Chương 222
Chương 222: Cường hóa và chiến tranh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Sau khi bán sạch trang bị trên quầy của Phún Hỏa Long, hắn thu về 690.000 đồng.
Khấu trừ chi phí hình chiếu cường giả, mô phỏng chiến trường cho Phún Hỏa Long, gia hạn thư viện và chi phí cường hóa trong thời gian qua.
Hiện tại trong tay Trần Dật còn dư 1.360.000 đồng tiền đồng.
Nghe theo kiến nghị của Thần Khấp, Trần Dật dẫn Phún Hỏa Long đi dạo quanh các khu vực khác, chừng một tiếng sau mới quay lại đại sảnh cường hóa.
Nhờ cách làm này, Trần Dật đã nâng Trầm Mặc Đích Táng, Vạn Thế Thôi Hóa Thạch và Viêm Hướng lên cấp 12.
[Trầm Mặc Đích Táng +12]
Phẩm chất: Tím đậm
Trí lực +3 (+5)
Nội tâm khép kín: Cảm giác tồn tại -5
+5: Cảm giác tồn tại -1
+10: Cảm giác tồn tại -3
+11: Ngoại hình mặt nạ thay đổi, cảm giác tồn tại -2
+12: Cảm giác tồn tại -5
Độ bền: 12/12
Cấp độ: 25
Đánh giá: Ai... ai đang nói đó?
Trần Dật đeo mặt nạ này vào đã bắt đầu xuất hiện tình trạng thỉnh thoảng bị người khác ngó lơ.
Hắn rất hài lòng với hiệu quả này.
Mức tăng của [Vạn Thế Thôi Hóa Thạch +12] cũng khá ổn, lượng máu và pháp lực từ chỉ số cơ bản có thể bỏ qua.
Tuy nhiên, hiệu ứng Vĩnh Hằng đã được cường hóa.
[Vạn Thế Thôi Hóa Thạch +12] (Trang sức đặc thù)
Phẩm chất: Vàng nhạt
Máu: 225 (320)
Pháp lực: 300 (360)
Vĩnh Hằng: Khi chịu sát thương, hồi phục lượng pháp lực tương đương 7% giá trị sát thương; khi tiêu hao pháp lực, hồi phục lượng máu tương đương 25% giá trị pháp lực tiêu hao, mỗi lần dùng phép tối đa hồi 20 máu mỗi giây.
+10: +1% hồi phục pháp lực từ giá trị sát thương gánh chịu, mức hồi máu tối đa mỗi giây khi dùng phép tăng 5 điểm.
+12: +2% hồi phục pháp lực từ giá trị sát thương gánh chịu, mức hồi máu tối đa mỗi giây khi dùng phép tăng 15 điểm.
Độ bền: 5/5
Cấp độ: /
Đánh giá: Đây chính là sức mạnh của cổ ngữ!
Hiệu quả hồi pháp lực của Vĩnh Hằng tăng từ 7% lên 10%, lượng máu hồi mỗi giây tăng lên 40 điểm.
Khả năng bám trụ chiến trường tăng lên không ít.
Kết hợp với Nhiên Huyết Thuật và phản chuyển thuật thức đang cải tạo, sức sống của Trần Dật còn dai dẳng hơn cả chiến sĩ cùng cấp.
Viêm Hướng là vũ khí của Phún Hỏa Long.
Là đơn vị cận chiến, việc tăng lực tấn công vật lý của vũ khí đem lại mức cải thiện rất rõ rệt.
[Viêm Hướng +12]
Phẩm chất: Vàng nhạt
Công vật lý: 155-161 (+47)
Công phép: 32-36 (+21)
Thần Sa: Độ bền chắc của vũ khí +5
Hôi Ngân: Xuyên giáp +35
Tham Lam: Hồi phục lượng máu tương đương 17% sát thương khi gây sát thương vật lý.
Huỳnh Thạch: Giảm 5 cấp yêu cầu trang bị.
+5: Độ sắc bén +1
+10: Lực tấn công cơ bản của vũ khí +10
+12: Độ sắc bén +5
Độ bền: 21/21
Cấp độ: 35
Đánh giá: Tại sao lại có người muốn rèn trang bị cho Pokémon chứ?
Sau khi cường hóa, móng vuốt màu vàng nhạt này còn sắc bén hơn cả móng vuốt phẩm chất vàng cấp 40, đủ sức đồng hành cùng Phún Hỏa Long thêm một chặng đường dài.
Mọi chuyện đến đây đều suôn sẻ, chỉ riêng việc cường hóa Thần Khấp là phát sinh vấn đề.
[Cường hóa +1 thất bại]
[Cường hóa +1 thất bại]
[Cường hóa +1 thất bại]
...
Liên tiếp 5 lần cường hóa đều thất bại ngay ở mốc +1.
Trần Dật chợt nhớ tới một câu từng đọc trong cuốn sách nào đó.
Kẻ bói thiên cơ không thể tự bói cho mình.
Người xem vận thế không nhìn thấu vận mệnh bản thân.
Hắn không tiếp tục đập đồ nữa, mỗi lần ném đi hơn 10.000 đồng tiền đồng cũng xót ruột.
Xem ra viên đá cường hóa đổi được từ Oai Mồm Long Vương Công Hội không giữ lại được rồi.
Có Trò Chơi Thế Giới công chứng, chẳng lẽ lại không thành công!
Trần Dật dẫn Phún Hỏa Long quay về, lấy đá cường hóa ra.
