Chương 365
Chương 365: Dã tâm lang sói! Tọa độ doanh địa tới tay!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Baka~!"
Tại một doanh địa lớn được hợp thành từ hàng trăm tinh thể doanh địa.
Vừa thoát khỏi nhóm họp cấp cao, Sơn Bản Thập Ngũ Lang đã nổi giận đấm mạnh một cú xuống chiếc bàn bên cạnh.
'Rắc~!'
Chiếc bàn lập tức vỡ vụn.
"Sơn Bản quân, đàm phán không thành sao?"
Y Đằng Hạo Tam đứng bên cạnh sa sầm nét mặt hỏi.
Cách đó không xa, đám người Chức Điền Tín Lang cũng đồng loạt nhìn về phía Sơn Bản Thập Ngũ Lang đang bừng bừng lửa giận.
"Lũ Chi Na chết tiệt! Chúng nó dám tước đoạt quyền gia nhập tầng lớp cấp cao liên minh của đế quốc Nihon vĩ đại chúng ta!"
Sơn Bản Thập Ngũ Lang phẫn nộ quát: "Lão già Lục Chí Huy kia dám bảo con đàn bà thối tha Lâm Hữu Ngư không đồng ý cho Đại đế quốc Nihon chúng ta ngồi vào ghế trưởng lão thường trực!"
"Con ả Chi Na đáng ghét! Ả chẳng qua chỉ gặp may thôi, ả lấy đâu ra gan đó? Sao dám sỉ nhục Đại đế quốc Nihon của ta đến mức này?!"
Sơn Bản Thập Ngũ Lang càng nói càng điên tiết, cuối cùng chỉ biết bất lực gầm lên giận dữ, điên cuồng đập phá đồ đạc xung quanh.
Đám người xung quanh sau khi nghe Sơn Bản Thập Ngũ Lang kể lại cũng phẫn nộ tột cùng.
"Lũ Chi Na đáng ghét! Sao chúng dám?"
"Baka~! Đáng lẽ hồi đó phải mở rộng phạm vi chiến tranh khí độc hơn nữa, như vậy thì làm gì có lũ Chi Na của ngày hôm nay, và Đại đế quốc Nihon chúng ta cũng không phải chịu nỗi nhục nhã thế này!"
"A a a a~! Lũ Chi Na đáng chết! Tao phải giết sạch bọn chúng! Đốt sạch doanh địa của chúng nó! Cướp hết đàn bà của bọn chúng!!!"
Một đám cấp cao lúc này, kẻ thì thức tỉnh thiên phú cấp SSR, kẻ lại sở hữu anh hùng tư chất SSR.
Lúc này;
Cả đám sau khi nghe Sơn Bản Thập Ngũ Lang trút giận đều tức đến sôi máu.
Chỉ hận không thể lập tức giết thẳng sang phía bên kia, băm vằm từng kẻ ra làm muôn mảnh!
Một lát sau;
Cơn cuồng nộ bất lực rốt cuộc cũng lắng xuống.
"Sơn Bản quân, cậu nói xem, giờ chúng ta phải làm sao?"
Chức Điền Tín Lang gắt gỏng hỏi.
Sơn Bản Thập Ngũ Lang là kẻ đứng đầu nhóm này. Bản thân hắn không chỉ thức tỉnh một thiên phú SSR cực mạnh, mà dưới trướng còn có một đội bốn người gồm một anh hùng tư chất SSR và ba anh hùng tư chất SR.
Hắn là người mạnh nhất trong số tất cả những ai có mặt ở đây.
"Bây giờ, chỉ có thứ này mới giúp được chúng ta."
Sơn Bản Thập Ngũ Lang với vẻ mặt dữ tợn rút từ trong không gian ba lô ra một món đồ có hình thù kỳ dị.
Nhìn thấy món đồ này, sắc mặt những kẻ khác cũng đồng loạt biến đổi.
"Sơn Bản quân! Chúng ta thật sự phải làm vậy sao? Đám người ngoài hành tinh đó chẳng phải hạng tốt lành gì đâu!"
Y Đằng Hạo Tam không kìm được mà nhíu mày nhắc nhở.
Món đồ này là thứ họ nhận được khi tiếp xúc với một nền văn minh ngoài hành tinh trong sự kiện Thú Vương Tranh Bá Tái trước đó, công dụng duy nhất là dùng để liên lạc với đối phương.
"Chúng ta hết đường lui rồi!"
Sơn Bản Thập Ngũ Lang trầm giọng nói: "Theo những gì tao biết về lũ Chi Na kia, một khi chúng đã quyết định đá Đại đế quốc Nihon ra khỏi vòng tròn nòng cốt của liên minh, thì từ nay về sau trong cả liên minh sẽ không còn chỗ đứng cho chúng ta nữa!"
"Trừ khi các người cam tâm làm chó cho lũ Chi Na, cam tâm sau này ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của chúng nó, bằng không chúng ta chỉ còn cách liên thủ với thế lực bên ngoài để phá vỡ thế cục này!"
Nghe vậy, đám người Y Đằng Hạo Tam đều chìm vào im lặng.
