Chương 1425
Chương 1425: Thượng đế: Thế giới vì kẻ mạnh mà tốt đẹp
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thiên Đường Chi Thành.
Đất nước của thần linh.
Ai cũng biết, thần linh là những tồn tại bậc 7 sớm nhất.
Vào thời Thượng Cổ Kỷ Nguyên, vinh quang của thần linh đã trải khắp hư không.
Khi ấy, số lượng thần linh trong hư không là 3001 vị.
Trung Cổ Kỷ Nguyên mở ra là nhờ tân thần đăng cơ, Cựu Thần xuất hiện.
Số lượng thần linh từ 3001 tăng lên 4947 vị.
Tức là hai đại thần hệ được ghi chép hiện nay.
Odin và Zeus.
Thần linh tăng nhiều đến vậy,
không phải do quyền bính nhiều thêm, mà bởi quyền bính đã vỡ vụn.
Không khó nhận ra phần lớn thần linh hiện nay đều nắm giữ các quyền năng tương tự, thậm chí trùng lặp.
Mặt trời, sấm sét...
Tất cả đều chứng minh điều đó.
Chẳng rõ năm xưa Thượng Đế đã làm cách nào, nhưng hắn thật sự đã thành công.
Hơn nữa ảnh hưởng tới đám thần linh này không quá lớn, bởi họ vẫn duy trì ở bậc 7.
Vấn đề khiến các pháp sư và học giả đau đầu suốt vô số năm không chỉ có nỗi nghi hoặc này.
Kẻ đánh bại được bậc 7 chỉ có thể là một bậc 7 khác, hoặc cường giả ở bậc cao hơn.
Vậy một nhóm thần linh bước ra từ tiểu thế giới, dựa vào đâu để bước tới bậc 7?
Nếu những thần linh này dùng bản nguyên để đạt tới bậc 7, quyền bính liệu có còn ý nghĩa gì với họ?
Dù nguyên nhân là gì, Thiên Đường Chi Thành hiện tại vẫn là một trong tứ đại lưu manh của hư không, thế lực khổng lồ tuyệt đối.
Dưới trướng mỗi thần linh đều có lượng lớn tòng thần và số lượng tín đồ không thể đếm xuể.
Những tòng thần này là thần linh bước ra từ tiểu thế giới, vì từng nắm giữ quyền bính tương đồng nên có thể mượn dùng nhiều sức mạnh hơn.
Dưới tòng thần mới tới thánh nữ, thánh tử được chọn lọc từ tín đồ.
Tiếp theo là các tầng lớp tín đồ khác nhau.
Đương nhiên tín đồ bậc 7 là ngoại lệ.
Chỉ cần là bậc 7, dẫu thần linh cũng phải dành cho người đó sự kiêng nể.
Sự lớn mạnh của thần linh không chỉ nằm ở sức mạnh thuần túy.
Thần linh hùng mạnh sẽ dựa vào tín ngưỡng và quyền bính để đúc thành thần quốc.
Thần quốc liên kết với minh giới do Thần Chết và Minh Thần dùng thần khí tạo thành.
Tín đồ sau khi chết, linh hồn sẽ bị hút về minh giới, dẫu chỉ còn sót lại mảnh vỡ linh hồn.
Đã là tín đồ một ngày thì cả đời vẫn là tín đồ.
Sống chiến đấu vì thần linh, chết đi vẫn phải tiếp tục chiến đấu vì thần linh.
Chưa kể, linh hồn cuồng tín đồ sẽ được đưa tới thần quốc, vùng đất chỉ có những điều tốt đẹp.
Vì thế đám tín đồ chẳng bao giờ sợ chết, cái chết với họ chỉ là đổi một hình thức tồn tại khác.
Nếu một ngày được bước chân vào thần quốc, đó lại càng là vinh quang tột cùng.
Đồng thời, mỗi thần quốc còn là thế giới hậu cần hoàn hảo nhất, không cần bảo vệ vì đã được giấu kín bên trong quyền bính.
Do đó họ nắm trong tay hai pháo đài chiến tranh là Thiên Đường và Địa Ngục.
Tất cả những điều này đều chứng minh cho sự hùng mạnh của Thiên Đường Chi Thành.
