Chương 715
Chương 715: Cách Lai Ni
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thời gian chầm chậm trôi qua thêm hai ngày, số lượng người chơi đến thế giới này đã lên tới 790 người.
Nhưng phần lớn người chơi sau khi tới đây thậm chí còn chưa đánh trận nào.
Bởi vì không tìm thấy kẻ địch ở đâu.
Lại không thể hành động khinh suất.
Nếu kẻ địch thừa lúc người chơi phân tán mà tấn công hoàng cung thì chuyện sẽ thành trò cười lớn.
Đáng chú ý là sau bậc 5, số lượng người chơi tự do tụt dốc không phanh.
Những ai còn đủ tư cách tiếp tục làm người chơi tự do cơ bản đều có bản lĩnh nhất định.
Việc thu thập tình báo diễn ra tương đối thuận lợi.
——————
Công Dã Tạo Long (Hiệp hội Tương trợ Tử Thần) Cấp 59: Hiện đã xác nhận sự tồn tại của nhóm người chơi khác.
Công Dã Tạo Long (Hiệp hội Tương trợ Tử Thần) Cấp 59: Đã tìm được địa điểm đóng quân của hai công hội lớn nhất trong số đó, hiện chưa có bất kỳ công trình nào, nhưng có thể phục kích trước.
Tôi Yêu Gundam (Công hội Lượng Tử) Cấp 59: Nghi ngờ có ba ký chủ hệ thống, một nữ hai nam. Ảnh.jpg
Tôi Yêu Gundam (Công hội Lượng Tử) Cấp 59: Hệ thống của cô gái tên Na Na thiên về triệu hồi sư, không giới hạn số lượng thú cưng. Một ký chủ nam khác nghi là triệu hồi người chơi. Năng lực của ký chủ thứ ba chưa rõ.
Không Uống Trà Sữa (Công hội Thiện Xạ) Cấp 59: Cơ bản có thể khẳng định đối thủ dùng chiến thuật biển người.
.......
——————
Trần Dật xem xong tình báo liền đóng giao diện trò chuyện.
Cùng lúc tán gẫu trên kênh chung, Công Dã Tạo Long còn gửi tin nhắn riêng cho Trần Dật.
Anh ta gom được 18 vé khiêu chiến Vực Sâu từ tay người chơi tự do, có thể mở một lần Cánh cổng Vực Sâu để khiêu chiến.
Đầu bên kia của Cánh cổng Vực Sâu kết nối với Vực Sâu thực sự.
Khi khiêu chiến bắt đầu, hình chiếu của các cường giả trong Vực Sâu sẽ bước ra từ cánh cổng.
Nếu hạ gục hình chiếu và trận chiến đủ khiến những tồn tại nào đó trong Vực Sâu hài lòng, sẽ có tỷ lệ nhận được trang bị mạnh mẽ.
(Trong Hầm Ngục, trang bị Sử Thi tương ứng phẩm chất Truyền Thuyết, trang bị Thần Thoại tương ứng phẩm chất Sử Thi)
Dù là hình chiếu nhưng tuyệt đối không hề yếu.
Vì thế Công Dã Tạo Long muốn rủ Trần Dật lập đội.
Làm vậy tuy khiến hình chiếu bước ra từ cánh cổng mạnh hơn, nhưng xác suất tiêu diệt thành công lại cao hơn.
Trần Dật đáp một câu, hiện tại bận rồi.
Hết cách, Công Dã Tạo Long đành chuyển tầm mắt sang người khác.
Trần Dật lúc này quả thực không rảnh. Đại quân Thiên Giới xuất kích, chuẩn bị tấn công Cơ sở công nghiệp Tư Mạn (khu công nghiệp lớn nhất, nằm sát Trung tâm Năng lượng).
Dùng Cơ sở công nghiệp Tư Mạn làm bàn đạp, sau đó thu hồi Trung tâm Năng lượng cho đến toàn bộ khu công nghiệp.
So với các pháp sư nắm giữ sức mạnh vĩ đại trong chính bản thân, người Thiên Giới cơ bản đều là xạ thủ súng lục ổ quay, cơ giới sư, thương pháo sư...
Hậu cần cần thiết rất nhiều.
Các loại đạn dược, lựu đạn đặc chế, nguyên liệu chế tạo bom...
Vì ban đầu Thiên Giới phát triển ma pháp, dẫu sau này đổi hướng thì người Thiên Giới cũng không đi theo con đường thuần công nghệ.
Mà là niệm khí kết hợp với vũ khí.
Phủ niệm lên đầu đạn để bộc phát lực công kích cực mạnh.
Trần Dật trà trộn trong đám đông, thỉnh thoảng lại tìm một binh sĩ hỏi đông hỏi tây.
Mỗi binh sĩ bị hỏi đều giật mình căng thẳng.
Bởi câu mở đầu của Trần Dật là: "Tôi không phải cấp trên..."
Làm ơn đi, có vị cấp trên nào mở miệng mà không nói câu này chứ.
Đám binh sĩ nhìn chung khá hài lòng với Trung tướng Ni Bối Nhĩ, không đời nào muốn một câu nói của mình khiến Trung tướng Ni Bối Nhĩ bị cách chức.
