Chương 327
Chương 327: Khu C
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nhóm Lộc Nam Ca bước vào trung tâm cho thuê và mua bán nhà đất, bên trong có khá nhiều người đang hỏi thăm, phần lớn đều tới để gia hạn hợp đồng hoặc đổi chỗ ở.
Không gian trung tâm không lớn, người đứng chật như nêm.
Văn Thanh, Lạc Tinh Dữu, Cố Vãn, Trì Nhất, Quý Hiến và Hạ Chước dứt khoát đứng ngoài cửa chờ.
Trước các quầy ghi biển "Thuê nhà" đều có người xếp hàng, Cố Kỳ, Thời Tự và Lộc Tây Từ mỗi người tự tìm một hàng vào đứng.
Lộc Nam Ca và Trì Nghiên Chu dắt Lộc Bắc Dã đứng cạnh tường xem bản đồ phân bố của căn cứ Mục gia...
Toàn bộ căn cứ Mục gia chia làm năm khu A, B, C, D, E...
Nhìn bảng giá niêm yết trên tường, khu E nằm ở rìa căn cứ, điều kiện tồi tàn nhất, khu A nằm ngay vị trí trung tâm, nhưng khu A lại không ghi giá thuê.
Cố Kỳ quay đầu gọi: "Nam Nam, tới lượt anh rồi..."
Lộc Tây Từ và Thời Tự lập tức rời khỏi hàng, nhập bọn cùng Lộc Nam Ca, Trì Nghiên Chu và Lộc Bắc Dã, cùng đi về phía quầy của Cố Kỳ.
Đến trước quầy, nhân viên làm việc không buồn ngẩng đầu lên: "Giá dán hết ở đây rồi, mọi người xem muốn chọn khu nào?... Từ khu C trở lên bắt buộc dị năng giả cấp ba trở lên mới đủ tư cách thuê."
Lộc Nam Ca chỉ vào một mức giá ở tầm trung: "Chị gái xinh đẹp ơi, đội tôi có dị năng giả cấp ba, chúng tôi chọn khu C. Cho tôi hỏi thời hạn thuê ngắn nhất là bao lâu?"
Nhân viên ban đầu mặt không chút cảm xúc, nghe thấy hai chữ "chị gái xinh đẹp" và lựa chọn "khu C", khóe môi bất giác nở nụ cười: "Ngắn nhất bảy ngày. Các vị có bao nhiêu người? Thuê nguyên căn hay ở ghép?"
Lộc Nam Ca: "Thuê nguyên căn bảy ngày."
Nhân viên: "Khu C thuê nguyên căn ba phòng ngủ, chi phí bảy ngày là ba mươi viên tinh hạch cấp một, hoặc đổi sang tinh hạch cấp hai..."
Cô ta còn chưa nói hết câu, Lộc Nam Ca đã móc một nắm tinh hạch từ trong túi đặt lên mặt bàn.
Lộc Bắc Dã gạt ra ba mươi viên tinh hạch cấp một.
Lộc Nam Ca đẩy số tinh hạch về phía nhân viên: "Chị gái xinh đẹp, đây là phí bảy ngày."
Nhân viên kiểm đếm xong xuôi, lấy ra một tấm bản đồ và một chiếc chìa khóa: "Các vị được xếp ở phòng 1002, tòa số 6 khu C. Đây là bản đồ và chìa khóa, tới đó tìm lính gác là được. Nếu cần đổi phòng hoặc gia hạn thì nhớ tới làm thủ tục trước..."
Lộc Nam Ca móc một nắm kẹo đưa sang: "Vâng, cảm ơn chị gái xinh đẹp."
Nhân viên nhanh mắt nhìn quanh một vòng, thấy tầm nhìn đã bị nhóm Lộc Nam Ca che kín mít, liền nhét vội nắm kẹo vào túi áo.
Nụ cười trên mặt cô ta càng thêm phần dịu dàng, hạ giọng nói: "Không có gì đâu... Ngoài cửa có không ít người chuyên dẫn đường cho người mới, có cậu bé tên Dương Dương, dưới đuôi mắt có nốt ruồi, kín miệng lắm, làm việc đáng tin..."
Lộc Nam Ca: "Cảm ơn chị."
"Lần sau thuê phòng cứ tìm tôi, tôi tên Quan Thuần."
Lộc Nam Ca gật đầu, giọng điệu rất đỗi chân thành: "Vâng, cảm ơn chị Quan Thuần xinh đẹp."
Mấy người Lộc Tây Từ đứng phía sau im lặng liếc nhau: [Nam Nam hôm nay mồm mép ngọt thật đấy, nhưng mà... trông giống kẻ lừa tình ghê!]
Mấy người Lộc Nam Ca vừa cầm chìa khóa và bản đồ bước ra khỏi cửa, Hạ Chước và Cố Vãn lập tức xán lại gần: "Nam Nam/Em gái, chúng ta ở đâu thế?"
Phía bên cạnh, một đám người vốn ngồi nép ở góc tường tức thì ùa tới, bị nhóm Trì Nhất nhanh chóng chặn lại...
"Mấy vị ơi, có cần dẫn đường không?"
