Chương 406
Chương 406: Chiến lực thập giai trung vị! Tháp thủy tinh!
Đăng ngày 28/09/2026
19
——
【Tru Tiên (Chúa Tể hai sao) Lv.90 (MAX): Một kiếm tru tiên! Thần phật đều diệt! Gây lượng sát thương chuẩn bằng 3 tỷ lần lượng pháp lực tiêu hao lên mục tiêu bất kỳ!】
——
So với kỹ năng Không Gian Yên Diệt trước đó, cấp bậc của Tru Tiên quả thực thấp hơn một chút.
Nhưng trong thực chiến, chiêu thức gây ra lượng sát thương khủng hơn lại chính là kỹ năng Tru Tiên này.
Chẳng vì lý do gì khác, chỉ bởi thiên phú Kiếm Tiên mang lại mức tăng phúc bá đạo hơn nhiều!
Thiên phú Không Gian Chi Phối Giả chỉ tăng vỏn vẹn 100 lần, nhưng thiên phú Kiếm Tiên lại khuếch đại lên tới tận 100.000 lần!
Hai bên chênh lệch nhau tới một nghìn lần.
Dù Không Gian Yên Diệt đạt cấp Chúa Tể ba sao, nhưng chút chênh lệch một bậc cỏn con ấy rõ ràng không thể nào bù đắp nổi khoảng cách một nghìn lần kia.
Cố Thiếu Thương cũng đã vào trong Cửu Tầng Kiếp Quang Tháp để thử nghiệm.
Khi hắn dùng Không Gian Yên Diệt, lượng sát thương gây ra có thể chạm tới ngưỡng cửu giai thượng vị, áp sát thập giai hạ vị.
Bảo là nửa bước thập giai cũng chẳng sai.
Thế nhưng nếu dùng Tru Tiên, nhát kiếm chém ra lại sở hữu uy lực đủ sức chạm tới ngưỡng thập giai trung vị!
Một đằng là nửa bước thập giai, một đằng là thập giai trung vị.
Bên nào mạnh bên nào yếu;
Nhìn cái là rõ ngay.
......
Đêm muộn;
Khi kim đồng hồ điểm đúng 0 giờ, ngày trận chiến văn minh chính thức nổ ra rốt cuộc cũng đã tới.
"Tháp Thủy Tinh xây xong rồi, cơ mà cái của nợ này hình như bắt buộc phải đặt ngay chính giữa doanh địa."
Việc chế tác kỳ quan tốn thời gian hơn dự kiến rất nhiều.
Dù Cố Thiếu Thương đã dùng năng lực ước nguyện để gom đủ nguyên liệu tương ứng, nhưng rốt cuộc vẫn phải mất trọn vẹn 5 tiếng đồng hồ mới dựng xong tòa Tháp Thủy Tinh này.
Sau khi hoàn thành, Tháp Thủy Tinh lại không hề có cấp bậc như những công trình khác, đúng là ngoài dự đoán.
Nó thậm chí còn chẳng có mấy chỉ số kiểu độ bền hay phòng ngự.
Thứ duy nhất nó sở hữu chỉ là chức năng vốn có của một công trình kỳ quan.
Điều này cũng khiến thiên phú Kiến Trúc Tông Sư của Cố Thiếu Thương gần như không phát huy được tác dụng gì lớn, ngoại trừ việc tiết kiệm được chút ít tài nguyên.
"Thế thì dời căn biệt thự vườn hoa sang chỗ khác vậy."
Lâm Hữu Ngư thao tác trên giao diện ảo của doanh địa, chuyển căn biệt thự vườn hoa vốn nằm ở vị trí trung tâm sang một góc rìa.
Cứ thế;
Tinh thể doanh địa vốn được căn biệt thự che chở lại một lần nữa lộ thiên ra ngoài.
Cơ mà giờ đây tinh thể doanh địa cũng chẳng cần biệt thự vườn hoa bảo bọc nữa.
