Chương 502
Chương 502: Thiên Nhân Cảnh giết tới!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Còn lại 1,7 tỷ điểm kinh nghiệm, xem chừng 3 tỷ này cũng chẳng thấm vào đâu!"
Cứ ngỡ 3 tỷ đã là con số khổng lồ, nhưng nhìn lại mới thấy, bao nhiêu kinh nghiệm dường như cũng chẳng bao giờ là đủ.
Dù hiện tại vẫn còn 1,7 tỷ.
Nhưng đừng quên, Cố Thiếu Thương còn chưa nâng cấp bộ công pháp "Trượng Lục Kim Thân"!
Lại thêm một cỗ máy ngốn tiền nữa rồi.
Thôi thì...
Cứ nâng tiếp vậy.
——
[Trượng Lục Kim Thân]
[Phẩm cấp: Vàng]
[Cảnh giới: Nhập môn (0/10.000.000)]
[Công pháp luyện thể cấp Thiên Tiên cảnh, ngưng tụ Trượng Lục Kim Thân, phật pháp vô biên!]
——
"Trượng Lục Kim Thân" ở cảnh giới nhập môn cũng giống hệt "Lục Đạo Thiên Kinh" trước đó, khởi điểm đã ngốn tới hàng chục triệu điểm kinh nghiệm.
Thế nhưng với người đang nắm trong tay 1,7 tỷ kinh nghiệm như Cố Thiếu Thương, con số này chẳng đáng là bao.
Hắn bấm nâng cấp hai lần liên tiếp.
Đưa "Trượng Lục Kim Thân" từ cảnh giới nhập môn lên thuần thục rồi vọt thẳng tới tinh thông.
Cả quá trình chỉ tốn vỏn vẹn 60 triệu điểm kinh nghiệm.
Chưa bằng số lẻ trong 1,7 tỷ của hắn.
Thế là hắn lại tiện tay bấm thêm hai nhát.
Đổ vào 1,3 tỷ kinh nghiệm, nâng thẳng bộ công pháp này lên cảnh giới đại thành.
Đạt tới cùng đẳng cấp với "Lục Đạo Thiên Kinh".
Giờ thì hay rồi;
Cả luyện khí lẫn luyện thể của Cố Thiếu Thương đều đã chính thức bước chân vào Tiên Cảnh!
Vốn dĩ sức mạnh đã khủng bố, giờ đây lại chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
Lực chiến một lần nữa tăng vọt không phanh.
"Cơ mà khi tu vi đã vào Tiên Cảnh rồi, mấy kỹ năng võ đạo cấp Thiên Nhân Cảnh này trông lại có vẻ hơi phế."
Cộng điểm xong xuôi, Cố Thiếu Thương nhìn lướt qua bảng kỹ năng của mình.
Dù là "Như Lai Thần Chưởng" hay "Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật" thì cũng chỉ là võ học cấp Thiên Nhân Cảnh mà thôi.
Dẫu rằng ở tầm Thiên Nhân Cảnh chúng đã thuộc hàng đỉnh chóp.
Nhưng rốt cuộc đôi bên vẫn cách nhau cả một đại cảnh giới.
Đó là khoảng cách một trời một vực giữa tiên và phàm.
Nói toẹt ra, cả "Như Lai Thần Chưởng" lẫn "Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật" lúc này đều chẳng thể cộng thêm chút lực chiến nào cho Cố Thiếu Thương nữa.
Một đòn đánh thường của hắn tung ra lúc này so với việc dùng những võ học Thiên Nhân Cảnh kia thực chất chẳng có lấy nửa điểm khác biệt.
"Tiếc thật đấy!"
Hắn tiếc nuối lắc đầu.
Nếu không tính thiên phú thì Cố Thiếu Thương tự thấy bản thân có khi là tên Nhân Tiên cảnh yếu nhất trần đời cũng nên?
Tuy rằng hắn song tu cả trong lẫn ngoài.
Nhưng khổ nỗi lại chẳng có lấy một môn thần thông phép thuật nào của Tiên Cảnh để lận lưng.
Toàn bộ thực lực hiện tại.
E là khó mà đọ lại những kẻ cùng cảnh giới nhưng sở hữu thần thông chân chính.
Tất nhiên!
Đó là chỉ khi gạt bỏ hoàn toàn yếu tố thiên phú và trang bị sang một bên.
Bằng không thì...
Cố Thiếu Thương thấy xác suất cao là mình vẫn cứ vô địch cùng cấp!
Chẳng phải hắn gáy bẩn, mà do cả đống thiên phú của hắn dù đã lên tới Tiên Cảnh thì vẫn xài tốt như thường.
