Chương 718
Chương 718: Ai là chim sẻ vàng
Đăng ngày 01/10/2026
19
Kế hoạch của Na Na rất đơn giản: chỉ cần An Đồ Ân gây đủ áp lực, Thiên Giới nhất định phải điều thêm binh lực chi viện.
Cắt đứt phương tiện giao thông, kéo dài thời gian đi lại hai chiều.
Trong khoảng thời gian đó, đánh chiếm hoàng đô chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Hoàn toàn không cần đến kế hoạch dự phòng.
Na Na ngồi trên ngai vàng lơ lửng giữa không trung, cười một cách đầy bệnh hoạn.
Lúc này, tốp quái vật đi đầu đã chạm trán với hỏa lực của Thiên Giới.
Những tiếng nổ vang lên liên hồi.
Mặt đất chịu ảnh hưởng của ma pháp liên tục lõm xuống thành từng hố sâu hoắm dưới đòn tấn công dồn dập.
Cách đây không lâu, Thiên Giới vừa mới vượt qua thảm họa do tập đoàn Kartel gây ra.
Tường thành hoàng đô xây lại chưa được bao lâu, nay lại một lần nữa đứng trước bờ vực sụp đổ.
Cổng Nam, một cổng thành khác của hoàng đô, nằm cách rất xa nơi chiến sự bùng nổ.
Để đối phó với lũ quái vật, phần lớn binh lực đã bị điều đi.
Ngay khi đám lính tưởng rằng nơi này sẽ không có quái vật tấn công thì còi báo động bất thình lình vang lên.
Lực lượng còn sót lại trong hoàng đô lập tức chạy tới cổng Nam để tiếp ứng.
Người dân Thiên Giới trong các hầm trú ẩn chỉ biết tự trấn an mình rằng Hoàng nữ đại nhân nhất định sẽ dẫn dắt họ vượt qua nghịch cảnh.
Bên trong hoàng đô có hai khoảng đất trống rộng lớn.
Đó là nơi những nhà mạo hiểm từng mua lại để đặt trụ sở bang hội, nhưng không hiểu vì lý do gì mà chỉ sau một đêm đã biến mất không dấu vết.
Nghĩ tới việc trước khi biến mất, nhóm người đó từng nói vài câu kỳ lạ khó hiểu.
Có lẽ họ chỉ đơn thuần chuyển tới nơi khác.
Vì vậy Ngải Lệ Tiệp không thu hồi hai mảnh đất này mà vẫn giữ nguyên hiện trạng.
Giữa khoảng đất vốn trống không, kiến trúc bang hội biến mất năm nào bỗng dưng tái hiện.
Na Na vừa vươn vai vừa bước ra khỏi tòa nhà: "Định vị tọa độ trong hoàng đô đúng là chẳng dễ dàng gì."
"Cây công nghệ của thế giới này lệch lạc đến mức khó tin."
Cây pháp trượng lập tức hiện ra trên tay cô ta.
Na Na ở cổng Bắc thực chất chỉ là một phân thân.
Trên lý thuyết, số lượng quái vật đủ để san phẳng hoàng đô, nhưng thời gian cần tốn cũng không hề ít.
Nếu kéo dài đến lúc tên pháp sư hệ hỏa phiền phức kia quay lại, tình hình rất có thể phát sinh biến số, bởi lẽ gã đó thực sự không ngán chiến thuật biển người.
Quân lực không đủ chất lượng thì chẳng khác nào dâng chiến công cho đối phương.
"Mà thôi, kết quả tốt là được."
Đúng lúc này, một giọng nam cất lên cắt ngang lời cảm thán của Na Na: "Đúng thế, kết quả tốt là được."
Công Dã Tạo Long nở nụ cười khó hiểu bước ra, hai tay giấu trong tay áo Tử Bá Trang: "Chào người đẹp, cô cũng ra đây đi dạo à?"
Na Na sa sầm nét mặt: "Tôi ghét nhất mấy kẻ mắt híp."
Câu nói này chẳng khác nào một mũi tên xuyên thẳng vào tim Công Dã Tạo Long.
Mắt híp thì sao chứ, mắt híp ăn hết gạo nhà cô chắc?
Những người chơi khác mặc Tử Bá Trang cũng lần lượt bước ra.
"Tôi cũng ghét mắt híp, loại người này buồn nôn không chịu được."
"Lần nào cũng bảo bao tôi uống nước, xong lại quay ra đòi tiền."
"Hả, đòi tiền á? Nước đó là tôi mua mà, vốn dĩ mua cho mọi người uống miễn phí."
"Hắn cũng đòi tiền cậu à? Tôi tưởng tôi bao, thế là thanh toán lại tiền cho hắn rồi."
"Cậu cũng bị lừa à?"
Hỏng bét.
Một tầng mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán Công Dã Tạo Long, sao câu chuyện lại chệch hướng sang cái nước này rồi.
Nếu để đám người này biết bấy lâu nay hắn dựa vào việc bán nước dạo để bỏ túi riêng một mớ tiền, chắc chắn hắn sẽ bị xử đẹp ngay tại chỗ.
Không thể để chuyện đó xảy ra!
Công Dã Tạo Long vội vàng gầm lên với Na Na: "Chính cô muốn hủy diệt Thiên Giới đúng không! Nộp mạng đi!"
Hắn cố tình dùng tiếng thét lớn để át đi cuộc thảo luận của đám bạn cùng bang hội.
"Này, tên mắt híp kia, chúng ta có chuyện cần nói rõ đấy."
Công Dã Tạo Long vờ như điếc, rút kiếm định lao lên.