Bởi lẽ công trình kỳ quan Tháp Thủy Tinh vừa dựng xong chỉ có đúng một công dụng duy nhất: bảo vệ tinh thể doanh địa!
Hơn nữa;
Số lượng tinh thể doanh địa mà nó có thể bảo vệ không chỉ dừng lại ở con số một!
Mà là tận 8000 cái!
Sở dĩ xuất hiện con số 8000 không phải vì không gian bên trong chỉ chứa được ngần ấy, mà là do cấp bậc của tinh thể doanh địa chính quyết định.
Ví dụ như doanh địa của nhóm Cố Thiếu Thương hiện tại chính là doanh địa chính.
Mà tinh thể doanh địa ở đây đang ở cấp 8.
Tháp Thủy Tinh có thể chứa lượng tinh thể doanh địa gấp một nghìn lần cấp bậc của tinh thể chính.
Thành ra mới có con số 8000 cái!
Vậy đặt tinh thể doanh địa vào bên trong Tháp Thủy Tinh thì có mối hời gì?
Cái này thì nhiều vô kể.
Điểm đầu tiên;
Tháp Thủy Tinh có thể tự động tạo ra nguồn năng lượng cần thiết để tinh thể doanh địa thăng cấp.
Muốn nâng cấp tinh thể doanh địa vốn cần đủ loại tinh thể mê vụ, nhưng thực chất thứ nó cần cũng chỉ là một dạng năng lượng đặc thù ẩn chứa bên trong những viên đá đó mà thôi.
Và giờ đây... Tháp Thủy Tinh hoàn toàn có thể tự đáp ứng điều này.
Chỉ là nó không thể một bước lên mây nâng cấp vù vù ngay được, mà phải trải qua một quá trình tích lũy dần dần.
Chiếu theo cấp độ tinh thể doanh địa hiện tại của nhóm Cố Thiếu Thương.
Muốn bò từ cấp 8 lên cấp 9 sẽ mất khoảng chừng 10 ngày.
Còn từ cấp 9 lên cấp 10?
Chuyện này thì tạm thời chưa rõ.
Phải đợi tinh thể leo lên cấp 9 mới có câu trả lời chính xác.
Nhưng tính toán sơ bộ thì chắc cũng chẳng lâu đâu.
Có khi chỉ tầm mười bữa nửa tháng là cùng?
Có điều;
Hiệu ứng này của Tháp Thủy Tinh chỉ áp dụng duy nhất cho tinh thể doanh địa chính.
Những tinh thể doanh địa khác được nhét chung vào tháp sẽ không có diễm phúc tận hưởng đãi ngộ này.
Song chuyện này cũng hoàn toàn hợp lý.
Dù sao lượng năng lượng mà tháp tạo ra cũng có hạn mức nhất định.
Gồng gánh cho một mình tinh thể chính đã mất chừng ấy thời gian, nếu còn chia năm xẻ bảy số năng lượng ít ỏi đó ra thì chẳng biết đến mùa quýt năm nào tinh thể chính mới lên nổi cấp cao hơn!
Dẫu vậy, ngoại trừ tính năng độc quyền này ra.
Các quyền lợi khác của Tháp Thủy Tinh đều được chia đều sòng phẳng cho tất cả.
Chẳng hạn như hiệu ứng bảo vệ tinh thể doanh địa.
Dựa theo cấp bậc của tinh thể chính, Tháp Thủy Tinh sẽ sở hữu lượng độ bền bằng độ bền của tinh thể chính nhân với cấp bậc của nó, rồi nhân tiếp cho 1000.
Đồng thời;
Tháp Thủy Tinh cũng được thừa hưởng cơ chế y hệt như tinh thể doanh địa: mỗi một đòn tấn công nhận vào chỉ trừ vỏn vẹn 1 điểm độ bền!
Không những thế, tháp còn có khả năng tự phục hồi.
Lại còn hồi phục theo phần trăm hẳn hoi.
