Chương 394
Chương 394: Phân loại pháp bảo! Vạn sự vạn vật đều có cực hạn!
Đăng ngày 28/09/2026
19
——
【Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp】
【Phân loại: Pháp bảo】
【Cấp bậc: Tiên khí bậc mười sáu】
【Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp, một tầng một thế giới!】
【Tiến độ luyện hóa: 10%】
——
Nhìn Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp trong tay, thật ra bản thân Cố Thiếu Thương cũng rất ngạc nhiên.
Thứ gọi là pháp bảo này, Cố Thiếu Thương cũng chỉ mới biết đến sau khi nhận được Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp, thông qua mớ kiến thức cơ bản mà món pháp bảo này truyền cho.
Pháp bảo đại khái có thể chia thành mấy cấp bậc.
Từ thấp nhất là pháp khí, trên pháp khí là bảo khí, kế tiếp là linh khí, cuối cùng mới tới tiên khí.
Tuy nhiên, trên tiên khí vẫn còn trọng bảo, trên trọng bảo lại có chí bảo.
Thế nên;
Tiên khí cũng chưa phải là mạnh nhất.
Nó chỉ được coi là loại mạnh nhất trong hàng pháp bảo mà thôi, không hơn không kém.
Nhưng nếu bảo mọi tiên khí đều có chung một mức sức mạnh thì chắc chắn là không thể nào.
Món đồ tiêu diệt được cường giả bậc mười lăm là tiên khí.
Nhưng món đồ quét sạch được cường giả bậc mười tám cũng vẫn là tiên khí.
Cùng là tiên khí, nhưng uy lực lại khác một trời một vực.
Thế nên trong phần giới thiệu thông tin của pháp bảo mới ghi chú rõ nó thuộc tiên khí cấp bậc nào.
Chẳng hạn như Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp trong tay Cố Thiếu Thương chính là một món tiên khí bậc mười sáu.
Trong hàng tiên khí thì chưa phải mạnh nhất, nhưng ít ra cũng không đến mức đội sổ.
Hơn nữa;
Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp không phải loại tiên khí đơn năng chỉ biết công không biết thủ, mà nó tích hợp đủ cả ba công năng: phòng ngự, tấn công lẫn trấn phong.
Có thể tách riêng từng tính năng ra thì chỉ đạt tầm bậc mười sáu.
Nhưng khi gộp cả ba lại, một mình nó đã gánh bằng ba món tiên khí bậc mười sáu đơn năng cộng lại rồi.
Loại tiên khí đa dụng thế này rõ ràng có giá trị vượt trội so với đồ đơn năng cùng cấp.
Huống hồ;
Khả năng phòng ngự của Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp không chỉ đỡ được sát thương vật lý hay phép thuật thông thường.
Ngay cả đòn đánh linh hồn quái đản khó lường nó cũng cản được tuốt.
Điểm này;
Xem ra khá tương đồng với hiệu ứng của thiên phú Tuyệt Đối Phòng Ngự của Cố Thiếu Thương.
Dẫu vậy, thiên phú Tuyệt Đối Phòng Ngự sau hai lần thăng hoa có thể triệt tiêu tới 99,999% sát thương, tức là giảm toàn bộ sát thương nhận vào xuống còn một phần một trăm nghìn!
Trong khi Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp chỉ giảm được xuống một phần nghìn.
Hiệu quả thua kém hơn hẳn.
Tất nhiên!
Hai thứ này hoàn toàn có thể cộng dồn vào nhau.
Ví dụ như có một đòn đánh gây 1.000.000 sát thương trúng vào Cố Thiếu Thương.
Thì lượng sát thương đó trước tiên sẽ bị Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp gọt xuống còn một phần nghìn.
Chỉ còn lại đúng 1.000 điểm sát thương.
Sau đó lại tiếp tục qua thiên phú Tuyệt Đối Phòng Ngự giảm tiếp xuống còn một phần một trăm nghìn.
Tức là còn vỏn vẹn 0,01 điểm!
Ở Vạn Tộc Chiến Trường, số lẻ sau dấu phẩy không được tính.
Thế nên coi như không mất giọt máu nào.
Dẫu vậy;
Dù là thiên phú Tuyệt Đối Phòng Ngự hay thuộc tính giảm sát thương của Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp thì đều có một ngưỡng giới hạn nhất định.
Một khi đòn tấn công vượt qua ngưỡng này, hiệu quả giảm sát thương sẽ tụt dốc không phanh.
Cứ lấy Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp ra làm ví dụ.
Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp khi luyện hóa 100% tuy cũng giống bản 10% hiện tại ở chỗ chỉ giảm sát thương xuống một phần nghìn.
Nhưng bản luyện hóa 100% lại có ngưỡng chịu đựng đòn đánh cao hơn rất nhiều.
Với tư cách là một món tiên khí bậc mười sáu.
Bất kỳ đòn tấn công nào không vượt quá bậc mười bảy, nó đều có thể đè xuống mức một phần nghìn!
Nhưng nếu đòn đánh vượt qua bậc mười bảy, hiệu quả giảm trừ sẽ giảm mạnh.
Chẳng hạn gặp đòn đánh bậc mười tám, khéo nó chỉ giảm được xuống còn một phần trăm.
Còn nếu là bậc mười chín, có khi chỉ cản được một phần mười, thậm chí đến một phần mười cũng chẳng nổi.
Tương tự;
Thiên phú Tuyệt Đối Phòng Ngự cũng không ngoại lệ.
Thiên phú Tuyệt Đối Phòng Ngự khi chưa qua cực tẫn thăng hoa thì ngưỡng chịu đòn của nó vốn dĩ đã rất cao rồi.
