Chương 1415
Chương 1415: Quà tặng ngẫu nhiên
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trong một căn cứ, một nhóm cường giả đang trao đổi.
"Còn đánh nữa không?"
"Đánh? Đánh cái rắm! Đánh qua đánh lại chẳng phải để bớt mất tài nguyên, với lại giữ lại pháo đài chiến tranh sao."
"Bây giờ thứ này còn tư cách gọi là pháo đài chiến tranh à?!"
Tô Tuyết Tình không chen ngang, mà dựa vào chiếc ghế do sấm sét ngưng tụ thành, chẳng biết lấy từ đâu ra một đĩa thức ăn rồi cứ thế cắm đầu ăn.
Là kẻ vừa bại trận, tiếng nói của cô giảm đi rất nhiều.
Nhưng dù không giảm, cô cũng chẳng định xen vào.
Theo cô thấy, cuộc họp này chắc chắn sẽ không đi đến đâu.
Bên Trò Chơi Thế Giới đông người, bên này chẳng lẽ lại ít?
Hơn nữa ký chủ hệ thống còn cố chấp hơn bậc 7 thông thường, chỉ tin vào phán đoán của bản thân.
Không đánh có lý do không đánh.
Cuộc chiến này là Cựu Thần thượng vị, ba gã lưu manh còn lại phân chia chiến lợi phẩm.
Chỉ có điều phần lớn chiến lợi phẩm đã được Cựu Thần trả trước cho tộc hệ thống.
Thêm vào đó, Thanh Đồng đại điện chiếm tỷ trọng rất lớn trong số chiến lợi phẩm ấy.
Vấn đề là Thanh Đồng đại điện không còn đủ sức đóng vai trò pháo đài chiến tranh, tiếp tục đánh chắc chắn lỗ.
Chi bằng nhân lúc tổn thất hiện tại chưa lớn, đền bù thẳng cho Chủ Thần Không Gian và Trò Chơi Thế Giới một ít, chuyện này coi như bỏ qua.
Giữa các thế lực lớn làm gì có lắm ân oán tình thù, lợi ích mới là chân lý.
Đánh cũng có lý do đánh.
Nhờ lợi thế công thành do dị thú Túc Hưu mang lại.
Cùng ưu thế lực chiến từ Thanh Đồng đại điện và bậc 7 thứ cấp.
Ưu thế của bên phòng thủ bị san bằng không ít.
Từ khi cuộc chiến Hư Không lần thứ ba bùng nổ đến nay, số bậc cao của tộc hệ thống ngã xuống thực chất là ít nhất.
Chết nhiều nhất là luân hồi giả của Chủ Thần Không Gian, kế đến là người chơi, cuối cùng mới tới ký chủ hệ thống.
Nếu Thanh Đồng đại điện không còn đạt chuẩn làm pháo đài chiến tranh, chi bằng đem tiêu hao nó trên chiến trường, tận lực vơ vét tài nguyên từ hai thế lực kia.
Nếu là một cuộc chiến không có thời hạn, làm vậy chắc chắn sẽ lỗ.
Nhưng đại chiến Hư Không lần thứ ba nhất định sẽ hạ màn khi trận thần chiến giữa Cựu Thần và Thiên Đường Chi Thành ngã ngũ.
Chỉ cần trước khi hạ màn không lỗ, phía hệ thống sẽ lời to.
"Không lỗ? Mẹ kiếp, lấy đầu ra mà không lỗ à, mấy lạng thịt của mày đánh được mấy tên bậc cao? Hả?!"
"Mẹ nó, mày không thấy phe công nghệ với Học Giả Chi Gia à?"
"Vậy mày nói tao nghe xem, mày thuyết phục họ tin chúng ta kiểu gì, dựa vào việc mày đi làm cháu người ta chắc? Thế thì thằng cháu này của mày có giá quá đấy."
Đến lúc Tô Tuyết Tình chén sạch đĩa thịt thứ ba, nơi này đã lao vào ẩu đả.
Không cần bận tâm làm gì.
Thời gian dành cho họ không còn nhiều.
Đợi đám người chơi và luân hồi giả sát vách chỉnh đốn xong xuôi, chuẩn bị mở đợt tấn công tiếp theo, họ sẽ tự khắc bàn bạc ra kết quả.
