Chương 35
Chương 35: Cấp 14, thiên phú cấp A Thương Hại Gia Thâm!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Chỉ thoáng chốc;
con Báo Ngư Thú rên rỉ thảm thiết rồi đổ ầm xuống đất.
Dưới thân nó đọng lại một vũng máu lớn.
Cố Thiếu Thương khẽ nhíu mày.
Máu của con Báo Ngư Thú này có mùi hôi tanh rất kỳ quái.
Khó ngửi vô cùng!
【Kinh nghiệm +100】
Báo Ngư Thú cấp 13 đem lại cho Cố Thiếu Thương 100 điểm kinh nghiệm.
Không khác gì Ngạc Sư Thú cùng cấp.
Nhưng so ra, Cố Thiếu Thương vẫn thích xử lý Báo Ngư Thú hơn.
Bởi vì con hàng này không có lớp giáp vảy cứng như Ngạc Sư Thú, chém vào cực kỳ sướng tay, chẳng cần tốn công tìm điểm yếu phòng ngự, vì cả người nó chỗ quái nào cũng là điểm yếu!
Ở dưới nước có lẽ nó còn khó nhằn hơn Ngạc Sư Thú nhiều, cực kỳ khó xơi.
Nhưng ngặt nỗi đây lại là trên bờ.
Cố Thiếu Thương chính là bắt nạt việc chiến lực trên cạn của Báo Ngư Thú kém xa lúc ở dưới nước!
Cũng đừng bảo hèn hay không hèn.
Có lợi không chiếm thì đúng là đồ ngốc!
......
"Cố đại ca, thịt của con cá mập ú này hôi quá!"
Cố Thiếu Thương vừa kết thúc trận chiến, Lâm Hữu Ngư đã chạy lon ton lại, cười hì hì dùng kỹ năng Thu Thập để rã xác con Báo Ngư Thú.
Ai ngờ thịt cá thu được lại nồng nặc mùi hôi y hệt máu của nó.
Khiến Lâm Hữu Ngư chê bai ra mặt.
"Nếu đã hôi thì vứt đi."
Cố Thiếu Thương bảo.
"Không sao đâu, em bán cho người khác được mà, khối người giờ còn chẳng có cơm ăn, có thịt bỏ bụng là mừng lắm rồi, hơi đâu mà chê hôi với chả thối."
Lâm Hữu Ngư cười hì hì như một con hồ ly nhỏ, sau đó liền ném sạch 25 tảng thịt cá thu được từ con Báo Ngư Thú lên sàn giao dịch.
Dùng để đổi lấy gỗ.
Gỗ hiện là thứ bèo bọt nhất trên sàn giao dịch.
Thậm chí giá trị còn không bằng đá.
Hai đơn vị gỗ trên sàn chỉ đổi được một đơn vị đá.
Sở dĩ có tình trạng này là vì quanh khu vực của họ gỗ quá nhiều.
Cứ tùy tiện sai anh hùng dưới trướng đi chặt một cái cây, thu thập một phát là kiếm được mười mấy hai mươi đơn vị gỗ rồi.
So với gỗ;
đá lại khó khai thác hơn đôi chút.
Thành ra giá trị cao hơn hẳn.
Sau khi treo đống thịt cá mùi lạ hoắc kia lên, Lâm Hữu Ngư để giá mỗi tảng 5kg là 500 đơn vị gỗ.
Kết quả vừa mới treo lên chưa bao lâu, đống thịt cá đã bị người ta tranh nhau vét sạch bách!
"Oa~! Đắt hàng dữ vậy trời!"
Nhận được thông báo giao dịch hoàn tất, Lâm Hữu Ngư tròn xoe mắt kinh ngạc.
Không ngờ thứ thịt cá mà cô với Cố đại ca chê ỏng chê eo lại có lắm kẻ tranh nhau mua đến thế.
Chẳng lẽ mấy người này không thèm đọc mô tả à?
Phải biết trên sàn giao dịch có ghi rõ là loại "thịt Báo Ngư Thú" này mang theo mùi hôi thối tự nhiên, dẫu có nướng chín thì mùi đó vẫn còn vương lại một ít.
"Cái gì đắt hàng?"
Cố Thiếu Thương tiện tay vẩy sạch vệt máu trên lưỡi kiếm, cất tiếng hỏi.
"Mấy miếng thịt cá lúc nãy đó, bán sạch veo rồi!"
Lâm Hữu Ngư đáp.
"Nhiều người mua vậy à?"
Cố Thiếu Thương cũng hơi bất ngờ.
Mấy người này... đói đến phát điên rồi sao!
Nhưng Cố Thiếu Thương và Lâm Hữu Ngư đâu biết rằng, những kẻ mua đống "thịt Báo Ngư Thú" này cơ bản toàn là mấy tay đen đủi bị vứt vào những địa bàn ngặt nghèo.
Xung quanh bọn họ tuy cũng có dã thú hoặc hung thú để săn bắt.
Nhưng lũ dã thú với hung thú đó chẳng có con nào bình thường cả.
Không phải côn trùng khổng lồ thì cũng là sinh vật có độc.
Thịt thu thập được toàn có độc, nếu không thì cũng là đống chân cẳng sâu bọ tởm lợm.
Căn bản không nuốt nổi.
So ra;
thịt Báo Ngư Thú tuy có mùi hơi khó ngửi, nhưng ít ra trông còn giống đồ ăn bình thường!