Nhưng một thế lực lớn mạnh nhường ấy lại là kẻ khó ngồi vững nhất trong bốn ông lớn lưu manh.
Cựu Thần!
Thần linh không thể chết, quyền bính không diệt thì thần linh bất tử.
Mọi cái chết đối với thần linh chỉ là giấc ngủ say, sự rời đi tạm thời, qua một khoảng thời gian sẽ lại trở về.
Bậc 7 đã mang đặc tính của bậc 8.
Năm xưa Thiên Đường Chi Thành quả thực đã giết Cựu Thần, nhưng kẻ bị Thượng Đế tước đoạt quyền bính lại tạo ra quyền bính giả trong Mộng Thế Giới.
Thần linh mất đi quyền bính thực sự, nhưng vẫn còn quyền bính giả.
Cho nên họ không chết, nay nắm giữ sức mạnh hoàn toàn mới rồi trở về.
Trong một mặt phẳng ngập tràn thánh quang;
một người đàn ông đội vòng hào quang, mặc áo vải thô, khuôn mặt mờ ảo đang gạt chỉnh sa bàn.
Nhưng nhìn kỹ, đó nào phải sa bàn, mà là một thế giới thu nhỏ vô số lần.
Hơn nữa cục diện bên trong thế giới ấy lại giống hệt hư không hiện tại.
Cạnh sa bàn còn có hàng vạn sa bàn tương tự.
Tạo ra thế giới?
Với hắn, đó chỉ là chuyện tiện tay.
Khai sinh thế giới là sự nghiệp vĩ đại, nhưng khi đạt đến tầng bậc nhất định, sự nghiệp vĩ đại này đã không đủ sức nâng đỡ con đường tương lai.
Thượng Đế!
Kẻ toàn tri toàn năng.
Người lãnh đạo tuyệt đối của Thiên Đường Chi Thành.
Chỉ cần tín đồ tin hắn làm được điều gì, hắn sẽ có quyền bính tương ứng.
Cho nên toàn tri toàn năng.
Chỉ những ai thực sự hiểu điều đó đại diện cho cái gì mới thấu rõ đây là loại sức mạnh khủng khiếp ra sao.
Lấy một ví dụ.
Giờ tung một con xúc xắc.
Ngay khoảnh khắc tung ra, số phận của con xúc xắc đó đã được định đoạt.
Vì sao lại nói vậy?
Bởi vì hình dáng con xúc xắc là cố định, khối lượng cố định, lực cản không khí cố định, đến cả lực tác động vào con xúc xắc cũng là cố định.
Chỉ cần nắm toàn bộ thông số khi ném ra, tỷ lệ đoán trúng mặt số xuất hiện là một trăm phần trăm.
Toàn tri toàn năng làm được điều đó.
Số mệnh? Nhân quả?
Không.
Thượng Đế là kẻ tung xúc xắc!
Hơn nữa hắn có thể tùy ý ném ra số điểm mình muốn.
Thượng Đế là sự tuyệt đối.
Nhưng sự tuyệt đối ấy không thể tác động lên bậc 7.
Bậc 7 cảm nhận được nhân quả, phần lớn đã thoát khỏi trường hà số mệnh, thậm chí còn can thiệp được vào dòng sông thời gian.
Mỗi bậc 7 đối với Thượng Đế đều tồn tại phần chưa biết.
Thượng Đế xem đi xem lại cảnh Trần Dật thiêu rụi đại điện bằng đồng, cảnh tượng này hắn đã xem không dưới mười vạn lần.
Hắn không phải không suy diễn ra cảnh đại điện bị hủy, nhưng không ngờ nó lại diễn ra nhanh đến thế.
Hệ quả từ việc đại điện bằng đồng sụp đổ khiến các phe phái có đủ binh lực phát hiện ra sí thiên sứ.
Khiến ba thế lực còn lại chuyển sang dùng hình thức lôi đài.
"Cảnh giới bất khả tri, vì sao bậc 7 đã có thể chạm tới."
"Trên sa bàn của tôi lại xuất hiện thêm một dị số."
Kế hoạch rõ ràng không diễn ra như dự định, nhưng Thượng Đế lại đang cười.
