Chương 292
Chương 292: Muốn viên tinh hạch cấp năm này...
Đăng ngày 28/09/2026
19
Lộc Nam Ca: "Còn một viên hệ Lôi cấp năm, ba viên cấp bốn... Dọc đường này Thời Tự góp sức nhiều nhất, nhưng chưa từng dùng tinh hạch..."
Cô ngước nhìn Thời Tự: "Ba viên cấp bốn này..."
Thời Tự: "Nam Nam, cấp ba cấp bốn không có tác dụng với tôi, đưa tôi cũng lãng phí. Mọi người cùng một đội, tối đa hóa lợi ích của đội là được, em cứ xem mà sắp xếp."
Lộc Nam Ca gật đầu: "Anh Nghiên và A Dã đều dùng hai viên tinh hạch cấp bốn để đột phá cấp năm..."
Cô cầm hai viên tinh hạch kia lên: "Hai viên này, em muốn để anh cả thử xem."
Trì Nghiên Chu: "Có thể để anh Từ thử bứt phá xem sao."
Lộc Tây Từ lại không nhận ngay mà cau mày nói: "Nam Nam, hệ Phong của em cũng cần nâng cấp, hai viên cấp bốn này..."
"Anh." Lộc Nam Ca khẽ lắc đầu, lọn tóc khẽ đung đưa theo chuyển động: "Lần trước em hấp thu tinh hạch cấp bốn không đột phá được, em nghĩ mình cần năng lượng của tinh hạch cấp năm cùng hệ. Hai viên này đưa cho em cũng lãng phí."
Thấy em gái kiên quyết, Lộc Tây Từ rốt cuộc cũng vươn tay nhận lấy tinh hạch: "Vậy anh nhận."
Cố Kỳ gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, phát ra tiếng vang giòn giã: "Anh Từ, Nam Nam nói đúng đấy, anh cứ thử trước đi... Nếu anh cũng đột phá được thì cấp bốn dù sao vẫn dễ tìm hơn cấp năm."
Lộc Nam Ca đẩy viên tinh hạch cấp bốn cuối cùng về phía Trì Nhất: "Anh Trì Nhất, viên này cho anh. Lần trước anh cũng đã hấp thu một viên cấp bốn, vừa hay thử luôn xem có thể đột phá cấp năm không."
Trì Nhất hai tay nhận lấy tinh hạch, cung kính nói: "Cảm ơn Lộc tiểu thư."
Lộc Nam Ca bất đắc dĩ thở dài: "Anh Trì Nhất, anh thật sự không định đổi cách xưng hô sao?"
Cố Vãn không nhịn được xen vào: "Đúng thế! Anh Trì Nhất, anh xem cả nhà chúng ta vào sinh ra tử bấy lâu, sớm đã là anh em ruột khác cha khác mẹ rồi! Anh cứ 'tiểu thư' với 'thiếu gia' mãi, xa cách quá!"
Trì Nhất cuống quýt xua tay: "Lộc tiểu thư, Cố tiểu thư, tôi không có ý đó..."
Hạ Chước và Quý Hiến kẻ trái người phải kẹp lấy hắn, Hạ Chước cười xấu xa siết cổ hắn: "Thế còn chờ gì nữa? Mau đổi cách gọi đi!"
Cố Kỳ: "Anh nhìn anh Nghiên làm gì? Giờ đang hỏi anh đấy, anh Trì Nhất."
Trì Nghiên Chu: "Trì Nhất, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cậu chưa bao giờ là người ngoài."
Trì Nhất: "Thiếu... A Nghiên..."
Hắn hít sâu một hơi: "A Chước, A Hiến, Nam Nam, A Từ, A Kỳ..."
Mọi người mỉm cười gật đầu...
......
Trên mặt bàn, viên tinh hạch hệ Lôi cấp năm nằm trơ trọi một mình.
Cố Kỳ: "Hệ Lôi cấp năm... Anh Nghiên, thứ này chỉ có anh dùng được, anh..."
Trì Nghiên Chu lại không cất tinh hạch đi ngay mà nhìn sang Lộc Nam Ca: "Nam Nam, em có muốn thử hấp thu xem sao không?"
Lộc Nam Ca mím môi, ánh mắt dừng trên viên tinh hạch: [Chưa nói đến việc tinh hạch hệ Lôi chỉ có Trì Nghiên Chu dùng được, xét theo lý thì viên tinh hạch tang thi cấp năm do Trì Nghiên Chu và Cố Kỳ hợp lực tiêu diệt này vốn dĩ cũng phải thuộc về hắn.
Nhưng... Kinh Thị đã ở ngay trước mắt, đánh thức "Hữu Hữu" cần có tinh hạch cấp năm.
"Hữu Hữu" chỉ bảo vào thời cơ thích hợp ở Kinh Thị sẽ đánh thức nó, chứ không nói rõ thời điểm cụ thể.
Một khi bước vào địa phận Kinh Thị, bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt điều kiện thức tỉnh, cho nên cô buộc phải chuẩn bị sẵn một viên trong không gian để phòng hờ.]
Trì Nghiên Chu nhận ra sự chần chừ của cô: "Nam Nam, có phải em cần dùng không?"
Lộc Nam Ca đối diện với ánh mắt quan tâm của mọi người, nói thẳng: "Em đúng là cần một viên tinh hạch cấp năm. Viên này có thể để chỗ em trước không? Đợi tìm được viên cấp năm tiếp theo, anh Nghiên, em sẽ trả lại viên này cho..."
