Chương 464
Chương 464: Bạch Lang Bang, diệt!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tư Mã Bạch Lang lúc này run như cầy sấy, ánh mắt không kìm được cứ liếc ngang liếc dọc, bộ dạng sẵn sàng co giò chạy trốn bất cứ lúc nào.
Dù sao thì;
Ngay cả Hắc Hổ Bang có thực lực tổng thể nhỉnh hơn bọn hắn một chút cũng bị kẻ trước mắt giết sạch tầng lớp cấp cao, một Bạch Lang Bang còn chẳng bằng Hắc Hổ Bang thì lấy gì ra chống đỡ?
'Chết tiệt! Sao lại trúng ngay lúc này cơ chứ?'
Tư Mã Bạch Lang sốt ruột thầm nghĩ.
Thật ra hắn đã tính từ trước, hễ thấy biến là lập tức cuỗm một phần ngân lượng của bang phái rồi chuồn thẳng.
Dù sao có tiền thì đi đâu chẳng sống được?
Tuy rằng ru rú ở cái xó Khê Giản Trấn này làm thổ hào, tiểu bá vương cũng sướng, nhưng nếu nguy đến tính mạng, hắn sẽ chẳng chút do dự mà vứt bỏ tất cả.
Đáng tiếc!
Mọi chuyện ập đến quá nhanh.
Nhanh đến mức hắn chẳng kịp có thời gian chuẩn bị gì cả.
Trước mắt;
Hắn chỉ còn nước ngó nghiêng xem lát nữa có cơ hội nào đục nước béo cò mà té hay không.
Còn chuyện liều mạng với đối phương tới cùng?
Tư Mã Bạch Lang căn bản chưa từng nghĩ tới.
Hắn đâu có ngu.
Sống không sướng hơn à? Tội gì phải đâm đầu vào chỗ chết.
......
"Một, hai, ba..."
Cố Thiếu Thương lặng lẽ đếm đầu người.
Hắn phát hiện đám cấp cao của Bạch Lang Bang tối nay đều tề tựu đông đủ ở đây.
Từ bang chủ Tư Mã Bạch Lang, phó bang chủ cho đến đường chủ của cả bảy phân đường đều không thiếu một ai.
Chuyện này đỡ cho hắn bao nhiêu công sức phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Giây tiếp theo;
Cố Thiếu Thương từ tốn rút Ỷ Thiên Kiếm bên hông ra.
Xoẹt——
Một luồng kiếm quang trắng lóa lóe lên.
Đám cấp cao Bạch Lang Bang trong tụ nghĩa sảnh còn chưa kịp phản ứng đã bị một đường kiếm khí quét ngang, chém đứt làm đôi trong chớp mắt!
Đinh~!
[Nhiệm vụ hoàn thành, có thể nộp!]
Đinh~!
[Nhiệm vụ hoàn thành, có thể nộp!]
Đinh~!
[...]
Ba thông báo liên tiếp vang lên bên tai.
Cố Thiếu Thương hài lòng liếc nhìn kiệt tác của mình.
Rồi quay người rời đi.
Từ đầu đến cuối;
Đám người Bạch Lang Bang chẳng có lấy một cơ hội phản kháng.
Dù đã tính sẵn nước bài tìm cơ hội chuồn êm, Tư Mã Bạch Lang cũng không ngờ sự tình lại thành ra thế này.
Mình còn chưa kịp chạy đã đi đời nhà ma rồi á?
Chuyện này quả thực... nực cười hết sức!
Bước ra khỏi tụ nghĩa sảnh, Cố Thiếu Thương giẫm lên vũng máu lênh láng dưới chân.
Thành viên Bạch Lang Bang bên ngoài tụ nghĩa sảnh đã sớm bị hắn dọn dẹp sạch sẽ, quá trình cũng cực kỳ nhẹ nhàng, chẳng qua chỉ tốn vài đạo kiếm khí.
"Ỷ Thiên Kiếm này dùng sướng thật!"
Cố Thiếu Thương hài lòng vỗ vỗ thanh Ỷ Thiên Kiếm bên hông, nếu không có nó thì muốn dọn sạch đám quái con đông đúc này chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian.
Đến lúc đó lại giống như bên Hắc Hổ Bang lần trước, đang đánh thì người ta đã chạy mất hơn nửa.
Dẫn tới tình trạng "lọt quái" khiến Cố Thiếu Thương cực kỳ ngứa mắt.
Giờ thì ngon rồi;
Một kiếm quét qua, toàn bộ quái con trong tầm mắt đứt đôi tại chỗ.
Tuyệt đối không lo bị lọt con nào.
Quá đã!
......
Rời khỏi Bạch Lang Bang.
Trên người Cố Thiếu Thương lại có thêm một đống ngân phiếu cùng đủ loại vàng bạc trang sức.
Hắn ghé qua cứ điểm của Huyết Y Lâu nộp ba cái nhiệm vụ trước.
Sau đó quay thẳng về quán trọ đang trọ lại, rửa mặt rửa tay qua loa rồi bắt đầu nhận thưởng.
Đầu tiên là điểm kinh nghiệm.
Đúng như dự đoán, việc tiêu diệt cả một Bạch Lang Bang không mang lại cho Cố Thiếu Thương bao nhiêu kinh nghiệm.
Dù sao bây giờ hắn cũng đã lên Tiên Thiên Cảnh rồi.
Mà kẻ mạnh nhất trong Bạch Lang Bang cũng mới Hậu Thiên Cảnh cửu trọng, đến một tên viên mãn còn chẳng có, kém xa Hắc Hổ Bang!
Thế nên;
Dù đã tàn sát hơn nửa Bạch Lang Bang, toàn bộ đám cấp cao không lọt một mạng.
