vài nghìn ma ảnh lên bảng đếm số!
Thấy Lilith và Navia đều đã khai hỏa, Lâm Hữu Ngư vốn đã ngứa ngáy tay chân từ sớm cũng hét lớn: "Chờ tôi với!", rồi dậm chân một tiếng "bùm", cả người bật cao hàng trăm mét, nhảy qua quãng đường mấy cây số rồi rơi thẳng vào giữa bầy ma ảnh.
"Tử Vong Đại Phong Xe!"
Lâm Hữu Ngư khẽ quát một tiếng, hai tay siết chặt thanh đại đao thống lĩnh cấp Truyền Thuyết, cả người xoay tít như con quay, giáng từng đòn chí mạng kinh hoàng lên lũ ma ảnh đang chồm tới xung quanh!
Kỹ năng Đồ Sát Đẫm Máu cấp 80 với 0.8% tỷ lệ một đòn tất sát rốt cuộc cũng bộc phát uy lực khủng khiếp trong khoảnh khắc này.
Lũ ma ảnh sở hữu 10 tỷ máu chỉ cần quẹt phải rìa của Tử Vong Đại Phong Xe là bốc hơi ngay lập tức!
0.8% ư?
Không, là 100%!
Nhưng thật ra hiệu ứng một đòn tất sát này cũng chẳng đến mức nghịch thiên như thế, suy cho cùng rất nhiều sinh vật hùng mạnh đều sở hữu đặc tính miễn nhiễm đòn tất sát.
Chẳng hạn như Thú Vương và Siêu Cấp Thú Vương lúc trước đều có đặc tính đó.
Hiển nhiên rồi!
Tôn viễn cổ ma thần còn đang giằng co với đòn bài ngửa của một tồn tại bí ẩn nào đó chắc chắn cũng có đặc tính này.
Bởi vậy;
Hiệu ứng tất sát phần lớn cũng chỉ dùng được trên đám "quái nhỏ" cỡ Ảnh Ma mà thôi.
Nhưng thế này cũng quá đủ rồi.
Dù sao Lâm Hữu Ngư cũng có Cố Thiếu Thương bảo kê, cho dù cô nàng hoàn toàn không có tí lực chiến nào thì cả đời này vẫn cứ việc nằm ngửa mà thắng!
......
Trong lúc nhóm Lâm Hữu Ngư bắt đầu chiến dịch trừ ma, ở các hướng khác cũng có không ít người đang làm điều tương tự.
Chỉ là trừ phi là anh hùng bậc SSR đã tiến hóa một lần, bằng không khi đối mặt với lũ Ảnh Ma cấp 300 sở hữu tới 10 tỷ máu này, ngay cả anh hùng SSR chưa tiến hóa cũng chẳng thể nào dọn sạch trong chớp mắt.
Thắng thì chắc chắn vẫn thắng được, bởi dàn anh hùng SSR giai đoạn hiện tại cơ bản đều đã hơn một trăm cấp, trên người cũng toàn đắp nguyên set trang bị cấp Truyền Thuyết.
Với lợi thế áp đảo như vậy, đụng phải đám Ảnh Ma chỉ có thiên phú cấp S, cho dù cấp độ của chúng lên tới 300 thì cũng không thể nào là đối thủ.
Có điều đánh thì hơi tốn sức một chút, đấy là còn trong tình huống solo 1v1.
Ngặt nỗi số lượng Ảnh Ma lại đông vô số kể, thậm chí còn liên tục sinh sôi không ngừng nghỉ.
Cũng chỉ có những anh hùng SSR đã tiến hóa một lần mới đủ sức one-shot lũ Ảnh Ma mang thực lực cỡ này.
Còn những người khác, mục tiêu của họ là nhặt lại những con Ảnh Ma bị nhóm SSR tiến hóa một lần bỏ sót, sau đó hoặc solo, hoặc hội đồng.
Nói tóm lại;
Cứ vắt óc tìm đủ mọi cách để ăn được càng nhiều Ảnh Ma càng tốt.
Dù sao hạ một con Ảnh Ma là bỏ túi 10.000 điểm cống hiến, đối với những người vốn chỉ có vài chục đến cả trăm nghìn điểm, chỉ cần thịt được trăm con là điểm cống hiến đã nhân đôi ngay tắp lự!
Còn những người đến cả anh hùng SSR cũng không có thì sao?
Thế thì hoặc là bản thân sở hữu thiên phú cấp SSR, hoặc là bắt tay với những người có anh hùng hay thiên phú cấp SR khác, cùng nhau xông vào đập hội đồng mấy con Ảnh Ma lọt lưới.
Một bầy người ùa lên thì lũ Ảnh Ma vốn phản xạ chậm chạp cũng bị nhốt chặt cứng trong các chiến trận.
Còn ai có thể tung đòn kết liễu để húp trọn 10.000 điểm cống hiến kia?
Thế thì hoàn toàn phải dựa vào nhân phẩm và trình độ thao tác của từng người.
