Chương 437
Chương 437: Dọn nhà, tự tay tạo Chí Cao Cấm Khu!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trong doanh địa.
Với Cố Thiếu Thương, đám lãnh đạo cấp cao của Nhân tộc định làm gì tiếp theo chẳng có gì quan trọng.
Nói thật, hắn chẳng có chút cảm giác đồng điệu nào với toàn bộ Nhân tộc trên đại lục Vạn Tộc. Dù đều gọi là nhân loại, nhưng Nhân tộc nơi này đâu chỉ gói gọn trong khái niệm con người mà hắn biết.
Những chủng tộc có hình người như thú nhân, tinh linh, người lùn... ở đại lục Vạn Tộc đều được gộp chung lại thành Nhân tộc!
Thế nên;
Khái niệm Nhân tộc ở đại lục Vạn Tộc thực ra rất rộng.
Ngay cả trong đám cấp cao Nhân tộc đến bái kiến hắn đợt trước, cũng chỉ có hai ba người đạt chuẩn "con người" trong mắt Cố Thiếu Thương.
Còn lại á?
Kiểu gì cũng có nét khác biệt so với con người trong nhận thức của hắn.
Không phải màu da kỳ lạ thì cũng là mọc thêm con mắt hay gì đó tương tự.
Thậm chí còn lòi ra một gã thú nhân.
Trông khá giống Kiếm Thánh Thú Nhân Cáp Nhĩ.
Nhưng đây cũng là kết quả sau nhiều kỷ nguyên dung hợp của Nhân tộc mới tạo nên hình thái hiện tại.
Dù sao thì mấy tộc nhỏ lẻ như thú nhân hay tinh linh, nếu tách riêng ra thì e là chẳng thể tồn tại nổi trên đại lục Vạn Tộc, sống còn không bằng cả những tộc hạ đẳng!
Cần biết rằng, những chủng tộc sống sót được trên đại lục Vạn Tộc, trải qua biết bao đợt thử thách Đại Phá Diệt mà vẫn còn tồn tại, thì dẫu có là tộc hạ đẳng cũng đều thuộc diện trời sinh đã mạnh.
Chẳng hạn vừa sinh ra đã có chiến lực bậc năm, bậc sáu.
Hoặc tộc nào vừa trưởng thành đã sở hữu chiến lực trên bậc mười thì nhiều không đếm xuể.
Những chủng tộc này mạnh từ trong trứng nước, chiếm trọn lợi thế trời ban.
Nếu ở một vũ trụ đơn lẻ, số lượng thành viên của các tộc này có thể vì quá mạnh mà trở nên hiếm hoi.
Nhưng đây là đâu chứ?
Là đại lục Vạn Tộc quy tụ vô số nền văn minh vũ trụ!
Dù một chủng tộc ở vũ trụ gốc chỉ có vài trăm mạng, thì khi vào đại lục Vạn Tộc cũng gom lại thành một con số đông không đếm xuể.
Họa may chỉ có sinh mệnh cực kỳ đặc thù như Giới tộc mới thưa thớt thành viên.
Thế nhưng dẫu có ít, vào thời kỳ đỉnh cao, tổng số lượng thành viên Giới tộc cùng tồn tại trên đại lục Vạn Tộc cũng từng vượt mốc ức vạn vạn triệu!
Cơ mà Giới tộc lại có một đặc tính.
Đó là họ có thể thôn phệ đồng tộc lẫn nhau.
Bằng cách này, họ tích lũy được nền tảng sinh mệnh mạnh mẽ hơn.
Đó cũng là lý do vì sao;
Giới tộc từng ngồi vững trong top ba tộc chí cao trước đây.
Và cũng giải thích vì sao quân số của họ lại ít đến thế.
Chính vì nuốt lẫn nhau, cắn xé ăn qua ăn lại nên càng ngày càng vơi đi.
Số lượng hiện giờ vẫn là nhờ các Đế Quân Giới tộc kiềm chế mới duy trì được, chứ thả rông khéo cuối cùng ăn nhau đến mức chỉ còn trơ trọi mấy vị Đế Quân.
Mà một chủng tộc chỉ còn vài người thì sao gọi là tộc được nữa?
Các tộc khác thì hoàn toàn trái ngược.
Đại đa số đều có lượng tộc nhân đông đến mức đếm không xuể.
Thậm chí;
Chỉ một cuộc chiến văn minh tùy tiện bay màu ức vạn vạn triệu tộc nhân, tầng lớp chóp bu của mấy tộc đó cũng chẳng buồn chớp mắt.
Chỉ những kẻ đạt tới chiến lực Thiên giai mới lọt vào mắt xanh của lãnh đạo cấp cao.
Dù sao mỗi chiến lực Thiên giai đều là nguồn tài nguyên quý giá trong tộc, nếu vô duyên vô cớ chết mất vài chục hay cả trăm tỷ, thì ngay cả đại tộc đỉnh cấp cũng phải chịu một vố đau thấu xương.
Năm xưa, vào Kỷ nguyên Thứ nhất, Nhân tộc cũng chẳng hề mạnh mẽ.
Thời đó Nhân tộc còn rất thuần khiết.
Tộc nhân cơ bản đều giống với hình mẫu con người trong nhận thức của Cố Thiếu Thương.
Thế nhưng cũng vì vậy mà lượng cường giả sinh ra không đủ nhiều, từng có dạo trượt dài thành tộc hạ đẳng, suýt nữa thì bị diệt tộc!
Về sau, tầng lớp chóp bu của Nhân tộc ở Kỷ nguyên Thứ hai quyết định đau một lần rồi thôi.
Cuối cùng họ liên kết với những tộc mang dáng dấp con người khác, sau khi bàn bạc đã thống nhất gom lại làm một, từ đó mới tạo nên khái niệm Nhân tộc thuở sơ khai.