Giờ thì... cứ ăn cơm đã.
Phía hệ thống cãi nhau, các thế lực khác cũng đang cãi.
Bên người chơi cãi xem có nên chủ động đánh sang hay không.
Kẻ có thực lực thấp nhất là Thiên Thu Nguyệt và Bất Cật Ngưu Nhục lại có sát tâm lớn nhất, là phe chủ chiến ngoan cố nhất.
Những chỉ huy trấn giữ kết giới thì lại thuộc phái bảo thủ.
Luân hồi giả đang cãi, cãi xem làm thế nào để sang chỗ bên cạnh dụ dỗ thêm mấy tên hỗ trợ qua đây.
Nội bộ Học Giả Chi Gia và phe công nghệ thì đang cãi xem có nên ném ra chút tiền bồi thường rồi rút lui hay không.
Họ quả thực ngông cuồng, mưu toan trở thành một thế lực lớn ở Hư Không, chen chân vào hàng ngũ lưu manh.
Nhưng chưa ngông đến mức trực tiếp đối đầu cùng lúc với hai gã lưu manh.
Còn về tộc hệ thống vốn là đồng minh của họ?
Đã không còn quá đáng tin nữa rồi.
Những thế lực hạng trung không tham gia vào cuộc chiến giữa tứ đại lưu manh thì đang cãi xem đã đến lúc dừng tay chưa.
Phải biết rằng hiện tại toàn bộ Hư Không chẳng có nơi nào an toàn.
Thế lực hạng trung kẻ thì đánh lẫn nhau, kẻ lại đi đánh các thế lực nhỏ.
Thế lực nhỏ thì nhắm vào những thế giới chỉ có một hoặc hai bậc 7.
Bởi vậy, toàn bộ Hư Không ngoại trừ chiến trường thần linh ra đều trở nên mập mờ.
Một bộ dạng đánh thì chẳng muốn đánh, mà rút thì cũng chẳng cam lòng rút.
.......
Trần Dật hai tai không màng chuyện bên ngoài, một lòng hoàn thiện thuật của mình, đương nhiên không rõ tình hình hiện tại ở Hư Không.
Không có tiền bước vào [Căn Nhà Thời Gian Và Không Gian], quá trình hoàn thiện thuật của hắn chậm hơn dự kiến khá nhiều.
Ngay cả Khâu Tạp "lang bạt" bên ngoài suốt bảy năm cũng đã trở về, mà Trần Dật vẫn chỉ mới có một ý tưởng đại khái.
Làm thế nào để hiện thực hóa, hắn còn chưa bắt đầu.
Khâu Tạp tiều tụy đi nhiều, đôi mắt đẫm lệ nhìn Trần Dật và Phún Hỏa Long: "Tôi nhớ hai người chết đi được!~"
Trời mới biết quãng thời gian này Khâu Tạp đã trải qua những ngày tháng khổ sở thế nào.
Khác với bên Chủ Thần Không Gian, Trò Chơi Thế Giới tuy cơ nghiệp đồ sộ, nhưng lượng người chơi theo nghề hỗ trợ cũng đông hơn.
Những nguyên liệu cấp Thánh Linh rải rác ngoài chợ hoàn toàn không thể đáp ứng nhu cầu của Trần Dật.
Bối Bối Ty muốn thu mua nguyên liệu thì bắt buộc phải tới các thế lực khác.
Khi chiến tranh đã nổ ra, rất nhiều nguyên liệu về nguyên tắc đều bị hạn chế tuồn ra ngoài.
Dĩ nhiên, đôi khi những chuyện mang tính nguyên tắc có thể giải quyết bằng tiền.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại.
Chỉ có tiền mà không có sức mạnh thì chẳng khác nào trẻ con ôm vàng đi qua chợ.
Thế nên Trần Dật mới cắt cử Khâu Tạp đi cùng.
Thời gian qua Khâu Tạp không phải theo Bối Bối Ty bôn ba khắp chốn thì cũng là cùng ả đàm phán thương vụ.
Ngặt nỗi Bối Bối Ty không hề biết Khâu Tạp chỉ là hàng mã, lần nào cũng tỏ ra vô cùng cứng rắn.
