Chương 479
Chương 479: Không sợ nhân khẩu dư thừa? Tại Thế Tiên Nhân!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Chính vì việc sinh con mang lại quá nhiều lợi ích, nên ở thế giới này, hễ ai có thực lực cao cường và mong muốn duy trì truyền thừa của bản thân đều sẽ chọn đẻ sớm, đẻ nhiều!
Còn về lý do tại sao trước đây Cố Thiếu Thương hoàn toàn không nắm được tin tức về mảng này?
Rất đơn giản;
Vì Khê Giản Trấn quá đỗi nhỏ bé.
Đến một cao thủ Tiên Thiên Cảnh cũng chẳng có.
Căn bản không đủ tư cách đi theo con đường đó.
Kẻ dưới Tiên Thiên Cảnh hoàn toàn không sở hữu khả năng sinh sản phi phàm.
Muốn "bách phát bách trúng"?
Nằm mơ đi.
Hơn nữa;
Tư chất Hậu Thiên Cảnh cỏn con thì làm sao sinh ra được đứa con có thiên phú xuất chúng.
Dù cho may mắn ngập trời.
Cùng lắm cũng chỉ sinh ra một đứa có tư chất Tiên Thiên Cảnh.
Đã thế còn thuộc dạng đến tuổi xế chiều mới miễn cưỡng bước vào Tiên Thiên.
Đúng chuẩn loại Tiên Thiên yếu nhớt nhất!
......
Sau khi nghe Cố Thanh Uyên giải thích tường tận, mối nghi hoặc bấy lâu trong lòng Cố Thiếu Thương cũng được cởi bỏ.
Thế nhưng;
Hắn vẫn không nhịn được mà muốn cà khịa một câu.
"Đứa nào đứa nấy máu đẻ thế này, bộ không sợ bùng nổ dân số à!"
Nên nhớ rằng, một khi dân số tăng vọt, nguồn tài nguyên có hạn sẽ chẳng còn đủ để phân chia.
Huống chi;
Những kẻ dám thoải mái sinh đẻ phần lớn đều là tầng lớp thượng lưu của thế giới này.
Mà nhóm người thượng lưu này lại nắm giữ gần như toàn bộ tài nguyên trong thiên hạ!
Khi dân số của giới thượng lưu tăng vọt, ắt hẳn họ sẽ cần chiếm đoạt thêm nhiều tài nguyên hơn, vì chẳng ai đời lại chịu hạ thấp mức sống của mình xuống cả?
Cứ thử đi hỏi xem có kẻ bề trên nào chịu thiệt hay không?
Vậy thì, tài nguyên vốn đã có hạn, làm cách nào để tiếp tục tăng thêm đây?
Đương nhiên là dốc sức bóc lột đám dân đen bên dưới tàn bạo hơn rồi.
Nói thật lòng;
Dưới một hệ thống xã hội méo mó đến mức cực đoan như thế này, Đại Càn Vương Triều thế mà vẫn duy trì được ngàn năm không sụp đổ, trong mắt Cố Thiếu Thương đã là chuyện quá đỗi khó tin, chẳng khác nào một kỳ tích.
Nếu đổi sang một thế giới lịch sử bình thường, đừng nói là ngàn năm, chỉ cần vài chục năm thôi là oán thán dậy trời, khởi nghĩa khắp nơi đã bùng lên ngay tức khắc.
Thế nhưng ở một nơi mà sức mạnh vĩ đại quy tụ về từng cá nhân, đặc biệt là tầng thứ võ lực lại không hề thấp như thế này.
Chút cảm xúc phản kháng của đám thường dân nhỏ bé căn bản chẳng thể xoay chuyển nổi sự sống chết của một vương triều khổng lồ.
Huống chi Đại Càn Vương Triều còn nắm giữ võ lực đỉnh phong tuyệt đối, là thế lực hùng mạnh nhất đương thời.
Cho dù các thế lực giang hồ khác có toan tính riêng.
Nhưng ngặt nỗi thực lực không cho phép.
Họ cũng đành phải đè nén dã tâm đó xuống đáy lòng.
Đây mới chính là nguyên nhân cốt lõi giúp Đại Càn Vương Triều sừng sững ngàn năm không ngã.
Tất nhiên!
Nội bộ Đại Càn Vương Triều cũng đủ đoàn kết, nếu không thì một siêu vương triều sụp đổ thường bắt nguồn từ bên trong trước tiên.
Đương kim Càn Hoàng quả thật là một kẻ có thủ đoạn.
