Chương 1363
Chương 1363: Tự do (Hạ)
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tốc độ trôi của thời gian trong thế giới số được Trần Dật điều chỉnh lên 1.000 lần.
Thế giới Vua Trò Chơi chưa trôi qua bao lâu, nhưng thế giới số đã trải qua trăm năm.
Một bức tượng đá hình con mèo liên tục đổi chủ qua tay nhiều thương nhân và nhà sưu tập.
Những người này thường sống chưa đến hai trăm tuổi đã qua đời, nhưng họ lại có được sự tự do mà tượng đá hình mèo khao khát nhất.
Rõ ràng nó có thể tồn tại bình thản như những bức tượng đá khác, nhưng luôn có một giọng nói nhắc nhở rằng, nó nhất định phải tìm thấy tự do đích thực.
Đúng vào năm thứ 1.000, rất nhiều vụn đá trên tượng mèo rơi rụng xuống.
Tượng đá bỗng phát hiện mình đã có thể bước đi.
Nó mừng như điên, kiên nhẫn đợi người sở hữu mất cảnh giác rồi tìm cơ hội trốn khỏi nơi này.
Sau khi rời đi, nó tiếp xúc với một thế giới hoàn toàn mới.
Nhưng rất nhanh, nó lại cảm thấy mất vui.
Tại sao chim có thể bay, cá có thể bơi?
Chúng đều tự do hơn nó.
Thứ tự do mà nó tìm kiếm nằm trên thân những sinh vật này sao?
Nếu nó làm được những điều tương tự, liệu có phải sẽ có được tự do?
Rồi nó làm được, nhưng nó vẫn không tìm thấy tự do.
.......
Năm thứ 1.000 tiếp theo, tượng đá hình mèo bị dư chấn trong trận chiến của ai đó quét trúng, chôn vùi sâu dưới lòng đất.
Khó khăn lắm mới có được khả năng di chuyển, nó lại một lần nữa mất đi tự do.
Năm thứ 3.000, rồi năm thứ 4.000, nhờ kiến tạo địa chất, tượng đá hình mèo lại thoát khỏi lòng đất.
Cứ ngỡ bản thân sẽ kích động khôn xiết, nhưng không hề.
Thứ đọng lại chỉ là cảm giác được cứu rỗi.
"Có lẽ tự do không phải là di chuyển, bay lượn hay bơi lội, cũng không phải cảnh quan, mà là một thứ gì đó sâu xa hơn."
........
Quãng thời gian sau đó, nó chứng kiến mọi biến chuyển của thế giới.
Nó chợt nhận ra chẳng có ai thực sự tự do, thực sự vui vẻ.
Động vật, con người, kẻ yếu, kẻ mạnh.
Tất cả bọn họ đều bị đủ loại chuyện giữ chân tại chỗ.
Tượng đá hình mèo mỉm cười: "Có lẽ làm một bức tượng đá cũng chẳng tệ."
Câu nói này lại thốt ra từ chính miệng bức tượng đá từng căm ghét việc mình là đá đến tột cùng.
Năm thứ 5.000.
Tượng đá hình mèo bị trấn áp bên dưới một pháp trận nghi thức ác ma.
Một con ác ma nhận ra điểm đặc biệt của tượng đá: "Mày là thứ gì? Có vẻ mày muốn tự do. Tao có thể cho mày tự do, giúp mày thoát ra khỏi bức tượng đá này."
Bức tượng nhìn như bình thường này dù dầm mưa dãi nắng bao năm vẫn không chút biến đổi.
Ngay cả đòn tấn công của nó cũng không thể làm hư hại bức tượng.
Tượng đá hình mèo lắc đầu: "Không cần."
Con ác ma nhíu mày.
Tượng đá hình mèo không nói thêm câu nào.
.......
Năm thứ 6.000.
Tượng đá hình mèo trải qua không biết bao nhiêu biến cố, có lúc nó là nhân vật chính của biến cố, có lúc lại là kẻ đứng ngoài bàng quan.
Nhưng nó vẫn chưa tìm thấy sự tự do mà mình mong muốn.
......
Năm thứ 9.000.
Tượng đá hình mèo nhìn bầu trời vĩnh hằng bất biến, dường như đã ngộ ra điều gì.
"Sự tự do của thế gian này không thuộc về mình, chỉ có tự do trong tâm mới là tự do đích thực."
Ý chí bình lặng nhưng ngoan cường đang cố gắng nắm bắt lấy trái tim của chính nó.
Cũng trong khoảnh khắc đó, tượng đá hình mèo thoáng thất thần, sức mạnh vốn thuộc về nó đã phá tan sự trói buộc của phong ấn.
Nó đã nhớ ra mọi thứ.
"Á a a a!!!! Trần Dật, tôi chưa xong với anh đâu!"
"Không có năm mươi viên tinh thể tinh thần vẩn đục thì đừng hòng tôi thèm nói chuyện với anh trong năm ngày!"
Chỉ trong một thoáng mơ màng, Khâu Tạp đã biến trở lại thành Khâu Tạp trước kia, không còn là bức tượng đá hình mèo kia nữa.
Đây chính là cường giả đã vượt qua Thiên Nhân Ngũ Suy.
Cường giả muốn vượt qua suy kiếp thì chỉ dựa vào sức mạnh thôi là hoàn toàn không đủ.
Tuy chiến lực của Khâu Tạp có hơi kém, nhưng vượt qua được suy kiếp đã chứng minh rằng nó không hề có điểm yếu ở bất kỳ phương diện nào, từ tinh thần, ý chí, linh hồn cho đến thể xác.
