Chương 344
Chương 344: Hình thái giai đoạn ba khủng bố! SSR còn có thể thăng cấp?
Đăng ngày 28/09/2026
19
???
Cố Thiếu Thương vừa tiễn A Tháp Cái Á lên bảng đếm số thêm một lần nữa, nhìn con boss cấp thế giới này lại đổ ầm xuống đất nhưng bảng thông báo tử vong vẫn bặt vô âm tín, trên mặt hắn không khỏi hiện lên cả một bầu trời dấu hỏi.
"Thằng này còn có dạng giai đoạn ba nữa cơ à?"
Cố Thiếu Thương ngạc nhiên lẩm bẩm.
Phải nói là, không hổ danh boss cấp thế giới sao?
Quả nhiên khác bọt thật!
...
"Gì vậy trời, thế này mà vẫn chưa chết á?"
Ngoài chiến trường, Lâm Hữu Ngư ngồi trên đầu Lilith, nhìn con boss cấp thế giới đổ rầm xuống mà vẫn chưa chịu chết hẳn, cũng không nhịn được mở miệng chê bai.
Lần thứ hai rồi đấy nhé!
Mày là con gián đập không chết hay sao?
Chốc nữa không lẽ lại hồi sinh lần nữa đấy chứ?
Hơi quá đáng rồi đấy!
"Mà này... boss cấp thế giới liệu có bắt làm nô dịch được không nhỉ?"
Trong đầu Lâm Hữu Ngư chợt nảy ra câu hỏi này.
Cô biết Vô Danh Trường Kiếm của anh Cố sở hữu một đặc tính cấp Truyền Thuyết cho phép nô dịch mục tiêu bị tiêu diệt.
Chích Điện Bạch Long trước đó, với lại con ma long từ hồi trước nữa.
Đều là sau khi bị hạ gục thì trở thành thú cưng bị anh Cố nô dịch.
Thế con boss cấp thế giới này có nô dịch được không?
Nếu được...
Chẳng phải đội của họ sẽ có thêm một công cụ hình người siêu cấp bá đạo sao?
Nghĩ đến đây;
Mắt Lâm Hữu Ngư cũng sáng rực lên.
Có điều;
Làm vậy thì Chích Điện Bạch Long vừa mới nô dịch sẽ phải bỏ đi.
Nghĩ tới con Chích Điện Bạch Long siêu ngầu kia.
Trong lòng Lâm Hữu Ngư vẫn thấy tiếc hùi hụi.
Dù sao thì thú cưỡi ngầu lòi như thế đâu có dễ kiếm!
Lại còn là một con rồng nữa chứ.
Tiếc thật!
Vô Danh Trường Kiếm của Cố Thiếu Thương chỉ có thể nô dịch vĩnh viễn một mục tiêu duy nhất.
Chứ không thì giữ lại cả hai con có phải ngon rồi không.
Đương nhiên!
Mấy thứ này cũng chỉ là suy nghĩ viển vông lúc này của Lâm Hữu Ngư thôi, biết đâu loại sinh vật vượt ngoài quy chuẩn như boss cấp thế giới căn bản chẳng thể bị đặc tính cấp Truyền Thuyết nô dịch thì sao?
Nếu thế thì khỏi phải lăn tăn chuyện chọn một trong hai nữa.
...
Kênh livestream lúc này, tất cả những ai còn sống sót trên toàn vũ trụ đều đang dán chặt mắt vào khung hình.
【Con boss cấp thế giới này khó xơi thật đấy!】
【Không khó thì sao gọi là cấp thế giới?】
【Chết một lần chuyển sang giai đoạn hai. Chết hai lần chuyển sang giai đoạn ba, mấy người bảo chết thêm lần nữa liệu có sang giai đoạn bốn không?】
【Khó nói lắm! Có giai đoạn năm tôi cũng thấy bình thường.】
【Khó đấy, phải biết sự tồn tại của Vô Danh Kiếm Khách chỉ là một tai nạn thôi, chứ theo kịch bản chuẩn thì mấy anh hùng cấp SSR tiến hóa lần hai đã là sức chiến đấu trần của giai đoạn này rồi. Nếu con boss cấp thế giới này còn có cả giai đoạn bốn với giai đoạn năm nữa, thì cái nhiệm vụ sự kiện này căn bản đâu muốn cho ai hoàn thành!】
【Tâm tư của Vạn Tộc Chiến Trường ai mà đoán nổi? Dù sao tôi thấy chưa chắc đã không lòi ra giai đoạn bốn đâu.】
【Bất kể thế nào thì chúng ta cũng chỉ là khán giả, ngồi xem thôi.】
【Chuẩn rồi, tự vẽ chuyện làm gì cho mệt, thay vì lo con boss cấp thế giới này có bao nhiêu dạng, chi bằng lo xem điểm cống hiến của mình cuối cùng đổi được bao nhiêu phần thưởng kìa!】
【Tôi được 170.000 điểm cống hiến, thưởng chắc không tệ đâu nhỉ?】
【Hế hế~! 17 vạn mà đòi nhiều? Tôi 1,77 triệu đây này!】
【Vãi chưởng~! Đại gia tầng trên đấy à?】
【Đại gia cái nỗi gì, chẳng qua là có con anh hùng khởi đầu cấp S thôi, tiếc là thiên phú của tôi chỉ có cấp A, chứ không thì còn trụ thêm được một lúc nữa!】
【Mấy con Ảnh Ma đó mạnh quá thể, căn bản không vét nổi mạng nào!】
【Đúng đấy! Toàn dựa vào việc vận chuyển Trấn Ma Thạch để kiếm tí điểm cống hiến còm, trước đó tôi còn thấy Vạn Tộc Chiến Trường không coi ai ra gì, bày ra cái khâu hành hạ người ta thế này, giờ mới thấy hóa ra Vạn Tộc Chiến Trường đang tạo cơ hội cho mình vét điểm cống hiến!】
【Khâu đầu tiên mà không vét được điểm thì mấy khâu sau coi như nghỉ khỏe luôn!】
【Tôi combo SR + S mà chỉ cướp được đúng một mạng Ảnh Ma, điểm cống hiến kiếm được còn kém xa đợt đầu.】
【Tôi combo SR + SR còn chẳng húp nổi một mạng Ảnh Ma đây này, biết kêu ai bây giờ?】
【Ăn mạng phụ thuộc vào hên xui nữa, như tôi này, combo S + S mà ăn hôi được tận ba mạng, quan trọng là cả trận chỉ ngồi chơi xơi nước, tự dưng nhặt không 30.000 điểm cống hiến!】
【Đệch~! Thằng cờ hó tầng trên đỏ vãi chưởng!】
【Nhìn kìa! Con boss cấp thế giới đứng dậy rồi!】
【Đệch~! Nó lại to hơn rồi!】
——
Ùng oàng oàng——!!!
