Chương 370
Chương 370: Kẻ báo thù cuối cùng! Cầu nguyện nhận được Tinh thể mê vụ hạ cấp!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Một lần, hai lần, ba lần...
Tròn hai mươi lần chết đi sống lại.
Tên người Nhật bị hành hạ đến mức về sau chẳng buồn nhúc nhích nữa.
Bộ dạng trông như đã buông xuôi, hoàn toàn từ bỏ việc phản kháng.
Cuối cùng;
Hắn bị phi kiếm của Cố Thiếu Thương chém bay đầu lần thứ hai mươi mốt.
Lần này, hắn không thể sống lại được nữa!
Hắn được giải thoát rồi.
"Một nghìn bảy trăm sáu mươi ba tên, không thừa không thiếu."
Cố Thiếu Thương đếm lại một lượt, tính cả tên cuối cùng này thì vừa vặn tròn 1.763 người.
Trùng khớp hoàn toàn với số liệu mà Lâm Hữu Ngư nhận được.
Lần này coi như đã giải quyết triệt để!
"Dù không giết sạch thì cũng chỉ gây ra chút rắc rối cỏn con."
"Nhưng rắc rối dù nhỏ đến đâu thì chung quy vẫn là rắc rối."
"Thế nên tốt nhất là cứ dọn sạch cho rảnh nợ!"
Cố Thiếu Thương rất ghét rắc rối, bởi vì nó sẽ làm đảo lộn kế hoạch ban đầu, mà hắn thì cực kỳ ghét chuyện bị ai đó phá vỡ lịch trình của mình.
Dù kế hoạch chỉ đơn giản là nằm ườn bất động suốt từ một giờ đến hai giờ chiều nay, hắn cũng chẳng muốn ai tới làm phiền.
Hắn có thể lãng phí thời gian, nhưng với điều kiện đó phải là do hắn tự nguyện.
Bằng không;
dù là việc tiện tay hay dễ dàng đến mức nào, Cố Thiếu Thương vẫn sẽ thấy phiền toái và bực bội trong người.
......
"Chết sạch rồi à?"
"Hê hê~!"
"Tao biết ngay lũ ngu đó chỉ tổ làm hỏng việc chứ được tích sự gì!"
Tại một doanh địa nhỏ ở nơi hẻo lánh.
Yamamoto Jugoro trơ trọi một mình, nhìn tấm thẻ sinh mệnh cuối cùng trên tay vừa cháy rụi thành tro, gương mặt vặn vẹo chẳng rõ là đang giận dữ hay hả hê.
Bên cạnh, anh hùng khởi đầu của Yamamoto Jugoro - một võ sĩ mặc kimono chột mắt - u ám nhìn hắn và hỏi: "Giờ chỉ còn lại một mình cậu, cậu nghĩ nước Nhật các người còn cơ hội trỗi dậy sao?"
"Tất nhiên!" Yamamoto Jugoro lộ vẻ mặt dữ tợn, "Cho dù chỉ còn lại một mình tao, tao vẫn có thể khiến Đại Đế quốc Nhật Bản vĩ đại trở lại!"
"Có điều, tao cần thời gian!"
Yamamoto Jugoro bật cười.
"Giờ thì lũ phế vật ngáng đường đã chết sạch, mà cũng chẳng ai biết tao còn sống!"
"Trong mắt mọi người, tao đã là một kẻ chết rồi!"
"Một kẻ đã chết thì không thể chết thêm lần nữa."
"Vậy nên... tao bây giờ là vô địch!"
Đứng bên cạnh, mấy anh hùng dưới trướng nhìn vị ngự chủ nhà mình cười ngày càng biến thái, bất giác thấy sống lưng lạnh toát.
Đúng là đồ điên!
Mấy tên anh hùng thầm lầm bầm trong bụng.
"Vậy tiếp theo cậu định làm gì?"
Võ sĩ kimono trầm giọng hỏi.
"Tất nhiên là tiếp tục hợp tác với đám người ngoài hành tinh đó rồi!" Yamamoto Jugoro cười nói, "Bây giờ tao là hy vọng duy nhất của bọn chúng, tao muốn cái gì thì chúng nó đều phải đáp ứng!"
"Tài nguyên trước đây phải chia đều cho từng đấy đầu người, giờ một mình tao có thể nuốt trọn!"
"Tụi mày nói xem, lũ ngu đó chết có đáng đời không?"
Yamamoto Jugoro cười ha hả.
Cười một hồi, nước mắt hắn lại không kìm được mà trào ra.
Hắn đưa tay quệt má, cảm thấy thật kỳ quặc vì không hiểu sao mình lại khóc.
"Hê hê~!"
"Ha ha~! Ha ha ha~! Ha ha ha ha~!!"
Tiếng cười điên dại lại vang lên.
Nhìn Yamamoto Jugoro vừa cười vừa uốn éo làm những động tác kỳ quái, mấy anh hùng đứng cạnh đều bất giác lùi lại vài bước.
Bị dọa cho khiếp vía luôn!
......
Xoẹt——
Bóng dáng Cố Thiếu Thương xuất hiện trở lại tại doanh địa nhà mình.
"Xong xuôi."
Hắn ngồi phịch xuống, Lâm Hữu Ngư bên cạnh chu đáo đưa tới ly nước trái cây ướp lạnh.
