Chương 1389
Chương 1389: Đánh mất quyền chủ động
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tô Tuyết Tình đi qua đi lại trong đại điện: "Điên rồi! Đúng là đồ điên!"
"Ai mẹ nó lại để một thằng điên làm chỉ huy Đệ nhất Chủ thành thế này!"
"Cậu tưởng cậu nhảy vào chiến trường thì đám thần linh kia sẽ nhớ ơn cậu chắc? Không bao giờ!"
"Trong mắt chúng, mọi thứ đều là của chúng, ngược lại sau lưng còn oán trách các cậu sao không đến sớm hơn!"
"Đáng chết! Thật đáng chết!"
Lôi điện màu tím liên tục chớp giật trên người Tô Tuyết Tình, đủ thấy cảm xúc của chủ nhân nó đang bất ổn đến mức nào.
Tên cấp 7 đứng cạnh khó hiểu: "Chuyện này đối với chúng ta chẳng phải là việc tốt sao?"
"Chúng ta hoàn toàn có thể rút quân, bất kể là đánh mạnh vào địa bàn của Luân Hồi Giả hay địa bàn của người chơi đều được."
"Thậm chí không cần lo Đệ nhất Chủ thành nhân cơ hội tập kích thế lực của chúng ta."
Tô Tuyết Tình chậc một tiếng: "Không có đầu óc làm chỉ huy thì ngậm miệng lại!"
Cậu tưởng cuộc chiến Hư Không lần thứ ba là cái gì?
Cựu Thần đánh thần linh?
Ký chủ hệ thống đánh Luân Hồi Giả và người chơi?
Sai!
Đó chỉ là bề nổi.
Cuộc chiến Hư Không lần thứ ba trên thực tế là do Cựu Thần mời ba tên lưu manh còn lại cùng chia chác và thế chỗ Thiên Đường Chi Thành.
Đầu tiên, Cựu Thần tìm phe hệ thống hợp tác, để phe này cầm chân Luân Hồi Giả và người chơi.
Thế nhưng thế lực phe hệ thống, dù có dị thú Túc Hưu hỗ trợ, sao có thể đánh bại được liên minh Trò Chơi Thế Giới và Chủ Thần Không Gian.
Kết cục cuối cùng chắc chắn là thất bại.
Bị tiêu diệt thì không thể, vì nội hàm quá dày.
Cũng vì vài nguyên nhân nên đôi bên không thể đánh nhau đến mức một mất một còn.
Mọi bố trí trước đó của Tô Tuyết Tình, mọi chuẩn bị trước chiến tranh của phe hệ thống chỉ nhằm nghĩ cách kìm chân Luân Hồi Giả cùng người chơi, gây thêm chút rắc rối.
Chỉ cần phe hệ thống bại trận muộn hơn một ngày là sẽ giảm bớt được rất nhiều tổn thất tài nguyên.
Nếu phát triển theo đúng hướng đó, cục diện cuối cùng sẽ ra sao?
Trò Chơi Thế Giới và Chủ Thần Không Gian với tư cách người chiến thắng sẽ cướp đi lượng lớn thế giới, tài nguyên cùng tri thức từ phe hệ thống.
Phe hệ thống dù là bên thua cuộc, chịu thiệt hại nặng nề, nhưng lại nhận được tài nguyên do Cựu Thần cung cấp, đồng thời sở hữu hoàn toàn pháo đài chiến tranh chỉ thuộc về riêng họ.
Cựu Thần với tư cách kẻ thắng sẽ đoạt lấy quyền bính, thoát khỏi ảnh hưởng của ô nhiễm, trở thành thần linh đích thực.
Cả bốn bên cùng thắng!
Kẻ thua cuộc duy nhất nằm ở đâu?
Chính là những vị thần đương nhiệm bị biến thành Cựu Thần.
Dĩ nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là Cựu Thần phải đánh thắng.
Nhưng hãy ngẫm xem!
Ngẫm cho thật kỹ xem!
Cựu Thần lấy lý do gì để không thắng?!
Bốn đại lưu manh của Hư Không thì có đến ba bên bị họ kéo lên cỗ xe chiến xa lợi ích.
