Chương 1456
Chương 1456: Lựa chọn ẩn mình
Đăng ngày 01/10/2026
19
【Ting! Phát hiện người chơi Dật hoàn thành nhiệm vụ: Ngăn chặn Chiến Tranh Chi Thần ra đời】
【Độ hoàn thành 50%, tỷ lệ đóng góp nhiệm vụ 65%】
【Tích lũy phần thưởng nhiệm vụ】
【Phát hiện người chơi Dật hoàn thành thi đấu lôi đài, đồng thời giành được phần thưởng hạng nhất】
【Phần thưởng tăng mức vừa】
【Cấp quyền hạn +5, cấp quyền hạn hiện tại: 70】
【Huy chương bạc ×5】
Một lượng nhỏ thông tin truyền vào tâm trí Trần Dật.
Sau khi cấp quyền hạn tăng lên cấp 70, những đặc quyền hắn sở hữu lại tăng thêm một bước.
Chẳng hạn như loại dược tề tăng thuộc tính vốn đã được đặt lịch đến tận mười vạn năm sau ở tiệm thuốc.
Trần Dật có quyền ưu tiên mua.
Lại chẳng hạn, phần lớn quyền hạn tri thức đều đã được mở khóa.
Ngay cả tri thức hệ thời không từng cần khấu trừ cấp quyền hạn mới có thể đổi lấy cũng như vậy.
Trần Dật có thể dùng huy chương để đổi lấy tri thức mình muốn.
Dĩ nhiên, cũng có thể bán một số tri thức cho Trò Chơi Thế Giới, sau này mỗi khi có một kẻ bậc cao mua tri thức của Trần Dật, hắn đều sẽ nhận được một tỷ lệ huy chương nhất định.
Lại chẳng hạn như quyền hạn rèn đúc danh hiệu.
Danh hiệu từng là trợ lực không tệ khi Trần Dật còn ở bậc thấp.
Chỉ là cường độ không đủ, rốt cuộc vẫn bị đào thải.
Tuy nhiên danh hiệu gần như có thể coi là một loại thần khí nhân tạo, sử dụng nhận thức của chúng sinh đối với bản thân để ngưng tụ thành sức mạnh.
Danh hiệu đủ mạnh thì cũng vô cùng lợi hại.
Nhưng đây cũng là một cái hố sâu không đáy còn hơn cả cường hóa vũ khí.
Bởi vì nhận thức của chúng sinh không thể liên tục cung cấp như tín ngưỡng, sau khi hình thành danh hiệu, muốn để danh hiệu đủ mạnh thì chỉ có cách đập tài nguyên vào.
Hơn nữa không phải là lượng tài nguyên bình thường.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là một hướng đi để trở nên mạnh hơn.
Chỉ cần cấp quyền hạn đủ cao, chủ thành sẽ mở ra một diện mạo hoàn toàn mới.
Còn về phần thưởng nhiệm vụ lần này, Trần Dật đoán sẽ không quá tốt.
Dù sao phần thưởng chiến thắng lôi đài đã phát xong rồi.
Hiện tại trong tay Trần Dật có trọn vẹn 24 huy chương vàng.
Tính cả 4 cái đã dùng trước đó, tức là khi tham gia lôi đài, riêng huy chương Trần Dật đã thu hoạch được 28 cái.
Tương đương 2,8 vạn Nguyên Sơ Tinh Thạch.
Nói một cách nghiêm ngặt, đây coi như phần thưởng nhiệm vụ được phát trước.
Không thể kết toán lặp lại.
Nếu không nhờ ngăn chặn sự ra đời của Chiến Tranh Chi Thần ở một mức độ nhất định, thậm chí còn chưa chắc xuất hiện kết toán nhiệm vụ.
【Chọn 3 trong 5 phương án dưới đây】
① Điểm thuộc tính tự do +16. (Ghi chú: Hiệu quả thiết bị có thể phát huy đã đạt tới cực hạn)
② Thuộc tính phụ của pháp khí 【Hoả Chi Chung Khúc】 được làm mới, cấp cường hóa giữ nguyên.