Đưa mắt nhìn về bảng thông số sau khi cộng điểm, sự chú ý của Cố Thiếu Thương lập tức dừng lại ở thiên phú mới mở khóa sau khi đột phá Tiên Cảnh.
——
[Cố Thiếu Thương]
[Nghề nghiệp: Sát thủ]
[Cảnh giới: Nhân Tiên cảnh sơ kỳ]
[Công pháp chính: Lục Đạo Thiên Kinh (Vàng)]
[Công pháp phụ: Trượng Lục Kim Thân (Vàng)]
[Kỹ năng: Như Lai Thần Chưởng (Cam), Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật (Cam), Ngạo Hàn Lục Tuyệt (Tím)...]
[Thiên phú: Hô Hấp Hồi Huyết (Huyễn thái), Gia Tốc (Huyễn thái), Bối Đối Chúng Sinh (Huyễn thái), Chiến Sĩ Bất Tử Vu Đồ Thủ (Huyễn thái), Lãnh Chủ (Huyễn thái), Thiên Tâm (Huyễn thái), Tiên Vực (Trắng)]
[Thiên phú ẩn: Vô Tận Thiên Phú (???)]
[Kinh nghiệm: 340.000.000]
——
Tiên Vực?
Hóa ra thiên phú được tặng khi đột phá Tiên Cảnh cũng dính dáng tới chữ "tiên" sao?
Cố Thiếu Thương thầm nhủ.
Sau đó hắn bấm mở phần giới thiệu của thiên phú này lên xem.
——
[Tiên Vực]
[Phẩm cấp: Trắng]
[Cuối đường tiên ai xưng đỉnh? Bước vào Tiên Vực đạo thành không! Kích hoạt Tiên Vực có thể buff toàn diện mọi phương diện chiến lực của bản thân, hiệu quả gia tăng hiện tại là 10%!]
[Đánh giá: Vô Thủy? Phải Vô Thủy đấy không?]
——
Buff toàn bộ chiến lực?
Món thiên phú này thuần túy thật đấy!
Cố Thiếu Thương thầm gật gù.
Đừng thấy hiện tại nó mới chỉ là phẩm cấp trắng, chỉ tăng có 10% lực chiến.
Nhưng trên thực tế, con số đó đã chẳng hề nhỏ chút nào.
Huống chi;
Tiềm năng phát triển của thiên phú này là cực kỳ khủng khiếp.
Đợi khi nâng nó lên tới cấp huyễn thái, chí ít cũng phải tăng gấp mười, thậm chí vài chục lần chiến lực chứ chẳng chơi?
Thế thì chẳng phải ăn đứt một môn đại thần thông hay sao?
Đã thế còn không tốn hao gì.
Bật lên xài tẹt ga.
Nếu như thiên phú [Thiên Tâm] ở Thiên Nhân Cảnh chủ yếu để bổ trợ tu hành.
Thì thiên phú [Tiên Vực] ở Nhân Tiên cảnh này chính là thứ thuần túy sinh ra để kéo sập mọi chỉ số lực chiến!
"Ngon! Thứ mình thiếu lúc này đúng là chiến lực thuần."
Dù Cố Thiếu Thương tự tin mình vô địch cùng cấp, nhưng lỡ đâu đụng phải dạng quái thai vừa lên Nhân Tiên cảnh đã trang bị sẵn đại thần thông, người dát toàn tiên khí thì sao?
Phải biết rằng;
Một môn đại thần thông mang lại mức tăng tiến thực lực khổng lồ đến mức nào.
Dù rằng... đại thần thông thường chỉ những kẻ từ Kim Tiên Cảnh trở lên mới đủ tư cách tu luyện, nhưng lỡ đâu có ngoại lệ thì sao?
Còn tiên khí?
Mấy món tiên khí đỉnh cấp muốn one-shot một tên Nhân Tiên cảnh thì dễ như trở bàn tay.
Chẳng cần tới tiên nhân điều khiển.
Tự thân món tiên khí đỉnh cấp đã đủ sức càn quét cả đám cắc ké Nhân Tiên cảnh rồi.
Ừm...
Ở Tiên Cảnh, vỏn vẹn một bậc Nhân Tiên đúng là diện cắc ké thật.
Dù sao đây cũng mới chỉ là cảnh giới đầu tiên của Tiên Cảnh.
Cũng na ná như Hậu Thiên Cảnh của giới võ giả vậy thôi.
Tất nhiên!
Đó chỉ là tình huống tệ nhất mà Cố Thiếu Thương tự vẽ ra trong đầu.
Chứ trên đời này làm quái gì có tên Nhân Tiên cảnh nào out trình đến mức phi lý như thế?
Đừng nói là loại Nhân Tiên cảnh lỗi game này.
Ngay cả một tên Nhân Tiên cảnh phế vật nhất, Cố Thiếu Thương còn chẳng rõ cõi này có tồn tại hay không, và đang ở xó xỉnh nào.
