Chương 315
Chương 315: Trì gia cũng có chút bản lĩnh.
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tạ Lâm Lâm: "Hệ trị liệu cấp ba, hệ Hỏa cấp bốn, hệ Thủy cấp bốn... Vậy mấy người bạn này của các em... không lẽ cũng toàn cấp ba, cấp bốn cả chứ?"
Cố Vãn tinh nghịch lắc đầu, giơ ngón trỏ khẽ ngoắc qua ngoắc lại: "NO, NO, NO..."
Cố Kỳ sợ em gái khoe khoang quá trớn, chen ngang: "Nam Nam là hệ Phong cấp sáu..."
Lời còn chưa dứt——
Bố Cố đang cầm chai nước khoáng định đưa cho nhóm Lộc Nam Ca, chai nước trong tay "choảng" một tiếng rơi thẳng xuống bàn. Cô Cố hít sâu một hơi, Tạ Lâm Lâm trố mắt há hốc mồm.
Cả ba người đồng thanh thốt lên: "Cái gì? Cấp sáu..."
Cố Vãn: [Nhìn cái nhà này chưa thấy việc đời kìa...]
Cô lườm Cố Kỳ một cái: "Làm lỡ dở cả màn ra oai của em..."
Cố Kỳ: "Anh sợ em kích động quá lại buột miệng nói linh tinh."
Cố Vãn không phục bĩu môi, ghé sát tai anh trai nghiến răng nghiến lợi: "Hừ, làm sao thế được! Anh Nghiên dặn dò rồi, em tuyệt đối không lấy chuyện của Nam Nam ra mạo hiểm đâu!"
Bố Cố nở nụ cười, nhìn về phía Lộc Nam Ca: "Nam Nam đúng không cháu?"
Lộc Nam Ca lịch sự gật đầu: "Cháu chào chú Cố ạ."
Bố Cố: "Chú vừa nghe không nhầm chứ... Cháu thật sự là cấp sáu?"
Lộc Nam Ca: "Vâng chú Cố, cháu là hệ Phong cấp sáu."
Cố Kỳ: "Bố, bọn con lừa bố làm gì?"
Cố Vãn: "Đúng thế! Bố đừng có nghi ngờ, Nam Nam nhà bọn con xuất sắc như thế đấy!"
Bố Cố: "Hai đứa đừng có đi khoe khoang khắp nơi! Chuyện hệ trọng thế này, đừng chuốc thêm rắc rối cho Nam Nam."
Cố Vãn: "Bố lo bò trắng răng làm gì! Thời buổi này cá lớn nuốt cá bé. Đứng trước thực lực tuyệt đối, bọn con chẳng sợ bất kỳ yêu ma quỷ quái nào hết!"
Bố Cố đầy vẻ lo âu: "Nhưng lỡ người ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu thì sao?"
Cố Vãn cười toe toét khoác tay bố: "Có bọn con đây rồi! Bố thân yêu của con ơi, xin bố hãy thu lại vẻ mặt kinh ngạc ấy rồi nhìn sang bên này——"
Cô kéo bố đến cạnh Lộc Bắc Dã: "Bố nhìn bé A Dã nhà bọn con này, hệ Kim cấp năm! Anh Từ hệ Hỏa cấp năm! Tinh Dữu hệ Kim cấp bốn..."
Tạ Lâm Lâm ngơ ngác dụi mắt: "Mẹ, mẹ nhéo con một cái đi, con chắc chắn là đang nằm mơ..."
Cô Cố chẳng chút do dự véo mạnh vào cánh tay con gái một cái, Tạ Lâm Lâm đau đến mức rít lên: "Đau... Con không nằm mơ. Vãn Vãn, cậu bé này... thật sự là hệ Kim cấp năm sao?..."
Cố Vãn tự hào kéo tay Lộc Bắc Dã: "Đúng vậy! A Dã nhà em cũng giống Nam Nam, đều siêu đỉnh luôn!"
Cô Cố: "Đứa bé này thế mà cao hơn mẹ tận hai cấp cơ à?"
Cố Kỳ gật đầu nói thêm: "Vâng, ngoài anh Nghiên và Nam Nam ra thì A Dã thăng cấp nhanh nhất."
Bố Cố: "Nghiên Chu? Nó cũng..."
Cố Vãn xòe ngón tay đếm: "Anh Nghiên hệ Lôi cấp năm, Thời Tự hệ Tinh thần cấp năm, Hạ Chước hệ Thổ cấp bốn, Quý Hiến cũng là hệ Thổ cấp bốn..."
Cô Cố: "Tính ra mười hai đứa các cháu, thấp nhất cũng là cấp bốn sao?"
Mấy người Cố Kỳ đồng loạt gật đầu lia lịa...
Bố Cố và cô Cố bàng hoàng nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ rõ sự kinh hãi: [Hèn chi mấy đứa nhỏ này dám ngông cuồng như vậy, vừa mở miệng đã đòi lật tung cả Mục gia...]
Những bậc trưởng bối của Trì gia, Thời gia và Hạ gia cũng chấn động không kém... [Mấy thằng nhóc nhà họ thế mà lại dắt về một đám bạn bè mạnh mẽ đến mức này!]
Lúc này, Quý Hiến khẽ đẩy cửa bước ra, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Văn Thanh: "Tiểu Quý, cậu ổn chứ?"
Quý Hiến: "Cảm ơn chị, chị Văn Thanh..."
