Chương 346
Chương 346: Vĩnh Hằng Tống Táng! Thiên phú cực tẫn thăng hoa đầu tiên của Cố Thiếu Thương!
Đăng ngày 28/09/2026
19
???
Trộm được cả kỹ năng cấp Bất Hủ của BOSS luôn cơ á?
Cố Thiếu Thương có chút kinh ngạc.
Tuy đây không phải thứ hắn nhắm tới nhất.
Nhưng mà... thế này cũng quá hời rồi!
Dù sao thì trong tay Cố Thiếu Thương vẫn chưa có nổi một kỹ năng cấp Bất Hủ nào.
Huống chi;
Kỹ năng Vĩnh Hằng Tống Táng này của A Tháp Cái Á lại còn đạt cấp tối đa!
"Nói đi cũng phải nói lại, chính A Tháp Cái Á còn chưa kịp xài chiêu này lần nào ấy chứ?"
Cố Thiếu Thương bỗng nghĩ bụng.
Hắn không nhịn được mà bật cười.
Gào————
Lúc này;
Dường như phát hiện kỹ năng của mình đã bị Cố Thiếu Thương cuỗm mất một cái, A Tháp Cái Á với diện mạo dữ tợn ở đằng xa lập tức gầm lên từng tràng kinh thiên động địa, hoàn toàn phát cuồng.
Thấy vậy, Cố Thiếu Thương liền lập tức tốc biến rút lui.
Hắn không dám nán lại chỗ cũ quá lâu.
Dù A Tháp Cái Á không tài nào một chiêu tiễn hắn lên bảng đếm số được.
Nhưng... trúng đòn thì đau lắm chứ đùa!
Cố Thiếu Thương đâu phải đứa cuồng khổ dâm, tự nhiên chẳng dại gì đâm đầu vào chịu đòn.
Sau khi tốc biến ra xa, Cố Thiếu Thương lập tức kiểm tra kỹ năng vừa trộm được.
——
【Vĩnh Hằng Tống Táng (Cấp Bất Hủ) Lv.70 (MAX): Tiêu hao điểm pháp lực triệu hồi Cỗ Quan Tài Vĩnh Hằng giam cầm mục tiêu bên trong, mỗi giây gây ra lượng sát thương chuẩn bằng 100.000.000.000% lượng pháp lực đã tiêu hao!】
——
Mô tả kỹ năng nghe khá ngắn gọn.
Nhưng càng ngắn thì lại càng có nhiều đất để thao tác.
Hơn nữa;
Cố Thiếu Thương còn phát hiện ra vài điểm rất thú vị.
Thứ nhất, kỹ năng cấp Bất Hủ dường như không còn giới hạn cứng về lượng pháp lực tiêu hao nữa.
Nó không quan tâm người chơi dồn bao nhiêu năng lượng vào chiêu thức này.
Dù chỉ đốt vỏn vẹn 1 điểm pháp lực thì vẫn có thể tung chiêu ngon ơ!
Chỉ là lượng sát thương gây ra lúc đó sẽ rất khó coi mà thôi.
Còn nếu thích, người chơi có xả sạch bách toàn bộ cây mana vào một đòn cũng chẳng sao cả.
Chưa kể;
Bảng kỹ năng còn không hề nói rõ Cỗ Quan Tài Vĩnh Hằng được triệu hồi ra có thể tồn tại trong bao lâu?
Cảm giác như chừng nào chưa bị đập vỡ thì nó sẽ cứ thế khóa chặt mục tiêu đến thiên thu vậy.
Nếu đúng là thế thật......
Thế thì bá cháy quá rồi!
Mỗi giây nổ ra lượng sát thương gấp 1 tỷ lần số mana tiêu hao?
Cố Thiếu Thương nhẩm tính một phép toán đơn giản.
Lượng pháp lực hiện tại của hắn là hơn 22 vạn triệu tỷ.
Nếu hắn dồn 100% thanh mana để tung Vĩnh Hằng Tống Táng, lấy hơn 22 vạn triệu tỷ pháp lực nhân với 6.144 tỷ triệu tỷ lần khuếch đại sát thương, rồi nhân tiếp với 1 tỷ lần từ hệ số kỹ năng thì——
Hơn 137 vạn tỷ tỷ tỷ tỷ triệu tỷ?!!