Tuy nhiên hắn nghi ngờ hoàng thất Đại Càn Vương Triều hẳn là có cường giả Nhân Tiên cảnh tọa trấn.
Ngoài ra, nội bộ các thế lực như Pháp Liên Tự, Kiếm Tông, Thiên Ma Môn khả năng cao cũng có cao thủ Nhân Tiên cảnh trấn giữ.
Bởi lẽ;
Nếu không có cường giả Nhân Tiên cảnh chống lưng.
Dựa vào đâu mà họ đứng vững trên đỉnh chóp giang hồ?
Những thế lực đỉnh cấp chốn võ lâm thế tục kia đâu thiếu gì cường giả Thiên Nhân Cảnh.
Trong số đó chẳng hề thiếu những Thiên Nhân đã lĩnh ngộ tới ba đạo quy tắc.
Dẫu vậy;
Bọn họ vẫn chỉ dừng lại ở mức thế lực đỉnh cấp giang hồ.
Chứ không thể trở thành những tồn tại tuyệt đỉnh.
Điều đó đã đủ để chứng minh tất cả.
...
Hôm sau;
Nghỉ ngơi trọn một ngày, Cố Thiếu Thương lại tiếp tục lên đường.
Dù sao hai mươi bốn phân đường của Cửu Giang Minh vẫn còn chưa bị dọn sạch!
Chưa kể;
Sau khi quét sạch hai mươi bốn phân đường này thì vẫn còn đó tổng đà của Cửu Giang Minh.
Thế nhưng đối với Cố Thiếu Thương lúc này, khi tu vi đã chính thức cán mốc Tiên Cảnh, một Cửu Giang Minh cỏn con đã chẳng còn là cái đinh gỉ gì nữa.
Cho dù trong Cửu Giang Minh có vài vị Thiên Nhân tọa trấn đi chăng nữa.
Đừng nói là mấy gã Thiên Nhân thường của Cửu Giang Minh.
Ngay cả những Thiên Nhân nắm giữ quy tắc trong các thế lực đỉnh cấp giang hồ, đứng trước mặt Cố Thiếu Thương bây giờ cũng chỉ là lũ kiến hôi có thể búng chết bất cứ lúc nào.
Sở dĩ Cố Thiếu Thương vẫn phải tốn công tốn sức đi dọn dẹp tiếp.
Đơn giản là vì có hời thì dại gì không làm.
Dù cho đám võ giả dưới Thiên Nhân Cảnh lúc này đã chẳng thể cho hắn thêm nửa điểm kinh nghiệm nào nữa.
Ngay cả Thiên Nhân Cảnh thì điểm kinh nghiệm rơi ra e là cũng bèo bọt đến thảm thương.
Thế nhưng điểm kinh nghiệm từ phần thưởng nhiệm vụ thì đâu có bị ảnh hưởng.
Cho nên Cố Thiếu Thương dĩ nhiên sẽ không dừng bước.
Thế nhưng hôm nay, Cố Thiếu Thương vừa mới bay tới một phân đường của Cửu Giang Minh thì đã cảm nhận được một luồng khí tức khác hẳn ngày thường.
"Ồ!"
"Phân đường này lại có Thiên Nhân Cảnh tọa trấn cơ à!?"
Cố Thiếu Thương cưỡi mây bay tới, từ khoảng cách rất xa đã bắt được dao động khí tức thuộc về Thiên Nhân Cảnh.
Một phân đường quèn làm sao đủ tư cách để một vị Thiên Nhân chịu ở lại trấn giữ.
Thành thử;
Tên Thiên Nhân này rõ ràng là tới đây để săn hắn!
Có kẻ đã làm rò rỉ thông tin của Cố Thiếu Thương rồi sao?
"Khâu quản lý nội bộ của Huyết Y Lâu rác rưởi đến thế cơ à?"
Cố Thiếu Thương lắc đầu cười trừ.
Cơ mà... cũng chẳng sao cả.
Vừa hay hắn vẫn chưa giết qua một Thiên Nhân nào, chẳng rõ thực lực của kẻ mà Cửu Giang Minh cử tới ra sao, và liệu có thể cúng cho hắn được bao nhiêu điểm kinh nghiệm đây?
Mà khoan đã... Có Thiên Nhân tọa trấn thì bảng nhiệm vụ cũng nên cập nhật lại rồi chứ nhỉ?
Cố Thiếu Thương liếc nhìn danh sách nhiệm vụ.
Quả nhiên!
Nhiệm vụ bên trên đã lập tức nhảy số, nâng cấp thẳng lên thành nhiệm vụ cấp Thiên Nhân.
Phần thưởng tăng vọt chóng mặt!
