Chương 427
Chương 427: Một tháng, thuộc tính tăng vọt!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Những ngày tiếp theo;
Cố Thiếu Thương dồn phần lớn sức lực vào Thiên Phú Tháp.
Mỗi ngày, hắn ngâm mình trong Thiên Phú Tháp ít nhất 14 tiếng để cày những màn khiêu chiến tẻ nhạt.
Thời gian còn lại, nếu không đi cày cấp ở mấy bãi quái cấp cao trong Mê Vụ Sơn Mạch thì hắn cũng tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút.
Chẳng hạn như đi kiếm món gì ngon ngon bỏ bụng.
Hay đọc tiểu thuyết một lát để xả bớt căng thẳng.
Về sau;
Cố Thiếu Thương thậm chí còn tìm cách mang cả tiểu thuyết vào trong Thiên Phú Tháp.
Vì vụ này, hắn còn học thêm một kỹ năng chẳng mấy hữu dụng: tạo ra mấy món đồ bình thường theo suy nghĩ trong đầu.
Nhờ chiêu này, Cố Thiếu Thương có thể trực tiếp hiện thực hóa từng cuốn tiểu thuyết ngay trong tháp.
Kể từ đó, việc khiêu chiến hằng ngày của hắn cũng bớt ngán đi hẳn.
Hắn hoàn toàn có thể phân tâm làm hai việc cùng lúc.
Vừa đọc truyện, vừa liên tục vượt qua hết thử thách này đến thử thách khác.
Tâm trạng của Cố Thiếu Thương lập tức tốt lên trông thấy.
Cùng lúc đó;
Chuỗi hoạt động Văn Minh Chiến mỗi tuần một lần lại trở thành dịp phát phúc lợi để phe Cố Thiếu Thương một mình vét sạch Chiến Tranh Tệ.
Kể từ lần đầu bị hơn tám triệu nền văn minh ngoại tinh quây đánh.
Sang đợt Văn Minh Chiến thứ hai, chẳng còn nền văn minh nào dám mò tới kiếm chuyện với văn minh Lam Tinh nữa.
Thậm chí để tránh lọt vào tầm ngắm của văn minh Lam Tinh — hay chuẩn hơn là lọt vào mắt xanh của Cố Thiếu Thương và Lâm Hữu Ngư — mấy nền văn minh ngoại tinh vừa thấy mở sự kiện là lập tức pick đại một đối thủ khác để xâm lược ngay tắp lự.
Bởi vì nền văn minh nào đã bấm xâm lược thì đối tượng khác sẽ không thể chọn họ làm mục tiêu nữa.
Vì thế;
Rất nhiều văn minh ngoài hành tinh chọn chiêu này để tránh bị văn minh Lam Tinh tóm gáy.
Chỉ cần họ giữ nguyên trạng thái tuyên chiến, cù cưa trận xâm lược cho tới tận lúc kết thúc Văn Minh Chiến thì chẳng bao giờ phải lo đụng trúng nhóm Cố Thiếu Thương.
Đương nhiên!
Mục tiêu bị xâm lược thì vẫn có thể bị nhiều bên xúm vào đập cùng lúc.
Y hệt văn minh Lam Tinh thuở ban đầu.
Còn kẻ đã bị tuyên chiến thì trước khi có kết quả chung cuộc cũng không thể đi xâm lược nơi khác, tránh tình trạng lồng ghép vô tội vạ.
Do đó, trừ phi xui tận mạng bốc trúng đối thủ mà văn minh Lam Tinh cũng vừa nhắm vào, bằng không quả thực họ có thể né sạch nhóm Cố Thiếu Thương.
Đương nhiên!
Ngoài cách vội vàng tuyên chiến để né Lam Tinh ra, vẫn còn những nước đi cao tay hơn.
Chẳng hạn Cố Thiếu Thương biết cửa hàng doanh địa có bán một món gọi là [Miễn Chiến Bài].
Có thể giúp cả giai đoạn Văn Minh Chiến đó không bị bên nào tuyên chiến.
Chỉ cần treo [Miễn Chiến Bài] lên là yên ổn qua ải.
Khổ nỗi giá [Miễn Chiến Bài] đắt lòi mắt.
Một tấm cắn tận 10 tỷ Chiến Tranh Tệ.
Chẳng mấy nền văn minh kham nổi.
Huống hồ;
Mình không tuyên chiến với ai, đợi người ta chém giết lẫn nhau rồi mạnh dần lên, đến lúc hết tiền mua [Miễn Chiến Bài] thì chỉ có nước chờ chết!
Dù sao đây cũng là đạo cụ dùng một lần.
Xài cái nào mất cái đó.
Đừng nhìn Cố Thiếu Thương rủng rỉnh tiền thế.
Đó là nhờ gom sạch vốn liếng của hơn tám triệu nền văn minh gộp lại hắn mới được ngần ấy.
Còn các văn minh bình thường, giai đoạn này bảo họ gom ra 10 tỷ Chiến Tranh Tệ?
Khó hơn lên trời!
Chưa kể... nội bộ bên trong còn lục đục tranh chấp.
Làm gì có chuyện cả nền văn minh đều đồng lòng như một?