Hít——
A Tháp Cái Á có bao nhiêu máu ấy nhỉ?
Cố Thiếu Thương lại dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh quét qua thanh chỉ số của A Tháp Cái Á.
80 vạn tỷ tỷ tỷ triệu tỷ.
Nhiều không?
Nhiều vãi chưởng!
Thế nhưng... sát thương mà một phát Vĩnh Hằng Tống Táng của Cố Thiếu Thương gây ra lại thừa sức đè bẹp cả thanh máu kia thêm một chữ số hàng trăm triệu nữa!
Cho dù đối phương có thiên phú Tuyệt Đối Phòng Ngự.
Khiến lượng sát thương thực tế chỉ còn lại một phần mười nghìn.
Thì con số giáng xuống vẫn là 137 tỷ tỷ tỷ tỷ triệu tỷ cơ mà!
Vẫn dư sức ao trình độ dày thanh máu của A Tháp Cái Á.
Gấp hơn... 17.125 lần lượng máu của nó cơ đấy!!!
Nói cách khác;
Bây giờ Cố Thiếu Thương mà thả một cú Vĩnh Hằng Tống Táng xuống, A Tháp Cái Á không những lăn đùng ra chết tươi ngay tắp lự.
Mà thanh máu thừa ra còn đủ để nó phải đền cho Cố Thiếu Thương thêm 17.124 cái mạng nữa ấy chứ?
Vãi thật!
Mới giây trước Cố Thiếu Thương còn đang tính xem có nên dùng Trấn Ma Nguyên Thạch đè bẹp A Tháp Cái Á xuống rồi từ từ mài máu không.
Thế mà bây giờ......
Từ từ mài máu á?
Ai rảnh đâu mà dây dưa với mày!
Cứ một chiêu sốc chết luôn cho nhanh!
Vút——
Một hố đen xé gió lao thẳng về phía Cố Thiếu Thương.
Cố Thiếu Thương lập tức tốc biến né đòn.
Thôn Thiên Phệ Địa à?
Kỹ năng này tính ra cũng ngon nghẻ phết.
Cơ mà... tuổi gì so được với Vĩnh Hằng Tống Táng!
Dù sao thì;
Đây cũng là kỹ năng cấp Bất Hủ đã max cấp cơ đấy!
Trước đó Cố Thiếu Thương chỉ có mỗi chiêu Thuấn Thiểm là kỹ năng cấp Thần Thoại đạt cấp tối đa.
Bây giờ tung một phát Thiết Thủ.
Đẳng cấp kỹ năng của hắn lập tức nhảy vọt lên một cảnh giới hoàn toàn mới!
Cấp Bất Hủ... chậc chậc~!
Chẳng rõ loại kỹ năng cỡ này thì bình thường phải cày tới giai đoạn nào mới chạm tay vào được?
Nhưng chắc chắn không thể nào là giai đoạn tân thủ rồi.
Không thấy đám người chơi khác, ngay cả những anh hùng sở hữu tư chất SSR tiến hóa lần hai, cũng chỉ toàn xài mấy chiêu cấp Truyền Kỳ với Sử Thi thôi sao?
Mà đó;
Còn là truyền thừa bẩm sinh của chủng tộc người ta nữa đấy.
Chứ nào phải do họ tự săn lùng nhặt được ở Vạn Tộc Chiến Trường trong giai đoạn tân thủ đâu.
Theo lẽ thường, việc giai đoạn tân thủ kiếm được kỹ năng trong Vạn Tộc Chiến Trường thì kịch kim cũng chỉ chạm tới cấp Truyền Kỳ là cùng.
Đã thế... số lượng lại còn cực kỳ hiếm hoi nữa chứ!
Cấp Bất Hủ ư?
Nằm mơ đi cho nhanh!
......
Vút——
Lại một lần nữa tốc biến né cú đập điên cuồng của A Tháp Cái Á đang cơn thịnh nộ.
Ánh mắt Cố Thiếu Thương nhìn chằm chằm vào bảng thuộc tính của A Tháp Cái Á, thèm thuồng dán chặt vào thiên phú Tuyệt Đối Phòng Ngự của nó.
"Lần cuối cùng, được ăn cả ngã về không là ở phát này!"
"Dính cho tao!"
Ting~!