Đã vậy;
nướng chín lên rồi thì mùi hôi cũng giảm đi rất nhiều, không nhấm nháp kỹ thì cũng chẳng nhận ra được.
Lại thêm việc Lâm Hữu Ngư bán với giá quá hời.
Chỉ cần dùng số gỗ rẻ rúng nhất là đã đổi được.
Thế nên đống thịt Báo Ngư Thú này vừa lên kệ đã bị quét sạch sành sanh!
Lúc này mà Lâm Hữu Ngư ghé mắt vào kênh chat khu vực, cô sẽ thấy không ít người đang than trời trách đất vì tay chậm, không kịp hốt đống thịt giá bèo này.
Thậm chí còn cả đống người nhắn tin riêng gặng hỏi cô còn thịt Báo Ngư Thú không, sẵn sàng trả giá cao hơn để mua.
Chẳng qua lúc này Lâm Hữu Ngư không rảnh ngó nghiêng kênh chat.
Bằng không nhìn thấy hòm thư 999+ tin nhắn riêng, e là cô còn sốc hơn nữa.
......
Đã có kinh nghiệm từ lần đầu thành công, chuyện sau đó trở nên đơn giản hơn nhiều.
Cố Thiếu Thương và Lâm Hữu Ngư chia nhau phối hợp.
Lâm Hữu Ngư chạy đi dụ quái, dắt từng con Báo Ngư Thú về bìa rừng, sau đó giao lại cho Cố Thiếu Thương kết liễu.
Ban đầu Lâm Hữu Ngư còn cẩn thận từng li từng tí.
Sợ nhỡ tay kéo cả bầy về thì toang.
Nhưng dần dà cô mới nhận ra, lũ Báo Ngư Thú này lười chảy thây!
Với lại không biết có phải do mang dòng máu loài cá hay không mà trí nhớ của tụi nó ngắn ngủn y hệt não cá vàng.
Rõ ràng vừa chớp mắt trước mới thấy đồng bọn bên cạnh bị Lâm Hữu Ngư dụ đi rồi một đi không trở lại.
Thế mà tới lúc Lâm Hữu Ngư dùng đúng bài cũ đi dụ con khác, chúng nó vẫn ngoan ngoãn cắn câu như thường.
Cứ thế sau ba lượt;
Cố Thiếu Thương lại lên cấp thêm một lần nữa!
Vốn dĩ thanh kinh nghiệm ở cấp hiện tại của hắn đã tích được 780 điểm, chỉ thiếu 220 điểm nữa là thăng cấp.
Mà Lâm Hữu Ngư lại toàn lựa mấy con Báo Ngư Thú cấp 13 kéo về.
Cho nên Cố Thiếu Thương chỉ cần chém ba con Báo Ngư Thú cấp 13 là điểm kinh nghiệm đã thừa sức để lên cấp!
Đạt cấp 14, thực lực của Cố Thiếu Thương lại tăng tiến thêm một bậc.
Quan trọng nhất là thiên phú 【Thương Hại Gia Thâm】 lại được thăng cấp!
——
【Thương Hại Gia Thâm (A): Mỗi lần sử dụng kỹ năng, sát thương gây ra tăng 200%, tiêu hao của kỹ năng giảm 80%!】
——
Mức tăng 200% sát thương kỹ năng, cao hơn trước kia tận 120%!
Con số này đâu chỉ đơn giản là tăng gấp đôi.
Riêng mức tiêu hao kỹ năng thì giảm thêm 20%, không có biến chuyển gì quá đặc biệt.
"Sắp rồi, chỉ cần thêm một cấp nữa thôi!"
Cố Thiếu Thương tắt bảng thông tin nhân vật, ánh mắt rực lửa hướng về đám Báo Ngư Thú trên bãi cát phía xa.
Trong mắt hắn, đây chẳng khác nào những cục kinh nghiệm di động.
Đang ngoan ngoãn chờ hắn tới thu hoạch.
Nếu không phải lượng máu tối đa chưa đủ dày, Cố Thiếu Thương thậm chí chẳng cần Lâm Hữu Ngư kéo quái hộ mà đã lao thẳng vào càn quét luôn rồi.
Với thiên phú cấp SSR Cứu Cực Hút Máu, hắn hoàn toàn có thể bơ đẹp đòn đánh của lũ Báo Ngư Thú này.
Tiếc thay!
Tư chất của hắn chỉ vỏn vẹn cấp F, mỗi lần lên cấp toàn bộ thuộc tính chỉ được +1, dẫu đã cày lên cấp 14 thì chỉ số cao nhất cũng mới đạt 19 điểm.
Cho dù tính thêm trang bị hỗ trợ, sức mạnh cao nhất cũng vừa vặn chạm mốc 25 điểm.
Chỉ số thể chất đáng thương lại chỉ vỏn vẹn 21 điểm.
Lượng máu tối đa vỏn vẹn 210 điểm.
Ngay cả Lâm Hữu Ngư lúc này mới cấp 9, không tính đồ đạc cộng thêm, 16 điểm thuộc tính tự do chưa thèm đụng vào mà toàn bộ thuộc tính cũng đã đạt tới 33 điểm.
Lượng máu tối đa lên tới 330 điểm.
Cao hơn Cố Thiếu Thương những 120 điểm!
Nếu chỉ nhìn vào chỉ số, thực lực của Cố Thiếu Thương chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "phế phẩm".
Hèn chi mấy người bốc phải anh hùng khởi đầu cấp F lại thi nhau than trời trách đất đến vậy.
