Chương 792
Chương 792: Sát Ý Chi Kiếm và dược tế
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trần Dật không bận tâm, đợi sát ý trong khối thủy tinh này hòa tan hoàn toàn rồi lại cầm lấy một khối khác.
"Keng!"
【Khô Độc Chi Nhận】bắt đầu liều mạng phản kháng, nhưng đã quá muộn.
Khối thủy tinh đỏ thẫm thứ chín hòa tan vào, thân kiếm đã chuyển sang màu đỏ thẫm.
Khối thứ mười, thứ mười một... Đến khối thứ mười bốn, linh tính của thanh kiếm đã ngừng phản kháng, sát ý đã lấp đầy toàn bộ linh tính của nó.
Giờ phút này, thanh kiếm tồn tại chỉ để chém giết.
Khi toàn bộ thủy tinh đỏ thẫm hòa tan hết, thanh kiếm bắt đầu biến đổi.
Trần Dật có một dự cảm, một dự cảm không rõ nguyên do.
Dường như hắn đang rèn ra một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp.
Thanh kiếm này chỉ còn thiếu một thứ để biến chất, mà tình cờ thay, thứ đó lại đang nằm trong tay hắn.
【Không Kiếp Chi Thạch】
Đắn đo mãi, Trần Dật vẫn từ bỏ ý định đó.
Hiện tại đã đủ dùng.
Kẻ chém giết là hắn, kẻ chế tạo ra thứ này cũng là hắn.
Người khống chế sức mạnh phải là hắn, chứ không phải bản thân thanh kiếm.
Lại hơn mười ngày nữa trôi qua, quá trình biến đổi của thanh kiếm kết thúc, thân kiếm vốn đen kịt nay đã chuyển sang màu đỏ thẫm.
Đến cả tên gọi lẫn hiệu ứng đều thay đổi.
【Sát Ý Chi Kiếm】(Đã ràng buộc người chơi Dật)
Phẩm chất: Thánh Linh
Tấn công vật lý: 570-576
Tấn công phép thuật: 11-16
Sát sinh: Bỏ qua 40% phòng ngự (Trang bị và kỹ năng phòng ngự dưới cấp Thần Thoại đều không có tác dụng), đòn đánh kèm theo 10% sát thương chuẩn.
Sát mệnh: Chém chết kẻ địch có lượng máu dưới 15%.
Sát hồn: Sau khi thân kiếm xuyên vào cơ thể, sẽ hòa vào xương cốt trở thành một phần của cơ thể, đâm sâu vào linh hồn, đồng thời tiến hành phán định tinh thần và ý chí, nếu phán định thất bại sẽ biến thành kiếm khôi chỉ biết chém giết.
Sát kỷ: Sau khi tiến hành chém giết đủ mức thỏa mãn, sẽ tiến hóa.
Độ bền: 33/39
Cấp bậc: /
Đánh giá: Nó đang khao khát một thứ gì đó.
Trần Dật cất thanh kiếm đi lần nữa, hy vọng không bao giờ phải dùng tới nó.
Nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, Trần Dật đi tới Hòa Hú Chi Gia.
Trước đó hắn có đặt làm một lô thuốc ở chỗ Y Lâm, đợt này đi thanh trừng ít nhiều cũng kiếm được một khoản.
Trần Dật dồn toàn bộ thu nhập vào đống thuốc men.
Khi tới tiệm, Tiểu Lục đang gục trên bàn ngủ gà ngủ gật.
Chưa đợi Trần Dật mở miệng, Tiểu Lục đã cảm nhận được Phún Hỏa Long, mắt còn chưa thèm mở đã lao thẳng về phía nó.
"Tiểu~ Phún~ Phún~"
"Chi ha!~"
Tiểu Lục hít thật sâu mấy hơi.
Hai tháng trước Trần Dật từng dắt Phún Hỏa Long tới, nhưng Tiểu Lục bảo rằng cứ vài ngày không gặp là năng lượng Phún Hỏa Long của cô nàng lại tụt dốc.
Nhất định phải nạp bù.
Trần Dật nhận thấy Tiểu Lục đã lên cấp 41.
Xem ra làm dược sư kiếm được bộn tiền thật, người từ bỏ tư cách người chơi sẽ không thể vào trò chơi.
Nghĩa là Tiểu Lục chỉ dựa vào việc cắn viên nhộng kinh nghiệm để kéo cấp độ lên tận 41.
Tiêu tốn ít nhất cũng phải nửa mục tiêu nhỏ.
Hút bổ sung mấy phút năng lượng Phún Hỏa Long, Tiểu Lục mới lưu luyến nhảy xuống khỏi người nó, rồi bày ra vẻ mặt ủ rũ.
"Này tên họ Dật kia, anh nghe nói gì chưa."
"Tên dọn rác đó lại diệt một công hội lớn từ cấp S trở lên rồi đấy."
"Nghe nói người chơi ở gần khu nhà của công hội đó phát hiện dạo này chẳng còn ai trong công hội lộ mặt, mười phần thì tám chín phần là bị tên dọn rác kia thanh trừng rồi."
"Hazzz, người chơi trong thành chính dạo này ai nấy đều nặng trĩu tâm sự."
Trần Dật đáp: "Cô đâu phải kẻ phản bội, lo lắng cái gì."
Tiểu Lục tặc lưỡi, phẫn nộ nói: "Xì, anh mới là đồ phản bội, tôi ghét nhất trên đời là lũ phản bội."
