Chương 748
Chương 748: Tản Hoa muốn hỗ trợ
Đăng ngày 01/10/2026
19
Để tìm kiếm manh mối về Trái Tim Thế Giới, ba người đã lưu lại thế giới này gần sáu năm.
Để tránh bại lộ, mỗi lần thực hiện kế hoạch họ đều phải lén lút trốn tránh.
Mãi tới khi đủ lông đủ cánh, họ mới bắt đầu hành động đường hoàng.
Giờ đây manh mối về Trái Tim Thế Giới đã xuất hiện, đồng nghĩa với việc họ không cần tiếp tục nán lại thế giới này quá lâu, và cũng báo hiệu một khoản điểm hệ thống khổng lồ sắp sửa vào túi.
Na Na đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh sau khi nhận được cường hóa sẽ đập tơi bời tên pháp sư hỏa hệ kia.
Không còn lười biếng nữa, ả lập tức triệu hồi hơn một vạn quái vật, đuổi theo hướng Đoàn Đoàn đang tháo chạy.
Hạ Lập Bình cũng thu cần câu vào ba lô không gian, thao tác liên tục trên giao diện quản trị người chơi hệ thống.
Một nhiệm vụ lâm thời nhanh chóng xuất hiện.
"Nhiệm vụ: Bắt giữ Hoàng nữ Ngải Lệ Tiệp"
"Nghi ngờ trên người Hoàng nữ Ngải Lệ Tiệp có nguyên nhân sinh ra Ngụy Trang Giả. Bắt giữ mục tiêu và giao cho NPC Hạ Lập Bình sẽ nhận được phần thưởng phong phú."
"Phần thưởng nhiệm vụ: Trang bị phẩm chất Sử Thi ngẫu nhiên, 5 điểm kỹ năng, vật phẩm tăng thuộc tính cơ bản (tự chọn)."
"Ưu tiên bắt sống."
Sau khi thấy rõ phần thưởng nhiệm vụ, toàn bộ người chơi hệ thống đều hò reo phấn khích.
Cơ hội đổi đời thực sự đã đến, chỉ xem có nắm bắt được hay không.
Những người chơi hệ thống vốn đang ở các khu vực khác cũng tới tấp đổ về hướng Hoàng Đô.
Ni Bối Nhĩ đang sắp cạn kiệt đạn dược thì đột nhiên phát hiện số lượng quân địch giảm mạnh, nhưng hắn không hề tỏ vẻ mừng rỡ mà khuôn mặt lại càng thêm nghiêm nghị.
Không ai từ bỏ chiến quả ngay trong tầm tay, trừ phi có lợi ích lớn hơn thu hút họ.
Hoàng nữ gặp nguy hiểm!
"Tất cả nghe lệnh, chặn bọn chúng lại!"
Đám người chơi hệ thống vừa đánh hăng say lập tức khó chịu: "Này này này, đừng có cản đường chứ."
Do binh lực của Ni Bối Nhĩ không đủ nên không thể chặn được toàn bộ người chơi hệ thống.
Những kẻ lọt qua được liền bật cười chế giễu: "Hê hê hê, cảm ơn các người nhé, tôi đi thử vận may trước đây."
"Chừng nào phát tài, tôi nhất định sẽ lên bảng thông báo toàn máy chủ cho các người biết."
Nghe vậy, đám người chơi bị kẹt lại càng tức giận hơn.
Nhưng nhìn đám 'quái vật' không chịu nhường đường này (do thị giác bị bóp méo, đại đa số người Thiên Giới trong mắt người chơi hệ thống đều mang hình dáng của Ngụy Trang Giả), họ đành vừa đánh vừa rút lui.
Nếu nhìn từ tầng không cao hơn của đảo nổi, những người chơi hệ thống này chẳng khác nào đàn kiến, từ bốn phương tám hướng đổ xô về Hoàng Đô.