Tiếp đó, trải qua Kỷ nguyên Thứ hai và Kỷ nguyên Thứ ba, thành viên Nhân tộc ngày càng đông đảo, cường giả xuất thế cũng ngày một nhiều.
Cuối cùng!
Đến Kỷ nguyên Thứ sáu, họ đã chạm tới đỉnh cao phong độ.
Trở thành bá chủ thống trị toàn bộ đại lục Vạn Tộc!
Lập nên kỳ tích mà chưa một chủng tộc nào từng làm được!
Cũng bởi vậy;
Không ít dị tộc đến nay vẫn gọi Nhân tộc là "Tộc Kỳ Tích".
Bởi Nhân tộc đã tạo ra kỳ tích chưa từng có tiền lệ, khiến cường giả vạn tộc nhận ra rằng, hóa ra một chủng tộc đơn nhất cũng có thể cai trị cả đại lục Vạn Tộc.
Thế nhưng...
Về sau Nhân tộc cũng tự làm sập tiệm.
Dù vậy, ít nhất trước thời điểm Đại Phá Diệt, Nhân tộc đã từng phong quang vô hạn.
Ở Kỷ nguyên Thứ sáu, bất kỳ người Nhân tộc nào đi đến đâu cũng là tồn tại cao cao tại thượng, được vô số dị tộc kính sợ.
Về tính bao dung này của Nhân tộc, Cố Thiếu Thương không đưa ra bình phẩm gì.
Dù sao hắn chưa từng trải qua những gì Nhân tộc phải nếm trải ở Kỷ nguyên Thứ nhất, chẳng có tư cách phán xét quyết định của các bậc tiền bối.
Cho nên;
Dù Cố Thiếu Thương cảm thấy Nhân tộc hiện nay có hơi bát nháo.
Nhưng hắn vẫn tiếp kiến đám cấp cao đến bái kiến, bày tỏ thái độ sẵn sàng tiếp nhận họ.
Bằng không...
Để vạn tộc khác thấy vị Đế Quân duy nhất của Nhân tộc lại chẳng thèm nhận Nhân tộc, thì chắc chắn Nhân tộc sẽ trở thành trò cười cho cả đại lục Vạn Tộc.
...
Kể từ hôm đám cấp cao Nhân tộc ghé qua, thấm thoát nửa tháng lại trôi qua.
Hôm nay;
Cố Thiếu Thương tính chuyện dọn nhà.
Chẳng phải hắn bất mãn gì với chỗ ở hiện tại.
Thực tế Cố Thiếu Thương không đòi hỏi quá nhiều về nơi ăn chốn ở.
Ngặt nỗi thân là Đế Quân, dù không cố tình làm gì, thần cách của hắn vẫn âm thầm làm biến đổi môi trường xung quanh theo thời gian.
Mới có nửa tháng ngắn ngủi, khắp Mê Vụ Sơn Mạch đã bắt đầu xuất hiện hàng loạt quái vật sở hữu thực lực kinh hoàng.
Hậu quả nhãn tiền là... số lượng văn minh ở Mê Vụ Sơn Mạch lại sụt giảm không phanh!
Ngay cả phía Liên Minh Nhân Loại Lam Tinh cũng chịu tổn thất không nhỏ vì chuyện này.
Rất nhiều người sợ đến mức chẳng dám bước chân ra khỏi doanh trại.
Nhóm Lâm Hữu Ngư thì không bị ảnh hưởng mấy, nhưng Cố Thiếu Thương cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn quyết định dọn đi.
Còn dọn đi đâu ư?
Quá đơn giản;
Bất kỳ Đế Quân nào sau khi đăng lâm ngôi vị cũng sẽ tự tay tạo ra một [Chí Cao Cấm Khu].
Mỗi một [Chí Cao Cấm Khu] đối với những kẻ không phải Đế Quân đều là vùng đất chết chóc cực kỳ khủng khiếp, chỉ sinh linh nào được Đế Quân cho phép mới đủ tư cách đặt chân vào.
Dĩ nhiên!
Cũng bao gồm cả những Đế Quân khác.
Nhưng trường hợp đó là dùng thực lực cậy mạnh xông vào, chứ chẳng phải do được cho phép.
Cố Thiếu Thương cũng định tự tạo một [Chí Cao Cấm Khu].
Mấy ngày nay hắn cứ mãi nghĩ xem nên nhào nặn [Chí Cao Cấm Khu] của mình thành hình thù thế nào.
Hôm nay, rốt cuộc hắn cũng chốt được phương án cuối cùng.
Ầm ầm ầm!!!
Tại một vùng không gian cách Mê Vụ Sơn Mạch hơn tám trăm tỷ năm ánh sáng.
Một bóng hình tỏa ra khí tức kinh thiên động địa đang xoay chuyển càn khôn, dời non lấp biển.
Bóng hình ấy chính là Cố Thiếu Thương đang tạo lập Chí Cao Cấm Khu.
Sức mạnh khủng khiếp tỏa ra bao phủ phạm vi hơn một nghìn tỷ năm ánh sáng xung quanh, vô số ánh mắt đổ dồn về hướng này, nhưng vừa chạm phải bóng hình phát tán uy áp rợn người kia liền hoảng hốt dời mắt đi ngay.
Có điều số này không bao gồm các Đế Quân khác.
Ít nhất lúc này Cố Thiếu Thương đã cảm nhận được ba luồng ánh mắt từ các vị Đế Quân khác đang dõi theo nơi này.
Hắn cũng chẳng thèm bận tâm.
Thích ngó thì cứ việc ngó, có phải chuyện gì mờ ám đâu.
Chẳng qua chỉ là tự tay nặn ra một Chí Cao Cấm Khu thôi mà.
