Chương 468
Chương 468: Huyết Sát Giáo gánh tội thay! Tiến về đại thành!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Chỉ là món này không giống với Chảo Đáy Phẳng.
Một khi đã chọn vị trí bám dính, nếu muốn đổi chỗ thì phải gỡ ra bằng tay rồi thao tác lại từ đầu, xét về độ tiện lợi thì không bằng Chảo Đáy Phẳng được.
Bù lại, Chảo Đáy Phẳng có đặc tính không thể phá hủy, thuộc loại trang bị đặc biệt không phân phẩm cấp, khá giống với chiếc Hiệp Khách Sam Cố Thiếu Thương đang mặc trên người.
Có điều Hiệp Khách Sam thì tự phục hồi được, còn Chảo Đáy Phẳng là hoàn toàn không thể phá hủy.
Hấp Năng Đường Hồ Lô thì khác.
Nó chỉ là món trang bị phẩm chất Lục, nếu dính phải đòn tấn công vượt quá phẩm cấp này thì hoàn toàn có thể bị đánh vỡ tan tành.
Nói đơn giản thì hễ đòn đánh vượt qua Tiên Thiên Cảnh là đủ sức phá hủy món đồ này rồi.
Bởi vậy;
Cố Thiếu Thương chẳng dại gì mà mang nó ra làm vũ khí hay đồ phòng hộ để đỡ đòn.
......
Chỉ sau một đêm, cao thủ của cả ba nhà bị quét sạch sành sanh.
Ba thế gia võ lâm có gốc rễ trăm năm tại Khê Giản Trấn cứ thế sụp đổ, ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất của bàn dân thiên hạ trong lúc trà dư tửu hậu.
"Đầu tiên là Hắc Hổ Bang, kế đó tới Bạch Lang Bang, giờ ngay cả ba thế gia võ lâm của trấn mình cũng bị diệt môn, mấy người đoán xem rốt cuộc là ai làm vậy?"
"Ra tay tàn độc thế này, chắc chắn là người của ma giáo không sai vào đâu được!"
"Ma giáo? Huynh đài có biết đó là thế lực nào không?"
"Người anh em không phải dân giang hồ nên không biết đấy thôi, ma giáo là cách gọi chung, cứ phái nào đi theo tà môn ngoại đạo trên chốn giang hồ thì đều có thể coi là ma giáo."
"Thì ra là vậy, thế hàng loạt vụ án mạng xảy ra ở Khê Giản Trấn thời gian gần đây là do ma giáo nào làm?"
"Tôi đoán, tám chín phần mười là Huyết Sát Giáo!"
"Ồ! Huynh đài cũng nghĩ là Huyết Sát Giáo làm à? Thật ra tôi cũng đoán mọi chuyện đều do lũ Huyết Sát Giáo gây ra, nghe đâu người của cái ma giáo này khoái nhất là trò giết sạch cả nhà người ta. Khê Giản Trấn tuy là chỗ khỉ ho cò gáy, lẽ ra chẳng lọt nổi vào mắt cao thủ Huyết Sát Giáo, nhưng kể cả chỉ là đệ tử bình thường của giáo này thì mấy thế gia võ lâm trong trấn cũng đỡ không nổi đâu!"
"Anh hùng sở kiến tương đồng, huynh đài nói chí phải, tại hạ cũng nghĩ y như vậy."
"Nghe nói Huyết Sát Giáo có ba đại hộ giáo thần công, trong đó môn cốt lõi nhất là Huyết Sát Đại Pháp, lấy máu tươi và sát khí làm gốc rễ để tu luyện thăng tiến, đích thị là ma công không thể bàn cãi!"
"Chuẩn luôn! Tôi nghi kẻ ra tay khả năng cao là đang luyện chính môn Huyết Sát Đại Pháp này!"
Bên trong đại sảnh tầng một của khách điếm.
Không ít khách giang hồ ghé ngang Khê Giản Trấn nghe kể về những vụ thảm án gần đây cũng bàn tán xôn xao, rất nhiều người chĩa mũi dùi về phía một tông phái ma đạo mang tên Huyết Sát Giáo.
Lúc này;
Cố Thiếu Thương cũng đang ngồi ăn trưa ở đại sảnh tầng một.
Nghe đám người giang hồ bên tai bàn ra tán vào, thấy Huyết Sát Giáo bỗng dưng gánh cho mình cái nồi to đùng, hắn không khỏi bật cười thầm.
Mấy tay này đúng là giỏi vẽ chuyện.
Rõ ràng là chuyện không đâu vào đâu mà ai nấy nói như thể chính mắt nhìn thấy vậy.
"Nhưng mà cái môn Huyết Sát Đại Pháp này, sao nghe hơi giống Hắc Sát Tâm Pháp thế nhỉ?"
Cố Thiếu Thương thầm nghĩ.
Dĩ nhiên rồi!
Nghe đám giang hồ chém gió này bàn luận thì Huyết Sát Giáo hẳn không phải môn phái tép riu do ba con mèo con chó nào đó tùy tiện lập ra.
Trong giới ma đạo, chắc chắn nó phải có chút máu mặt.
Thành thử;
Một môn chỉ ở mức Tiên Thiên Cảnh như Hắc Sát Tâm Pháp dù có dính dáng tới Huyết Sát Giáo thật thì cũng tuyệt đối không phải công pháp cốt lõi trong giáo.
Khả năng cao chỉ là loại công pháp nhập môn hay công pháp bậc trung gì đó thôi.
Thậm chí...
Có khi nó chính là phiên bản bị thiến bớt của bộ Huyết Sát Đại Pháp kia.
Dù sao Hắc Sát Tâm Pháp cũng lấy việc hút sát khí làm đường tắt để tăng tiến tu vi cấp tốc.