Đám người chơi hệ thống có mặt tại Hoàng Đô cùng lũ quái vật do Na Na triệu hồi bám riết không rời ngay sát phía sau Đoàn Đoàn.
Tản Hoa huýt sáo, sau khi nhận ra một tín vật liền bảo Đoàn Đoàn đổi hướng, bay qua không phận của một nhà thờ khổng lồ.
Chỉ vài giây sau khi Đoàn Đoàn bay qua, đã có quái vật kéo tới nhà thờ.
Chờ đến khi mật độ quái vật và người chơi hệ thống đông nghẹt tới mức giới hạn, luồng ánh sáng chói lòa bỗng phát ra từ bên trong nhà thờ, tiếp theo là những gợn sóng dao động kinh hoàng.
"Ầm!!!"
Kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa, sóng xung kích khủng khiếp quét sạch bốn phía.
Khu vực bán kính hàng vạn mét đều nằm trong phạm vi vụ nổ.
Nếu chỉ xét về thanh thế thì không hề thua kém quả bom tự bạo của Na Na, có điều không có sấm sét mang hiệu ứng trảm sát nên sát thương vẫn yếu hơn đôi chút.
Sở dĩ có uy lực kinh khủng đến vậy là do bên dưới nhà thờ đã chôn sẵn bom Ma Sát Thạch.
Chính là loại Ma Sát Thạch có thể bộc phát năng lượng gấp hàng vạn lần khối lượng khi chịu lực xung kích.
Đáng nói là phần lớn số Ma Sát Thạch này đều do người chơi hệ thống tự tay khai thác.
Nhờ có sự tham gia của người chơi hệ thống, sản lượng khai thác Ma Sát Thạch cao hơn dự kiến một chút.
Ngải Lệ Tiệp nhận được tin nhắn của Trần Dật nên đã nghe theo lời khuyên.
Cô cho chế tạo một phần Ma Sát Thạch thành bom, chôn giấu khắp Hoàng Đô.
Giờ đây tất cả đã bị kích nổ cùng một lúc.
Vụ nổ khổng lồ san phẳng toàn bộ cảnh vật xung quanh.
Những người chơi thuộc công hội Thần Thương Thủ mai phục từ lâu lập tức dốc toàn lực nổ súng từ khoảng cách xa.
Đám quái vật và người chơi hệ thống trúng trực diện vụ nổ đều rơi vào tình trạng thoi thóp gần chết.
Đây đúng là thời cơ hốt chiến huân không thể tuyệt hơn.
Đám người chơi lôi sạch số đạn dự phòng giấu kín ra, bắn thêm được phát nào hay phát nấy.
Chưa đầy hai trăm người mà họ tạo ra thanh thế chẳng khác gì mấy ngàn quân.
Tất nhiên, thanh thế dựng lên nhanh mà tan cũng nhanh.
Đạn dược nhanh chóng cạn sạch, đám người chơi lại lén lút chuồn mất.
Đối với cái chết của lũ quái vật và người chơi hệ thống, Na Na cùng Hạ Lập Bình đều chẳng mảy may bận tâm.
Cứ việc giết, miễn sao giết hết được.
Sau đó, đám quái vật và người chơi hệ thống lại liên tiếp rơi vào ổ phục kích của công hội Lượng Tử và hiệp hội Tương Trợ Tử Thần.
Mỗi lần như vậy quân số đều sụt giảm nghiêm trọng, nhưng chẳng mấy chốc lại được bổ sung, thậm chí trông còn đông đảo hơn trước.
Đoàn Đoàn dùng hết sức bình sinh để bay, trong khi cô chủ vô lương tâm của nó thì cười ha hả.
"Đoàn Đoàn bay sang trái đi, không là mông mày bị con Goblin thông nát đấy."
Đoàn Đoàn rùng mình ớn lạnh, tần suất đập cánh càng dồn dập hơn.
Kèm theo mấy tiếng pháo rền, hàng trăm con Goblin bị bắn văng tới.