Tiếng sấm rền vang rền rĩ từng hồi.
Từng tia sét đen kịt quấn quanh thân thể dạng giai đoạn ba của A Tháp Cái Á, thể xác khổng lồ biến đổi càng thêm khủng bố, dữ tợn, chiều cao trực tiếp vượt qua mốc 20.000 mét!
Gào————
Tiếng rống giận rung chuyển trời đất vang lên, chấn động đến mức không khí gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường.
Cố Thiếu Thương đứng gần nhất lập tức chịu đòn phủ đầu, trực tiếp bị dư chấn cướp đi khoảng 10% lượng máu.
Khá lắm!
A Tháp Cái Á ở dạng giai đoạn ba rõ ràng đã được cường hóa thêm một bậc.
Con hàng này... càng biến thái hơn rồi!
Mắt Cố Thiếu Thương lóe lên kim quang, dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh soi vào chỉ số của đối phương.
——
【Boss Cấp Thế Giới · Viễn Cổ Ma Thần —— A Tháp Cái Á (Dạng Giai Đoạn Hai)】
【Cấp độ: Cấp 1199】
【Lượng máu: 80 Chính / 80 Chính】
【Năng lượng: 200 Chính / 200 Chính】
【Thiên phú: Ma Thần Chi Thân (SSR), Viễn Cổ Đại Ma (SSR), Kẻ Hủy Diệt Thế Giới (SSR), Tuyệt Đối Phòng Ngự (SSR★)】
【Kỹ năng: Diệt Thế (Cấp Thần Thoại) Lv.60, Ma Lâm (Cấp Thần Thoại) Lv.60, Thôn Thiên Phệ Địa (Cấp Thần Thoại) Lv.60, Bất Tử Ma Thân (Cấp Bất Hủ) Lv.70, Vĩnh Hằng Tống Táng (Cấp Bất Hủ) Lv.70】
——
???
Bao nhiêu máu cơ?
Cố Thiếu Thương nhìn đơn vị phía sau con số 80.
1 Chính = 10.000 Giản = 100.000.000 Câu!
Vốn dĩ dạng giai đoạn hai chỉ có 8.000 ức ức ức triệu lượng máu.
Giờ sang giai đoạn ba, lại tăng vọt gấp một trăm lần?
Trực tiếp lên 80 vạn ức ức ức triệu luôn, đùa nhau à!
Hơn nữa;
Cố Thiếu Thương còn để ý tới những thay đổi khác trên người con quái vật to xác này.
Cấp độ bị kẹt ở cấp 1199.
Cố Thiếu Thương không chắc ở đây có ẩn ý gì, nhưng khả năng cao là kẹt ở ngưỡng đại cảnh giới.
Nhưng cấp 1199 là tương đương giai mấy?
Cố Thiếu Thương không rõ.
Dù sao hắn mới chỉ là giai hai.
Mới cấp 258, làm sao phán đoán được cấp 1199 của người ta là giai mấy?
Dù hiện tại nhìn qua có vẻ cứ 100 cấp là lên một giai.
Nhưng ngộ nhỡ không phải thì sao?
Quan trọng nhất là;
Nếu thực sự cứ 100 cấp lên một giai.
Vậy con boss cấp thế giới cấp 1199 này, Cố Thiếu Thương trái lại thấy nó yếu một cách vô lý!
Dù sao thì;
Đó đã là giai mười một rồi.
Giai mười một với giai hai, ở giữa cách nhau tới tận chín giai lận!
Theo lý mà nói;
Boss cấp thế giới giai mười một không thể nào chỉ có chút thực lực cỏn con này.
Cơ mà, chuyện cấp độ thay đổi tạm thời gác sang một bên.
Ký hiệu ngôi sao phía sau cấp bậc thiên phú SSR kia là có ý gì?
Thiên phú cấp SSR mà cũng nâng cấp được nữa à?
——
Hôm nay hai chương thôi nhé, viết hết nổi rồi, viết vừa mệt vừa oải! Cũng tại mình, đêm qua thức trắng nguyên đêm, làm cả ngày hôm nay ngủ bù, lúc dậy trời đã tối thui, lần sau không dám thức đêm nữa, người ngợm rệu rã hết cả ra rồi!