③ Dự kiến ngẫu nhiên hình thành một danh hiệu 7 sao.
④ Ba đôi 【Lăng Hư Ma Nhãn】 chưa phát triển đến cực hạn.
⑤ Sửa chữa chiếc nhẫn chưa rõ trong tay người chơi Dật. (Lựa chọn này cần tiêu hao hai phần thưởng)
-
Đúng như Trần Dật dự đoán, phần thưởng lần này kém xa lượng nhận được khi phá hủy đại điện bằng đồng lần trước.
Nhưng nhìn chung vẫn khá khả quan.
Với ghi chú của phần thưởng ①, Trần Dật không thấy lạ.
Kẻ càng mạnh thì càng khó trở nên mạnh hơn.
Đây là chân lý bất biến.
Dược tề có giới hạn, thiết bị tự nhiên cũng có giới hạn.
Nhìn Phún Hỏa Long là biết.
Dù tài nguyên chưa từng gián đoạn, lại còn uống dược tề đặc chế do Tiểu Lục cung cấp để rèn luyện.
Lượng máu vẫn chưa tới 180 vạn.
Dù vậy, con số này cũng đã vượt qua không ít kẻ bậc 7.
Phún Hỏa Long từ việc rèn luyện một năm có thể tăng vài nghìn giới hạn máu ở giai đoạn đầu, đến sau này rèn luyện một năm nhiều nhất chỉ tăng vài trăm.
Về sau sẽ càng ít hơn.
Cho đến khi chạm tới giai đoạn bình cảnh.
Đúng hơn là Trần Dật cũng đang tiến gần đến giai đoạn bình cảnh.
Phương pháp có thể bù đắp điểm thuộc tính trong thời gian ngắn đã không còn nhiều.
Thiên tài địa bảo quý giá, Trần Dật đã ăn.
Thiết bị vượt qua quy tắc, Trần Dật đã dùng.
Lượng tồn tại chi lực cần thiết để 【Chiếu Kiến Tự Tại Pháp】 gia tăng thuộc tính ngày càng nhiều.
【Lăng Hư Ma Nhãn】 đã chạm mốc giới hạn, vẫn chưa có phương pháp đột phá.
【Tam Linh Quy Nhất Tế】 vẫn chưa hoàn thiện.
Hơn nữa không có cái nào là dễ giải quyết.
Phần thưởng ② nhắm vào pháp khí của Trần Dật.
【Hoả Chi Chung Khúc】 từ lúc Trần Dật còn ở Thiên Nhân Ngũ Suy đã bước vào tầng thứ Thánh Linh cấp.
Khi đó quả thực mang lại trợ giúp không nhỏ, nhưng cũng vì thế mà diễn hóa ra một số thuộc tính phụ vô dụng đối với hiện tại.
——————
Thôn Viêm: Mỗi khi cắn nuốt một loại hỏa diễm hạch tâm, có thể phản hồi một lượng năng lượng nhất định, giúp người chơi Dật vĩnh viễn tăng thêm 0,001 - 10 điểm cường độ linh hồn.
Hủ Hủ Táng Lễ: Hỏa diễm thiêu đốt sẽ giảm 30% phòng ngự tinh thần của kẻ địch, khi phán định ảo thuật giai vị +1.
——————
Làm mới thuộc tính phụ có thể giúp pháp khí mang lại trợ giúp lớn hơn.
Phần thưởng ③ tương đương với việc có thêm một món trang bị.
Danh hiệu 7 sao chưa qua rèn đúc thì sức mạnh cũng chỉ cỡ trang bị Thánh Linh cấp thông thường.
Mức gia tăng cho Trần Dật chỉ có thể nói là có còn hơn không.
Nhưng nếu Trần Dật từ bỏ việc đổ tiền vào những chỗ khác thì cũng có thể tăng không ít thực lực thông qua danh hiệu.
Phương án này cũng coi như có hiệu quả trên chi phí cao nhất.
Phần thưởng ④ có hiệu quả trên chi phí thấp nhất.