"Mấy vị, tôi là bản đồ sống đây, tìm tôi đi..."
"Tìm tôi này các vị khách quý, tôi chỉ lấy hai viên tinh hạch cấp một thôi!"
Ở ngoài rìa đám đông, một thiếu niên cao chừng một mét sáu đứng tựa lưng vào tường một mình, không hề chen lấn như những người khác, chỉ lặng lẽ nhìn về phía họ...
Lộc Nam Ca bước thẳng tới trước mặt cậu ta: "Cậu là Dương Dương?"
Cậu thiếu niên hơi ngạc nhiên: "Chị biết tôi?"
Lộc Nam Ca hơi cúi đầu nhìn cậu bé: "Bên trong có một chị tên Quan Thuần giới thiệu tôi tìm cậu."
Dương Dương gật đầu: "Phí dẫn đường một viên tinh hạch cấp một, không bớt được đâu."
Lộc Nam Ca lấy một viên tinh hạch cấp một đưa cho Dương Dương: "Được, cho cậu."
Dương Dương nhét tinh hạch vào túi áo, hỏi: "Các vị thuê ở khu nào?"
Lộc Nam Ca: "Khu C."
Dương Dương gật đầu: "Mời các vị đi theo tôi."
Nhóm Lộc Nam Ca đi theo Dương Dương tiến sâu vào bên trong căn cứ...
Văn Thanh: "Dương Dương, cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
Dương Dương: "Thưa cô, cháu mười ba tuổi... Cứ yên tâm, cháu thuộc căn cứ này như lòng bàn tay, không dẫn nhầm đường đâu."
Lộc Tây Từ: "Thế cậu có nắm rõ tình hình căn cứ không? Bọn tôi mới tới, muốn tìm hiểu qua một chút."
Dương Dương không dừng bước, chỉ nghiêng đầu lại: "Được chứ, nhưng mà... phải thêm tiền."
Lộc Nam Ca: "Hai viên tinh hạch cấp một."
Dương Dương khựng lại: "Hai viên???"
Lộc Bắc Dã: "Ừ... Cậu không nghe nhầm đâu, chị tôi bảo là hai viên tinh hạch cấp một đấy."
Dương Dương: "Thành giao! Nhưng phải đưa tiền trước..."
Lộc Nam Ca lại thò tay vào túi lấy thêm hai viên tinh hạch cấp một đưa cho Dương Dương.
Nhận lấy tinh hạch, mắt Dương Dương sáng rực lên, sau đó cậu ta hắng giọng, vừa dẫn đường vừa nghiêm túc giới thiệu.
"Mọi người nhìn mấy cái thùng công-ten-nơ, toa xe phế liệu, lều rách với mấy cái lán dựng tạm bằng ván gỗ bên chân tường kia kìa, đấy là khu E. Toàn dị năng giả cấp thấp hoặc người bình thường không có dị năng ở... Mới tới căn cứ không có tinh hạch, không có đồ tiếp tế thì hầu như đều chen chúc ở đó."
Trì Nghiên Chu: "Căn cứ của các cậu không có tiền tệ chung à?"
Dương Dương lắc đầu: "Bọn cháu toàn dùng tinh hạch với đồ đạc để đổi thôi... Đi tiếp lên phía trước là khu D, khu D thì khá hơn một chút, là nơi ở của những dị năng giả có chút thu nhập hoặc gia đình của họ. Tuy chật chội nhưng ít ra không bị gió lùa."
"Khu C thì giống như các vị đây," cậu ta dừng lại một chút, giọng nói thoáng chút ngưỡng mộ: "Phải là dị năng giả cấp ba hoặc người nhà của họ mới được ở. Có điện nước riêng, còn có cả nước nóng... Còn khu B với khu A... thì cháu chưa được vào bao giờ."
Dương Dương lắc đầu: "Khu B nghe nói toàn là nhân viên nghiên cứu với ban quản lý căn cứ, canh phòng nghiêm ngặt lắm. Khu A thì khỏi phải nói... Căn cứ trưởng với các đội trưởng đội dị năng đều ở đó, không phải chỗ cho bọn cháu tới gần. Dù sao nghe người già trong căn cứ kể thì ở khu B với khu A chẳng bao giờ phải lo chuyện ăn uống..."
Cả nhóm Lộc Nam Ca im lặng lắng nghe, trong lòng đều thầm nghĩ: [Quy hoạch phân khu cũng na ná Diễm Tâm... Chỉ là môi trường với cơ sở vật chất của Diễm Tâm vượt trội hơn hẳn căn cứ Mục gia.]
Dương Dương dừng bước, quay lại nói với nhóm Lộc Nam Ca: "Mấy vị khách quý... Cháu thấy mọi người chỉ đeo có mỗi một cái ba lô, chắc cũng chẳng đựng được bao nhiêu đồ. Chỗ kia là chợ giao dịch, nếu cần mua đồ hay đổi tiếp tế thì có thể qua đó xem thử."
Cậu ta vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía cách đó không xa — nơi ấy có một cánh cổng lưới thép cao lớn, trên cổng treo tấm biển gỉ sét loang lổ, nhìn lờ mờ ra bốn chữ "Chợ Giao Dịch"...