Đời nào có chuyện ngon ăn thế.
......
Chớp mắt;
Một tháng đã trôi qua.
Tháng này Cố Thiếu Thương bận tối tăm mặt mũi.
Cơ mà bận rộn cũng có cái lợi của nó.
Một trong số đó là sức mạnh của hắn trong tháng qua lại tăng vọt một mảng lớn!
Cấp độ của hắn đã chạm mốc 797.
Không phải Cố Thiếu Thương cày cả tháng mà chỉ lên được bấy nhiêu.
Mà là hắn cố tình ém cấp ở 797, không cho nó tăng nữa.
Bởi nếu lên tiếp thì sẽ cán mốc 800 cấp bậc Bốn.
Lúc đó chỉ số cơ bản lại nhân đôi.
Hơn nữa;
Hiện tại thiên phú [Cứu Cực Sinh Mệnh] của Cố Thiếu Thương cũng đã dung hợp một lần.
Số lần cực tẫn thăng hoa cũng chạm mốc 5.
Nhờ vậy;
Thiên phú [Cứu Cực Sinh Mệnh] mới mỗi lần tiến giai sẽ bạo tăng thêm 420 lần dựa trên nền tảng gấp đôi toàn thuộc tính vốn có!
Tức là;
Gấp 840 lần ban đầu!
Nếu tiến giai quá sớm.
Thế thì Cố Thiếu Thương lỗ to.
Vì thế, hắn ước một quả cầu kinh nghiệm siêu to khổng lồ.
Sau đó nhét 99,999% lượng điểm kinh nghiệm cày được trong tháng qua vào đó.
Sau này khi nào cần dùng, chỉ việc mở quả cầu là nhận ngay lượng kinh nghiệm khổng lồ, cấp độ bay vút lên trong một nốt nhạc!
Còn cụ thể tăng được bao nhiêu?
Cứ nhìn lượng điểm đang tích lũy, đẩy hắn vượt mốc 10.000 cấp là chuyện trong tầm tay.
Đã vậy về sau vẫn còn tích thêm được nữa!
Đó là chưa kể Cố Thiếu Thương còn ném gần hết thời gian mỗi ngày vào Thiên Phú Tháp đấy.
Chứ không thì... tích đủ exp để nhảy lên 100.000 cấp khéo cũng dễ ợt!
Dẫu vậy;
Dù cấp độ đang bị kìm ở 797.
Chỉ số cơ bản của Cố Thiếu Thương trong một tháng qua đã bùng nổ đến mức không tưởng!
Kể từ khi thiên phú [Tâm Tưởng Sự Thành] được dung hợp và nâng lên bậc năm lần cực tẫn thăng hoa dưới bàn tay hắn.
Hạn mức cho mỗi điều ước hằng ngày của hắn đã chạm tới cảnh giới kinh hoàng.
Một lần ước có thể rinh ngay một món trang bị cấp Chúa Tể!
Nhờ thế;
Đồ đạc trên người cả bốn người nhóm Cố Thiếu Thương hiện tại đã lên đời full set Chúa Tể!
Ngay cả thực lực của Lilith và Navia.
Cũng nhờ dàn trang bị khủng này mà tăng tiến vùn vụt!
Còn nếu đổi thành Thuộc Tính Gia Điểm Tạp.
Một lần ước nhận được thẻ cộng thẳng 100 tỷ điểm chỉ số!
Gấp tròn 10.000 lần lúc trước!
Chưa hết;
Số lần ước mỗi ngày cũng tăng vọt lên 100 lần.
Tính ra... mỗi ngày đút túi 10 triệu tỷ điểm chỉ số!
Sau một tháng;
Toàn bộ chỉ số của Cố Thiếu Thương tăng thêm 300 triệu tỷ.
Đây mới chỉ là chỉ số cơ bản.
Số liệu sau khi tính thêm các nguồn cộng dồn nhiều tới mức Cố Thiếu Thương chẳng buồn đếm nữa.
Dãy số dài ngoằng phát ngán.
Giờ hắn chỉ để ý chiến lực bản thân chạm tới Siêu Phàm bậc mấy.
Còn số liệu thuộc tính cụ thể?
Hắn lười tính lắm rồi.
——
[Sức mạnh: 67 triệu tỷ]
[Thể chất: 100 triệu tỷ]
[Nhanh nhẹn: 67 triệu tỷ]
[Tinh thần: 67 triệu tỷ]
——
Liếc qua bảng chỉ số cơ bản, mấy khoản cộng phần trăm này nọ Cố Thiếu Thương thật sự chẳng muốn tính thêm.
Mệt đầu lắm.
Tóm lại, hiện tại dù không mượn đến trang bị thì hắn vẫn đạt chiến lực bậc Mười Hai trung vị.
Khi lên đồ đầy đủ;
Bậc Mười Bốn trung vị dễ như trở bàn tay.
Còn nếu bật thiên phú [Tuyệt Đối Thăng Hoa].
Chiến lực sẽ chạm tới bậc Mười Tám đỉnh phong một cách nhẹ nhàng!
Chuẩn bài dưới cấp Thiên giai không có đối thủ.