Cô còn chưa nói dứt câu, Trì Nghiên Chu đã đẩy viên tinh hạch cấp năm đến trước mặt cô: "Em đã bảo cần dùng thì cứ cầm lấy."
Cố Vãn chẳng nói chẳng rằng đưa luôn tinh hạch cấp bốn của mình sang: "Nam Nam, cần bao nhiêu cứ cầm trước đi, không đủ thì chúng ta lại đi giết tiếp!"
Văn Thanh cũng đẩy tinh hạch trong tay tới: "Nam Nam, cả chặng đường đều là em chăm sóc mọi người, cái này cho em..."
Quý Hiến theo sát phía sau: "Nam Nam..."
Chớp mắt, toàn bộ tinh hạch trên bàn đều được vun đống trước mặt cô...
Lộc Tây Từ nhét thẳng hai viên tinh hạch cấp bốn vào lòng bàn tay cô: "Nam Nam, em cần thì cứ giữ lại trước."
Trì Nhất ôn hòa nói: "Nam Nam, anh còn lâu mới lên được cấp năm, không vội lúc này."
Hạ Chước: "Em gái, nếu không đủ thì cứ bảo anh, bọn anh tính cách khác."
Lộc Bắc Dã lén siết chặt nắm tay nhỏ: [Chị cần tinh hạch cấp năm... Mình phải giúp chị gom lại, nhưng cấp năm tìm thế nào đây?...]
Lộc Nam Ca vội vàng xua tay: "Không cần nhiều thế này đâu, một viên cấp năm là đủ rồi. Em thật sự có việc cần dùng, còn cụ thể..."
"Nam Nam!" Mọi người đồng thanh ngắt lời.
"Có ích thì em cứ giữ lấy, còn dùng làm gì——bọn anh không muốn biết."
"Sau này chúng ta có cần nghĩ cách tìm thêm tinh hạch cấp năm không?" Văn Thanh nghiêng đầu hỏi.
Lạc Tinh Dữu: "Ừ, Nam Nam cần dùng, sau này phải gom nhiều hơn."
Trì Nghiên Chu: "Cấp năm à, Thời Tự, cậu dùng tinh thần lực tìm kiếm xung quanh xem..."
Lộc Bắc Dã vẫn ngồi bên cạnh Lộc Nam Ca, chớp chớp mắt: [Đúng rồi, dắt theo Thời Tự, hai bọn mình có thể gom thật nhiều tinh hạch cấp năm cho chị!]
Thời Tự: "Chúng ta cứ nhắm thẳng chỗ nào có tang thi cấp năm mà quậy."
Mọi người kẻ một câu người một lời, đứng dậy định tản ra các góc trên xe dã ngoại.
Lộc Nam Ca nhìn đám người tự nói tự làm rồi đứng dậy bỏ đi, trán nổi vài vạch hắc tuyến: "... Ngồi xuống hết cho em!"
Mọi người đồng loạt quay người, bắt chước Lộc Bắc Dã vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi yên, thẳng lưng ngồi ngay ngắn chỉnh tề.
Đến cả Hạ Chước cũng bày ra vẻ mặt "tôi ngoan nhất trần đời".
Lộc Nam Ca: "Mấy viên cấp bốn này mọi người cứ dùng để thăng cấp trước, tinh hạch cấp năm em tạm thời giữ lại. Anh Nghiên, đợi tìm được viên cấp năm mới, em sẽ đưa lại viên này cho anh..."
Mọi người gật đầu: "Được."
Sáng sớm hôm sau——Cố Vãn và Quý Hiến thuận lợi đột phá lên cấp bốn.
Hệ Trị liệu của Văn Thanh vẫn dừng ở cấp ba, nhưng cô cảm nhận được dị năng trị liệu của mình đã mạnh lên rõ rệt.
Lộc Tây Từ và Trì Nhất dù đã hấp thu lượng tinh hạch cấp bốn gấp đôi, nhưng trước sau vẫn không thể vượt qua ngưỡng cửa cấp năm.
Lộc Nam Ca trong lòng sáng tỏ: [Quả nhiên... ngoài nam chính nguyên tác ra, chỉ có A Dã nhà mình - đứa con của khí vận - mới có thể thăng cấp vượt bậc. Những người khác muốn đột phá, bắt buộc phải có tinh hạch cấp năm cùng hệ mới được...]
......
Sau khi mọi người đồng lòng ngăn chặn thảm họa "bữa sáng yêu thương" của Hạ Chước, bát mì nước thịt bò kho nóng hổi rốt cuộc cũng an toàn dọn lên bàn.
Hương xương hầm đậm đà xua tan cái lạnh ban sớm, những sợi mì dai ngon phủ đầy thịt bò kho thái lát dày, khiến người ta thèm ăn vô cùng.
Sau khi ăn no uống say, mọi người bắt đầu vũ trang toàn diện.
Quần áo chống rét dày cộp bọc từng lớp, khăn quàng cổ quấn mấy vòng, cả đám trông chẳng khác nào búp bê Matryoshka biết đi.
Lộc Nam Ca ngồi xổm xuống, đổi trang bị điều hòa nhiệt độ hiệu "Hữu Hữu" cho Lộc Bắc Dã...
Lộc Bắc Dã lắc lắc chiếc mũ: "Chị ơi, ấm lắm!"