"Giết mau~!"
"Haha! Tôi vừa ks được một mạng rồi!"
"Đắng thế nhờ~! Thiếu tí dame nữa là ăn!"
"Cẩn thận! Lại có một con Ảnh Ma lao tới kìa, vây nó lại!"
"Trận pháp sư đâu rồi? Mau dựng trận pháp lên!"
"Hồi máu! Hồi máu đâu mau lên buff giùm cái coi!"
"Vãi chưởng~! Con Ảnh Ma này gõ thốn thật, suýt nữa thì tiễn tôi lên bảng!"
"Anh em cẩn thận hết mức, đòn đánh của Ảnh Ma toàn là sát thương chuẩn thôi, đứa nào máu giấy thì lùi ra sau, đứa nào trâu bò thì lên đè tuyến đầu!"
"Ảnh Ma ranh con, nộp mạng cho bố!!"
Cả bãi chiến trường phục ma trải dài trên một khu vực rộng tới mấy nghìn cây số.
Trên bầu trời cứ chốc chốc lại có từng luồng ma khí rơi xuống đất, hóa thành từng con Ảnh Ma chồm về phía mọi người.
Nhưng phần lớn Ảnh Ma đều bị chặn đứng bởi nhóm anh hùng SSR tiến hóa một lần, thậm chí là hai lần đang càn quét ở tuyến đầu.
Họ chỉ cần tung ra một chiêu diện rộng là lập tức có từng mảng Ảnh Ma ngã rạp trong tích tắc!
Số ít cá lọt lưới cũng nhanh chóng bị những người sở hữu anh hùng hoặc thiên phú cấp SSR ở phía sau đón đầu.
Sau cùng;
Họa hoằn lắm mới sót lại vài ba con Ảnh Ma lẻ tẻ tới lượt các anh hùng SR và đám ngự chủ mang thiên phú cấp SR lao vào hội đồng đầy tính chính nghĩa.
Còn dưới cấp SR ư?
Đến tư cách tham gia còn chẳng có.
Mới đầu vẫn có mấy thanh niên cứng đầu muốn liều mạng xông lên thử vận may.
Nghĩ bụng dù sao ké được một mạng kết liễu cũng là lời to.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, đám người này đã thấu hiểu khoảng cách một trời một vực giữa mình và nhóm người chơi top 2.
Người ta chí ít còn chịu nổi một hai đòn của Ảnh Ma.
Còn bọn họ thì sao?
Đứng trước lũ Ảnh Ma sở hữu toàn bộ đòn đánh đều là sát thương chuẩn.
Họ chạm vào là bốc hơi ngay tắp lự, cơ thể mỏng manh chẳng khác nào tờ giấy lộn.
Mấy kẻ cậy đầu cứng lao lên, mạng thì không húp được mà còn tự dâng mạng mình cho quái.
Cảnh tượng ấy khiến những người đang theo dõi livestream bên ngoài vừa bực mình vừa buồn cười.
——
[Đệt mợ! Mấy thằng này bị ngáo à? Chê thiên phú cấp S thì ném cho tao này! Sao lại vứt đi lãng xẹt thế?]
[Bị thần kinh à? Không biết lượng sức mình sao? Tại sao đến cái ngữ thiểu năng này cũng có anh hùng cấp S vậy? Bố mày thông minh thế này mà chỉ có mỗi con hàng cấp B!]
[Ngu ngốc! Đúng là ngu hết phần thiên hạ, đầu óc vứt cho chó gặm rồi à?]
[Haha~! Lời hay khó khuyên thằng muốn chết!]
[Một lũ mờ mắt vì hám lợi, có khi còn chưa biết 10.000 điểm cống hiến đổi được bao nhiêu đồ đâu mà đã vội ném mạng đi rồi!]
[Haha~! Mấy ông tướng này hề thật sự, tấu hài cho bố mày cười ẻ!]
[Tức chết đi được~! Đúng là phí của trời! Bọn này đang báng bổ của trời đấy à!]
[Tặc tặc~! Lũ Ảnh Ma này tiện tay là one-shot người có thiên phú cấp S, thế mà vào tay mấy ông trùm thật sự thì chỉ là bia thịt bị quét sạch từng mảng.]
[Haha!!! May mà mình rút sớm, tuy chẳng kiếm được bao nhiêu điểm cống hiến nhưng ít nhất vẫn còn giữ được cái mạng!]
——
Trên khung chat của kênh phát trực tiếp, vô số người đang chửi bới đám liều mạng đi nạp mạng kia.
Họ ghen ghét vì lũ người đó dám lãng phí thiên phú của mình.
Nhất là những ai chỉ có thiên phú cấp B, nhìn mà đỏ hoe cả mắt.
Còn ở một góc khác;
Cố Thiếu Thương đứng quan sát tình hình bên ba người Lâm Hữu Ngư một lát, sau đó cũng nhập cuộc càn quét lũ Ảnh Ma.
