Chương 493
Chương 493: Pháp tướng của Cố Thiếu Thương! Thế này đã là Thiên Nhân Cảnh rồi?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Vừa học được 《Lục Đạo Thiên Kinh》, Cố Thiếu Thương lập tức chuyển hóa toàn bộ công lực trong cơ thể thành Lục Đạo chân nguyên.
Phẩm chất của Lục Đạo chân nguyên này cực kỳ cao.
Dù sao đây cũng là công pháp cấp Thiên Tiên cảnh, dù cảnh giới hiện tại còn thấp, nhưng phẩm chất của Lục Đạo chân nguyên đã vượt xa Bát Phương chân khí tu luyện từ 《Bát Phương Câu Diệt》 cảnh giới đại thành đến cả chục lần.
Đấy mới chỉ là mức nhập môn thôi đấy.
Thế nhưng khi Cố Thiếu Thương chuyển hóa sạch sành sanh Bát Phương chân khí trong người thành Lục Đạo chân nguyên, hắn lại phát hiện độ thuần thục của 《Lục Đạo Thiên Kinh》 vẫn giậm chân tại chỗ ở mức nhập môn.
Đến cả mức thành thạo cũng chưa chạm tới được.
"Đúng là công pháp cấp Thiên Tiên cảnh, xịn thật!"
Cái hay của công pháp cao cấp chính là ở chỗ đó, dù chỉ là tầng thứ nhất thôi cũng đủ sức đè bẹp tầng cảnh giới cuối cùng của cả đống công pháp cấp thấp.
Chẳng hạn như chỉ cần đạt mức thành thạo của 《Lục Đạo Thiên Kinh》, khởi điểm đã là Pháp Tướng Cảnh rồi.
Lượng Bát Phương chân khí Cố Thiếu Thương vừa chuyển hóa thành Lục Đạo chân nguyên rõ ràng vẫn chưa đủ để hắn bứt phá.
Thế là;
Cố Thiếu Thương đập luôn vài triệu điểm kinh nghiệm vào.
Bù đắp gọn gàng lượng thiếu hụt còn lại!
——
【Lục Đạo Thiên Kinh】
【Phẩm cấp: Hoàng kim】
【Cảnh giới: Thành thạo (0/50 triệu)】
【Công pháp cấp Thiên Tiên cảnh, tu luyện lực luân hồi, đúc vãng sinh lục đạo!】
——
Ầm ầm ầm...
Trong cơ thể, nguồn năng lượng hùng hậu tăng vọt theo cấp số nhân!
Kèm theo đó;
Tử phủ ở thượng đan điền được mở ra!
Tựa như khai thiên lập địa, thượng đan điền vốn kiên cố không thể phá vỡ nay bỗng chốc mở rộng thành một vùng không gian tử phủ có đường kính lên tới mấy vạn cây số.
Bình thường, khi các võ giả Pháp Tướng Cảnh mới khai mở tử phủ, đường kính không gian này cùng lắm chỉ rộng chừng vài chục đến trăm cây số.
Kẻ nào vượt qua mốc trăm cây số đã được coi là thiên kiêu ngút trời!
Là nhân vật nắm chắc trong tay tấm vé bước vào Thiên Nhân Cảnh trong tương lai.
Thế mà không gian tử phủ vừa mới mở của Cố Thiếu Thương lại rộng đến mấy vạn cây số.
Quy mô rộng lớn đến mức này đủ khiến bất kỳ thiên tài ngút trời nào nhìn thấy cũng phải cúi đầu tự ti!
Có điều Cố Thiếu Thương chẳng rành mấy vụ này.
Hắn chỉ thấy không gian tử phủ mới mở của mình trông khá rộng.
Hoàn toàn không nhận ra nó bá đạo tới mức nào.
Sau khi cẩn thận quan sát không gian tử phủ, Cố Thiếu Thương nhanh chóng chuyển sự chú ý sang bảng thuộc tính của mình.