Nghe đồn vị Càn Hoàng đời này đã tại vị gần hai trăm năm.
Thế nhưng đối với những võ giả có tu vi thâm hậu, hai trăm năm ngắn ngủi chẳng đáng là bao.
Một nhân vật cỡ Càn Hoàng, tu vi chí ít cũng phải là Thiên Nhân Cảnh.
Thậm chí là bậc Tại Thế Tiên Nhân vượt trên cả Thiên Nhân Cảnh cũng chưa biết chừng!
Đừng nói là sống hai trăm năm.
Kể cả hai nghìn năm cũng chẳng thành vấn đề.
Thế nhưng Đại Càn dường như chưa từng có bất kỳ hoàng đế nào tại vị quá hai trăm năm.
Dường như trong hoàng tộc có một truyền thống nào đó.
Cứ hết thời hạn là sẽ tự động thoái vị nhường ngôi?
Tính ra thì, khoảng thời gian hoàng đế cũ thoái vị để tân hoàng đăng cơ hình như cũng chỉ còn trong vòng một hai năm tới.
Bên trong phòng trọ;
Cố Thiếu Thương dẫn theo Cố Thanh Uyên quay về.
"Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?"
Vừa ngồi xuống, Cố Thanh Uyên đã nhìn Cố Thiếu Thương trước mặt, không kìm được mà lên tiếng hỏi.
Cố Thiếu Thương liếc nhìn cô một cái, đoạn đáp: "Không vội, kẻ địch tiếp theo chúng ta phải đối phó vượt xa đám rác rưởi trước đó, nên tôi phải cày thêm cấp đã."
Cày thêm cấp?
Ý là gì chứ?
Cố Thanh Uyên nghe chẳng hiểu vị tiền bối này đang nói cái gì.
Dù vậy cô cũng dần quen với những từ ngữ khó hiểu thỉnh thoảng lại thốt ra từ miệng hắn.
Chẳng hạn như xâu kẹo hồ lô to đùng đoàng mà tiền bối luôn vác trên lưng, với cả... cái thứ trông giống hệt cái nồi úp ngay mông hắn nữa.
Đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu nổi vì sao tiền bối lại vác theo mấy thứ đó bên mình?
Liệu chúng có công dụng đặc biệt gì chăng?
Xâu kẹo hồ lô khổng lồ kia trông thì giống thật, nhưng trước đó Cố Thanh Uyên từng tò mò ghé sát quan sát, khẳng định đó không phải kẹo hồ lô thật, chỉ là nhìn rất giống mà thôi.
Binh khí kỳ dị trên giang hồ cô từng thấy không ít.
Thế nhưng... một xâu kẹo hồ lô ư?
Đây tính là loại binh khí kiểu gì chứ?
"Sắp tới cô cứ ngoan ngoãn ở yên trong phòng trọ, đừng đi đâu hết."
Cố Thiếu Thương quay sang dặn dò Cố Thanh Uyên.
Trước đó là để câu cá.
Còn bây giờ thì chẳng cần phải câu cá nữa rồi.
Mục tiêu đã quá rõ ràng, nhưng Cố Thiếu Thương cảm thấy thực lực hiện tại của mình vẫn chưa đủ vững.
Tuy mục tiêu nhiệm vụ không phải vị đường chủ Kinh Trập Đường kia.
Nhưng lỡ đâu lại chạm mặt thì sao?
Cố Thiếu Thương chẳng ngây thơ đến mức nghĩ rằng đối phương sẽ chịu đứng nghe hắn giải thích.
Bởi vậy;
Cố Thiếu Thương buộc phải chuẩn bị sẵn tinh thần đối đầu với một vị Đại Tông Sư.
Mà thực lực lúc này của hắn rõ ràng chưa đủ bảo hiểm.
Dù dựa vào hai cái... à không, giờ đã là ba thiên phú rồi.
Dựa vào ba thiên phú, thực lực của Cố Thiếu Thương có thể vượt xa cảnh giới tu vi của bản thân.
Nhưng hắn cùng lắm cũng chỉ đánh nổi loại Đại Tông Sư yếu nhất mà thôi.
Chỉ cần đối thủ mạnh hơn một chút là hắn sẽ hụt hơi ngay.
"Trước tiên cứ đi làm vài nhiệm vụ để cày chút điểm kinh nghiệm đã."
Cố Thiếu Thương tự vạch ra kế hoạch cho mình.
