Chương 1450
Chương 1450: Đục nước béo cò
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Bùm!"
Những lượt sóng xung kích trầm đục không ngừng dội xuống từ phía trên, thổi tung tà pháp bào ngưng tụ bằng hỏa nguyên tố của Trần Dật.
Nhưng chẳng có đòn tấn công nào xuyên qua nổi Phún Hỏa Long để thực sự chạm vào người hắn.
Sau khi Loki rời đi, Trần Dật đứng im hồi lâu, liên tục suy tính về mục đích của đối phương.
Nói thật lòng.
Mục đích của Athena thì Trần Dật còn đoán được đôi phần.
Duy chỉ có Loki là nhìn không thấu.
Nhìn Ares sớm để lộ kế hoạch của Thượng Đế, rồi nhìn sang Athena tìm cớ tách mảnh vỡ quyền bính chiến tranh ra mà xem.
So với họ, Loki chẳng khác nào một vị thần mẫu mực đầy tình nghĩa của Thiên Đường Chi Thành.
Tiết lộ tin tình báo về kẻ dị loại trong hàng ngũ Cựu Thần.
Có thể hiểu là Loki đang mượn tay kẻ khác để thanh trừng kẻ phản bội trong chư thần.
Sau đó, để giữ mạng cho Tyr, hắn lại bắt tay hợp tác với Trần Dật.
Ares từng nói giải đấu lôi đài này là nghi thức ra đời của Chiến Thần.
Loki không muốn ngăn cản, nhưng lại kiêng dè Lôi Thần Thor.
Bởi trong thần hệ Odin, đa số các vị thần đều có quan hệ khá tốt.
Trong đó Thor là kẻ nhiệt huyết, đầu óc chỉ biết đánh đấm.
Mối quan hệ giữa Tyr và Thor lại rất gắn bó.
Lấy trước mảnh vỡ quyền bính chiến tranh của Tyr, ở một góc độ nào đó, chính là muốn tốt cho hắn.
Bằng không sớm muộn gì Tyr cũng bị kẻ nào đó trừ khử.
Loki đưa cho Trần Dật phương pháp đập vỡ quyền bính, đổi lại Trần Dật chịu tiếng xấu thay.
Nếu Chiến Thần không đạt tới độ mạnh như kỳ vọng, đó cũng là vì Trần Dật đã lấy đi mảnh vỡ quyền bính chiến tranh.
Điểm lợi hại nhất nằm ở chỗ, trong cả hai quá trình này, Loki không chỉ đạt được mục đích của mình, mà Trần Dật cũng hưởng lợi.
Đề nghị từ một kẻ có tình có nghĩa như thế;
Tập kích đại điện thanh đồng.
Chẳng phải là một lời đề nghị đầy cám dỗ hay sao.
Lôi đài đấu đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa từ khoảnh khắc Ares tự vạch trần kế hoạch của Thượng Đế.
Thế nhưng nó không biến mất, mà tiếp diễn dưới một hình thức khác.
Loki dường như nhận ra điều này, liền mời Trần Dật ra tay trước với vật chủ hệ thống.
Trần Dật vẫn có thể lấy được lợi ích, còn hắn thì làm suy yếu thực lực của vật chủ hệ thống.
Bình thường mà nói, Trần Dật chẳng có lý do gì để từ chối.
Vừa không tốn một binh một tốt, vừa bào mòn thế lực của phe khác.
Với chuỗi hành động này, ai dám bảo Loki không phải thần minh gương mẫu của Thiên Đường Chi Thành cơ chứ!
Nhưng...
Thực sự là như vậy sao?
Ảo thuật là cố tạo ra hiện thực chân thật nhất có thể, rồi khiến đối phương chìm đắm trong sự giả dối.
Còn thuật lừa gạt là sau khi đối phương đã đắm chìm trong hư ảo, niềm tin của họ sẽ biến giả dối thành sự thật.
