Chương 602
Chương 602: Lần tùy hứng cuối cùng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thời gian chầm chậm trôi qua, trong khoảng thời gian này Trần Dật đều dành để thử nghiệm Tâm Hỏa sau khi tiến hoá.
Tranh thủ chút thời gian rảnh, hắn cường hoá toàn bộ 【Hoả Chi Chung Khúc】 và 【Mặt Nạ Thần Lừa Lọc】 lên cấp 10.
Lên cao hơn nữa thì tỷ lệ thành công chỉ còn 85%.
Hơn nữa chi phí cường hoá tăng vọt từ ba mươi lăm vạn lên thẳng bảy mươi vạn tiền đồng.
Tính cả chi phí mua vé bảo vệ cường hoá phẩm chất truyền thuyết (một trăm năm mươi vạn), Trần Dật bắt đầu không gánh nổi nữa, đành dừng lại không cường hoá tiếp.
【Hoả Chi Chung Khúc +10】 (Đã liên kết với người chơi Dật)
Phẩm chất: Truyền thuyết
Tấn công vật lý: 39-45 (+11)
Tấn công phép thuật: 311-316 (+36)
Tôi luyện: Tăng cường pháp thuật hệ hoả của người chơi "Dật", thể hiện qua độ sắc bén, độ cứng cáp và lực va đập của thuật thức (chỉ số cường hoá là: Công phép của vũ khí / 30)
Nạp viêm: Tăng nhiệt độ ngọn lửa thêm 37%, mỗi khi nuốt một lõi lửa, mức tăng này cộng thêm 2%-9%.
Mục nát: Ngọn lửa thiêu đốt sẽ làm giảm 8% phòng ngự của kẻ địch, hiệu quả kéo dài 20 giây, có thể cộng dồn tối đa 3 tầng, giảm tổng cộng 24% phòng ngự của đối phương. (Hiệu quả này chỉ có tác dụng với giáp và khả năng giảm sát thương của trang bị từ phẩm chất truyền thuyết trở xuống, không thể làm giảm khả năng miễn thương theo bậc của thể xác)
Trưởng thành: Nuốt 3 lõi mặt trời sẽ hoàn thành tiến hoá.
Độ bền: 21/21
+5: Tăng 3 điểm công phép cơ bản
+10: Hệ số bỏ qua phòng ngự của Mục nát tăng 1%
Cấp bậc: 50
Đánh giá: Chân lý rực lửa này!
-
【Mặt Nạ Thần Lừa Lọc +10】 (Trang bị đặc biệt)
Phẩm chất: Truyền thuyết
Giảm 20% tiêu hao năng lượng của thuật pháp. (Giảm thêm 4% tiêu hao năng lượng)
Lừa lọc: Đảo ngược khí chất của người sử dụng, người tốt biến thành kẻ xấu, kẻ xấu biến thành người tốt. (Có thể tắt)
Ngụy trang: Có thể thay đổi diện mạo bản thân, chênh lệch vóc dáng không quá 20%.
Khoái lạc: Mỗi khi có một người bị khí chất của người sử dụng đánh lừa, sẽ nhận được điểm khoái lạc. Mỗi 10 điểm khoái lạc giảm 1% năng lượng tiêu hao khi thi triển thuật pháp, tối đa 30%. (Một thế giới tích lũy tối đa 100 điểm khoái lạc)
Điểm khoái lạc: 36 (Giảm 3.6% tiêu hao năng lượng)
Độ bền: 23/23
+5: Giảm 5% hao hụt độ bền của trang bị này
+10: Giảm 10% hao hụt độ bền của trang bị này
Cấp bậc: 50
Đánh giá: Ngươi bị lừa rồi, a ha ha ha ha ha!
-
Vũ khí Ni Nặc · Thổ Địa rèn lại cho Phún Hỏa Long mãi vẫn chưa xong, nên Trần Dật không mấy mặn mà với việc leo bảng xếp hạng.
Hơn hai mươi mốt triệu tiền đồng còn sót lại trên người cũng không dùng để nâng cấp Hỏa Diễm Chân Ý.
Thay vào đó, ngày nào hắn cũng lôi Phún Hỏa Long vào rèn luyện trong 【Nhà Thời Gian Và Không Gian】, mỗi ngày tiêu tốn tròn một triệu tiền đồng.
Tại sao không có Khâu Tạp?
Vì con mèo này đi một lần xong là dứt khoát không chịu đi nữa.
Nó bảo chỉ là học tập thôi, không cần tốn tiền đồng làm gì.
Tuyệt đối không phải vì nó bị con mèo trong gương đột nhiên mở miệng nói chuyện dọa sợ.
Trần Dật thì tập trung nghiên cứu khả năng mở rộng của thể linh tính.
Không ít đấu sĩ khi lên bậc 4 đã bắt đầu bổ khuyết điểm yếu, chẳng hạn như Tản Hoa vẫn luôn khắc phục lỗ hổng về mặt tinh thần.
Pháp sư đã qua thời kỳ hoàng kim, Trần Dật cũng phải nhanh chóng lấp đầy những điểm yếu của mình.
Phún Hỏa Long thì luyện tập Nghịch Lân phiên bản mới, đồng thời tiếp tục mài giũa trực giác chiến đấu.
Tiêu xài tốn kém nhưng bù lại ngày nào cũng có tiến bộ không nhỏ.
Trước khi cạn sạch tiền túi.
Cuối cùng Trần Dật cũng nghiên cứu ra phiên bản Vũ Trang Sắc và Kiến Văn Sắc cho riêng mình.
Khác với nghiên cứu của lão ác ma, thể linh tính của Trần Dật duy trì thường trực.