"Tưởng sang chỗ người ta thì sống yên ổn lắm chắc."
Nhưng rất nhanh cô nàng lại thở dài: "Anh bảo liệu có đánh nhau thật không, lần này chắc không chỉ ở quy mô như chế độ chiến tranh trước đó đâu nhỉ."
Trần Dật không trả lời thẳng: "Là một chức công giả, bận tâm chuyện này làm gì."
Toàn bộ người chơi chết hết rồi mới tới lượt chức công giả.
Trò Chơi Thế Giới có thành chính thứ ba trấn giữ, dù là cấp bậc Sáng Thế Thần, tới thế giới này cũng phải đánh bài theo luật.
Tiểu Lục bị câu này của Trần Dật làm cho nghẹn lời, bực mình lườm hắn một cái rách mắt.
Chết đi cho rồi.
"Cầm đồ rồi biến nhanh!"
Cô nàng lấy ba lọ thuốc đặt lên mặt bàn.
Cả ba lọ thuốc này đều đạt phẩm chất Sử Thi.
【Khôi Phục Chi Lộ】(Vật phẩm tiêu hao)
Phẩm chất: Sử Thi
Uống vào lập tức hồi phục 6 vạn máu.
Trong 1 phút tiếp theo, mỗi giây hồi 2000 máu, thời gian hồi chiêu 48 giờ.
Cấp bậc: 60
Đánh giá: Đánh sướng tay!
【Thúy Lam Thủy Tích】(Vật phẩm tiêu hao)
Phẩm chất: Sử Thi
Uống vào lập tức hồi phục 6 vạn pháp lực.
Trong 1 phút tiếp theo, mỗi giây hồi 2000 pháp lực, thời gian hồi chiêu 48 giờ.
Cấp bậc: 60
Đánh giá: Đoán xem tôi còn bao nhiêu mana.
Hai lọ thuốc này, kể cả sau khi Y Lâm đã giảm giá cho Trần Dật, vẫn có giá tới 17 triệu một lọ.
Hiệu quả của thuốc rõ ràng rất mạnh, có thể coi là vật cứu mạng.
Trong đó 【Khôi Phục Chi Lộ】chuẩn bị cho Phún Hỏa Long, còn 【Thúy Lam Thủy Tích】chuẩn bị cho bản thân Trần Dật.
Trần Dật có Tàn Hỏa Dư Huy và Phản Chuyển Chi Hỏa, chưa từng phải lo lắng về lượng máu của mình.
Thanh máu chỉ cần chưa tụt về không thì có thể nhanh chóng kéo ngược trở lại.
Hai lọ đầu đều dùng để hồi phục, lọ thứ ba mới là thứ ngốn của Trần Dật một khoản tiền khổng lồ.
【Thuốc Thanh Lọc Linh Hồn】(Vật phẩm tiêu hao)
Phẩm chất: Sử Thi
Sau khi uống, linh hồn sẽ tăng trưởng nhanh chóng từ 5 đến 11.
Tăng trưởng bao nhiêu căn cứ vào phán định cường độ linh hồn của bản thân.
Uống nhiều lần không có tác dụng.
Cấp bậc: /
Đánh giá: Ánh sáng rực rỡ.
Lọ thuốc này tốn của Trần Dật tròn 64 triệu.
Trong cõi Hư Không này, bất cứ thứ gì dính dáng tới thần linh đều đắt đỏ. Ngoài ra, chính là những thứ liên quan tới linh hồn.
Nghe nói từ rất lâu trước kia, vật phẩm hệ linh hồn chưa đắt đến mức này.
Nhưng cùng với việc số lượng pháp sư linh hồn trong Hư Không ngày càng đông, chúng trở nên đắt đỏ dị thường.
Sinh mệnh linh hồn nắm giữ kỹ thuật chế tạo tinh thể tinh thần thuần khiết, gần như ai nấy đều rất giàu có.
Cần biết rằng tinh thể tinh thần thuần khiết và tinh thể tinh thần vẩn đục có mức giá hoàn toàn khác biệt.
Loại vật phẩm này chỉ cần xuất hiện trên thị trường là gần như bị đám người kia vét sạch.
Trò Chơi Thế Giới cũng có pháp sư linh hồn và tử thần, họ coi trọng loại vật phẩm này vô cùng.
Trần Dật mua được cũng là do Y Lâm cố ý giữ lại.
Cho nên đừng chê đắt, người khác muốn mua còn chưa chắc mua nổi.
Linh hồn mạnh hay yếu rất khó phán định, tất cả phụ thuộc vào cường độ linh hồn.
Cường độ linh hồn càng cao, sau khi xuất hồn thì thể tích hiển hiện càng lớn, sở hữu càng nhiều lực lượng linh hồn.
Liệu còn có ai nhớ rằng, thuật pháp tướng vốn là hình ảnh phản chiếu linh hồn của pháp sư.
Chẳng qua qua bàn tay cải biên quái đản của Trần Dật, nó mới biến thành bộ dạng hiện tại.
Cách 【Hoả Chi Chung Khúc】gia tăng cường độ linh hồn có thể coi như linh hồn được trang bị pháp khí.
Tuy cường độ linh hồn của Trần Dật không hề thấp, nhưng so với những sinh mệnh linh hồn cùng bậc thì tuyệt đối không tính là cao.
Bù đắp điểm yếu là điều hết sức cần thiết.
