Chương 628
Chương 628: Bước chân mạnh lên
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trần Dật hơi trầm mặc.
Khoảnh khắc này, Trần Dật rốt cuộc cũng hiểu tại sao Trò Chơi Thế Giới lại ném hắn sang đây tham gia chương trình lần này.
Thuần túy là tới để kiếm chác.
Nhất là mấy chữ "đã giảm giá" kia.
Còn việc dữ liệu năng lực bản thân có bị rò rỉ hay không, giờ đã chẳng còn quan trọng.
Chỉ cần tốc độ trưởng thành đủ nhanh, át chủ bài sẽ luôn được làm mới.
Hy vọng lần tới bên nhánh Khoa Học Công Nghệ tổ chức chương trình, vẫn sẽ gọi hắn theo.
Hắn quyết đoán đổi một hạt [Hạt Giống Cây Bồ Đề].
Thứ này chắc chắn đổi được bao nhiêu hạt thì đổi bấy nhiêu.
Dù không dùng đến, bán lại cho các pháp sư khác cũng thu về giá trên trời.
Thuần túy là đãi ngộ phúc lợi.
Hơn nữa Trần Dật cũng có chút thèm thuồng một dòng miêu tả khác.
Trồng thành cây xong, suy ngẫm dưới gốc cây sẽ có xác suất nhỏ tăng khả năng nhận được linh cảm.
Với pháp sư, tri thức và linh cảm đều vô cùng quan trọng.
Càng về giai đoạn sau, linh cảm và thiên phú chiếm tỉ trọng càng lớn.
Nỗ lực?
Ai mà chẳng nỗ lực?
Kẻ không nỗ lực đã sớm bị đào thải giữa đường.
Trên con đường ai nấy đều dốc sức tiến bước, điều gì quyết định anh có thể đi nhanh hơn, vững hơn người khác?
Câu trả lời là tài nguyên và thiên phú.
Tài nguyên bao gồm tri thức, trang bị, điểm thuộc tính, vân vân.
Thiên phú bao gồm linh cảm, độ thân hòa nguyên tố, vân vân.
Nếu dùng hồn năng dưới gốc cây bồ đề, liệu có tạo ra hiệu quả một cộng một lớn hơn hai không?
Dù không có mức tăng lớn như vậy, chỉ cần tăng thêm đôi chút thì cũng đã xứng đáng.
Ví chỉ số linh cảm hồn năng tăng lên là 100, chỉ cần nâng thêm 20 điểm trên nền tảng đó thì cũng có tác dụng cực lớn đối với sự trưởng thành của Trần Dật.
Huống hồ, hồn năng không phải lúc nào cũng có, nhưng cây bồ đề thì có thể tồn tại lâu dài.
Điểm tích lũy bị trừ 2.000.000.
Một hạt giống nhăn nheo chậm rãi ngưng tụ thành hình. Hạt giống trông hơi xấu xí này chính là [Hạt Giống Cây Bồ Đề] phẩm chất Sử Thi.
Đơn thuần nhìn vẻ bề ngoài thì hoàn toàn không thấy được giá trị cao đến thế.
Khi hạt giống hoàn toàn ngưng tụ, Trần Dật một ngụm nuốt chửng.
Thứ này dĩ nhiên để Trần Dật dùng, cho Khâu Tạp ăn thì thà để nó ăn thêm vài viên kết tinh tinh thần vẩn đục còn hơn.
Nuốt hạt giống vào bụng, đầu óc Trần Dật lập tức trở nên sáng tỏ.
Có một cảm giác thả lỏng khác thường.
Rất lâu sau, Trần Dật mở mắt.
Khí chất cũng trở nên ôn hòa đôi phần.
Tất nhiên, khi tháo [Mặt Nạ Thần Lừa Lọc] ra thì vẫn vậy.
[Giới hạn tinh thần +4, giới hạn pháp lực +10.000]
[Ting! Giới hạn pháp lực của người chơi Dật đạt 100.000, hãy chọn một hướng phát triển dưới đây]
① Hộ Kỷ (Hiếm): Kháng ảo thuật tinh thần tăng 20%, cường độ ảo thuật tinh thần tăng 20%
② Trì Linh (Hiếm): Cường độ linh hồn tăng chậm 25 điểm
③ Bá Đạo (Hiếm): Uy lực pháp thuật tăng 10%
-
Cả ba lựa chọn đối với Trần Dật đều không tồi.
① và ③ có thể tăng chiến lực tức thời, còn ② lại tiếp tục gia tăng cường độ linh hồn.
Trần Dật tĩnh tâm một lát, cuối cùng chọn nhánh thứ hai.
Dù ở thời điểm nào, nền tảng cũng là quan trọng nhất.
Trần Dật không hề quên, việc Tâm Hỏa chọn hướng phát triển của Truman là để đối phó với hệ không gian và hệ thời gian bậc 5, bậc 6.
Chứ không phải định hướng phát triển theo nhánh ảo thuật.
Mỗi khi cường độ tinh thần của Trần Dật tăng lên, cường độ Truman tương ứng cũng sẽ mạnh hơn.
Thế là đã đủ.
Còn uy lực pháp thuật thì có thể thông qua việc đổi trang bị tốt hơn, nâng cao trí lực, tối ưu hóa thuật thức, nâng tầm ý cảnh ở nhiều phương diện.
Nhưng việc cường hóa linh hồn thì chỉ có thể nâng lên chậm rãi qua Vô Vi Minh Tưởng hoặc khi sinh mệnh dược thiên.
Phương pháp tăng tiến tương đối ít nhất.