Thế nhưng ngay sau đó, hắn bị cả đám đè nghiến xuống đất.
"Này! Thả tôi ra, đánh nhau tới nơi rồi, giờ không phải lúc bận tâm mấy chuyện vớ vẩn này đâu!"
"Không không không, tôi thấy lúc này là chuẩn nhất đấy."
"Ha ha ha ha..." Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng khắp khu vực.
Na Na gạt giọt nước mắt nơi khóe mi: "Mấy người các cậu hài hước thật đấy."
Thế nhưng đó không phải vì buồn cười, mà là giận quá hóa cười.
Đây là lần đầu tiên có kẻ dám phớt lờ cô ta đến mức này.
Cho dù bị phát hiện thì đã sao, tưởng dựa vào ngần này người mà đánh thắng được cô ta chắc?
Nghe thấy tiếng cười, ánh mắt đám Tử thần thoáng chốc trở nên đờ đẫn.
Là ảo thuật.
Có hệ thống hỗ trợ, Na Na làm sao không biết đến sự tồn tại của Tử thần, kể cả không rõ thì cũng sẽ nhận được cảnh báo.
Tử thần là dạng thể linh hồn thuần túy, yếu trước phong ấn và ảo thuật.
Kẻ địch sẽ nhắm vào điểm yếu đó.
Còn người chơi hệ Tử thần thì luôn tìm cách khắc phục nhược điểm của mình.
Và tăng cường linh áp chính là biện pháp tiện lợi nhất.
Nhiệt độ trong khu vực đột ngột tăng vọt.
"Vạn tượng biến thành tro bụi, Lưu Nhận Nhược Hỏa."
Công Dã Tạo Long đang bị đè dưới đất bỗng bóp nát ngọn lửa trong lòng bàn tay.
Sức ép cực mạnh hất tung toàn bộ đám Tử thần đang đè trên người hắn ra ngoài, sau đó hắn thong thả đứng dậy, phủi bụi trên bộ Tử Bá Trang: "Ái chà, trượt tay."
Trong lời nói chẳng hề có lấy nửa phần hối lỗi.
Na Na bật nhảy lên cao để tránh luồng xung kích từ vụ nổ, thuật thức của cô ta cũng vì thế mà bị cắt đứt.
Đám người chơi Tử thần lần lượt tỉnh lại, nhìn ngọn lửa vẫn chưa tắt dưới đất, họ lập tức hiểu ra vấn đề.
"Đồ mắt híp, cậu cố ý đúng không!"
Công Dã Tạo Long đáp: "Hả, các cậu nói gì thế, người mắt híp không hiểu đâu nhé."
Lại một lần nữa bị ngó lơ, Na Na hoàn toàn mất hết hứng trêu đùa: "Chẳng qua chỉ là một lũ thảm hại chật vật thoát khỏi ảo thuật, không biết các ngươi lấy đâu ra lá gan lớn như thế."
"Các nô lệ của ta, ra đây."
Vô số ma trận đồng loạt xuất hiện, mỗi ma trận lại triệu hồi ra một con quái vật.
Chỉ thoáng chốc, cả khu vực đã bị lấp đầy bởi bầy quái vật triệu hồi.
"Gào!!!"
Cơn cuồng phong do bầy quái vật xuất hiện còn chưa kịp tan, những luồng linh áp bạo liệt đã càn quét bốn phía.
"Vạn Giải! Thanh Trùng Chung Thức - Diêm Ma Tất Suất."
"Vạn Giải! Cực Băng Chi Ngữ."
"Vạn Giải! Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm."
"..."
Những Tử thần vốn chỉ là tép riu trong mắt Na Na, sau khi Vạn Giải thì linh áp tăng vọt điên cuồng.
Linh áp tăng vọt cũng gián tiếp gia tăng lực phòng ngự, sức tấn công cùng khả năng kháng ảo thuật và phong ấn thuật.
Tử thần ở giai đoạn đầu rất yếu, nhưng từ bậc 5 trở đi sẽ hoàn toàn đảo ngược.
Chỉ cần thi triển được Vạn Giải thì về cơ bản đều được tính là lực lượng tinh nhuệ.
Trận chiến lập tức bùng nổ.
Khu vực đặt trụ sở bang hội còn lại do bang Lượng Tử phụ trách canh giữ.
Từ trong kiến trúc bang hội, một người đàn ông trung niên cầm cần câu chậm rãi bước ra.
Câu đầu tiên mở miệng là: "Chúc mừng các cậu, hôm nay không bị móm rồi."
Ngã Ái Cao Đạt gật đầu: "Đúng thế, dù sao mồi câu cũng dùng loại xịn mà."
Về phía bang Xạ Thủ, họ chọn phục kích ngay bên cạnh khu trú ẩn.
Họ cũng biết hai khu đất bang hội kia là vị trí đắc địa, chỉ có điều không tranh lại.
Không Uống Trà Sữa rút khẩu súng ổ quay ra xoay vài vòng trên tay, nghe thấy mấy tiếng nổ lớn đằng xa là biết mình hết phần.
Hắn cất súng, bấm vài cái lên chiếc đồng hồ đeo tay.
Đồng hồ kết nối với vệ tinh tạm thời thả trên tầng khí quyển, nhanh chóng tính toán ra phương hướng và số lượng đại khái của quân địch.
"Đi thôi, chuyển sang cổng Bắc."
"Cổng Nam ít quái quá, chẳng húp được bao nhiêu chiến huân."
"Đợi tên Sứ Đồ Tro Tàn kia kéo tới, khéo đến cặn canh cũng chẳng còn mà húp."