Họ lấy cái gì để thua cơ chứ!!!
Trò Chơi Thế Giới sắp xếp Trần Dật phá hủy quyền bính chống lại ô nhiễm của Thượng Đế, ngay cả khi sau đó bị ký chủ hệ thống chặn đường, nhiệm vụ vẫn hiển thị là phát hiện âm mưu của tộc hệ thống.
Vậy Chủ Thần Không Gian liệu có từng ra tay làm gì không.
Có thể nói, cuộc chiến Hư Không lần thứ ba vốn đã kết thúc từ trước khi nó bắt đầu.
Thời điểm Cựu Thần đạt được thỏa thuận hợp tác với phe hệ thống, mọi chuyện đã ngã ngũ.
Đây mới là chân tướng của cuộc chiến Hư Không lần thứ ba.
Chiến tranh là một trò chơi bẩn thỉu, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng.
Vị trí quyết định góc nhìn.
Ngay cả Trần Dật cũng không ngờ tới mức này.
Hắn chỉ nghĩ Trò Chơi Thế Giới, Chủ Thần Không Gian và tộc hệ thống không thể đánh nhau đến mức sinh tử, đại khái sau khi chạm đến một ngưỡng nào đó sẽ dựa theo mạnh yếu mà phân chia lại tài nguyên.
Thế nhưng hiện tại!
Phần bánh lợi ích vốn định sẵn đã bị xé toạc!
Dựa vào đâu mà bên bại trận như tộc hệ thống lại thu được mối lợi lớn hơn.
Chỉ cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức là sẽ mạnh hơn cả trước kia.
Bất Cật Ngưu Nhục, chỉ huy Đệ nhất Chủ thành, nhìn bề ngoài là đang tấn công Cựu Thần, nhưng thực chất là đang phân chia lại lợi ích và kéo luôn phe hệ thống xuống nước.
Luân Hồi Giả và người chơi đã gia nhập chiến trường, vậy còn họ thì sao?
Không ngoài dự đoán, Cựu Thần sẽ sớm gửi tin tức tới thúc giục.
Tô Tuyết Tình có phái quân chi viện hay không?
Đây là một đòn dương mưu!
Nếu Tô Tuyết Tình không phái quân, sự hợp tác giữa họ và Cựu Thần sẽ nảy sinh vấn đề.
Khế ước cắn trả, dị thú Túc Hưu làm phản.
Mấy chuyện đó chẳng đáng bận tâm.
Hậu quả kéo theo sau đó mới là nghiêm trọng nhất.
Phe Cựu Thần tuyệt đối không thể đánh lại liên minh ba tên lưu manh Thiên Đường Chi Thành, Trò Chơi Thế Giới và Chủ Thần Không Gian.
Để sống sót, chỉ cần đầu óc Cựu Thần chưa bị ô nhiễm làm cho hỏng bét, họ chắc chắn sẽ tìm Trò Chơi Thế Giới và Chủ Thần Không Gian để hợp tác.
Đối với Trò Chơi Thế Giới và Chủ Thần Không Gian, ai làm thần linh thì cũng vẫn là thần linh.
Dù sao quyền bính gần như không thể rơi vào tay người khác, nó sẽ tự chọn lấy chủ nhân.
Huống hồ giữa các thế lực lớn làm gì có lắm ân oán tình thù, tất cả chỉ xoay quanh lợi ích.
Mà Cựu Thần chỉ cần quyền bính, đưa ra bao nhiêu lợi ích họ cũng dám chấp thuận.
Vào ngày đạt được thỏa thuận, kẻ phải một mình chấp ba sẽ đổi thành phe hệ thống.
Người chơi + Luân Hồi Giả + Cựu Thần đấu với Ký chủ hệ thống.
Đánh thế nào được?
Nhìn như có quyền lựa chọn, nhưng thực tế là không.
Thế nhưng!
Phái quân chi viện đồng nghĩa với việc toàn bộ bố trí trước đó của Tô Tuyết Tình đều trở nên vô hiệu.
Trước mắt cô chỉ còn lại hai con đường.
Một, tiến vào chiến trường của thần linh.