——
【Cố Thiếu Thương】
【Nghề nghiệp: Sát thủ】
【Cảnh giới: Pháp Tướng Cảnh sơ giai】
【Công pháp chính: Lục Đạo Thiên Kinh (Hoàng kim)】
【Công pháp phụ: Bất Diệt Kim Thân (Tím)】
【Kỹ năng: Như Lai Thần Chưởng (Cam), Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật (Cam), Ngạo Hàn Lục Tuyệt (Tím)...】
【Thiên phú: Hô Hấp Hồi Huyết (Huyễn thái), Gia Tốc (Huyễn thái), Bối Đối Chúng Sinh (Huyễn thái), Chiến Sĩ Bất Tử Vu Đồ Thủ (Huyễn thái), Lãnh Chủ (Trắng)】
【Thiên phú ẩn: Vô Tận Thiên Phú (???)】
【Điểm kinh nghiệm: 164.541.000】
——
Về mặt cảnh giới, sau khi 《Lục Đạo Thiên Kinh》 đột phá lên mức thành thạo, Cố Thiếu Thương đã chính thức bước vào Pháp Tướng Cảnh sơ giai.
Pháp Tướng Cảnh không giống các cảnh giới trước.
Nó không chia thành các tầng một hai ba bốn, mà dựa vào độ hoàn chỉnh của pháp tướng ngưng tụ được để chia thành ba bậc sơ, trung, cao giai, cùng với hai nấc tiếp theo là [Thể Hoàn Chỉnh] và [Thể Cực Hạn], tổng cộng gồm năm tầng thứ khác nhau.
Hiện tại Cố Thiếu Thương đang dừng ở bậc sơ giai của Pháp Tướng Cảnh.
Pháp tướng ngưng tụ ra mới chỉ ở giai đoạn ban đầu, ngang ngửa với Nam Cung Vô Kỵ vừa bị hắn tiễn lên bảng đếm số.
Dĩ nhiên;
Chỉ tương đương về mặt cảnh giới pháp tướng thôi, chứ thực lực giữa hai người thì một trời một vực.
Ngoài ra;
Cố Thiếu Thương còn nhận thêm một thiên phú mới.
—— Lãnh Chủ!
Thiên phú Lãnh Chủ hiện mới chỉ ở phẩm cấp trắng.
Cố Thiếu Thương liếc qua hiệu ứng, phát hiện thiên phú này nhắm thẳng vào năng lực mang tính biểu tượng của Pháp Tướng Cảnh, đó chính là —— Lĩnh vực!
——
【Lãnh Chủ】
【Phẩm cấp: Trắng】
【Là một lãnh chủ, lĩnh vực của bạn được cường hóa 10%!】
【Đánh giá: Lãnh chủ lãnh chủ, làm chủ lĩnh vực, chuẩn không cần chỉnh!】
——
Hiện tại mới chỉ ở phẩm cấp trắng nên thiên phú 【Lãnh Chủ】 chưa phát huy được quá nhiều tác dụng.
Chỉ tăng có 10%.
Trông chừng hơi phế.
Nhưng trên thực tế;
Một khi rơi vào thế trận ngang tài ngang sức, đừng nói tới 10%, chỉ cần 1% tăng thêm thôi cũng đủ sức định đoạt kết quả trận đấu rồi.
Hơn nữa lĩnh vực đâu chỉ phát huy tác dụng ở riêng Pháp Tướng Cảnh.
Trên thực tế, ở các cảnh giới sau đó, lĩnh vực vẫn là một trong những năng lực cốt lõi khi giao chiến giữa các võ giả!
Vì thế;
Thiên phú 【Lãnh Chủ】 này không chỉ dùng riêng cho giai đoạn Pháp Tướng Cảnh.
Mà về sau vẫn dùng ngon lành!
"Thiên phú ngon đấy!"
Cố Thiếu Thương hài lòng gật đầu, sau đó tắt bảng thuộc tính rồi nhìn sang 《Lục Đạo Thiên Kinh》 vừa nâng cấp.
Muốn nâng 《Lục Đạo Thiên Kinh》 từ mức thành thạo lên tiếp cần tới 50 triệu điểm kinh nghiệm.
"Muỗi, 50 triệu chứ mấy!"
Cố Thiếu Thương liếc qua lượng kinh nghiệm còn lại của mình.
Còn hơn 160 triệu.
Đúng là không thiếu tiền.