"Bổn miêu hôm nay sẽ bước vào cấp 7!"
Trong thế giới số đang được tăng tốc nghìn lần, dòng chảy thời gian bỗng chậm lại.
Bởi vì trong thế giới này vừa xuất hiện thêm một thực thể khổng lồ.
Quy tắc thời gian không thể gây ảnh hưởng.
Chỉ riêng sự tồn tại của nó đã làm nhiễu loạn gia tốc thời gian.
Nhưng rất nhanh, sự tồn tại này lại rời đi.
Khâu Tạp dùng truyền tống không gian quay trở về thành chính thứ ba, phấn khích hét lớn: "Khâu Tạp tôi đã trở lại rồi meo!"
Vừa nhìn thấy Trần Dật, nó ngẩng cao đầu hừ lạnh một tiếng.
Trần Dật cũng không nói lời nào, chỉ lấy ra năm mươi viên tinh thể tinh thần vẩn đục, hơn nữa còn là loại đã được hệ thống cường hóa lên phẩm chất sử thi.
Mùi hương bay thẳng vào mũi một con mèo nào đó.
Gần mười nghìn năm rồi chưa được ăn, nhớ chết đi được.
"Khụ khụ..."
"Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu đấy, chỉ là... tôi hơi mệt thôi."
Khâu Tạp vẫn ngẩng cao đầu, nhưng vuốt của nó dường như lại có suy nghĩ riêng, không tự chủ được mà vồ lấy đống tinh thể tinh thần trong tay Trần Dật.
Trần Dật gật đầu đồng tình.
Hắn không thèm vạch trần thói ngạo kiều của con mèo này.
Trần Dật đưa bộ giáp da cấp Thánh Linh vừa mở ra trước đó cho Khâu Tạp, sau đó xem thuộc tính của nó.
【Đứa Con Của Tinh Tú —— Khâu Tạp ♀】
LV70: EXP 0/100.000.000
Bậc: Tùy tùng (Thuộc về người chơi Dật)
Máu: 752.900
Pháp lực: 3.788.000
Giáp chuẩn: 2.470 (Cơ bản bản thân 2.270, trang bị +200)
Thể chất chuẩn: 200
Trí lực chuẩn: 200
Tinh thần chuẩn: 200
Cường độ tinh thần: 4.400
Cường độ linh hồn: 501
Bậc: Bậc nhục thân (5)
Bản Nguyên Tự Do LV1: Sát thương tấn công tầm xa tăng 325%
· Cường độ thuật loại phụ trợ tăng 10%
........
Hiệp Đồng: Sau khi liên kết với ký chủ, sẽ đồng bộ một thuộc tính cơ bản mạnh nhất của ký chủ. (Cường độ tinh thần đồng bộ thành 4.400 điểm)
Tinh Huy: Miễn nhiễm tấn công chém giết/chết ngay tức khắc, có 9 cơ hội hồi sinh, mỗi 1,5 triệu năm hồi phục một lần. (9/9)
Trợ Uy: Sau khi nhập thể sẽ tăng cho ký chủ lượng trí lực chuẩn/sức mạnh chuẩn tương đương 3% trí lực chuẩn không trang bị của bản thân, chênh lệch thuộc tính giữa hai bên không thể vượt quá 20 điểm. (Hiện tại có thể tăng 6 điểm trí lực chuẩn/sức mạnh chuẩn)
-
Nhìn bảng thuộc tính của Khâu Tạp, Trần Dật không khỏi cảm thấy đau đầu.
Ngoại trừ pháp lực và cường độ tinh thần được đồng bộ là vượt mức quy định ra, các thuộc tính còn lại đều chẳng giống một cấp 7 chút nào.
Đây là lần đầu tiên Trần Dật thấy có kẻ sở hữu thuộc tính giáp bản thân chưa tới 2.300.
Thôi bỏ đi, hắn cũng chẳng trông mong con mèo này chiến đấu, chỉ cần hỗ trợ cho tốt là được.
Đặc tính sinh mệnh về tinh thần và trí lực khi đột phá cấp 7 của Khâu Tạp đều chọn tăng cường thiên phú vốn có.
Đó chính là Hiệp Đồng và Trợ Uy.
Nhờ vậy, hai năng lực này lên cấp 7 vẫn có thể phát huy tác dụng.
Cường độ tinh thần hùng hậu có thể đảm bảo duy trì kỹ năng hào quang và kỹ năng trị liệu trong thời gian dài mà không bị quá mệt mỏi.
Hiệu ứng Trợ Uy giúp Khâu Tạp dù chỉ treo trên người hắn cũng có thể tạo ra giá trị.
Chỉ có thể nói là đã quán triệt triệt để tư tưởng lười biếng trốn việc.
Chế Ước mà Khâu Tạp đặt ra —— Ý Nguyện Tự Do.
Chế Ước nghịch hướng.
Khi tự do của bản thân bị hạn chế, có thể đi đến bất kỳ nơi nào tự do. (Mang theo tối đa 5 cá thể)
Con mèo này căn bản không hề có ý định chiến đấu.
Nhưng Chế Ước nhìn qua có vẻ kỳ quặc này lại mang đến cho Trần Dật thêm một lá bài tẩy giữ mạng.
Đây chính là cấp 7.
Nhờ có Chế Ước, dẫu là một con mèo lười không có mấy khả năng chiến đấu như thế này cũng vẫn có tác dụng độc nhất của riêng nó.