Loki càng tỏ ra là vị thần gương mẫu, điều đó càng chứng tỏ bản chất thực sự của hắn lệch xa khỏi hình ảnh ấy bấy nhiêu.
Hiện tại, các phe phái rơi vào hỗn chiến đều xoay quanh quyền bính chiến tranh.
Duy chỉ có Loki là không.
Hắn như một kẻ đứng ngoài bàn cờ, nhưng từng bước biến động trên bàn cờ đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hắn.
Theo lẽ thường, chắc chắn Trần Dật sẽ không để Loki rời đi.
Bởi vì hắn quá nguy hiểm.
Với những mối đe dọa, Trần Dật luôn thích bóp chết từ trong trứng nước.
Chỉ là câu nói kia của Hạnh Vận Nữ Thần khiến Trần Dật phải đắn đo mãi.
Cuối cùng vẫn không chọn ra tay.
Tuy chưa rõ bước tiếp theo Loki sẽ làm gì, nhưng hoàn toàn có thể đề phòng trước.
Trần Dật gảy nhẹ sợi dây nhân quả, liên lạc với Lam Bạch, Lệnh Hồ Tử, U Linh: "Tình hình có biến, cẩn thận bị bao vây, kiến nghị hội quân cùng luân hồi giả."
Nhóm Lam Bạch không hỏi lý do, chỉ đáp lại là đã rõ.
Đều là những kẻ lão luyện lọc lõi, không cần nhắc nhở quá nhiều cũng tự hiểu đại khái tình hình.
Trần Dật nhìn về phía xa. Thôn Phệ Chi Xà lượn quanh phía sau đột ngột bộc phát, quất một đuôi hất văng đám tín đồ Cựu Thần đang kịch chiến với Phún Hỏa Long.
"Tiếp theo... đục nước béo cò thôi."
Luân hồi giả dẫn dụ Cựu Thần tới.
Dù bị gài bẫy, nhưng nước đã bị khuấy đục.
Lúc này làm bất cứ điều gì cũng có thể mượn danh Cựu Thần che đậy.
Sát Lục Phân Thân quả thực đã giết sạch những ứng viên nắm giữ mảnh vỡ quyền bính chiến tranh.
Có điều trước đó vẫn còn hai chủ nhân tiền nhiệm cùng một chủ nhân đương nhiệm.
Trần Dật không phải kẻ phản bội tráo trở.
Đã đạt thỏa thuận với Loki thì hắn sẽ không động thủ với Tyr.
Cứ giao cho kẻ khác đi, ví dụ như đám luân hồi giả.
Còn Trần Dật sẽ đích thân tiễn vị nữ thần chiến tranh còn lại lên đường.
Dứt lời, Trần Dật lấy ra ba chiếc mặt nạ, tự đeo một chiếc, ném hai chiếc còn lại cho Phún Hỏa Long và Khâu Tạp.
Mặt nạ này là tạo vật pháp thuật của Lam Bạch.
Làm công không cho Trần Dật bấy lâu mà chẳng kiếm nổi dù chỉ một viên Nguyên Sơ Tinh Thạch.
Điều đó khiến Lam Bạch ăn không ngon ngủ không yên, bám riết lấy Trần Dật hỏi xem có muốn mua gì không.
Cuối cùng Trần Dật mua bốn chiếc mặt nạ.
Hiệu quả rất đơn giản, mỗi chiếc mặt nạ là một thân phận.
Mọi hành vi người đeo mặt nạ làm sẽ chỉ khiến người khác liên tưởng đến thân phận mà mặt nạ đại diện, chứ không phải bản thân người đeo.
Con đường của Lam Bạch quả thực là lãng quên.
Chỉ là năng lực lãng quên của gã ở cấp cao lại thể hiện qua phương thức liên tưởng.
Nhìn thấy Lam Bạch nhưng không thể liên hệ tới gã.
Điều đó tương đương với việc đã quên gã.
Hiện tại ở đây cũng tương tự.
