Chương 373
Chương 373: Thuộc tính kinh người của tường vây cấp 4!
Đăng ngày 28/09/2026
19
——
【Tháp Canh】
【Cấp độ: Cấp 2】
【Độ bền: 2.002.000.000】
【Tấn công: 20.000】
【Phòng thủ: 200.200.000】
【Tốc độ bắn: 1 đợt/giây】
【Dòng kiến trúc: Xuyên Giáp】
【Xuyên Giáp: Mũi tên tấn công bỏ qua phòng thủ của mục tiêu!】
——
Nhìn vào bảng chỉ số, Tháp Canh cấp 2 trông như bản nhân đôi của cấp 1.
Cảm giác nâng cấp hay không cũng chẳng khác biệt là mấy.
Nhưng thực tế lại không phải vậy.
Chưa kể diện tích doanh trại có hạn, mà trong phạm vi hạn chế đó thì số lượng Tháp Canh xây được dĩ nhiên cũng chẳng nhiều nhặn gì.
Sức sát thương của một trăm Tháp Canh cấp 1 với một trăm Tháp Canh cấp 2 sao có thể đánh đồng được?
Hơn nữa,
Thuộc tính thoạt nhìn chỉ là nhân đôi, nhưng bản chất lại không đơn giản như thế.
Chưa bàn chuyện khác, chỉ riêng lượng phòng thủ tăng vọt đã biến những đòn đánh suýt soát phá giáp trước kia thành hoàn toàn vô dụng.
Ngoài ra,
Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra mặt ngoài trên đỉnh Tháp Canh vốn chỉ có 6 lỗ châu mai.
Thế nhưng hiện tại đã tăng lên 8 lỗ!
Cùng là tốc độ bắn 1 đợt mỗi giây,
Nếu lúc trước 1 đợt chỉ bắn ra 6 mũi tên nỏ, thì bây giờ đã là 8 mũi.
Tính ra tương đương với việc tăng thêm tận 33% hỏa lực!
"Có điều Tháp Canh cấp 1 lúc nãy không có dòng kiến trúc nào, chẳng rõ nếu ghép hai Tháp Canh mang dòng khác nhau thì sẽ giữ lại cả hai hay chỉ giữ được một?"
Cố Thiếu Thương vừa nghĩ ngợi vừa quay người chế tạo thêm hai Tháp Canh cấp 1 mới.
Lần này, một trong hai tháp vẫn mang dòng Xuyên Giáp, chiếc còn lại lại ra dòng Kiên Cố.
【Kiên Cố: Phòng thủ của kiến trúc tăng gấp đôi!】
Một dòng bổ trợ rất ngon.
Cố Thiếu Thương lập tức đem hai tòa tháp này Hợp Thành thành một Tháp Canh cấp 2.
Hắn liếc sang bảng dòng kiến trúc mới xuất hiện.
——
【Dòng kiến trúc: Xuyên Giáp, Kiên Cố】
——
Đúng như dự đoán!
Cả hai dòng đều được giữ nguyên.
"Cứ theo đà này, trên lý thuyết một Tháp Canh cấp 3 có thể sở hữu 4 dòng kiến trúc, còn cấp 4 sẽ gom được tận 8 dòng!"
Dĩ nhiên Cố Thiếu Thương thừa hiểu đó chỉ là chuyện trên lý thuyết.
Thực tế thì các dòng kiến trúc hoàn toàn có thể trùng nhau.
Chẳng hạn như dòng Xuyên Giáp kia đã nhảy ra đến lần thứ hai rồi.
Dù vậy thì có trùng lặp cũng đã quá hời.
Đợi đến khi công trình lên cấp cao, kiểu gì chẳng giữ lại được ít nhất ba bốn dòng khác biệt?
Vốn dĩ mức phòng thủ và độ bền gấp 1.000 lần đã bá đạo lắm rồi,
Giờ lại cộng thêm đống hiệu ứng đa dạng từ các dòng kiến trúc này nữa.
Chậc chậc!
Cái doanh trại này không biến thành pháo đài thép kiên cố không thể phá vỡ mới là lạ!
...
Rất nhanh sau đó,
Cố Thiếu Thương ghép tiếp hai Tháp Canh cấp 2 lại để tạo ra một Tháp Canh cấp 3.
Tòa tháp cấp 3 này đồ sộ hơn cấp 2 rất nhiều.
Chiều cao phải ngót nghét 20 mét!
Toàn thân được đúc bằng kim loại, số lỗ bắn trên đỉnh tháp lại tăng từ 8 lên 10, vòm lỗ cũng mở rộng hơn trước một vòng.
——
【Tháp Canh】
【Cấp độ: Cấp 3】
【Độ bền: 4.004.000.000】
【Tấn công: 40.000】
【Phòng thủ: 800.800.000】
【Tốc độ bắn: 1 đợt/giây】
【Dòng kiến trúc: Xuyên Giáp cấp 2, Kiên Cố】
【Xuyên Giáp cấp 2: Mũi tên tấn công bỏ qua phòng thủ của mục tiêu, đồng thời gây gấp đôi sát thương!】
【Kiên Cố: Phòng thủ của kiến trúc tăng gấp đôi!】
——
Đặt Tháp Canh xuống xong xuôi, Cố Thiếu Thương đảo mắt kiểm tra bảng thông số.
"Hử? Xuyên Giáp cấp 2?"
Hắn ngạc nhiên phát hiện dòng Xuyên Giáp ban nãy đã tự nâng cấp!
Hóa ra khi hai dòng giống hệt nhau kết hợp lại, chúng sẽ tiến hóa thành cấp cao hơn chứ không phải bị đè mất?
Đúng là niềm vui ngoài ý muốn!