Rất đúng lúc;
Mục tiêu ban đầu khi hắn đến Đại Xương Thành chính là nhắm vào cứ điểm Huyết Y Lâu tại tòa thành lớn này.
Hắn dự định tiếp tục áp dụng phương thức như hồi ở Khê Giản Trấn, vừa cày nhiệm vụ, vừa nâng cấp bản thân.
......
Đêm khuya;
Đông thành, Lãm Nguyệt Lâu.
Đại Xương Thành có ba báu vật.
Báu vật thứ nhất chính là Đào Hoa Kiếm Tông ở gần đó.
Rất nhiều người trẻ tuổi tự cho mình có thiên phú xuất chúng đều lũ lượt kéo đến, ôm mộng bái nhập vào thế lực đỉnh phong chốn giang hồ này.
Báu vật thứ hai là Thương Lam Giang chảy vắt qua phía bắc Đại Xương Thành.
Thương Lam Giang là con sông lớn nhất trong cương vực Đại Càn Vương Triều, chảy dài từ đông sang tây tới sáu mươi bảy vạn dặm!
Nơi mặt sông rộng nhất lên tới tám trăm tám mươi dặm!
Còn khúc Thương Lam Giang ở phía bắc Đại Xương Thành cũng rộng gần cả trăm dặm.
Trên mặt sông thuyền lớn qua lại tấp nập, quanh đó có tới vài chục bến tàu lớn nhỏ, mang lại một nền kinh tế đường thủy vô cùng phồn vinh cho Đại Xương Thành.
Còn về báu vật thứ ba;
Chính là "Tam Lâu Nhị Các Nhất Vân Thiên" của Đại Xương Thành.
Trong đó, Lãm Nguyệt Lâu chính là một trong Tam Lâu.
Thế nhưng;
Người ngoài chỉ biết Lãm Nguyệt Lâu là một phần của "Tam Lâu Nhị Các Nhất Vân Thiên", chứ chẳng hề hay biết nơi đây thực chất lại là một cứ điểm bí mật của Huyết Y Lâu.
Huyết Y Lâu sở hữu vô số cứ điểm trên khắp cương vực Đại Càn Vương Triều.
Nhưng Lãm Nguyệt Lâu chắc chắn là một trong những nơi đứng đầu.
Chỉ riêng Lãm Nguyệt Lâu ngoài mặt sáng thôi đã vang danh thiên hạ rồi.
Còn Huyết Y Lâu ẩn giấu trong bóng tối.
Lại càng khiến người ta vừa nghe danh đã hồn xiêu phách lạc.
Dù danh sách "Tam Cung Tứ Tông Ngũ Bang Thất Giáo" nhắc tới trước đó không có Huyết Y Lâu.
Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Huyết Y Lâu có thực lực yếu kém.
Trên thực tế;
Thực lực của Huyết Y Lâu chẳng hề thua kém bất kỳ thế lực nào trong "Tam Cung Tứ Tông Ngũ Bang Thất Giáo".
Chỉ vì tính chất đặc thù của mình nên nó mới không được xếp chung vào hàng ngũ đó.
Một tổ chức sát thủ thì khó lòng được coi là một thế lực đàng hoàng, danh chính ngôn thuận.
Dù sao phần lớn sát thủ cũng chẳng phải do Huyết Y Lâu tự tay đào tạo.
Cùng lắm chỉ là mối quan hệ thuê mướn mà thôi.
Thế nhưng những sát thủ đỉnh cao của Huyết Y Lâu, những kẻ có đẳng cấp vượt trên sát thủ Kim Bài và mang phong hiệu riêng, có ai mà không sở hữu tu vi Pháp Tướng Cảnh hay thậm chí là Thiên Nhân Cảnh?
Mà sát thủ mang phong hiệu như vậy.
Trong Huyết Y Lâu có tới tròn một trăm linh tám kẻ, phân chia theo Thiên Cương và Địa Sát.
Trong đó, toàn bộ sát thủ Thiên Cương đều là Thiên Nhân Cảnh.
Sát thủ Địa Sát thì là Pháp Tướng Cảnh.
Vượt trên cả Thiên Cương Địa Sát, Huyết Y Lâu còn có nhiều vị lâu chủ và điện chủ.
Tất cả đều đạt tới cảnh giới Tại Thế Tiên Nhân trên cả Thiên Nhân Cảnh!
Kẻ nào kẻ nấy đều mạnh đến mức đáng sợ.
Thực lực cỡ này, thừa sức ngồi chung mâm với những thế lực đỉnh cao nhất chốn giang hồ.
