Chương 1501
Chương 1501: Âm Dương Song Sinh
Đăng ngày 01/10/2026
19
[Chế độ trò chơi]
[Tổ đội] [Cá nhân]
Lần này Trần Dật chọn tổ đội, vì ngoài việc thiếu bảo vật hệ thời không, hắn còn thiếu thuật ngưng tụ quá khứ/tương lai thân.
Chế độ cá nhân bậc 7 có độ rủi ro lớn.
Thu được bao nhiêu lợi ích hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của bản thân.
Trong tình huống bình thường, phần lớn đều là thực hiện nhiệm vụ quy mô nhỏ.
Không một thế lực nào thực sự vội vã đẩy bậc 7 của mình đi nộp mạng.
Ngay cả Chủ Thần Không Gian cũng như thế.
Họ sẽ không sắp đặt nhiệm vụ chắc chết.
Trước đó Trần Dật ở Vĩnh Hằng Thế Giới gặp nhiều khó khăn như vậy hoàn toàn là do lựa chọn của chính hắn.
Khi ở Ma Năng Thế Giới, chỉ cần phá hủy một số lượng nhà thờ nhất định là có thể đạt tiêu chuẩn tối thiểu để hoàn thành nhiệm vụ.
Là do Trần Dật không hài lòng với độ hoàn thành.
Ở Bá Giả Thế Giới, nhiệm vụ ban đầu của Trần Dật chỉ đơn thuần là điều tra bí mật của vương tộc để cung cấp tình báo cho người đến sau.
Vẫn là do Trần Dật một tay khơi mào kiếp nạn lan rộng khắp toàn bộ thế giới.
Có thể nói kẻ kéo độ khó nhiệm vụ cá nhân lên tới mức này không phải bản thân nhiệm vụ, mà là Trần Dật.
Chế độ tổ đội có rủi ro tương đối nhỏ hơn, nhưng tương ứng đều là những khúc xương khó gặm.
Nhiệm vụ một bộ phận người phụ trách trong chế độ tổ đội không nhất thiết phải là chiến đấu, nhưng nhất định mang lại cống hiến rất lớn.
Thế nên mới có những phần thưởng như chiến huân, huân chương.
Sau khi Trần Dật chọn chế độ tổ đội, hai thế giới có thể lựa chọn liền hiện ra.
——————
[Thất Lạc Chi Giới · Vĩnh Hằng]
Thế giới này do vô số đảo nổi tạo thành, phía dưới đảo nổi là cõi hư vô.
Nhiệm vụ tổ đội: Thay thế chính quyền bầu trời.
Số lượng người chơi đang thực hiện nhiệm vụ: 3.700.000
Số lượng người chơi bậc cao: Bậc 7: 45 người, bậc 8: 1 người
Sản vật thế giới: Tinh thể bầu trời...
-
[Âm Dương Song Sinh Chi Giới · Vĩnh Hằng]
Trong Vĩnh Hằng Thế Giới có hai thần quyền chi quốc: Nhật Thần và Nguyệt Thần.
Nhiệm vụ tổ đội: Phá vỡ thế cân bằng giữa hai nước.
Số lượng người chơi đang thực hiện nhiệm vụ: 5.600.000
Số lượng người chơi bậc cao: Bậc 7: 64 người, bậc 8: 2 người
Sản vật thế giới: Trụ Chi Phách...
——————
Trần Dật dứt khoát chọn thế giới thứ hai.
Trụ Chi Phách là một loại thiên tài địa bảo thuộc hệ thời gian.
Có thể nói thế giới này đáp ứng hoàn hảo mọi yêu cầu của Trần Dật.
Thông qua nhiệm vụ để lấy huân chương vàng, thông qua thủ đoạn của chính mình để đoạt lấy bảo vật hệ thời không.
Ngay khi Trần Dật xác nhận, một lượng lớn thông tin liền tràn vào tâm trí hắn.
Vừa kiểm tra thông tin, Trần Dật đã khẽ nhíu mày.
Vì ba câu đầu tiên của thông tin đều là lời nhắc nhở giống hệt nhau.