Ban nãy Cố Thiếu Thương còn lo nếu xuất hiện quá nhiều dòng trùng lặp rồi bị ghi đè liên tục thì phí phạm quá.
Nhưng giờ thì...
Hắn chỉ mong nó ra trùng càng nhiều càng tốt.
Bởi như vậy uy lực của một dòng riêng lẻ sẽ được đẩy lên cực kỳ khủng khiếp!
"Thiên phú của lão đại đỉnh thật đấy!"
Lilith nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái tột cùng, chẳng khác nào fan cuồng gặp được thần tượng.
Ừ thì...
Một cô fan cuồng cao ba mét thì vẫn là fan cuồng thôi mà?
"Mới cấp 3 đã thế này rồi, lên cấp 4 cấp 5 thì còn kinh khủng đến mức nào nữa?"
Lâm Hữu Ngư liên tục tặc lưỡi cảm thán.
Ai bảo thiên phú Kiến Trúc Tông Sư này phế?
Cái này mà phế thì cái gì mới mạnh nữa!
"Khoan hẵng mừng, để xem nốt hai loại công trình kia đã."
Cố Thiếu Thương mỉm cười nói.
Chính hắn cũng phải kinh ngạc trước độ hiệu quả của thiên phú này. Đây mới chỉ là đồ chế từ bản vẽ thông thường, nếu đổi thành mấy bản vẽ cao cấp thì sao?
Những công trình vốn dĩ đã mạnh mẽ sẵn, một khi rơi vào tay một [Kiến Trúc Tông Sư] như Cố Thiếu Thương, chẳng hiểu sẽ biến thành thứ quái vật khủng khiếp cỡ nào?
Quay lại trước bàn chế tạo,
Hắn tiện tay nhét hai bản vẽ [Tường Vây] và [Biệt Thự Vườn Tược] vào bên trong.
——
【Tường Vây】
【Cấp độ: Cấp 1】
【Nguyên liệu cần thiết: Gỗ cao cấp (0/100), Đá cao cấp (0/100), Quặng sắt cao cấp (0/100)】
——
Nguyên liệu yêu cầu đều y hệt nhau.
Chẳng có gì để đắn đo cả.
Cố Thiếu Thương dứt khoát bắt tay vào việc ngay.
Hắn làm liền một mạch, tạo ra hẳn 8 đoạn Tường Vây.
May là loại công trình này không phải xây theo kiểu chắp vá từng khúc, mà chỉ cần làm ra một cái là hệ thống sẽ tự động bao bọc toàn bộ khu đất của người chơi. Dù doanh trại rộng hay hẹp, Tường Vây tạo ra cũng sẽ tự động bao trọn lấy một vòng!
Chưa kể,
Mỗi khi doanh trại mở rộng cấp độ, Tường Vây cũng sẽ tự điều chỉnh theo.
Nói tóm lại là siêu tiện lợi!
Cực kỳ thông minh.
——
【Tường Vây】
【Cấp độ: Cấp 1】
【Độ bền: 2.002.000.000】
【Phòng thủ: 400.400.000】
【Dòng kiến trúc: Kiên Cố】
【Kiên Cố: Phòng thủ của kiến trúc tăng gấp đôi!】
——
Tường Vây không có chỉ số tấn công, bù lại độ bền và phòng thủ đều cao gấp đôi Tháp Canh cùng cấp.
Hơn nữa,
Trong 8 đoạn tường vừa làm ra, có tới 6 cái mang dòng Kiên Cố.
Chỉ có 2 cái là nhảy ra dòng thuộc tính hơi lạ.
Cố Thiếu Thương lướt nhanh qua chỉ số của 8 bức tường rồi bắt đầu ghép đôi chúng lại.
8 Tường Vây cấp 1 loáng cái đã biến thành 4 cái cấp 2.
Tiếp tục ghép đôi lần nữa,
Bốn cái cấp 2 gộp thành hai cái cấp 3.
Và cuối cùng,
Hai bức Tường Vây cấp 3 hợp nhất lại, hóa thành một đoạn Tường Vây cấp 4 duy nhất!
——
【Tường Vây】
【Cấp độ: Cấp 4】
【Độ bền: 32.032.000.000】
【Phòng thủ: 19.219.200.000】
【Dòng kiến trúc: Kiên Cố cấp 3, Kiên Cố cấp 2, Gai Góc, Dày Dặn】
【Kiên Cố cấp 3: Phòng thủ của kiến trúc tăng lên gấp 8 lần!】
【Kiên Cố cấp 2: Phòng thủ của kiến trúc tăng lên gấp 4 lần!】
【Gai Góc: Kiến trúc có thể phản lại 50% sát thương phải gánh chịu!】
【Dày Dặn: Độ bền của kiến trúc tăng gấp đôi!】
——
Rít ——
Nhìn vào đống chỉ số của Tường Vây cấp 4,
Dù Cố Thiếu Thương đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khóe môi vẫn giật giật, không kìm được mà hít sâu một hơi.
"Kiên Cố cấp 3 với Kiên Cố cấp 2 được tính là hai dòng riêng biệt luôn à?"
Hắn nhìn hai dòng Kiên Cố đang cùng tồn tại song song.
Đúng là bất ngờ thật, cứ tưởng dòng cấp 2 sẽ bị nuốt chửng mất làm hắn vừa nãy còn thấy hơi tiếc.
Hóa ra... mình vẫn đánh giá quá thấp cái thiên phú này rồi!
Tường Vây cấp 4 mà độ bền chạm mốc hơn 32 tỷ?
Phòng thủ cũng leo lên con số kinh hoàng hơn 19,2 tỷ!
Chậc chậc!
Cái này mà gọi là tường rào à?
Nói là pháo đài phòng tuyến cấp ngân hà cũng có người tin đấy chứ?