Hắn rất thích cảm giác này, hơn chín mươi chín phần trăm vạn vật trên đời đối với hắn đều quá mức tẻ nhạt.
Trước khi sự việc diễn ra, Thượng Đế đã biết trước kết quả, thậm chí biết rõ chuyện sẽ xảy ra vào lúc nào, vì nguyên cớ gì.
Thế nên Thượng Đế rất thích những kẻ mạnh.
"Thế giới này tươi đẹp nhờ kẻ mạnh, và tràn ngập những điều chưa biết cũng nhờ kẻ mạnh."
"Kế hoạch tiếp tục."
Từng thiên sứ cổ đại lùi xuống.
Ngay sau đó, vô số sí thiên sứ tay cầm ngân vũ xuất hiện trên chiến trường thần linh.
Có điều với chiến trường thần linh, những sí thiên sứ cao nhất cũng chưa chạm tới Thiên Nhân Ngũ Suy này chỉ tựa như vài hòn đá ném xuống biển khơi.
Cùng lắm chỉ khuấy động vài gợn sóng cục bộ.
.......
Thời gian trôi đi, giữa hư không xuất hiện một lôi đài khổng lồ.
Lôi đài không vuông vức mà có hình ngũ giác.
Mỗi cạnh đại diện cho một thế lực.
Trò Chơi Thế Giới, Chủ Thần Không Gian, Tộc Hệ Thống, Phe Công Nghệ, Học Giả Chi Gia.
Chưa có bóng người nào từ các thế lực xuất hiện, chỉ có một ký hiệu lưu lại tại chỗ.
Chỉ một ký hiệu đơn giản ấy lại khiến kiến trúc thô sơ nhuốm màu cổ xưa, túc sát.
Bản thân ký hiệu vô nghĩa, nhưng đã có người trao cho nó ý nghĩa.
Vậy thì nó sẽ mang theo sức mạnh phi thường.
Vô số người máy, sứ ma liên tục gia trì phong ấn xuống đáy lôi đài, dùng sự tích lũy về lượng để tạo biến đổi về chất nhằm tăng độ vững chắc của võ đài.
Không làm vậy thì tìm đâu ra bãi chiến trường đủ sức chịu đựng cấp độ bậc 7.
Bậc 7 tung hết sức giao chiến trong Vĩnh Hằng Thế Giới hoàn toàn là do nơi ấy đủ rộng.
Nhưng đấu lôi đài thì khác.
Thế nào là lôi đài?
Kẻ đứng vững trên lôi đài mới là người chiến thắng!
Vì thế diện tích lôi đài bị giới hạn, đồng thời phải cực kỳ kiên cố.
Trận chiến lần này chia làm ba tầng thứ:
Bậc 5, bậc 6, bậc 7.
Rõ ràng chỉ là cuộc đối đầu giữa 5 thế lực, nhưng toàn bộ hư không ngoại trừ chiến trường thần linh vẫn đang giao tranh ra, các nơi khác đều yên ắng hẳn.
Ẩn dưới sự tĩnh lặng ấy là sóng ngầm cuồn cuộn.
Dù trận lôi đài chưa mở màn, đã có vô vàn ánh mắt dõi theo nơi này.
Long tộc, ác ma, Linh tộc, Tinh Linh tộc...
Họ hiểu rõ, một trận chiến liên quan đến lượng tài nguyên khổng lồ thế này,
các bên tuyệt đối không thể nương tay.
Nghĩa là 5 bên chắc chắn sẽ cử ra lực lượng tinh nhuệ nhất cùng bậc.
Đây chính là dịp tốt để nhìn một biết mười, dò xét thực lực.
Và đó cũng là mục đích còn lại của võ đài này.
Chỉ huy của Trò Chơi Thế Giới, Tộc Hệ Thống và Chủ Thần Không Gian đều ngầm phát ra những mệnh lệnh chẳng liên quan gì đến trận đấu lôi đài.
Dù chưa rõ đám sí thiên sứ kia có tác dụng gì,
nhưng hơn mười bí cảnh cất giấu sí thiên sứ đã bị vài bậc 7 bất cẩn tông nát bấy trong quá trình xây dựng lôi đài.
