Chương 81

Chương 81: Giả Trương thị và Hứa Đại Mậu ngủ cùng nhau rồi?

Đăng ngày 31/08/2026

19
Người tỉnh lại trước là Hứa Đại Mậu. Lâu lắm rồi Hứa Đại Mậu mới cảm thấy khoan khoái thế này. Tất cả là nhờ giấc mơ tuyệt vời đêm qua, anh nằm mơ thấy mình hóa ra không phải đồ bất lực, mà ngược lại còn sung sức vô cùng. Đó là khởi đầu cho việc anh trở thành một người đàn ông thực sự trong mơ. Dù chỉ là mộng mị, nhưng anh thấy vô cùng thoải mái và tự tin ngút ngàn, phải nói là một trải nghiệm sướng đến tận cùng. Trong mơ, tuy không nhìn rõ người phụ nữ đem lại cho mình sự thỏa mãn tột đỉnh đó là ai, hay đấy vốn dĩ chỉ là một giấc mơ, nhưng Hứa Đại Mậu thấy mình đỉnh thật sự, đúng chuẩn một người đàn ông mạnh mẽ oai phong. Trong mơ, anh cày ải liên tục không nghỉ ít nhất chín tiếng đồng hồ, bộc lộ trọn vẹn bản lĩnh đàn ông, chinh phục gọn gàng cả một ngọn núi lớn. Đã thế còn đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn mây trời bao la, đúng là sự nghiệp bất hủ của đời người đàn ông. Tiếc là chỉ là giấc mơ, thế nên lúc mới thức dậy, Hứa Đại Mậu hoàn toàn không nhận ra điểm bất thường ngay bên cạnh mình. Anh vẫn đang đắm đuối trong giấc mơ đỉnh cao phong độ mà mình tự tưởng tượng ra. Thế nhưng chẳng mấy chốc anh đã nhận ra có gì đó sai sai, bởi vì thằng nhỏ của anh hình như đang bị một bàn tay to bóp chặt. Ngay lập tức, Hứa Đại Mậu giật mình tỉnh bớt khỏi mấy hồi tưởng miên man trong mơ. Rồi anh với Giả Trương thị giương mắt nhìn nhau chằm chằm. Sau khi nhìn nhau một lúc lâu... Hai tiếng thét xé rách màn đêm vang dội khắp cả Đại viện số 95. Mọi người ở lại khu tập thể vừa nghe thấy tiếng thét chói tai này, chưa đầy mười giây sau đã kéo đến đông đủ trước cửa Hứa Gia ở Hậu Viện. Dù sao tiếng kêu thảm thiết thế này vang lên, ai nấy đều nhiệt tình tưởng có tai nạn gì xảy ra. Nào ngờ nương theo tiếng động, ai nấy đều mò tới Hứa Gia ở Hậu Viện. Thậm chí đã có người cất tiếng hỏi vào trong Hứa Gia xem rốt cuộc có chuyện gì. Thêm vào đó, chuyện đêm qua nhà họ Hứa thế nào ai cũng biết tỏng, quả thực quá khó nói ra lời. Phải công nhận ông Hứa Phú Quý đã trung niên cùng bà vợ có thể vần nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi đến khi gà gáy mới chịu ngơi. Đám đàn ông có mặt ở đây không ít kẻ thầm ghen tị với sức khỏe của Hứa Phú Quý, tính bụng sáng nay xem có tranh thủ hỏi xin Hứa Phú Quý chút bí quyết gia truyền nào không. Chứ nhún nhảy cả đêm mấy tiếng không nghỉ thế kia, là đàn ông ai mà chẳng ham. Dù sao thời này ngoài mấy chuyện đó ra thì còn thú vui gì nữa đâu? "Hứa Đại Mậu, thằng ranh con này, mày dám làm hỏng danh tiết của bà..." "Bác Giả, sao bác lại sỉ nhục cháu thế này, sau này cháu biết sống sao đây?" ...... Lúc này, những âm thanh tiếng được tiếng mất truyền ra từ Hứa Gia dần làm hàng xóm xung quanh cảm thấy có gì đó bất thường. Bởi vì nhiều người đã nghe ra giọng nói bên trong là của Hứa Đại Mậu và Giả Trương thị. Tiếng động trong phòng từ ngạc nhiên ban đầu đã biến thành một trận ẩu đả kịch liệt. Thời gian trôi qua, bên trong Hứa Gia bị xáo trộn không khác gì bị lật tung lên. Ngay khi vài người đang tính bàn nhau xem có nên vào trong ngó thử hay không, thì thấy thân thể bán nude của Hứa Đại Mậu bị người ta xô thẳng ra ngoài cửa. Rồi một cảnh tượng cực kỳ đau mắt xuất hiện: Giả Trương thị ăn mặc xộc xệch hở hang lao từ trong Hứa Gia ra, hoàn toàn không chú ý bên ngoài đã đứng kín người. Mụ đang định đè sấn lên người Hứa Đại Mậu vừa mới bò dậy dưới đất. Giả Trương thị liền sững người chết đứng. Vì mụ đã