Một phát Thiết Thủ tung ra, trong lòng Cố Thiếu Thương tràn ngập mong đợi.
【Trộm thành công, bạn nhận được thiên phú: Tuyệt Đối Phòng Ngự!】
Trúng thật này?!!
Khoảnh khắc kết quả hiện lên.
Nhìn thấy mình thật sự cuỗm được thiên phú Tuyệt Đối Phòng Ngự của A Tháp Cái Á.
Dù Cố Thiếu Thương vẫn luôn ngóng chờ giây phút này, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác không chân thực chút nào.
Nhân phẩm của hắn... từ khi nào mà đỏ âu thế này chứ?
Ba lần Thiết Thủ, một lần vơ trọn điểm thuộc tính tối đa, một lần vớ được kỹ năng cấp Bất Hủ max cấp.
Lần này thì càng ảo ma hơn nữa!
Bốc thẳng luôn thiên phú cực tẫn thăng hoa duy nhất của đối phương về tay!
Hít——
Chẳng lẽ mình đã ké vía may mắn thành công từ con bé Hữu Ngư rồi sao?
Trước đây không phải Cố Thiếu Thương chưa từng thử hít hà ké chút vận đỏ trên người Lâm Hữu Ngư.
Nhưng dù hắn có cố bám lấy để xin vía kiểu gì.
Lần nào cũng chuốc lấy thất bại ê chề.
Cứ như cái thứ gọi là vận đỏ này... căn bản không thể lây lan qua đường cọ nhiệt vậy.
Thế nhưng lần này;
Cố Thiếu Thương cảm giác chắc chắn mình đã húp trọn được một chút vía đỏ của con bé rồi.
Nếu không thì làm sao vận khí của hắn lại bùng nổ đến mức này được?
Ba lần ra tay, cả ba lần đều hốt về những món hàng đỉnh chóp thuộc đủ các thể loại khác nhau!
Lần đầu tuy điểm thuộc tính không phải thứ Cố Thiếu Thương cần gấp nhất, nhưng đó lại là cú vét trọn chỉ số tối đa cực kỳ hiếm gặp!
Lần gần nhất hắn trộm được 10 vạn điểm thuộc tính là từ đời nào rồi nhỉ?
Ừm......
"Mình đã từng trộm được phát nào chạm mốc 10 vạn điểm thuộc tính chưa ta?"
Cố Thiếu Thương nhịn không được mà lắc đầu.
Hình như đúng là chưa từng có thật.
Nói cách khác... đây là lần đầu tiên hắn nẫng trọn được điểm thuộc tính chạm trần?
Tuyệt vời ông mặt trời!
Cái vía đỏ của Tiểu Ngư, đúng là khủng khiếp đến mức rợn người mà!
Vừa thầm nghĩ;
Cố Thiếu Thương vừa mở bảng thiên phú của mình ra.
Hắn nhìn vào dòng thiên phú vừa mới chôm chỉa được.
"Ngon nghẻ! Quả không hổ danh là thiên phú đã qua cực tẫn thăng hoa, nhìn phát là thấy khác bọt ngay!"
Cố Thiếu Thương đắc ý ngắm nghía.
Đến cả đòn tấn công của A Tháp Cái Á hắn cũng lười chẳng buồn né nữa.
Né á?
Né cái củ cải gì tầm này!
Bố mày đã không còn là tao của một giây trước nữa rồi nhé.
Một giây trước né là để khỏi phải ăn đòn đau.
Còn bây giờ á?
Tuyệt Đối Phòng Ngự đã nằm gọn trong tay, chút muỗi đốt inox bằng một phần mười nghìn sát thương này mà cũng đòi gãi ngứa cho tao à?
Rầm——
Cố Thiếu Thương bị hất văng trên không trung, trượt dài vài cây số mới hãm lại được.
Hít——
Vẫn hơi thốn một tí thật!
Cố Thiếu Thương liếc mắt nhìn lại cây máu của mình.
Tụt chẳng đáng là bao.
Cỡ chừng 3% bèo bọt mà thôi.
Nhưng nếu không có cái thiên phú Tuyệt Đối Phòng Ngự này che chắn... thì cú vả vừa rồi chắc chắn đã ép Cố Thiếu Thương phải bật ngay trạng thái bất tử ra đỡ đòn rồi.
