Chương 177
Chương 177: Hình chiếu bản thân
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trần Dật nhặt ngọc bội lên, hắn có thể cảm nhận được ý niệm gần gũi truyền đến từ trong đó.
Đây là trang bị độc quyền sao.
Đúng là kỳ tích...
Đeo ngọc bội vào, điểm may mắn tăng lên không mang lại cảm giác trực quan nào cho Trần Dật.
Nhưng linh tính trong Thần Khấp đang báo cho Trần Dật biết vận may hiện tại rất tốt.
Không chần chừ, Trần Dật mở luôn rương báu màu vàng kim cuối cùng.
Lập tức, ánh kim chói lóa không hề thua kém ban nãy bùng lên.
[Thiên Chi Tỏa] (Trang bị đặc biệt)
Phẩm chất: Vàng kim
Tấn công vật lý: 24-36
Tấn công phép: 11-12
Giam giữ: Thần tính của mục tiêu bị trói càng cao, độ cứng càng tăng, hiệu quả phong ấn càng mạnh.
Kéo dài: Tiêu hao ma pháp có thể kéo dài vô hạn, trong phạm vi 50 mét không tốn ma pháp.
Trao tặng: Sau khi trang bị sẽ khóa với người chơi, người chơi khác không thể sử dụng.
Độ bền: 27/27
Cấp bậc: /
Đánh giá: Đối với thần linh, nó đã vượt ra khỏi phạm trù của một trang bị phẩm chất vàng kim.
Nhìn sợi xích sắt dưới đất, chính Trần Dật cũng không ngờ mình lại nhận được món này.
Là Thần Khấp đang tự tìm bạn đồng hành cho mình sao?
Trần Dật lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ vô lý này.
Chạm tay vào xích sắt, Thiên Chi Tỏa lập tức liên kết với Trần Dật.
Món đồ này cũng có linh tính tương tự Thần Khấp, nhờ Du Hí Thế Giới công chứng mà như vừa mới ra đời.
Thiên Chi Tỏa không có mấy năng lực tấn công, tác dụng lớn nhất của nó là phong ấn và khống chế, nhưng chỉ riêng hai thứ đó đã là quá đủ.
Hơn nữa đúng như đánh giá của Du Hí Thế Giới, đối với thần linh, uy lực của Thiên Chi Tỏa đã vượt qua giới hạn thông thường của phẩm chất vàng kim.
Nó là món vũ khí diệt thần danh bất hư truyền!
Theo ý nghĩ của Trần Dật, Thiên Chi Tỏa thu nhỏ dần lại rồi quấn quanh Hoả Chi Chung Khúc.
Quyển pháp điển lơ lửng quấn đầy xiềng xích, mang lại cảm giác của một cuốn sách ma pháp cấm kỵ.
Mở rương xong, Trần Dật nhìn trời, thấy đã rất muộn.
Hắn liền ngồi thiền tại chỗ, mãi đến sáng hôm sau mới ra ngoài.
Trong đêm, Trương Tam đã gửi số tiền xu theo hợp đồng qua, hôm nay hắn ra ngoài là để thanh toán với Tiền Đa Đa.
Lần vào trò chơi này không tốn nhiều thời gian, nên chỉ thanh toán được 108.000 đồng.
Sau đó hắn bán thanh đao màu vàng nhạt cho Tiền Đa Đa với giá 85.000 đồng.
Theo lời đối phương, định vị của món vũ khí này hơi lấp lửng, nhưng chắc chắn sẽ có người chơi phù hợp cần đến.
Tính đến thời gian có thể bị đọng hàng, cân nhắc tổng thể chỉ trả được mức giá 85.000.
Qua một thời gian hợp tác, Tiền Đa Đa không đời nào vì chút lợi nhỏ này mà làm hỏng mối quan hệ giữa hai bên.
Nên Trần Dật sảng khoái đồng ý.
Cuối cùng số tiền xu trong tay đạt mức 500.000 đồng.
Hắn đưa cho Phún Hỏa Long 20.000 đồng làm tiền tiêu vặt.
Sau đó, một người một Pokémon cùng đi tới đấu trường.
Trần Dật thuần thục thao tác, vừa định tạo môi trường mô phỏng lửa thì phát hiện đấu trường xuất hiện thêm một lựa chọn.
Hình chiếu bản thân!
Hỏi qua Du Hí Thế Giới mới biết, hình chiếu này không phải hình chiếu của kẻ mạnh, mà do chính người chơi chiếu ra.
Nó tạo thành một hình chiếu linh hồn thay thế người chơi cảm ngộ, khi cảm ngộ xong hình chiếu linh hồn sẽ quay trở về cơ thể.
Vì là hình chiếu linh hồn của chính bản thân nên các thông tin cảm ngộ sẽ dễ tiếp thu hơn nhiều.
Sau đó chỉ cần vận dụng vào thực chiến là xong.
Nói ngắn gọn, đây là cách cộng điểm cho các kỹ năng hệ ý cảnh, tiêu tốn bao nhiêu phụ thuộc vào thiên phú.