Tản Hoa dùng bàn tay còn cử động được xoa cằm: "Đúng là hoành tráng thật, né không được là lũ Goblin tới thật đấy nhé."
Ngải Lệ Tiệp ngồi trong lòng Tản Hoa vẫn luôn giữ im lặng, dường như cú sốc Hoàng Đô bị hủy hoại đã đè nặng lên tâm trí cô.
Tản Hoa trêu chọc Đoàn Đoàn xong, bất giác nhớ lại lần gần nhất mình bị truy sát như thế này là từ khi nào.
Hình như lúc đó mới cấp 15.
Sau khi nhận được nghề Triệu Hồi Sư đặc thù và tăng điểm thuộc tính mị lực, cô liền chạm trán mấy tên thiếu gia con nhà giàu thuộc các công hội.
Tản Hoa là người thế nào chứ, chỉ cần đối phương dám giở trò trêu ghẹo, cô dám thẳng tay lấy mạng.
Sau đó cô liên tục bị truy sát, cũng chật vật y như lúc này.
Kể từ khi phe mình có thêm Trần Dật, áp lực lên cô giảm đi đáng kể vì có không ít người chơi chuyển sang truy sát hắn.
Bây giờ thì tên Dật lột da không giúp gì được nữa rồi.
"Quả nhiên vẫn phải kiếm một con thú cưng hỗ trợ thật đáng yêu sao."
Dù chẳng hiểu vì sao suy nghĩ của Tản Hoa lại nhảy cóc sang tận chuyện này, nhưng Đoàn Đoàn vẫn gật đầu lia lịa: "Gào! Gào!"
"Mày cũng nghĩ thế à Đoàn Đoàn, đúng là thú cưng của tao, tâm linh tương thông ghê."
Trước màn tự sướng của Tản Hoa, Đoàn Đoàn bĩu môi khinh bỉ.
Tương thông cái rắm.
Lúc đi đào khoáng, cô có từng nghĩ đến tôi không.
Nó gật đầu là muốn đội ngũ có thêm một đứa em gái mềm mại đáng yêu.
Tất nhiên chủ nhân Tản Hoa của nó không tính, đây là khủng long bạo chúa chứ đáng yêu cái nỗi gì.
Những lúc nó mệt nhọc rã rời, chỉ cần có ai đó dịu dàng mềm mỏng an ủi một câu, Đoàn Đoàn cảm thấy mình như được cứu rỗi.
Còn chưa kịp mơ mộng xong, Đoàn Đoàn đã bị Tản Hoa tát một phát tỉnh cả người.
"Đừng có thẫn thờ nữa, chạy mau, Goblin lại tới rồi kìa."
"Gào!!!"
Thời gian chậm rãi trôi qua, cuộc chạy trốn này kéo dài suốt một ngày một đêm.
Đến cuối cùng, Đoàn Đoàn thực sự kiệt sức, không thể bay nổi nữa.
Lúc đầu chỉ có quân truy đuổi phía sau, giờ đây kẻ địch đã vây kín bốn phương tám hướng.
Không còn đường lui.
Đám quái vật và người chơi hệ thống không hề phát động tấn công mà chỉ đơn thuần bao vây lại.
Quái vật là do chưa nhận được mệnh lệnh, còn người chơi hệ thống thì cơ thể đã mất quyền điều khiển.
Tiếp đó, đám quái vật và người chơi dạt sang hai bên, chừa ra một lối đi.
Na Na, Hạ Lập Bình và Tả Hóa với thể trạng nguyên vẹn bước ra từ bên trong.
"Còn định chống cự sao?"
"Với trạng thái hiện tại, cô còn giết được mấy người nữa chứ? Cô tiểu thư Cuồng Chiến Sĩ tự xưng là Triệu Hồi Sư."
Tản Hoa nổi giận đùng đùng: "Bà đây là Triệu Hồi Sư thật mà!"