Âm dương cõi này định sẵn phải cân bằng!!!
Âm dương cõi này định sẵn phải cân bằng!!!
Âm dương cõi này định sẵn phải cân bằng!!!
Đây là quy tắc nền tảng của thế giới này.
Dương chỉ quốc độ nơi Nhật Thần tọa trấn: Triêu Dương Cổ Quốc.
Đa số là các chiến sĩ tôi luyện thể xác.
Âm chỉ quốc độ nơi Nguyệt Thần tọa trấn: Minh Nguyệt Đế Quốc.
Đa số là các pháp sư rèn giũa tinh thần và linh hồn.
Hai quốc gia nhìn nhau không thuận mắt, kể cả các vị thần mà họ phụng thờ cũng vậy.
Đôi bên đều tìm cách thôn tính đối phương để có thể chiếm trọn toàn bộ Vĩnh Hằng Thế Giới.
Tựa như nước với lửa, định sẵn không thể dung hòa.
Hai quốc gia đã đánh nhau không biết bao nhiêu ức năm mà vẫn chưa phân thắng bại.
Chính là vì quy tắc nền tảng này.
Bất kể là Triêu Dương Cổ Quốc hay Minh Nguyệt Đế Quốc, chỉ cần chiến lực một bên xảy ra vấn đề dẫn đến thế cân bằng bị phá vỡ...
... thì thế giới sẽ đích thân can thiệp để nâng đỡ bên yếu thế hơn.
Có thể là khiến một bậc 8 nào đó kết thúc giấc ngủ say sớm hơn, cũng có thể khiến thực lực của một bậc 7 nào đó tăng vọt tạm thời, hoặc xuất hiện một "nhân vật chính" nào đó đột nhiên kế thừa bản nguyên, bước vào bậc 7 phá hỏng kế hoạch của đối phương...
Tóm lại, cuối cùng âm dương sẽ được đưa về thế cân bằng.
Trớ trêu thay, nhiệm vụ của Trò Chơi Thế Giới lại là phá vỡ thế cân bằng âm dương đó.
Bởi vì nếu không phá vỡ cân bằng, kẻ ngoại lai rất khó can thiệp vào thế giới này.
Bất kỳ thế lực thứ ba nào lộ diện công khai đều sẽ đồng thời hứng chịu đòn tấn công của cả hai quốc gia, đối mặt với sự phản phệ từ cả âm lẫn dương.
Biểu hiện cụ thể là:
Bậc 7 bản địa vừa có thể gây thêm sát thương lên kẻ ngoại lai, vừa chịu ít sát thương hơn.
Dưới sự gia trì như vậy, một kẻ vừa bước vào bậc 7 thậm chí có thể ngang nhiên đối đầu với Phún Hỏa Long hiện tại.
Vì vậy thế cân bằng âm dương bắt buộc phải bị phá vỡ.
Nói đúng ra, không phải không có phương pháp phá vỡ cân bằng.
Đó là phong ấn!
Phong ấn chứ không giết, khiến cho trong phán định cân bằng của thế giới, tổng lượng âm và dương vẫn ở trạng thái ngang bằng.
Trên thực tế, cán cân chiến lực đã lệch đi.
Thế nhưng độ lệch chiến lực do phương pháp này mang lại rất có hạn.
Nếu hai quốc gia này thực sự có thể phong ấn toàn bộ chiến lực của đối phương thì chiến tranh đã sớm kết thúc.
Trong chiều dài lịch sử đằng đẵng, hai bên từng có một thời gian liên tục phong ấn chiến lực của nhau.
Thế nhưng âm dương vẫn tiếp tục duy trì trạng thái cân bằng.
Ban đầu, phương án cân bằng của thế giới là bột nhiều thì thêm nước, nước nhiều thì thêm bột.
Cách này nhanh chóng dẫn đến việc thế giới bị thâm hụt tài nguyên, khiến một Vĩnh Hằng Thế Giới lại lộ rõ dấu hiệu đi vào ngõ cụt.
Thế là phản phệ của thế giới ập đến.