Lát sau;
"Sơn Bản quân nói đúng!" Chức Điền Tín Lang lộ vẻ dữ tợn: "Hiện giờ lựa chọn duy nhất của chúng ta là mượn sức mạnh của đám người ngoài hành tinh đó để tiêu diệt lũ Chi Na đáng ghét! Chỉ có như vậy, Đại đế quốc Nihon của chúng ta mới có tương lai!"
"Nói theo cách của lũ Chi Na, chuyện này chẳng khác nào mưu sự với hổ."
"Nhưng chúng ta đã có thiên phú của Y Đằng quân làm đường lui, chỉ cần Y Đằng quân còn sống thì Đại đế quốc Nihon chúng ta sẽ không bao giờ thua!"
"Hơn nữa, nếu thật sự không xong thì cùng lắm kéo tất cả cùng chết chùm!"
"Thứ mà Đại đế quốc Nihon không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng mơ tưởng!"
Lời này vừa thốt ra lập tức nhận được sự tán thành của đám người xung quanh.
"Đúng thế! Cùng lắm thì cùng chết!"
"Đại đế quốc Nihon không có tương lai, vậy thì văn minh Lam Tinh cũng chẳng cần phải tồn tại nữa!"
"Có Y Đằng quân ở đây, chúng ta đã đứng ở thế bất bại rồi!"
"Sơn Bản quân, làm đi! Giờ liên lạc với đám người ngoài hành tinh đó luôn đi, tình báo trước đó của chúng ta chẳng phải có nhắc tới việc sau khi hết giai đoạn tân thủ sẽ nổ ra chiến tranh văn minh tàn khốc sao?"
"Đúng! Chúng ta còn tám ngày nữa, tám ngày sau chiến tranh văn minh sẽ bắt đầu! Khi đó không phải mày chết thì là tao sống!"
"Một khi chiến tranh văn minh mở ra, đó sẽ là ngày Đại đế quốc Nihon trỗi dậy!"
"Chiến! Chiến! Chiến!"
Tiếng hò hét sát phạt vang lên khắp nơi.
Đám người có mặt ở đây dường như đã nhìn thấy viễn cảnh Đại đế quốc Nihon trỗi dậy trong tương lai.
Sơn Bản Thập Ngũ Lang nhìn bộ dạng hưng phấn của mọi người, cũng tràn đầy tự tin gật đầu.
"Được, giờ tao liên lạc với bọn chúng ngay!"
......
"Trưởng lão Lục, đây là toàn bộ tọa độ doanh địa của người Nhật mà chúng tôi đã thống kê ra."
Trong doanh địa lớn, đội ngũ cố vấn phải mất hơn mười phút mới gom đủ tọa độ doanh địa của tất cả người Nhật còn sống sót vào lúc này.
"Vẫn còn nhiều người Nhật sống sót thế này sao?!"
Lục Chí Huy xem qua danh sách được gửi tới, thấy số lượng tọa độ doanh địa trên đó lên tới hơn mười triệu cái, không khỏi kinh ngạc.
"Vâng, số đám người này còn may chán."
Đại diện nhóm cố vấn đáp.
"Vậy thì giờ vận may của bọn chúng chấm dứt rồi."
Lục Chí Huy cười nhạt, sau đó tiện tay chuyển tiếp bản danh sách này cho Lâm Hữu Ngư.
——
[Lục Chí Huy: Tiểu Ngư, toàn bộ tọa độ doanh địa của người Nhật còn sống bác đã gửi cho cháu rồi, cháu kiểm tra xem.]
[Lâm Hữu Ngư: Vâng, cháu nhận được rồi, cảm ơn bác Lục!]
[Lục Chí Huy: Cảm ơn gì chứ, phải là bọn bác cảm ơn cháu và Cố tiên sinh mới đúng! Tiếp theo vất vả cho hai người rồi!]
[Lâm Hữu Ngư: Chuyện nhỏ thôi ạ! Có anh Cố ra tay, đám này sau này sẽ chẳng thể gây rắc rối cho chúng ta được nữa!]
[Lục Chí Huy: Chuyển lời hỏi thăm của bác tới Cố tiên sinh nhé.]
[Lâm Hữu Ngư: Vâng ạ.]
——
Tắt kênh trò chuyện;
Lâm Hữu Ngư quay sang nhìn Cố Thiếu Thương bên cạnh.
"Anh Cố, có tọa độ rồi!"
Cô nói.
"Em đánh dấu hết lên bản đồ đi, rồi tôi đích thân đi một chuyến."
Cố Thiếu Thương thản nhiên bảo.
"Vâng, số lượng hơi nhiều, chắc mất chút thời gian."
Lâm Hữu Ngư gật đầu, sau đó đối chiếu lại danh sách Lục Chí Huy vừa gửi, thấy số tọa độ trên đó lên tới tận hơn mười triệu điểm!
Nếu phải tự tay chấm từng điểm một thì đúng là một công trình khổng lồ.
May thay;
Bản đồ có tính năng đánh dấu nhanh cực tiện.
Dù vậy cũng phải mất chừng mười phút mới có thể đánh dấu xong toàn bộ.
