Chương 358
Chương 358: Càn quét hang động Sài Lang Nhân!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Đối với người mới bình thường vừa bước chân vào thế giới mới, đám Sài Lang Nhân này đúng là khá nguy hiểm."
Cố Thiếu Thương thầm đánh giá trong lòng, ánh mắt đồng thời hướng về phía sâu trong sơn động.
Bịch bịch! Bịch bịch!
Một tràng tiếng bước chân lộn xộn đang nhanh chóng tiến lại gần đây.
Rất nhanh;
Một bầy Sài Lang Nhân đông đảo đã lọt vào tầm mắt của Cố Thiếu Thương.
"Là nhân loại!"
"Giết chết nhân loại!"
"Xương cốt! Bộ xương của tên nhân loại này là của tao!"
Tầm nhìn của đám Sài Lang Nhân dường như cũng bị màn sương mù ảnh hưởng, nên tới khi áp sát mới nhận ra kẻ đứng trong hang là một con người.
Thế là bầy quái lập tức mắt lóe tia sáng xanh lè, hùng hổ lao lên.
Lúc này Cố Thiếu Thương cũng phát hiện ra một điều khá buồn cười.
Quần áo đám Sài Lang Nhân này mặc trên người đều lộn xộn đủ kiểu, thậm chí có vài con lại khoác nguyên cả đồ nữ!
Sài Lang Nhân mặc đồ nữ?
Cố Thiếu Thương suýt bật cười thành tiếng.
Dù vậy, cười thì cười, hắn hoàn toàn không định nương tay.
Giây tiếp theo...
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Từng đạo kiếm quang phóng vụt ra, gần như chỉ trong chớp mắt đã chém bay từng cái đầu Sài Lang Nhân.
Đợt Sài Lang Nhân xông lên này có tới hơn trăm con.
Nhưng chỉ vừa chạm mặt một cái.
Cả đám đã mất mạng dưới phi kiếm của Cố Thiếu Thương.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Từng vệt kiếm quang lượn vòng quay trở lại, xoay tròn nhanh thoăn thoắt quanh người Cố Thiếu Thương. Chỉ cần hắn khẽ động ý niệm, kiếm quang sẽ lập tức bay vút ra lấy mạng những con quái đang xông tới.
Hắn từng bước thong thả tiến sâu vào bên trong.
Suốt dọc đường toàn đụng phải đám Sài Lang Nhân ăn mặc lố lăng, vũ khí cũng hổ lốn tạp nham.
Cấp độ của đám này phổ biến từ cấp 110 đến cấp 120.
Sức mạnh đối với Cố Thiếu Thương chẳng khác nào trò đùa.
Hắn vừa đi sâu vào hang, vừa tò mò không biết cái hang này hình thành thế nào? Tại sao sương mù đến cả hắn cũng bó tay mà vào đây lại bị giảm tác dụng nhiều đến vậy?
Càng đi sâu, Cố Thiếu Thương dần gặp phải những con Sài Lang Nhân cấp cao hơn.
——
【Dũng sĩ Sài Lang Nhân】
【Cấp: 140】
【Mô tả: Dũng sĩ dũng mãnh thiện chiến của tộc Sài Lang Nhân, thích dùng đầu lâu nhân loại để đựng rượu uống.】
——
Thân hình của Dũng sĩ Sài Lang Nhân cao to hơn hẳn đám chiến sĩ trước đó, vũ khí sử dụng hay trang bị trên người cũng tinh xảo hơn nhiều.
Đám chiến sĩ Sài Lang Nhân phần lớn mặc đồ linh tinh tạp nham.
Thậm chí còn mặc cả váy.
Nhưng dũng sĩ thì khác hẳn.
Về cơ bản đều mặc giáp trụ cứng cáp, vũ khí cầm tay cũng là chiến đao hoặc chiến rìu chuẩn chỉ.
Cố Thiếu Thương tò mò nhặt một thanh chiến đao lên xem thông tin.
Hóa ra đây lại là một món trang bị cam.
"Nhưng cũng chẳng để làm gì."
Cố Thiếu Thương tiện tay ném toẹt xuống đất, chẳng có ý định nhặt đi chút nào.
Mấy món đồ cam tép riu này còn không xứng để vào túi đồ không gian của hắn.
Không lâu sau khi chạm trán dũng sĩ Sài Lang Nhân, Cố Thiếu Thương rốt cuộc cũng tiến vào một hang động ngầm khổng lồ.
Nơi đây tập trung dày đặc dũng sĩ Sài Lang Nhân, sâu nhất bên trong còn có một tế đàn lớn, bên trên thờ phụng pho tượng của một sinh vật không rõ danh tính.
Một con Sài Lang Nhân có kích thước vượt xa đám dũng sĩ đang đứng trước tế đàn, dường như đang cử hành một nghi thức nào đó.
"Nhân loại! Có kẻ xâm nhập thuộc tộc nhân loại!"
Lúc này, một con Sài Lang Nhân lưng còng tay cầm pháp trượng thét lớn.