Khi lại đối mặt với việc âm dương mất cân bằng...
Nó biến thành: bột nhiều thì bớt bột đi.
Nước nhiều thì rút bớt nước đi.
Điều này khiến chiến lực của cả hai thế lực không ngừng suy giảm.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, thế giới này sớm muộn gì cũng bị một thế lực bên ngoài đoạt lấy.
Do đó, hai quốc gia vốn như nước với lửa lại cùng nhau ký kết một hiệp ước.
Hiệp ước không phong ấn!
Đánh thì cứ đánh, giết thì cứ giết, tuyệt đối không được đụng đến phong ấn.
Bất kỳ bên nào dám tiến hành phong ấn đều sẽ chịu sự phản phệ từ khế ước.
Sau khi đọc xong toàn bộ tình báo, Trần Dật rơi vào trầm mặc.
Dường như hắn vừa tự đào hố chôn mình.
Cái này thì phá hoại kiểu gì?
Đốt sạch thế giới?
Chưa bàn tới việc mục đích của Trò Chơi Thế Giới là chiếm đoạt nơi này.
Chỉ riêng những kẻ mạnh sinh sống trong Âm Dương Song Sinh Chi Giới cũng đủ sức giết chết Trần Dật trước khi hắn kịp thiêu rụi toàn bộ thế giới.
Ám sát tầng lớp cấp cao?
Ám sát bậc cao của phe địch?
Vô dụng!
Những phương pháp mà Trần Dật có thể nhanh chóng nghĩ ra đều đã bị các người chơi bậc cao nán lại thế giới này thử qua từ lâu.
Cho dù ám sát thành công cũng không thể thay đổi cục diện chiến tranh theo đúng nghĩa.
Người ta sẽ nhanh chóng phát hiện kẻ địch bỗng dưng mạnh lên một cách khó hiểu.
Khi rút lui, không bao lâu sau sẽ thấy hàng ngũ bậc cao của địch xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới.
Một vài kẻ vốn kẹt ở ngưỡng Thiên Nhân Ngũ Suy, nhờ cơ duyên trùng hợp mà kế thừa một đạo bản nguyên trôi nổi giữa đất trời, từ đó bước vào bậc 7.
Âm và dương lại quay về thế cân bằng.
Không dừng lại ở đó.
Trong tình báo gửi cho Trần Dật, những người chơi này còn từng thử qua rất nhiều cách khác.
Kéo Cựu Thần can thiệp.
Sau đó Cựu Thần bị hai quốc gia đang nhận gia trì từ âm dương liên thủ đánh cho tối tăm mặt mũi.
Ám sát thần linh của cả hai bên.
Tốn không ít công sức dụ người bảo hộ rời đi, rồi mới phát hiện những vị thần này căn bản không cần ai bảo vệ.
Dưới sự gia trì của thế giới, họ mạnh đến mức khủng khiếp.
...
Số phương pháp được ghi chép lại lên tới 34 loại, nhưng không có lấy một cách mang lại hiệu quả.
Trần Dật hoài nghi sâu sắc rằng đám người chơi bậc cao ở thế giới này thậm chí còn không tham gia cuộc Chiến Tranh Hư Không lần thứ ba.
Quỷ mới biết họ đã nán lại thế giới này bao lâu rồi.
Khó giải quyết thật.
Trần Dật phác thảo nhiều phương án trong đầu, cuối cùng đều lần lượt gạt bỏ.
Khâu Tạp chẳng biết đã đào một cái hố từ lúc nào, bắt đầu ngồi câu cá.
Có Trần Dật ở đây, nó chưa bao giờ cần dùng đến não.
Phún Hỏa Long kích hoạt chiếc vòng trên cổ tay, sau khi pháp trận bao phủ, nó liền thở hồng hộc bắt đầu luyện tập.
Kể từ khi có long mạch, mỗi lần rèn luyện Phún Hỏa Long đều nhận được phản hồi tích cực rõ rệt.
Điều đó khiến nó ngày càng chìm đắm trong việc tập luyện.