Còn Huyết Sát Đại Pháp thì nâng cấp thêm một bậc.
Không những hút sát khí mà còn hút cả máu tươi, đúng như lời đám người giang hồ kia vừa nói.
Môn công pháp kiểu này nhìn qua là biết ngay ma công.
Có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch tội!
......
Ăn xong bữa trưa trong khách điếm, Cố Thiếu Thương thanh toán tiền nong rồi lên đường rời Khê Giản Trấn.
Chuyện ở đây đã xong xuôi;
Hắn cũng đến lúc phải đi rồi.
Trước đó hắn đã hỏi thăm Lão Hắc, đại thành gần Khê Giản Trấn nhất nằm ở hướng tây nam, cách chừng hai trăm dặm, mang tên Đại Xương Thành.
Trong thành cũng có cứ điểm của Huyết Y Lâu, thêm vào đó quanh khu vực Đại Xương Thành còn có mấy môn phái giang hồ đóng cọc chiếm cứ.
Nổi danh nhất trong số đó chính là Đào Hoa Kiếm Tông, môn phái thuộc hàng ngũ "Tam Cung Tứ Tông Ngũ Bang Thất Giáo" lừng lẫy chốn giang hồ.
Cái gọi là Tam Cung Tứ Tông Ngũ Bang Thất Giáo chính là danh xưng đại diện cho các thế lực đứng đầu được truyền tai nhau khắp cõi võ lâm.
Trong đó, Tam Cung là để chỉ Nguyệt Lượng Cung, U Minh Cung và Hoàng Long Cung.
U Minh Cung là đại phái ma đạo.
Thực lực đủ sức xếp hạng hai trong mười đại tông phái ma đạo trong thiên hạ.
Còn Huyết Sát Giáo vừa xui xẻo gánh nồi thay cho Cố Thiếu Thương thì thuộc nhóm Thất Giáo.
Trong top mười tông phái ma đạo thiên hạ, nó cũng chen chân nổi vào top năm.
Còn về ngôi vị khôi thủ ma đạo thiên hạ?
Chắc chắn phải là Thiên Ma Môn rồi!
Nếu nói Tam Cung Tứ Tông Ngũ Bang Thất Giáo đã là thế lực đỉnh chóp trên giang hồ.
Vậy thì Thiên Ma Môn chính là đứng trên đỉnh của chóp!
Một thế lực chạm đỉnh giang hồ tầm cỡ như Thiên Ma Môn còn có thêm hai cái tên nữa.
Thứ nhất là Pháp Liên Tự.
Khôi thủ Phật môn thiên hạ!
Thứ hai chính là Kiếm Tông.
Khôi thủ kiếm đạo thiên hạ!
Trên thực tế, ngoài ba thế lực này ra thì vẫn còn một thế lực thứ tư sở hữu thực lực chẳng hề thua kém Thiên Ma Môn, Pháp Liên Tự hay Kiếm Tông.
Đó chính là triều đình Đại Càn hiện nay.
Nhưng triều đình không tính là thế lực giang hồ.
Bởi vậy không liệt kê vào chung.
Còn Đào Hoa Kiếm Tông tuy chưa đạt đến mức khôi thủ kiếm đạo thiên hạ.
Nhưng cũng là một trong số ít những tông môn kiếm đạo có số má, bàn về kiếm đạo thì thực lực có thể coi là chỉ xếp sau một Kiếm Tông có địa vị siêu nhiên mà thôi.
Trong đó, tông chủ Mạc Do Nhiên hiệu xưng Tam Sơn Kiếm Chủ từng một kiếm chém đứt ba ngọn núi, nhờ thế mới có mỹ danh Tam Sơn Kiếm Chủ, thực lực nằm trong số những siêu cường giả đếm trên đầu ngón tay của thiên hạ ngày nay.
Trong bán kính hàng trăm dặm quanh phạm vi thế lực của Đào Hoa Kiếm Tông, tiếng nói của ông ta thậm chí có lúc còn lấn lướt cả triều đình.
Đúng chuẩn một vị hoàng đế không ngai!
So ra thì;
Mấy môn phái khác quanh Đại Xương Thành hoàn toàn không có cửa so với Đào Hoa Kiếm Tông.
Đôi bên cơ bản không cùng một đẳng cấp.
Thế nhưng Đào Hoa Kiếm Tông có mạnh đến đâu đi nữa thì với Cố Thiếu Thương cũng chẳng mảy may ảnh hưởng.
Thứ nhất, hắn chưa từng có ý định gia nhập mấy tông phái này.
Chui đầu vào tông phái đối với hắn còn chẳng tiện lợi bằng ở lại Huyết Y Lâu như bây giờ.
Thứ hai, hắn cũng chẳng đắc tội người của Đào Hoa Kiếm Tông, thế nên đối phương có mạnh cỡ nào cũng chẳng động chạm gì đến hắn.
Chưa kể là.
Cố Thiếu Thương là người chơi duy nhất của thế giới này.
Hắn thích đi đâu thì đi.
Còn quanh cái chỗ hắn đến có thế lực lớn nào cắm chốt.
Hắn đếch thèm quan tâm.
......
Hai trăm dặm đường chẳng tính là xa.
Cố Thiếu Thương rời Khê Giản Trấn rồi cứ men theo đường quan đạo đi về hướng tây nam, tuy chỉ đi bộ bằng hai chân nhưng nhờ có Lưu Vân Thân Pháp cảnh giới đại thành, tốc độ của hắn chẳng hề chậm hơn ngựa phi nước đại.
Thậm chí còn nhanh hơn đôi chút.
Hắn xuất phát lúc hơn mười hai giờ trưa, tới chưa đầy một giờ rưỡi chiều đã áp sát Đại Xương Thành.