Văn Thanh dịu giọng hỏi: "Hoan Hoan ngủ rồi à?"
Quý Hiến ngoái đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt: "Vâng..."
Cô Cố: "Các cháu vừa mới về, đi cả đoạn đường dài chắc chắn mệt lử rồi nhỉ? Hay là vào phòng nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa chúng ta qua Trì gia ăn cơm?"
Lộc Nam Ca: "Cô Cố, chú Cố, vậy mấy người bọn cháu xin phép qua Trì gia trước, lát nữa hẹn gặp lại ở Trì gia ạ."
Cô Cố: "Nhà cô cũng nhiều phòng, hay là cứ ở lại đây đi? Đông người cho xôm tụ."
Lộc Nam Ca: "Vừa rồi anh Nghiên bảo bên phòng anh ấy đã dọn dẹp xong xuôi rồi, bọn cháu qua thẳng đó luôn, không phiền cô chú nữa ạ."
Cô Cố lúc này mới gật đầu: "Vậy cũng được, cô không giữ các cháu nữa, hẹn lát nữa gặp ở bữa tối."
Bố Cố: "Cố Kỳ, Cố Vãn, hai đứa tiễn bọn Nam Nam đi!"
Nhóm Lộc Nam Ca mỉm cười chào tạm biệt rồi cất bước ra phía cổng lớn Cố gia.
Lộc Tây Từ: "Bọn tôi biết đường rồi, tự qua được. Mọi người quay vào đi."
Lúc nãy Quý Hiến chưa lấy bộ đàm, Lộc Nam Ca liền lấy một chiếc từ trong túi ra đưa cho hắn: "Có việc gì thì liên lạc bất cứ lúc nào nhé."
Phía sau vang lên tiếng bước chân, Trì Nghiên Chu dẫn theo Trì Nhất và Trì Thất tới đón người.
Lộc Nam Ca: "Bọn tôi đi đây."
Cố Kỳ, Cố Vãn và Quý Hiến đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng lưng nhóm Lộc Nam Ca khuất hẳn mới quay người vào nhà.
Cố Vãn ôm ngực lẩm bẩm: "Phải tách khỏi Nam Nam, sao thấy lưu luyến thế không biết, trong lòng cứ hụt hẫng..."
Cố Kỳ: "Chưa đầy ba tiếng nữa là gặp lại rồi, có cần phải thế không?"
Cố Vãn lườm hắn một cái: "Tình bạn giữa con gái với nhau, anh không hiểu đâu!"
"Ừ, kiểu đi vệ sinh cũng phải rủ nhau đi cùng... Đúng là anh không hiểu thật." Cố Kỳ gật đầu, quay sang nói với Quý Hiến: "Đừng nghĩ ngợi nhiều, đến lúc đó chúng ta đi san bằng căn cứ Mục Gia."
Quý Hiến: "Yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện dại dột nữa đâu. Nam Nam nói đúng, tôi là anh trai, tôi còn phải chăm sóc cho Hoan Hoan."
...
Ở một diễn biến khác, nhóm Lộc Nam Ca thong thả rảo bước trên trục đường chính của căn cứ, chăm chú nghe Trì Thất giới thiệu chi tiết.
Căn cứ Diễm Tâm sau hơn nửa năm xây dựng đã bắt đầu thành hình, chẳng khác nào một tòa thành nhỏ với đầy đủ chức năng.
Khu biệt thự nơi họ đang đứng chính là khu vực lõi của căn cứ, khu nhà ở cao cấp trước kia đã được cải tạo thành nơi cư trú cho các dị năng giả bậc cao và nhân sự quan trọng.
Trì Thất chỉ tay ra xung quanh: "Lấy khu biệt thự làm trung tâm, bốn phía đều đã hoàn thành quy hoạch sơ bộ.
Phía đông là khu y tế, phía tây là khu giáo dục, bên cạnh trường học là khu trồng trọt, đi qua khu trồng trọt một đoạn là trang trại chăn nuôi..."
Lộc Tây Từ: "Anh Trì Thất, tiện thể cho tôi hỏi, nguồn nước của khu trồng trọt và động vật ở trang trại chăn nuôi lấy từ đâu ra vậy?"
Trì Thất: "Năm xưa lão thái gia chọn mảnh đất này chính là vì nhìn trúng ngọn núi phía tây kia.
Sau khi mạt thế ập đến, nguồn nước khắp nơi đều bị ô nhiễm, lão thái gia liền chiêu mộ các chuyên gia địa chất để nghiên cứu mạch nước ngầm trong núi...
Nguồn nước thì tìm được rồi, nhưng số lượng tang thi lại tăng đột biến. May mà mọi người lục tục thức tỉnh dị năng, bèn dựa vào các dị năng giả hệ Thổ và hệ Kim dẫn một con mương ngầm từ đỉnh núi xuống.
Về sau có rất nhiều dị năng giả thức tỉnh hệ Thủy, nguồn nước lại càng dồi dào hơn.
Còn về động vật ở khu chăn nuôi, đều do các đội săn bắn vào núi tìm những loài chưa bị biến dị mang về, giao cho các chuyên gia sinh vật chuyên trách phụ trách gây giống và nuôi dưỡng."
Trong lòng nhóm Lộc Nam Ca đồng loạt dâng lên sự thán phục: [Trì gia này quả thực có bản lĩnh!]