Nhưng cái gọi là rất cao đó chỉ là so với mặt bằng đẳng cấp hiện tại của đám Cố Thiếu Thương mà thôi.
Mạnh như Cố Thiếu Thương bây giờ chẳng phải cũng chỉ mới tung ra được lượng sát thương tương đương bậc sáu thượng vị hay sao?
Mà thiên phú Tuyệt Đối Phòng Ngự cấp SSR thông thường.
Ngưỡng sát thương có thể giảm trừ vốn nằm ở bậc mười hai.
Nhìn qua thì thấy còn chẳng bằng Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp đúng không?
Thế nhưng chỉ cần qua một lần cực tẫn thăng hoa, ngưỡng giới hạn của nó đã có thể vọt thẳng lên bậc mười bốn!
Một bước nhảy vọt qua hai bậc lớn.
Còn như thiên phú Tuyệt Đối Phòng Ngự đã qua hai lần cực tẫn thăng hoa mà Cố Thiếu Thương đang sở hữu, ngưỡng chịu đòn của nó đủ sức gánh tới bậc mười sáu.
So với Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp khi luyện hóa 100% cũng chỉ kém đúng một bậc.
Nếu được cực tẫn thăng hoa thêm một lần nữa... thì ngay cả đòn đánh bậc mười tám cũng có thể dễ dàng giảm xuống còn một phần trăm... không, khi ấy chẳng còn là một phần một trăm nghìn nữa, mà phải là một phần một triệu mới đúng!
Cơ mà, muốn luyện hóa hoàn toàn Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp cũng chẳng phải chuyện dễ ăn.
Hiện tại Cố Thiếu Thương mới chỉ luyện hóa sơ bộ.
Tiến độ vừa chạm mốc 10%, tức là chỉ mới làm chủ được tầng thứ nhất của Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp.
Có thể tung ra một tầng kiếp quang để tấn công.
Tương tự;
Về mặt phòng ngự, dù vẫn giảm được đòn đánh xuống một phần nghìn.
Nhưng ngưỡng chịu đựng lại không cao.
Chỉ vỏn vẹn ở bậc chín.
Đòn đánh nào vượt qua bậc chín là nó không thể giảm trọn vẹn xuống mức một phần nghìn được nữa.
Tương tự thế, hiệu ứng trấn phong của nó cũng vậy.
Với 10% tiến độ luyện hóa hiện tại, Cố Thiếu Thương dù có dốc toàn lực thúc giục Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp để trấn áp phong ấn kẻ địch thì căng nhất cũng chỉ đè được đối thủ tầm bậc năm.
Nhưng cỡ bậc năm thì Cố Thiếu Thương tiện tay cũng gạt phăng được rồi.
Cần gì phải mất công trấn áp?
May mắn là;
Tiến độ 10% chỉ mới là bước đầu.
Sau này Cố Thiếu Thương vẫn có thể dùng pháp lực của mình để liên tục tôi luyện món pháp bảo này, kéo tiến độ lên tận 20%!
20% cũng gần như là giới hạn kịch trần của hắn ở thời điểm hiện tại rồi.
Chờ đến lúc đó;
Đối thủ mà Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp có thể trấn áp sẽ nhảy vọt từ bậc năm lên thẳng bậc bảy.
Nếu đạt tới bậc bảy thì quá ngon lành rồi.
Ít nhất thì bây giờ nếu Cố Thiếu Thương đụng phải kẻ địch bậc bảy, hắn cũng chỉ có nước cắm đầu mà chạy tháo thân chứ đánh thế quái nào lại, đến gãi ngứa phá giáp còn chẳng xong!
Đừng tưởng có sát thương chuẩn là chắc chắn xuyên được giáp.
Đến Cố Thiếu Thương còn nắm trong tay thủ đoạn chống lại sát thương chuẩn cơ mà.
Huống chi những cường giả đã từng bước tích lũy năm tháng đàng hoàng để bò lên tới bậc bảy.
Người ta thừa sức sở hữu năng lực chặn đứng các đòn sát thương chuẩn.
"Bởi vậy mới thấy, vẫn cứ là thuộc tính tuyệt đối đáng tin nhất!"
Cố Thiếu Thương thầm nhủ.
Cơ mà;
Thuộc tính miễn nhiễm tuyệt đối thì hắn có rồi.
Gặp cũng chẳng ít.
Nhưng thuộc tính sát thương tuyệt đối á?
Cái này thì hắn chịu, chưa từng thấy bao giờ.
Chắc là do nó quá hiếm chăng?
Dĩ nhiên rồi!
Cũng có khả năng là do Cố Thiếu Thương còn non kinh nghiệm, thấy chưa đủ nhiều.
Dù sao thì lượng người hắn từng tiếp xúc được bao nhiêu đâu?
Chẳng qua chỉ quanh quẩn mấy người chơi cùng đợt, ở chung một vũ trụ với Lam Tinh mà thôi.
Ấy vậy mà đám người này hắn cũng đâu đã gặp hết.
Nói gì tới đám người chơi kỳ cựu đời trước.
......
Sau khi xem xong thông tin của Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp.
Cố Thiếu Thương liền trao đổi ngắn gọn với tháp linh một chút.
Pháp bảo cấp tiên khí đã bắt đầu sinh ra thứ gọi là khí linh rồi.
Có điều khí linh ở tầm này thường vẫn còn rất ngô nghê.
Trí thông minh chỉ ngang ngửa đứa nhóc ba bốn tuổi, nói chuyện cực kỳ vất vả.
Thế nên Cố Thiếu Thương cũng chỉ giao lưu qua loa vài câu với tháp linh, sau đó bắt đầu quay sang kiểm tra đống bảo vật mà Thần Quang Vương cất giữ bên trong Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp.