Sau khi đeo mặt nạ, dẫu Trần Dật có tung kỹ năng sở trường thì cũng chỉ tạo ra ảo giác rằng có kẻ đang mạo danh Trần Dật.
.......
Việc biến đổi quyền năng không chỉ tạo ra một Chiến Thần bậc 8, mà còn tác động đến vô số tín đồ của vị thần tương ứng.
Như đã nói trước đây, sức mạnh thần linh tựa như một dòng sông, còn tín đồ là các nhánh sông phụ lưu, nhờ vào tín ngưỡng mà luôn chảy về dòng chảy chính.
Athena là thần chiến tranh và trí tuệ, đồng thời nắm giữ lời nguyền ít ai biết tới.
Do đó tín đồ của nữ thần cũng chia thành ba nhánh, tương ứng với ba con sông chiến tranh, trí tuệ và lời nguyền.
Hiện tại dòng sông lời nguyền đã cạn khô vì bị đem đi làm quà tặng, muốn khôi phục lại mức ban đầu phải mất ít nhất vài chục vạn năm, hoặc lâu hơn.
Dòng sông chiến tranh biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại dòng sông ứng với trí tuệ.
Ngoại trừ những tín đồ lấy trí tuệ làm đức tin, những kẻ còn lại thậm chí không thể dùng nổi thần thuật.
Rõ ràng thần của họ vẫn ở đó, nhưng bọn họ lại chẳng khác nào những cánh diều đứt dây.
Tín đồ cấp cao thì đỡ hơn đôi chút, song tình cảnh vẫn vô cùng lúng túng.
Khi thần linh không còn quyền năng đó, thứ họ thờ phụng rốt cuộc là cái gì?
May thay, cuộc đột kích của Cựu Thần khiến họ không còn thì giờ tiếp tục suy nghĩ vấn đề này.
Bảo vệ thần minh mới là việc đúng đắn nhất lúc này.
Bất chợt, mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng.
Trong bóng tối hư không xung quanh xuất hiện vài chục bóng người.
"Cẩn thận! Chúng tới rồi!"
"Bảo vệ tôn thần!"
Tuyến phòng thủ vốn chưa tan vỡ trước công thế của Cựu Thần giờ lại bắt đầu lùi bước liên tục.
Không chỉ riêng Athena bị phục kích.
Tyr đã mất mảnh vỡ quyền bính chiến tranh, cùng các thế lực mang theo phần thưởng lôi đài lần này, thảy đều bị mai phục.
Đây chính là lôi đài đấu kiểu mới.
Cướp đoạt tài nguyên tính là một trận thắng, giết chết Chiến Thần tính là một trận thắng.
Giết chết vị Chiến Thần mạnh nhất sẽ đoạt chức quán quân, giành lấy phần tài nguyên vốn thuộc về người đứng đầu giải đấu.
Nước đã đục ngầu, mỗi một thế lực vừa làm cá, lại vừa tung ra thợ săn cá.
Có điều giữa vô số thợ săn, lại có một kẻ chưa kịp đục nước bắt cá thì đã bị vài Cựu Thần dẫn theo tín đồ kìm chân.
Kẻ đó chính là Trần Dật.
Bị ngần ấy người nhìn chăm chú, Khâu Tạp cảm thấy mất tự do vô cùng.
Có điều được Trần Dật xách lên, cảm giác an toàn tăng vọt, tính ra thì vẫn còn tự do chán.
Cùng lúc đó ở một hướng khác, mặt Loki đầy vẻ tiếc nuối.
Rõ ràng hắn đã soạn sẵn kịch bản cho Trần Dật.
"Đã không chịu hợp tác với tôi, thì tốt nhất anh đừng đến quấy rầy."
Dù mục tiêu của Trần Dật không phải Ares mà là Athena, nhưng để đề phòng vạn nhất, cứ kiếm chút việc cho Trần Dật bận tay vẫn hơn.
Nói đoạn, Loki sửa sang lại vạt áo, hệt như một diễn viên kịch sắp sửa bước lên sân khấu.