Trời mới biết khi bị đám bậc 7 thuộc đủ chủng tộc chằm chằm nhìn vào, Khâu Tạp muốn bịt chặt miệng Bối Bối Ty đến mức nào.
Đừng nói nữa mà.
Đánh không lại thật đâu!~
May thay không ai biết Khâu Tạp chỉ là đồ dỏm.
Trong mắt người ngoài, hễ đã là một bậc 7 thì không thể nào yếu đến đâu được.
Huống chi lượng mana nhiều đến mức vô lý của Khâu Tạp.
Có khinh thường cấp độ 70 và giáp chuẩn của Khâu Tạp thì cũng phải nể mặt lượng mana này.
Nhờ thế cũng không gặp phải rắc rối nào quá lớn.
Trần Dật chê bai túm lấy con mèo đang nhào tới: "Đồ đâu."
"Hu hu hu, anh chỉ biết có đồ thôi, tôi quyết định không thèm nói chuyện với anh một ngày!"
Khâu Tạp lôi ra một đống lớn nguyên liệu cùng một chiếc pháp bào, sau đó sốt sắng tìm Phún Hỏa Long để kiếm chút an ủi.
Phún Hỏa Long vuốt ve Khâu Tạp, hơi suy nghĩ một chút: "Ngao?"
Khâu Tạp cứng đờ người.
Phún Hỏa Long đang hỏi Khâu Tạp có muốn đi đấu tập một trận không.
Mỗi khi Phún Hỏa Long không vui, nó đều tìm người của công hội Thiết Quyền để đấu tập.
Là chiến binh thì nên thăng hoa trong chiến trận.
Ngoài cách này ra, Phún Hỏa Long cũng không nghĩ ra cách an ủi nào tốt hơn.
Khâu Tạp gượng cười lùi ra xa Phún Hỏa Long: "Ha ha ha... Chị đại, bỗng nhiên tôi thấy mình cũng không đau lòng đến thế đâu."
"Ngao?"
"Thật đấy, thật mà."
Trần Dật nhận lấy số đồ Khâu Tạp mang về. Nguyên liệu là loại cấp Thánh Linh dùng để in thẻ, tổng giá trị lên tới 23.000 Nguyên Sơ Tinh Thạch.
Ngoài khoản tiền vay từ Trò Chơi Thế Giới, toàn bộ số tiền kiếm được từ Ma Sát Thạch những năm qua cũng đều được Trần Dật đổ hết vào đây.
Còn về pháp bào, đó là một món khác thuộc bộ Bí Ẩn.
Đây là vật phẩm được hứa hẹn sau khi ký lại khế ước với luân hồi giả.
[Bí Ẩn · Pháp Bào Pháp Sư Thần Kỳ]
Phẩm chất: Cấp Thánh Linh
Giáp chuẩn +200
Quà Tặng: Tiêu hao 2 điểm độ bền của trang bị để nhận một phần quà đặc biệt, nhận ngẫu nhiên một trong các hiệu ứng: hồi phục 100.000 máu, 100.000 mana, hoặc tăng 70 giáp chuẩn; có thể dùng đồng thời ba lần. (3/3) (Thời gian hồi 1 giờ)
Giảm Áp: Giảm 40% áp lực tinh thần khi kích hoạt hiệu ứng của [Bí Ẩn · Mũ Pháp Sư Kỳ Quái].
Hiệu ứng bộ Bí Ẩn:
Món Quà Bí Ẩn (chưa kích hoạt): Tiêu hao toàn bộ sức mạnh bí ẩn, sao chép vô điều kiện một đòn tấn công / thuật / thiên phú trong ký ức, cường độ sao chép được định đoạt dựa trên đòn tấn công được sao chép, đồng thời mang theo đặc tính tương ứng. (2/3)
Độ bền: 61/61
Cấp độ: Cấp 70
Đánh giá: Bạn thích món quà thế nào?
-
Đánh giá của Trần Dật: màu mè hoa lá, không bằng [Âm Dương Pháp Bào].
Tuyệt đối không phải vì nhìn thấy mấy chữ ngẫu nhiên mà đau đầu.
May mà trang bị bộ cấp Thánh Linh có thể dung luyện thành một món duy nhất, tới lúc đó không chọn hiển thị ngoại hình pháp bào là xong.