Cùng lúc đó cây pháp trượng trong tay nó vung lên, lập tức một quả cầu lửa to như cái vại nước lao thẳng về phía Cố Thiếu Thương.
Hắn nghiêng người né sang bên.
Quả cầu lửa bay sạt qua người hắn, nện ầm ầm vào vách đá phía sau rồi phát nổ dữ dội, thổi bay một hố sâu có đường kính mười mấy mét ngay trên vách đá.
Lúc này, một bầy dũng sĩ Sài Lang Nhân trong hang cũng gầm rú điên cuồng rồi lao bổ tới.
Cố Thiếu Thương liếc qua, tiện tay phất nhẹ, điều khiển từng thanh phi kiếm quanh người lao vút về phía đám quái đang xông lên.
Chớp mắt, máu thịt văng tung tóe, tiếng gào thét thảm thiết hòa lẫn tiếng hò hét vang trời!
Số lượng dũng sĩ Sài Lang Nhân trong hang cực kỳ đông, ít nhất cũng phải cả ngàn con.
Ngoài ra còn xuất hiện thêm hai loại Sài Lang Nhân mới.
——
【Vệ binh Sài Lang Nhân】
【Cấp: 150】
【Mô tả: Đội vệ binh bộ tộc của Sài Lang Nhân, sở hữu trang bị tinh nhuệ và tố chất vượt trội hơn.】
——
【Pháp sư Sài Lang Nhân】
【Cấp: 160】
【Mô tả: Đơn vị hiếm hoi biết dùng phép thuật trong tộc Sài Lang Nhân, thích dùng xương của kẻ thù mạnh để chế tác pháp trượng, thành thạo nhiều đòn phép nguyên tố.】
——
Vệ binh Sài Lang Nhân cấp 150 nhìn bề ngoài khá giống dũng sĩ.
Chỉ khác là trang bị của đám vệ binh có thêm một chiếc khiên chắn.
Còn Pháp sư Sài Lang Nhân chính là cái con vừa ném cầu lửa vào Cố Thiếu Thương ban nãy.
Tay cầm gậy phép rèn từ xương trắng, rất thích núp ở hàng sau lén lút xả phép đánh lén.
Trong đó số lượng Vệ binh Sài Lang Nhân khá nhiều, tầm một hai trăm con.
Nhưng số lượng Pháp sư Sài Lang Nhân lại rất ít.
Gộp lại còn chưa tới mười con, thảo nào bảng mô tả bảo là đơn vị hiếm hoi biết thi triển phép thuật.
Đúng là hiếm thật!
Phụt! Phụt! Phụt!...
Từng cái đầu Sài Lang Nhân lần lượt rơi xuống dưới lưỡi phi kiếm.
Cố Thiếu Thương thong dong tiến bước như đi dạo chơi.
Chẳng mấy chốc;
Đám quái vừa nãy còn hung hăng không sợ chết, la hét đòi chém đòi giết đã bị hắn dọn sạch hơn phân nửa.
Phần còn lại sợ tới mức hồn xiêu phách lạc, hoảng loạn lùi về sau, co cụm lại bên mép tế đàn.
Lúc này;
Con Sài Lang Nhân to lớn nhất rốt cuộc cũng hoàn thành nghi thức, chầm chậm quay người lại, một tay tóm lấy cây gậy gai khổng lồ đặt bên cạnh.
"Nhân loại! Gan to đấy, dám một thân một mình xông vào hang ổ của bọn tao!"
Tên Sài Lang Nhân khổng lồ khoác bộ giáp đỏ tươi, chỉ riêng thể hình đã cao hơn đám vệ binh bên cạnh tới gần một nửa.
Uỳnh!
Cây gậy gai nặng nề nện thẳng xuống mặt đất.
Tên Sài Lang Nhân to lớn nở một nụ cười dữ tợn: "Đã tới đây rồi thì..."
Phập!
Một tia kiếm quang chớp mắt lao tới, chém lìa đầu tên Sài Lang Nhân to xác.
Câu nói mới thốt được một nửa, nét mặt hung ác của nó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chiếc đầu đứt lìa khỏi thân đã lăn lốc sang một bên, vết cắt dính đầy đá vụn và bụi đất.
Rầm...
Cái xác hộ pháp ngã vật xuống đất.
Âm thanh nặng trịch như nhát búa giáng thẳng vào tâm trí của từng con Sài Lang Nhân còn sống sót.
"Thủ lĩnh chết rồi!"
"Chạy mau!"
Chẳng biết con quái nào nhanh trí thét lên một tiếng.
Đám Sài Lang Nhân còn lại lập tức hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.
Thế nhưng... có thoát nổi không?
Cố Thiếu Thương khẽ vung tay, những thanh phi kiếm bay quanh người hắn lập tức hóa thành lưỡi hái tử thần, thỏa sức gặt hái sinh mạng của bầy quái.
Chỉ trong chốc lát;
Con Sài Lang Nhân cuối cùng cũng ngã gục trong vũng máu.
Cơ thể nó co giật nhẹ vài cái, trên mặt lúc chết vẫn in hằn nét kinh hoàng tột độ.