thấy rõ tình hình bên ngoài, đành phải giật mình giữ chút mặt mũi mà vội vã tháo chạy ngược vào Hứa Gia. Còn Hứa Đại Mậu lúc này chỉ muốn chết quách cho xong, vì anh thật sự không còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Cảnh tượng vừa rồi giữa anh và Giả Trương thị, có là kẻ ngốc cũng nhìn ra: Hứa Đại Mậu anh không còn trong sạch nữa rồi, anh đã bị Giả Trương thị hại đời, thế là xong phim. Cho nên anh chẳng thèm giữ sĩ diện nữa, cứ thế nằm bò ra đất chờ chết. Hứa Đại Mậu anh đã nông nỗi này, bị Giả Trương thị làm nhục rồi, sau này còn mặt mũi nào mà sống nữa? Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả mọi người có mặt ngộ ra một sự thật: Hóa ra tiếng động đêm qua làm ảnh hưởng đến cả Tứ Hợp Viện không phải do Hứa mẫu tạo ra. Mà là do mụ Giả Trương thị này! Còn hung thần tạo ra kiệt tác đó lại chính là cậu thanh niên mười tám tuổi Hứa Đại Mậu. Phải nói phản ứng đầu tiên của đám đông là thấy Hứa Đại Mậu này đúng là "khẩu vị" mặn thật. Ngay cả hạng người như Giả Trương thị mà anh cũng gặm một cách thanh thản cho được. Nhìn trận thế đêm qua thì hai người này đúng là quá ghê gớm. Chỉ là đêm qua sung sức thế, sao vừa mặc quần vào lại như kẻ thù ghen ghét, đánh nhau sống chết thế kia, đúng là khiến người ta chẳng biết đâu mà lần. Giả Trương thị mặc xong quần áo liền trơ trẽn bước ra. Mụ nhìn hàng xóm xung quanh đã vây kín, biết chuyện giữa mình và Hứa Đại Mậu đã vỡ lở, nên đành phải tiếp tục đóng kịch tới cùng. Dù sao khi bình tĩnh lại, mụ cũng không thể không nhớ lại đêm qua là đêm sung sướng nhất đời mình. Mấy ký ức hiện về làm mụ thấy thòm thèm vô cùng. Hơn nữa mụ cũng gần bốn mươi rồi, còn Hứa Đại Mậu mới là cậu trai mười tám tuổi hừng hực sức trẻ. Ghép với mụ tính ra lại là lựa chọn không tồi, tự dưng hốt được gã trai trẻ, từ giờ cơm ăn áo mặc đến lúc dưỡng già chẳng cần lo nữa. Vì thế Giả Trương thị hạ quyết tâm phải bắt Hứa Đại Mậu chịu trách nhiệm, không thể sướng xong rồi phủi tay mặc quần vào không nhận người. Chuyện này Giả Trương thị mụ tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng được, nếu không mụ còn mặt mũi nào đi gặp ai? Tóm lại nói đi nói lại thì người chịu thiệt vẫn là Giả Trương thị mụ, nên không thể tính thế này được. Còn việc mụ tại sao lại xuất hiện ở Hứa Gia, rồi lại mơ mơ hồ hồ làm chuyện đó với Hứa Đại Mậu, thì chỉ có thể giải thích là ông trời có mắt, mụ ở góa bấy nhiêu năm nay rốt cuộc cũng được đền bù. Với lại đêm qua kịch liệt như thế, biết đâu chừng lại dính bầu, mà dính bầu thì là có công với Hứa Gia bọn họ. Cho nên dù thế nào mụ cũng nhất quyết không buông Hứa Đại Mậu ra. Bởi vậy mụ bước ra, lập tức trưng ra bộ mặt chịu đủ mọi tủi hờn. "Trời đất ơi... Giả Trương thị tôi không sống nổi nữa rồi! Thằng Hứa Đại Mậu này hại tôi ra nông nỗi này, sau này tôi còn mặt mũi nào nhìn ai nữa! Tôi làm góa phụ bấy nhiêu năm giữ mình trong sạch, thế mà hôm nay lại bị cái thằng ranh Hứa Đại Mậu này làm hại, ai đứng ra đòi lại công bằng cho tôi với... Hức hức!" Giả Trương thị cố tình giả vờ như mình chịu ấm ức thật, quả nhiên khiến mấy người phụ nữ bước tới an ủi, còn đòi bàn nhau báo lên Khoa Bảo vệ. Tiếng đó làm Hứa Đại Mậu đang nằm dưới đất sợ tới mức bật nhổm dậy. Anh trưng ra khuôn mặt sầu thảm, giống hệt một nạn nhân chịu gánh bao ấm ức tủi hờn, trừng mắt nhìn Giả Trương thị - kẻ đã hủy hoại danh tiết của mình mà còn ở đó đổi trắng thay đen.
Chương 81: Giả Trương thị và Hứa Đại Mậu ngủ cùng nhau rồi? — Tứ Hợp Viện: Tôi Ngốc Trụ Chạy Tới Chiến Trường Lập Công — Xem Truyện Chữ