Mà tốc độ hồi phục này cũng móc nối trực tiếp với cấp bậc của tinh thể chính.
Chẳng hạn tinh thể của nhóm Cố Thiếu Thương hiện là cấp 8, vậy thì mỗi ngày Tháp Thủy Tinh sẽ tự hồi lại 8% độ bền!
Nếu lên cấp 10 thì con số đó sẽ là 10%.
Đừng có coi thường 8% này, nên nhớ tổng độ bền của Tháp Thủy Tinh lúc này đang gấp 8000 lần tinh thể doanh địa của họ đấy.
Tính theo mốc 10 tỷ độ bền của tinh thể doanh địa hiện tại, thanh máu của tòa tháp này có thể chạm mốc 80 nghìn tỷ!
Như vậy, 8% của 80 nghìn tỷ chính là 6,4 nghìn tỷ.
Tính một ngày có 24 tiếng, mỗi tiếng có 60 phút, thì khả năng tự phục hồi của Tháp Thủy Tinh mỗi phút có thể tự vá lại hơn 4,4 tỷ độ bền.
Ngay cả tính theo từng giây, lượng máu hồi lại cũng lên tới hơn 74 triệu điểm!
Điều này đồng nghĩa với việc;
Nếu muốn phá nát Tháp Thủy Tinh, tần suất xả sát thương của kẻ địch ít nhất phải vượt qua con số 74 triệu đòn đánh mỗi giây.
Cứ cho là đối phương kéo tới 1000 người đi, thì mỗi một mống trong số đó bắt buộc phải tung ra hơn 74 nghìn đòn đánh mỗi giây mới đủ chuẩn!
Mà ngần ấy;
Cũng mới chỉ vừa đủ để triệt tiêu tốc độ tự hồi máu của tòa tháp mà thôi.
Muốn đập nát nó hoàn toàn à?
Còn phải cố gắng dài dài!
Đấy là còn chưa kể tinh thể doanh địa của nhóm Cố Thiếu Thương mới chỉ dừng lại ở cấp 8.
Lỡ như lên cấp 9 thì sao?
Lên cấp 10 thì thế nào nữa?
Thế nên;
Những doanh địa sở hữu Tháp Thủy Tinh, thông thường cực kỳ khó bị hạ gục bằng cách nhắm vào tinh thể doanh địa.
So ra thì... trực tiếp bay vào xiên chết chủ doanh địa xem chừng còn dễ ăn hơn nhiều.
Khổ nỗi Cố Thiếu Thương lúc này lại đang nắm giữ thực lực hàng thật giá thật của bậc thập giai trung vị.
Muốn lấy mạng hắn ư?
Kèo này khéo còn khó hơn cả việc sai con cá Bôn Ba Nhi Bá đi thịt cả bốn thầy trò Đường Tăng ấy chứ?
......
"Xong xuôi rồi nhé!"
Lâm Hữu Ngư ngắm nhìn Tháp Thủy Tinh đã được cắm cọc hoàn tất ngay trước mắt.
Vào lúc này;
Bên trong tháp mới chỉ chứa đúng một viên tinh thể doanh địa.
Chính là tinh thể gốc của bọn họ.
Dù là thế, ngay khoảnh khắc tinh thể doanh địa dung nhập vào trong tháp, màn sương mù bao quanh cả khu căn cứ lập tức bị đẩy lùi thần tốc ra xa thêm tròn 1600 mét mới chịu dừng lại!
Đây cũng là một hiệu ứng bá đạo khác của Tháp Thủy Tinh.
Nó giúp nới rộng thêm 50% bán kính dọn sạch sương mù của tinh thể doanh địa!
Nhưng so với mấy cái công dụng đao to búa lớn phía trước, tính năng này coi như chỉ là quà đính kèm cho vui.
Dù sao thì... nhóm Cố Thiếu Thương cũng đâu có dùng hết chừng ấy đất đai làm gì.