Một phần thưởng ở tầng thứ của Trần Dật sao có thể chỉ đáng giá ba đôi 【Lăng Hư Ma Nhãn】 chưa phát triển đến cực hạn.
Ma nhãn không phải Sharingan, cắm vào là dùng được ngay.
Ngoại trừ người bẩm sinh sở hữu ma nhãn, những người khác căn bản không dùng được.
Có thể nói ma nhãn bị tháo xuống không có giá trị cao, chỉ có giá trị nghiên cứu là cao.
Người có ma nhãn tương lai đầy hứa hẹn.
Mà tương lai ở đây... là bậc 7.
Phần thưởng này sở dĩ chỉ có ba đôi là vì trong phạm vi thế lực rộng lớn như Trò Chơi Thế Giới cũng chỉ có ba đôi ma nhãn nguyên bản.
Độ quý hiếm khoa trương đến mức đó.
Của hiếm thì quý.
Nguyên nhân xuất hiện phần thưởng này hoàn toàn là do Trần Dật từng thử tìm Trò Chơi Thế Giới để mua 【Lăng Hư Ma Nhãn】.
Sau khi 【Trực Tử Ma Nhãn】 bẩm sinh của Thiên Thu Nguyệt bị móc mất, được cấy ghép 【Trực Tử Ma Nhãn】 mà Trần Dật móc ra từ một kẻ bậc 7, dường như đã xuất hiện một số biến hóa đặc thù.
Đây có lẽ là một con đường để nghiên cứu ma nhãn.
Phần thưởng ⑤ cũng không tệ, dù sao có thể nhận được một món trang bị cấp Thần Thoại.
Trang bị cấp Thần Thoại rất mạnh.
Nếu không nhờ 【Áo Choàng Vĩnh Dạ】, lần bị ký chủ hệ thống vây hãm trước đó đã khó mà sống sót.
Những trang bị cấp Thần Thoại từng thấy trước đây không có món nào hiệu quả kém.
Nếu nhận thêm một món trang bị cấp Thần Thoại, thực lực cũng có thể tăng lên không ít.
Trần Dật nhìn 5 phương án, do dự hồi lâu.
Cuối cùng thở dài một tiếng, chọn lấy hai phần thưởng có hiệu quả trên chi phí kém nhất.
"Tôi chọn ①, ②, ④."
Điểm thuộc tính bắt buộc phải chọn.
Hai cái phía sau là để đặt nền móng cho việc trở nên mạnh hơn.
Nếu 【Hoả Chi Chung Khúc】 thực sự có khả năng đột phá cấp Thần Thoại, chắc chắn nó sẽ phù hợp với Trần Dật hơn những pháp khí cấp Thần Thoại khác.
Nếu ma nhãn có thể tìm ra hướng đột phá thì trợ lực sẽ càng lớn hơn.
Ở giai đoạn hiện tại, chiến lực của Trần Dật đã được coi là cấp Vương giả, nếu Trần Dật không che giấu thuộc tính của mình.
Người khác kiểm tra thuộc tính của Trần Dật, dòng đầu tiên sẽ là mấy chữ lớn đỏ thẫm:
【Cảnh báo! Bạn đã làm kinh động đến đơn vị cấp Vương giả!!!】
Hơn nữa thuộc tính trí lực và thuộc tính tinh thần của Trần Dật vẫn chưa chạm mốc cực hạn.
Nhiên Thiêu Đạo Đồ vẫn chưa đạt cấp 30.
Nói cách khác, Trần Dật thăng cấp vẫn có thể tiếp tục mạnh lên đôi chút.
Trong bậc 7, số người có thể giao chiến với Trần Dật đã không còn nhiều.
Chính vì vậy, vào lúc nhận được lượng lớn tài nguyên như hiện tại, Trần Dật từ bỏ cách tăng trang bị để nâng cao thêm chiến lực trước mắt.
Thay vào đó, hắn chọn ẩn mình tích lũy, tiêu hao tài nguyên, chậm rãi chuyển hóa để bồi đắp nội hàm của bản thân.