"Anh Cố vất vả rồi!"
Lâm Hữu Ngư cười tít mắt như vầng trăng khuyết: "Giờ dọn sạch lũ sâu mọt trong nội bộ nhân loại rồi, sắp tới chúng ta có thể yên tâm thoải mái cắm đầu farm lực phát triển rồi!"
Ực~ ực~
Cố Thiếu Thương tu ừng ực mấy ngụm nước ép, rồi đặt cốc xuống bảo: "Cứ nâng cấp tinh thể doanh địa trước đã, vừa hay năm lượt ước hôm nay vẫn chưa dùng, thử xem một lần ước thì kiếm được bao nhiêu tinh thể mê vụ cấp thấp."
"Thật sự phải dùng lượt ước để lấy tinh thể mê vụ cấp thấp sao anh?"
"Làm vậy có lỗ quá không?"
Lâm Hữu Ngư cứ thấy làm thế hơi lãng phí.
"Không sao, cùng lắm là tốn mất một lần ước thôi mà."
Cố Thiếu Thương chẳng mấy bận tâm chuyện tốn một hai lần ước, vả lại làm thế này không phải cũng là để tiết kiệm chi phí thời gian sao?
"Thế thì mình phải chuẩn bị một cái rương to một chút!"
Lâm Hữu Ngư nói.
"Cái này anh chuẩn bị xong rồi."
Cố Thiếu Thương vừa dứt lời liền phất tay lấy một chiếc rương lớn từ không gian lưu trữ ra.
Rầm!
Chiếc rương lớn rơi nặng nề xuống nền đất bên cạnh.
Chiếc rương này cao hơn hai mét, rộng gần ba mét, dài hơn bốn mét!
Đúng chuẩn một chiếc rương khổng lồ!
"Dù tinh thể mê vụ cấp thấp không đáng tiền cho lắm, nhưng cái rương to thế này chắc cũng đủ chứa rồi."
Cố Thiếu Thương nói.
"Vâng, chắc chắn đủ rồi!"
Lâm Hữu Ngư nhìn chiếc rương lớn gật đầu lia lịa.
Tinh thể mê vụ cấp thấp chỉ cỡ quả trứng bồ câu, cái rương to đùng trước mặt này nhét vừa cả mấy triệu viên ấy chứ.
Nên chắc chắn là đủ.
"Tôi ước!"
"Lát nữa tôi có thể mở ra số lượng tinh thể mê vụ cấp thấp cực lớn từ chiếc rương này!"
Xoẹt——
Một luồng sáng lướt qua bề mặt chiếc rương lớn.
Ước nguyện thành công!
Cố Thiếu Thương đứng dậy bước tới, vung tay phóng ra một luồng tinh thần lực bật tung nắp rương.
Rào rào——
Tinh thể mê vụ cấp thấp trong rương lập tức tràn ứ ra ngoài, rơi đầy xuống mặt đất xung quanh thành từng đống lớn.
"Oa~! Nhiều quá đi!"
Lâm Hữu Ngư thốt lên kinh ngạc, không kìm được tò mò hỏi: "Anh Cố, lần này anh quay trúng hệ số nhân mấy lần thế?"
"May mắn phết, lần này được nhân tám."
Khóe môi Cố Thiếu Thương khẽ nhếch lên.
Hệ số nhân tám lần không phải lúc nào hắn cũng quay trúng đâu.
Thực tế thì;
Đa phần những lần trước, hệ số nhân hắn nhận được chỉ dao động từ bốn đến sáu lần.
Hiếm khi vượt quá sáu lần.
Lúc này, Lilith và Navia cũng tò mò xúm lại gần.
"Nhiều tinh thể mê vụ cấp thấp thế này, liệu bọn mình có xài hết không ta?"
Lilith vò vò mái tóc hỏi.
"Cứ thử là biết liền."
Lâm Hữu Ngư cười hì hì chạy lại, vốc một nắm tinh thể mê vụ cấp thấp dưới đất rồi chạy sang ném vào tinh thể doanh địa.
Một vốc này có đến mấy chục viên.
Nhưng so với lượng cần để tinh thể doanh địa lên cấp thì còn kém xa lắm.
"Bọn em cũng qua phụ một tay!"
Lilith và Navia cũng qua giúp sức, thi nhau vốc từng vốc lớn tinh thể mê vụ cấp thấp thả vào trong tinh thể doanh địa.
Cố Thiếu Thương quét tinh thần lực qua, phát hiện tính cả số tinh thể mê vụ cấp thấp mà nhóm Lâm Hữu Ngư vừa dùng thì tổng số ở đây lên tới 45 triệu viên!
"Nghĩa là một lần ước cơ bản sẽ nhận được 5 triệu viên tinh thể mê vụ cấp thấp."
Cố Thiếu Thương tính nhẩm một chút là ra ngay số lượng tinh thể mê vụ cấp thấp ban đầu.
Năm triệu viên, con số đó cũng chẳng hề ít.
Chỉ là không biết sau khi tinh thể doanh địa lên cấp 3 thì có còn dùng được tinh thể mê vụ cấp thấp nữa không?
Hay là sẽ cần tinh thể mê vụ phẩm cấp cao hơn?