Nhưng đến cuối cùng Cố Thiếu Thương cũng chỉ nhận được vỏn vẹn hơn 1.100 điểm kinh nghiệm.
Đấy là nhờ số lượng người đủ đông mới được chừng đó.
Chứ mấy con quái tép riu kia căn bản chẳng nhả ra hạt kinh nghiệm nào.
Đúng chuẩn dạng rác rưởi giết chỉ tổ tốn sức.
May mà nguồn thu lớn nhất đêm nay vẫn là phần thưởng từ ba nhiệm vụ kia.
Ám sát phó bang chủ Bạch Lang Bang được thưởng 1.500 điểm kinh nghiệm, còn bang chủ Tư Mã Bạch Lang là 2.000 điểm.
Hai nhiệm vụ này cộng lại đã được 3.500 điểm kinh nghiệm.
Cộng thêm hơn 1.100 điểm lúc nãy là đã có hơn 4.600 điểm rồi.
Kế đến;
Nhiệm vụ có giá trị nhất là tiêu diệt Bạch Lang Bang, chỉ riêng nhiệm vụ này đã thưởng tới 5.000 điểm kinh nghiệm.
Do đó... tổng điểm kinh nghiệm Cố Thiếu Thương thu về là hơn 9.600 điểm!
Cộng thêm lượng kinh nghiệm còn dư trước đó.
Vừa vặn 9.900 điểm.
Chỉ thiếu đúng 100 điểm nữa là cán mốc một vạn.
Ngoài ra;
Còn có ba môn võ học công pháp ngẫu nhiên.
Cùng ba món trang bị ngẫu nhiên.
Còn tiền bạc thì thôi đi, Cố Thiếu Thương giờ chẳng thèm để mắt đến mấy ngàn lượng bạc lẻ này nữa.
......
Trong phòng khách;
Cố Thiếu Thương đặt ba cuốn bí tịch lên bàn.
Đây là thứ hắn vừa mở ra từ phần thưởng của ba nhiệm vụ.
Trong đó hai cuốn bí tịch mang phẩm chất trắng.
Rác rưởi vô cùng.
Cố Thiếu Thương đã chẳng buồn ngó tới.
Thế nên hắn chỉ liếc qua rồi tiện tay ném vào túi đồ cho bám bụi.
Còn cuốn còn lại mang phẩm chất lục.
Tức là võ học cấp Tiên Thiên Cảnh.
Cố Thiếu Thương cầm lên xem thử, sau đó vỗ hai tay một cái học luôn.
Đinh~!
[Bạn đã học được 《Hùng Bá Thiên Hạ》!]
——
[Hùng Bá Thiên Hạ]
[Phẩm cấp: Lục]
[Cảnh giới: Nhập môn (0/100)]
[Một môn đao pháp cực kỳ bá đạo, cả pho đao pháp chỉ có duy nhất một chiêu, chém ra một đao với sức mạnh vô song, có thể khiến kẻ địch sợ vỡ mật tại chỗ, hoàn toàn mất đi ý chí chống cự!]
——
Tuy rằng 《Hùng Bá Thiên Hạ》 là đao pháp.
Nhưng ai quy định đao pháp thì bắt buộc phải dùng đao mới thi triển được?
Huống hồ;
《Hùng Bá Thiên Hạ》 cũng chẳng phải loại đao pháp thiên về kỹ xảo phức tạp, mà đi theo hướng lấy một lực phá vạn pháp.
Đúng như lời giới thiệu đã ghi.
《Hùng Bá Thiên Hạ》 chỉ có đúng một chiêu đao pháp, một đao chém xuống, thần quỷ cũng phải dạt ra.
Trọng điểm của nó là lấy thế đè người, dùng đao thế ép đối phương buộc phải đón đỡ đòn này, căn bản không cách nào né tránh!
Do đó;
Dẫu Cố Thiếu Thương cầm Ỷ Thiên Kiếm thì vẫn có thể xuất ra chiêu đao pháp này.
Đằng nào cũng chỉ là bổ xuống một phát.
Dùng kiếm hay dùng đao thật ra chẳng quan trọng.
Có 《Hùng Bá Thiên Hạ》 rồi, Cố Thiếu Thương không cần phải nâng cấp 《Nhất Tự Điện Kiếm》 nữa.
Cái món kia đạt tới cảnh giới tiểu thành là quá đủ xài.
Không cần thiết phải ném thêm điểm kinh nghiệm vào đó.
Còn tác dụng phụ của 《Hùng Bá Thiên Hạ》 nguyên bản là khi luyện đến tầng sâu sẽ khiến tâm trí mất kiểm soát?
Ha~!
Cố Thiếu Thương là người chơi, căn bản không tồn tại cái vụ này.
Cứ luyện tẹt ga.
Đinh~!
[Cảnh giới 《Hùng Bá Thiên Hạ》 đã tăng cấp!]
Đinh~!
[Cảnh giới 《Hùng Bá Thiên Hạ》 đã tăng cấp!]
Đinh~!
[...]
Đập vào 3.600 điểm kinh nghiệm.
Chiêu đao pháp 《Hùng Bá Thiên Hạ》 được Cố Thiếu Thương nâng thẳng lên cảnh giới tiểu thành.
Sau đó;
Cố Thiếu Thương lại ném tiếp 3.000 điểm kinh nghiệm vào 《Lưu Vân Thân Pháp》.
Nâng cảnh giới của nó lên tiểu thành.
Liếc nhìn 3.300 điểm kinh nghiệm còn lại.
Cố Thiếu Thương ngẫm nghĩ một chút.
Cuối cùng đập 1.000 điểm vào kỹ năng 《Nhất Dương Chỉ》.
Nâng nó lên cảnh giới thuần thục.