Dùng cách đốt tiền xu để tiết kiệm thời gian, qua đó nâng cao thực lực của người chơi nhanh hơn.
[Ý cảnh Lửa cấp 12 → Ý cảnh Lửa cấp 13 cần 60.000 đồng]
[Có / Không thanh toán]
Trần Dật không bấm đồng ý mà kích hoạt hiệu ứng Hoang Mạc của Pháp Sư Huân Chương, lượng máu tụt nhanh 4.000 điểm đổi lấy hiệu quả độ thân hòa nguyên tố lửa +10, độ thân hòa nguyên tố lửa hiện tại là 131.
Sau khi độ thân hòa nguyên tố lửa thay đổi, số tiền xu tiêu hao đã giảm xuống.
[Ý cảnh Lửa cấp 12 → Ý cảnh Lửa cấp 13 cần 40.000 đồng]
[Có / Không thanh toán]
Trần Dật dứt khoát thanh toán.
Rất nhanh, từ đấu trường bước ra một hình chiếu có diện mạo y hệt Trần Dật.
Khi hình chiếu tan biến, đủ loại cảm ngộ về ngọn lửa tràn vào tâm trí hắn.
Ý cảnh Lửa cấp 13: Sát thương tấn công hệ lửa tăng 73%.
Cách này kinh tế hơn nhiều so với việc tự cảm ngộ từ từ, Trần Dật không do dự tiếp tục nâng cấp.
[Ý cảnh Lửa cấp 13 → Ý cảnh Lửa cấp 14 cần 45.000 đồng]
[Có / Không thanh toán]
Từ cấp 14 lên cấp 15 tốn 50.000 đồng.
Từ cấp 15 lên cấp 16 tốn 55.000 đồng.
Trong thoáng chốc, lượng lớn cảm ngộ ùa vào đầu, Trần Dật nhận ra làm thế này không ổn, quá nhiều thông tin cảm ngộ khiến hắn không tài nào tiếp thu trọn vẹn.
Rất có thể sẽ dẫn tới việc cảm ngộ chưa thấu đáo, khiến ý cảnh không thể tăng lên.
Trần Dật tìm một chỗ nhắm mắt từ tốn tiêu hóa số cảm ngộ này.
Sau khi chắc chắn đã hấp thu xong, hắn mới tiếp tục nâng cấp.
Cứ nâng lên hai cấp, Trần Dật lại tìm chỗ nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi tiếp thu và tiêu hóa hoàn toàn mới tiếp tục.
Cứ thế, Trần Dật dồn tiền nâng thẳng một mạch lên Ý cảnh Lửa cấp 19, trong người chỉ còn lại 93.000 đồng.
[Ý cảnh Lửa cấp 19 → Ý cảnh Lửa cấp 20 cần 150.000 đồng]
[Có / Không thanh toán]
Trần Dật tiếc nuối ấn vào nút từ chối.
Quả nhiên ở Du Hí Thế Giới chỉ có hai thứ không thể thiếu: một là cấp bậc quyền hạn, hai là tiền xu.
Chỉ cần có đủ hai thứ này là có thể mạnh lên nhanh chóng.
Trần Dật từng hỏi Sơn Bản Nguyên Liễu Trai Trọng Quốc tại sao không để Phún Hỏa Long phát triển theo hướng Bạch Đả.
Nào ngờ Sơn Bản Nguyên Liễu Trai Trọng Quốc nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Bạch Đả vốn là phương pháp chiến đấu do Tử Thần nghiên cứu ra, dẫu có cải biên cũng không thể nói là hoàn toàn phù hợp với Phún Hỏa Long.
Dùng làm phương thức tích lũy kinh nghiệm trong giai đoạn tân thủ thì được, nhưng không thể chọn làm con đường tương lai.
Thứ Phún Hỏa Long cần là nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn, thể phách mạnh mẽ hơn, sức mạnh lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, và phản xạ nhạy bén hơn!
Nó chỉ cần duy trì độ thuần túy như vậy là đủ.
Cho nên mỗi lần tới đấu trường, Phún Hỏa Long đều tham gia mô phỏng chiến trường, mà trận chiến với "Kim Thiểm Thiểm" cách đây không lâu chính là bãi tập mà nó khổ luyện gần đây.
Sơn Bản Nguyên Liễu Trai Trọng Quốc tin rằng trong cơ thể Phún Hỏa Long vẫn còn tiềm ẩn một nguồn sức mạnh khác.
Về nguồn sức mạnh mà Sơn Bản Nguyên Liễu Trai Trọng Quốc nhắc tới, Trần Dật thật ra đã có phỏng đoán: sức mạnh phản tổ.
Nếu Phún Hỏa Long có thể tiến hóa thành Phún X, thực lực sẽ tăng vọt đáng kể.
Thế nhưng đáng tiếc là cho đến nay vẫn chưa có cơ hội tiến vào Thế giới Pokémon.