"Anh nhìn nhận thế nào về ma pháp?"
"Báo cáo chỉ huy! Tôi không học ma pháp, gia tộc tôi không ai học ma pháp, trong quân đội cũng không ai học ma pháp!"
Trần Dật bất lực: "Không cần căng thẳng, đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường."
Rồi người lính càng căng thẳng tợn.
Trần Dật hỏi liền một mạch hơn chục người, câu trả lời đều na ná nhau.
Không còn cách nào, Trần Dật đành từ bỏ, để sau này có cơ hội rồi tìm người khác vậy.
Đại quân tiến bước, chừng nửa ngày sau đã tới ngoại vi khu công nghiệp.
Cơ sở công nghiệp Tư Mạn vô cùng rộng lớn, chủ yếu dùng để sản xuất một số nguyên liệu công nghiệp mà Thiên Giới cần.
Nhưng hiện tại nơi này đã bị quái vật chiếm đóng.
Tiếng hành quân đương nhiên đánh động lũ quái vật bên trong cơ sở.
Vô số quái vật bên trong trạm phát điện lần lượt ngẩng đầu lên.
Chúng trông như loài bọ cánh cứng, là lũ "ký sinh trùng" trên người An Đồ Ân, cũng là nanh vuốt của An Đồ Ân.
Đội quân đi đầu điều khiển máy bay không người lái đặt những khối kim loại nặng trịch xuống mặt đất một cách vững vàng.
Các vạch năng lượng trên khối kim loại nhấp nháy rồi tự động liên kết lại, tạo thành một phòng tuyến kiên cố.
Người Thiên Giới đều là xạ thủ, định sẵn thân thể mỏng manh.
Trước khi trận chiến bắt đầu, dựng công sự phòng thủ là điều tất yếu.
Còn lũ quái vật da đỏ bên trong nhà máy phát điện dang rộng đôi cánh, số lượng nhiều đến mức che kín cả bầu trời.
Đó là Graney bay.
Lũ quái vật da xanh lam đang phát động xung kích dưới mặt đất là Graney.
"Nổ súng!"
Theo mệnh lệnh của Ni Bối Nhĩ phát ra.
Ngay giây tiếp theo, người Thiên Giới đã phô diễn hỏa lực áp chế khủng khiếp của họ.
Từng con người máy cũ kỹ liên tục rơi từ trên trời xuống, lao vào những nơi quái vật tập trung đông đúc rồi tự kích nổ.
Từng chùm pháo laser to lớn bắn ra từ mặt đất.
Lũ quái vật vừa xuất hiện đã chịu thiệt hại nặng nề.
Nhưng có vài sinh vật khi còn sống không hề đáng sợ, thời khắc chúng mạnh nhất lại là lúc bỏ mạng.
Vô số quả cầu ánh sáng màu lam ngưng tụ từ xác chết của Graney.
Những quả cầu lam này như có ý thức, bay thẳng về phía phòng tuyến quân Thiên Giới.
"Pháo trọng lực bao phủ toàn diện!"
Từng bệ máy móc được bắn ra, cắm xuống mặt đất rồi kích hoạt.
Lực hút mạnh mẽ tỏa ra.
Nhưng các quả cầu lam không chịu nhiều ảnh hưởng, vẫn thong thả bay về phía phòng tuyến của người Thiên Giới.
Đạn xuyên qua quả cầu.
Đòn tấn công năng lượng thuần túy tuy bắn trúng được, nhưng lại như thể bị nó hấp thụ.
Khi quả cầu lam trôi vào đám đông, tiếng gào thét thảm thiết vang lên liên hồi.
"Năng lượng trong người tôi!"
"Đừng để thứ này áp sát, nó sẽ hút năng lượng, thậm chí cả thể lực!"
"Tấn công vô ích..."
Trước đó hỏa lực của người Thiên Giới dữ dội bao nhiêu thì giờ đây số lượng quả cầu lam họ phải đối mặt lại kinh hãi bấy nhiêu.
Trần Dật bảo Phún Hỏa Long tóm lấy Ni Bối Nhĩ lùi lại phía sau.
Thứ quái dị thật.
Pháp lực, đấu khí, năng lượng, thể lực... đều nằm trong phạm vi bị thứ này hút cạn.
Chỉ có thể nói, đúng là ký sinh trùng trên thân An Đồ Ân có khác.
Một số khả năng quá đỗi tương đồng.
Nếu không nhờ lực trường của Thể Linh Tính kháng lại lực hút này, pháp lực trong cơ thể Trần Dật cũng đã bị rút cạn.
Chỉ trong chốc lát, năng lượng trong cơ thể Ni Bối Nhĩ và Phún Hỏa Long đã bị hút đi không ít.
Số lượng quả cầu lam quá nhiều, biến đổi về lượng đã dẫn tới thay đổi về chất.
Những binh sĩ không kịp né tránh dĩ nhiên đã ngã xuống ngay tại chỗ.
Trần Dật búng tay một cái.
Mấy quả cầu lửa ngưng tụ quanh người rồi nổ tung, vụ nổ mang theo sức chấn động dữ dội.
Luồng cuồng phong tạt thẳng vào đám cầu sáng lam, song chỉ gây ra đôi chút ảnh hưởng.