Trên cối xay thịt không có chỗ cho mưu mô, toàn bộ dựa vào thực lực đối đầu trực diện.
Phe hệ thống chắc chắn phải trả cái giá đắt hơn gấp nhiều lần so với dự tính ban đầu.
Hai, bằng mọi giá tấn công mạnh vào thế lực của Chủ Thần Không Gian hoặc Trò Chơi Thế Giới.
Vây Ngụy cứu Triệu.
Cường độ tấn công còn không được thấp, phải ép Đệ nhất Chủ thành trên chiến trường thần linh rút quân trở về.
Cần biết rằng bên phòng thủ bao giờ cũng chiếm ưu thế hơn bên tấn công.
Bất kể chọn con đường nào.
Sau khi cuộc chiến kết thúc, phe hệ thống dù có lấy được tài nguyên và pháo đài chiến tranh từ Cựu Thần thì nguyên khí cũng tổn hại nặng nề.
Ước tính trong một thời gian dài sau đó, họ sẽ phải mai danh ẩn tích trong Hư Không, không dám hó hé nửa lời.
Đồng thời, Trò Chơi Thế Giới và Chủ Thần Không Gian chắc chắn cũng phải trả cái giá không nhỏ.
Cục diện bốn bên cùng thắng ban đầu rất có thể sẽ biến thành cả bốn bên đều chịu thiệt, trong đó phe hệ thống chịu thiệt nặng nhất.
Tô Tuyết Tình nghiến răng ken két: "Không phải chứ! Rốt cuộc mày ham cái mẹ gì hả!"
"Hại người chẳng lợi mình! Tao thật sự đ*** con mẹ mày, bà đây băm vằm cái đồ ***, *******."
"Cái thằng ranh con chó đẻ..."
Tô Tuyết Tình chửi rủa suốt mấy phút đồng hồ không trùng lặp một từ nào.
Chửi xong, cô vẫn phải dọn dẹp đống hỗn độn này.
Xử lý không xong, phe hệ thống sẽ gặp rắc rối lớn.
"Tên họ Sách kia cút về đây, anh có nhiệm vụ khác!"
Sách Huyền Tử đang đối địch khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được ngữ khí của Tô Tuyết Tình có điểm bất thường.
Xem ra đã có chuyện ngoài dự liệu xảy ra.
Đây cũng là một mắt xích trong sự cắn trả của số phận sao.
Khoảng thời gian tiếp theo, toàn bộ Hư Không biến chuyển khôn lường.
Một trong hai phần Thanh Đồng Đại Điện còn lại mà phe hệ thống ẩn giấu bấy lâu, chưa từng dùng tới, đã xuất hiện bên ngoài phạm vi thế lực của Chủ Thần Không Gian.
Định vây Chủ Thần Không Gian để cứu Cựu Thần.
Trò Chơi Thế Giới hiện tại binh hùng tướng mạnh, bên ngoài lại có Đệ nhị Chủ thành phòng thủ, nhìn kiểu gì cũng là một khúc xương khó gặm.
Chiến trường thần linh lại là một cái hố sâu không đáy, bao nhiêu người đổ vào cũng không đủ lấp.
Nhưng Chủ Thần Không Gian thì khác.
Họ không chỉ bị tổn hại một tầng kết giới, lượng lớn binh lực còn đang tập trung trên Đệ nhất Chủ thành, lại phân chia thêm một phần binh lực đi tập kích Thanh Đồng Đại Điện.
Thế nhưng, cùng tới bên ngoài Chủ Thần Không Gian với ký chủ hệ thống còn có Đệ nhị Chủ thành của người chơi vừa quay trở lại.
Cùng lúc đó, ký chủ hệ thống đang kéo theo thế giới cướp được từ Chủ Thần Không Gian đã rơi vào ổ phục kích của chiến lực tách ra từ Đệ nhất Chủ thành.
Quyền chủ động vốn nằm trong tay phe hệ thống...
Đã hoàn toàn mất sạch!
(Bò trườn trong bóng tối, đầu óc rỗng tuếch
ƪ(˘⌣˘)ʃ Tao nhã
Các độc giả có thể tặng tác giả một phiếu phát điện bằng tình yêu được không, hi hi~)