[Đá cường hóa gia truyền của Kiri] (Vật phẩm tiêu hao đặc thù)
Phẩm chất: Vàng
Cưỡng ép cường hóa một vật phẩm lên cấp 12 (chỉ có hiệu lực với trang bị cấp truyền thuyết trở xuống).
Cấp độ: /
Đánh giá: Đứa nào đào trộm?! Đừng để bà đây bắt được!
Hắn lập tức sử dụng lên Thần Khấp.
Viên đá cường hóa trông như tinh thể màu đỏ bao bọc lấy miếng ngọc bội, chậm rãi tiến hành quá trình tăng cấp.
Còn lại 1.090.000 đồng, Trần Dật đến đấu trường thuê một người hồi máu tự do rồi tiếp tục rèn luyện ý cảnh.
Mãi đến tối, phần lớn lợi nhuận từ ván chơi trước đã chuyển hóa thành chiến lực.
Hỏa chi ý cảnh cấp 40: Tăng 100% sát thương tấn công thuộc tính hỏa.
· Cấp 10: Ý chí ngọn lửa +2
· Cấp 20: Ý chí ngọn lửa +4
· Cấp 25: Đòn tấn công hỏa diệm kèm 400 sát thương chuẩn.
· Cấp 30: Nhiệt độ ngọn lửa tăng 20%, khả năng khống chế tăng 20%.
· Cấp 40: Ý chí ngọn lửa +6
Bản thân hắn chỉ còn lại 60.000 đồng tiền đồng.
Tiêu tiền xong, Trần Dật tiếp tục nghiên cứu lĩnh vực và phản chuyển thuật thức.
Rảnh rỗi lại nốc một bình dược tễ.
Thời gian cứ thế trôi đi, Trần Dật vốn tưởng mình sẽ đợi đến khi cạn tiền rồi bước vào ván chơi tiếp theo.
Nhưng một dấu chấm than cảnh báo bất ngờ hiện ra trước mắt, cắt đứt mạch nghiên cứu của hắn.
[Người chơi Dật thuộc diện tham gia Kế Hoạch Hạt Giống, ưu tiên tham gia trò chơi chiến tranh]
Trần Dật không hề ngạc nhiên trước thông báo này, Kế Hoạch Hạt Giống đã hỗ trợ hắn rất nhiều.
Nhưng sự hỗ trợ đó không hề miễn phí.
Nghĩa vụ của thành viên hạt giống là mang lại thắng lợi trong chế độ chiến tranh.
Trận chiến giữa Trò Chơi Thế Giới và Thiên Đường Chi Thành sắp bắt đầu rồi sao...
[Trò chơi chiến tranh sẽ bắt đầu sau 2 giờ nữa]
Trần Dật cởi áo blouse trắng, đến Lạc Bảo thương hội tìm Tiền Đa Đa để thanh toán một khoản tiền đồng.
Sau đó hắn gọi Phún Hỏa Long về nhằm bảo toàn thể lực và chiến lực.
Tiếp đó, hắn tới Hòa Hú Chi Gia mua một lượng lớn dược tễ và thức ăn, trong người chỉ giữ lại đúng 40.000 đồng.
Dường như cảm nhận được tình huống cấp bách của Trần Dật, Thần Khấp im ắng bấy lâu trong túi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ hấp thụ năng lượng.
Tiểu Lục đang đứng trước sáu cái bếp cùng lúc, vừa định cằn nhằn đôi câu.
Nhưng thấy Phún Hỏa Long đứng một bên cổ vũ, lại nhìn đống tiền đồng trên bàn, cô lập tức bùng nổ tiềm năng.
"Tôi không có giới hạn đâu!!!"
Trần Dật ngồi thiền tại chỗ để duy trì máu và pháp lực ở trạng thái tối ưu.
Trước khi ván chơi bắt đầu nửa tiếng, Thần Khấp đã cường hóa thành công.
[Thần Khấp +12] (Trang bị đặc thù, đã liên kết với người chơi Dật)
Phẩm chất: Truyền thuyết
May mắn +45 (+5)
Bói Quẻ: Có thể sử dụng khi tích lũy đủ vận thế, thu được một lượng nhỏ thông tin từ cõi u minh (7/100).
Sát Thần: Sau khi tiêu diệt thần linh mang đại khí vận, may mắn +1, giới hạn +20 (0/20).
Phản Phệ: Bất kỳ ai ngoài người chơi Dật trang bị sẽ bị trừ 90 điểm may mắn.
Thôn Phệ: Tiến hóa sau khi đạt giới hạn Sát Thần.
+10: Linh tính +3
+12: May mắn +5
Cấp độ: /
Độ bền: 5/5
Đánh giá: Nó vẫn có thể tiếp tục mạnh lên.
Đeo Thần Khấp vào người, Trần Dật cùng Phún Hỏa Long lặng lẽ chờ đợi thời khắc điểm.
Trong thành chính cũng có rất nhiều người chơi giống như bọn họ.
Chế độ trưng triệu và chế độ chiến tranh là hai thể thức tàn khốc nhất của Trò Chơi Thế Giới.
Chế độ chiến tranh thậm chí còn khốc liệt hơn cả trưng triệu, đến mức giới hạn về phục hoạt tệ thứ hai của người chơi cũng được mở bỏ.
Trò Chơi Thế Giới chỉ cần chiến thắng!
Trần Dật vẫn chưa từ bỏ ý định, liếc nhìn thương thành một cái.
[Phục hoạt tệ: 1.200.000 đồng/đồng]
Rất tốt, hết hy vọng.
Khi đồng hồ đếm ngược về không, vô số cột sáng truyền tống đồng loạt xuất hiện khắp thành chính.