Cho nên hiệu quả mở rộng thu được từ thể linh tính cũng có tác dụng vĩnh viễn.
Trần Dật đặt tên cho chúng là Luyện Thể và Tâm Nhãn.
【Luyện Thể】
Sức sống ngưng tụ vào cơ thể.
Bậc thể xác +1
Đánh giá: Thể xác là nền tảng để trở nên mạnh mẽ
-
【Tâm Nhãn】
Dùng sức mạnh tinh thần tác động lên thể xác để cảm nhận thế giới.
Tăng 72% khả năng cảm tri
Đánh giá: Kẻ mạnh không có điểm yếu
-
Hai thuộc tính này sẽ mạnh lên khi thể linh tính mạnh lên.
Mà tinh khí thần cùng ý chí ngọn lửa của bản thân mạnh lên, lại thúc đẩy thể linh tính mạnh lên theo.
Đây cũng là một vòng lặp khép kín.
Hết tiền đồng, tốc độ mạnh lên của Trần Dật bắt đầu chậm lại.
Mỗi ngày hắn đều nghiên cứu ma nhãn và lĩnh vực ngọn lửa.
Số liệu thí nghiệm thu về khá nhiều, nhưng chưa đạt được thành quả cụ thể nào.
Vương Triển Bác không biết đang bận rộn chuyện gì, hắn muốn gửi 【Thuốc Thanh Mục】 qua nhưng không liên lạc được.
Lần nào đối phương cũng chỉ để lại lời nhắn vội vã rồi biến mất.
Cậu ta nói khi nào có cơ hội nhất định sẽ tới tìm Trần Dật, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng đâu.
Lại thêm hai tháng trôi qua, Ni Nặc · Thổ Địa mới rèn xong.
Gã Ải Nhân này hiện tại đã cao tới hai mét ba.
Hắn vung vẩy món vũ khí trong tay với vẻ mặt đầy tự hào.
Thấy Phún Hỏa Long bước tới, hắn mới nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao nghễu nghện.
Mấy cái ghế phía sau đổ rạp xuống sàn, làm giảm đi đôi chút vẻ oai phong của hắn.
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là hắn đã làm được!
Lúc rèn ra thanh 【Viêm Hướng】 ban đầu, hắn đã dùng một số nguyên liệu tương đối tốt.
Sau đó, vũ khí nâng cấp từ phẩm chất vàng nhạt lên phẩm chất vàng kim, nguyên liệu cũng được cường hóa theo.
Nhờ vậy Ni Nặc · Thổ Địa mới có không gian trổ tài.
Quá trình thế nào không quan trọng, quan trọng là vũ khí vẫn giữ nguyên hình dáng cũ nhưng đã bước vào hàng ngũ phẩm chất truyền thuyết.
Thế nhưng, đây đã là giới hạn tối đa.
【Viêm Hướng】
Phẩm chất: Truyền thuyết
Tấn công vật lý: 294-305
Tấn công phép thuật: 44-49
Cắt gọt hắc thạch: Mỗi lần gây sát thương vật lý lên kẻ địch sẽ tăng thêm một tầng chỉ số cắt gọt tương ứng với mục tiêu đó, cộng dồn tối đa 5 tầng. Mỗi tầng chỉ số cắt gọt giúp bỏ qua 7% giáp của kẻ địch tương ứng.
Tham lam: Hồi phục 20% lượng máu khi gây sát thương vật lý.
Kích phá: Gây thêm 22% sát thương lên kẻ địch có giới hạn máu thấp hơn bản thân.
Độ bền: 29/29
Cấp bậc: 50
Đánh giá: Cụng ly vì tình bạn!
-
So với những món trang bị truyền thuyết đỉnh phong thì còn kém khá xa, nhưng nó đã nằm trong nhóm trên mức trung bình của vũ khí phẩm chất truyền thuyết.
Phún Hỏa Long sờ vào bộ móng vuốt quen thuộc, hiểu rằng mình không thể tiếp tục tùy hứng thêm nữa.
Huấn luyện viên và Ni Nặc · Thổ Địa đều đã giúp nó quá nhiều rồi.
"Gào... gào!"
"Không cần cảm ơn, dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà."
"Hơn nữa thằng nhóc Dật cũng trả tiền rồi."
Ni Nặc · Thổ Địa xoa mũi, trước lời cảm ơn của Phún Hỏa Long, hắn chợt thấy hơi ngượng ngùng.
May mà rèn thành công, nếu không đêm ngủ có khi hắn phải tự tát vào mặt mình một cái.
Sau đó, Phún Hỏa Long dùng quỹ đen của mình nhờ Trần Dật giúp cường hóa vũ khí lên cấp 13.
Phải thừa nhận rằng, Phún Hỏa Long lúc này quả thực giàu hơn cả Trần Dật.
Trong quá trình đó, khi cường hóa lên 13 với tỷ lệ 61% đã thất bại một lần, tiêu tốn mất một tờ vé bảo vệ cường hóa.
Đến lần thứ hai mới đưa được món vũ khí này lên 13.
Tổng cộng tiêu tốn bốn triệu bảy trăm ngàn tiền đồng.
【Viêm Hướng +13】
Phẩm chất: Truyền thuyết
Tấn công vật lý: 294-305 (+102)
Tấn công phép thuật: 44-49 (+22)
.......
+5: Độ sắc bén +1
+10: Độ sắc bén +1
+13: Độ sắc bén +8
Độ bền: 29/29
Cấp bậc: 50
Đánh giá: Cụng ly vì tình bạn!
Dùng hết khoản tiền đồng này, trong tổ của Phún Hỏa Long chỉ còn lại mấy đồng bạc lẻ nằm lăn lóc.