Đến giai đoạn hiện tại, thứ quyết định kẻ mạnh mạnh hay yếu đã trở thành độ cao của tấm ván ngắn nhất.
Sau khi Trần Dật lựa chọn.
Có thể cảm nhận rõ rệt linh hồn bản thân trở nên nhẹ nhõm.
Linh hồn nhận được sự bồi hoàn từ pháp lực, đang dần trưởng thành.
Bảng thuộc tính hiện tại của Trần Dật như sau:
[Trần Dật]
Công hội cá nhân: A (104.540/200.000)
Cấp 52: EXP 2.650.000 / 14.000.000
Nghề nghiệp: Pháp sư
Nghề phụ: Ma Tạp Sư Cấp 7
Máu: 70.385 (Máu cơ bản 67.655, trang bị +210, công hội cá nhân +2.520)
Pháp lực: 107.967 (Pháp lực cơ bản 105.237, trang bị +210, công hội cá nhân +2.520)
Giáp: 715 (Giáp cơ bản 712, phòng ngự trang bị +3)
Thể chất phá giới hạn: 151
Sức mạnh phá giới hạn: 90
Trí lực phá giới hạn: 157 (Trí lực cơ bản 154, trí lực trang bị +3) (Kỹ năng có thể tăng thêm +21)
Nhanh nhẹn phá giới hạn: 93 (Nhanh nhẹn cơ bản 91, nhanh nhẹn trang bị +2)
Tinh thần phá giới hạn: 158
Cường độ tinh thần: 380 (Mỗi 300 giới hạn pháp lực tăng 1, kết tinh tinh thần tăng 0.1 - 0.4)
Điểm thuộc tính tự do: 1
Bậc vị: Bậc thân xác (2), Khái niệm bốc cháy (4)
Ý chí ngọn lửa: 55 (52% sát thương lửa không thể bị miễn trừ)
Độ thân hòa nguyên tố: Thân hòa hỏa nguyên tố (226), Thân hòa không gian nguyên tố (4)
Thiên phú: Hỏa Thuộc Tính Thân Cận, Tàn Hỏa Dư Huy
Đặc tính sinh mệnh: Không Pháp Thể Chất, Tư Duy Hoạt Bát, Nén Pháp Lực, Trúc Tâm Thể, Quân Chủ, Hằng
........
Hồn năng: 1923
Thôi diễn: Có thể thôi diễn
-
Lượng lớn tiêu diệt đã đưa Trần Dật lên cấp 52.
Việc pháp lực và thuộc tính tinh thần tăng lên giúp cường độ tinh thần của Trần Dật tăng vọt.
Điều kiện để miễn trừ Truman càng thêm khắt khe.
Các thuật như Viêm Ma Pháp Tướng, Chích Kiếm trở nên mạnh hơn.
Máu và pháp lực tạo thành vòng hồi lưu nhất định, tự nhiên thúc đẩy lượng máu tăng theo.
Đối với người đã hoàn thành cơ chế các thuộc tính cơ bản bồi hoàn lẫn nhau như Trần Dật, mỗi lần thuộc tính cơ bản tăng lên đều đồng nghĩa với việc mạnh lên toàn diện.
Trong lúc Trần Dật hoàn tất việc tăng cấp, Khâu Tạp và Phún Hỏa Long cảnh giới xung quanh.
Dù không thấy bóng dáng người khác nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác.
Hiện tại Trần Dật còn lại 1.960.000 điểm.
Không đủ để đổi thêm một [Hạt Giống Cây Bồ Đề], đành nhìn sang các vật phẩm khác.
[Dịch Tối Ưu Hóa Gen Tầng Đáy] hẳn là dành cho Luân Hồi Giả.
Thông tin đã ghi chú vô hiệu với người chơi và tòng giả.
Thân thể người chơi và tòng giả đã được Trò Chơi Thế Giới cải tạo, một loại dược tề phẩm chất Sử Thi đương nhiên không thể ghi đè lên sự cải tạo của Trò Chơi Thế Giới.
Còn gốc rễ của Luân Hồi Giả là giải phóng gen.
Xét theo xếp hạng phẩm cấp, đây hẳn là thứ không thua kém [Hạt Giống Cây Bồ Đề], sở dĩ chỉ có hai lọ...
... là vì chỉ còn sót lại đúng hai Luân Hồi Giả.
Trần Dật phán đoán, việc [Hạt Giống Cây Bồ Đề] có thể đổi 5 lần là để cho bản thân cơ hội thử và sai khi gieo trồng.
Rất nhanh, [Dịch Tối Ưu Hóa Gen Tầng Đáy] chỉ còn một lọ để đổi.
Bất kể là ai đổi.
Trần Dật nhìn lọ còn lại, nảy ra vài suy tính.
Nếu mua lại, liệu có dùng được vào việc gì không.
Cho Ác Chi Trùng?
Không cần, Ác Chi Trùng là sinh mệnh tinh thần.
Nông trường Slime?
Hơi quá xa xỉ, Trần Dật không cần Slime tạo thành chiến lực.
Hiện tại nghiên cứu về Ma Nhãn vẫn chưa có tiến triển gì, [Thuốc Rửa Mắt] hoàn toàn chỉ dựa vào số lượng lớn bù đắp.
Vậy thì...
Dùng [Dịch Tối Ưu Hóa Gen Tầng Đáy] tưới cho [Hạt Giống Cây Bồ Đề], liệu có tăng thêm chút tỷ lệ sống sót không nhỉ?
Có lẽ là có một chút khả năng.
"Chúng ta đi thôi, đến lúc đi kiếm điểm rồi."