Thế là hắn vung tay ném luôn 50 triệu điểm kinh nghiệm vào.
Đẩy 《Lục Đạo Thiên Kinh》 lên mức tinh thông.
——
【Lục Đạo Thiên Kinh】
【Phẩm cấp: Hoàng kim】
【Cảnh giới: Tinh thông (0/300 triệu)】
【Công pháp cấp Thiên Tiên cảnh, tu luyện lực luân hồi, đúc vãng sinh lục đạo!】
——
Ở mức tinh thông, 《Lục Đạo Thiên Kinh》 cần tới 300 triệu điểm kinh nghiệm mới lên được mức tiểu thành.
Cố Thiếu Thương không đủ điểm.
Đành tạm thời gác lại.
Tuy nhiên;
Khi cấp độ công pháp tăng lên, cảnh giới của Cố Thiếu Thương cũng tăng vọt theo!
Phải biết rằng 《Lục Đạo Thiên Kinh》 là công pháp cấp Thiên Tiên cảnh, một bộ công pháp tầm cỡ này, dù chỉ tăng một tầng cảnh giới thôi cũng đủ sức kéo tu vi của Cố Thiếu Thương phi mã.
Thế nên;
Hắn vừa mới đột phá lên Pháp Tướng Cảnh sơ giai chưa được mấy giây, tu vi cảnh giới đã lại một lần nữa bùng nổ, bay thẳng lên Thiên Nhân Cảnh!
Cố Thiếu Thương câm nín: "..."
Tôi còn chưa kịp ngắm nghía xem Pháp Tướng Cảnh nó tròn méo ra sao, cậu đã cho nhảy cóc luôn rồi à?
Tự dưng có cảm giác cái cảnh giới Pháp Tướng này rẻ rúng thế nào ấy.
Hắn gãi đầu.
Rồi bắt đầu quan sát không gian tử phủ của mình.
Bắt đầu từ Pháp Tướng Cảnh, trọng tâm tu luyện của võ giả sẽ chuyển từ hạ đan điền lên không gian tử phủ ở thượng đan điền.
Dấu mốc tu luyện chính ở không gian tử phủ của Pháp Tướng Cảnh là ngưng luyện ra một pháp tướng hoàn chỉnh.
Về cơ bản, một khi chạm tới cảnh giới [Thể Hoàn Chỉnh].
Pháp tướng của võ giả xem như đã định hình hoàn toàn.
Còn [Thể Cực Hạn] phía sau chỉ là một lần thăng hoa dựa trên nền tảng pháp tướng đã thành hình, về bản chất không có gì thay đổi, chỉ có điều uy lực sẽ tăng vọt gấp bội phần.
Trước đó, trong không gian tử phủ của Cố Thiếu Thương mới chỉ vừa ngưng tụ được một bóng mờ pháp tướng.
Lại còn là cái dạng mờ mờ ảo ảo.
Nằm lơ lửng giữa ranh giới thực và ảo.
Thế nhưng lúc này;
Bên trong không gian tử phủ đã mở rộng gấp vạn lần, một pho pháp tướng [Thể Cực Hạn] sừng sững chọc trời đang uy nghiêm ngự trị.
Cố Thiếu Thương từng nghĩ xem pháp tướng của mình sẽ trông như thế nào.
Một mặt, trước giờ hắn giỏi nhất là kiếm ý.
Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật là đòn tấn công mạnh nhất của hắn từ trước tới nay.
Nên hắn đoán pháp tướng của mình có thể sẽ là một thanh thần kiếm, hoặc là một ngọn kiếm sơn?
Mặt khác;
Hắn là người xuyên việt.
Mà thường thì pháp tướng của dân xuyên việt đều lấy hình tượng chính bản thân họ.
Nên Cố Thiếu Thương cũng đoán, không biết pháp tướng của mình có phải là bản sao của chính mình hay không?
Nhưng giờ đây;
Cố Thiếu Thương phát hiện mình đoán sai bét nhè.
Pháp tướng của hắn chẳng liên quan gì đến kiếm ý.
Cũng chẳng phải lấy nguyên mẫu từ bản thân hắn.
Mà lại là... một con mắt to lớn đến không tưởng!
