Chương 805
Chương 805: Chủ đề: Ngọn lửa
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trần Dật đứng ngoài cửa phi thuyền hơn mười phút mới vào được bên trong.
Pháp sư Lạc Cát biết loài ác ma tuân theo luật cá lớn nuốt cá bé, nhưng đây là lần đầu tiên bắt gặp một con ác ma đồ sát sạch sẽ cả một hành tinh.
Cẩn thận vẫn là hơn.
Sau khi cho Trần Dật vào, ông ta cũng không nhắc gì đến chuyện sát hạch.
Trong tình huống này, dẫu không có thiên phú thì cũng buộc phải xem là có thiên phú.
"Hẳn là cậu đã hiểu biết đôi chút về Ác Ma Thư Khố, tôi sẽ giải thích lại một lần nữa ở đây."
"Ác ma nuốt chửng cảm xúc, dựa vào bản năng cùng chiến đấu để không ngừng khai phá thiên phú của bản thân."
"Cách này không phải không phù hợp, nhưng hiệu suất có phần hơi thấp."
Trong tộc ác ma, trừ phi sở hữu thiên phú hệ thời gian hoặc hệ không gian, còn lại đều phải chứng minh thực lực cùng thiên phú mới nhận được tài nguyên bồi dưỡng.
Nếu không có thực lực, cũng chẳng có thiên phú.
Vậy thì chỉ có thể sống sót dưới đáy xã hội loài ác ma.
Đối với phương thức bồi dưỡng của loài ác ma, pháp sư Lạc Cát luôn tỏ ra khinh thường.
Ông ta thấy cách đó quá man rợ.
Nhưng thực tế, thế lực nào cũng tuân theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, chọn lọc tự nhiên.
Mỗi học đồ pháp sư ở Học Giả Chi Gia khi đặt ở bên ngoài đều là thiên tài.
Chỉ có thiên tài mới nhận được lời mời từ Học Giả Chi Gia.
Dù vậy, tài nguyên của Học Giả Chi Gia vẫn ưu tiên nghiêng về những pháp sư có thiên phú vượt trội hơn.
Chủ Thần Không Gian thì khỏi phải nói, kẻ yếu đều chết từ lâu.
Bên phe công nghệ cũng chẳng rõ có bao nhiêu người phải sống dưới đáy tầng lớp...
Trước lời giải thích của pháp sư Lạc Cát, Trần Dật chỉ gật đầu, không đáp lại lời nào.
Pháp sư Lạc Cát không để bụng, loại ác ma thuộc hệ Ngạo Mạn có hành xử thế nào cũng chẳng có gì lạ.
"Ác Ma Thư Khố là một thư viện ảo quy mô lớn. Khi hoàn thành, mỗi một ác ma đều có tư cách kết nối vào thư viện và thu nhận một lượng tri thức nhất định từ đó."
"Số lượng cá thể Long tộc rất ít ỏi, sở dĩ họ hùng mạnh không chỉ nhờ thể phách mà còn nhờ vào tri thức thừa kế hỗ trợ."
"Ác Ma Thư Khố có thể mang lại hiệu quả tương tự."
Trần Dật thì đang suy ngẫm về mục đích của Học Giả Chi Gia.
Thư khố thật sự chỉ là một thư khố sao?
Nếu chỉ có mức độ này thì hoàn toàn không xứng với đánh giá tiềm lực cực lớn từ Trò Chơi Thế Giới.
Phổ cập giáo dục có thể giúp những ác ma chưa được khai quật có cơ hội trỗi dậy.
Xét về kết quả, lực lượng trung tầng của tộc ác ma, tức bậc 5, bậc 6, có thể sẽ gia tăng về số lượng.
Nhưng cũng không tăng quá nhiều, bởi tài nguyên luôn có giới hạn trần.
Hoàn toàn không biết suy nghĩ của Trần Dật, pháp sư Lạc Cát giải thích tiếp: "Đã là thư khố thì hiển nhiên cần lượng sách khổng lồ, số sách này phải do đông đảo ác ma cung cấp."
"Để đền đáp, những ác ma tham gia xây dựng thư khố sẽ có quyền hạn tra cứu các loại sách cùng chủ đề."
"Nhưng trước đó, cậu cần định ra một chủ đề cho năng lực của mình."
"Cùng là ác ma hệ Ngạo Mạn, nhưng hướng phát triển năng lực lại không hề giống nhau."
"Ngài Gia Lãnh, chủ đề của ngài là..."
"Ngọn lửa."
Pháp sư Lạc Cát gật đầu, bắt đầu tạo hồ sơ mang tên Gia Lãnh Norton, rồi ghi hai chữ ngọn lửa vào mục chủ đề.
Còn có thật là ngọn lửa hay không thì liên quan gì đến ông ta.
Lạc Cát chỉ là một pháp sư đi công tác, trông mong ông ta tận tụy hết lòng thì đúng là nghĩ nhiều rồi.
Trần Dật không đặt chủ đề là sát lục, nguyên nhân rất đơn giản.
Một linh hồn đọa thiên sứ không rõ bậc vị liệu có thể vừa gặp mặt đã khai hết năng lực thực sự của mình không?
Không.
Càng không thể nào.
Nói đúng hơn, bất kỳ kẻ mạnh nào cũng sẽ chọn như vậy.
Đứng trước thứ chưa rõ, lại còn phải nộp lên tri thức, dĩ nhiên sẽ chọn loại tri thức ít gây ảnh hưởng tới bản thân nhất.
Thật thật giả giả.
Nào ai phân biệt được.
Ghi chép và tải dữ liệu lên xong, pháp sư Lạc Cát điều khiển phi thuyền chuẩn bị quay về.
Hành tinh này là trạm dừng chân cuối cùng của ông ta, mấy hành tinh trước đó đều không tìm được đối tượng phù hợp.
Những ác ma thực sự có thiên phú gần như đã bị mang đi hết.
Sau khi khởi động, gia tốc cực mạnh liên tục đẩy phi thuyền tiến lên, chẳng mấy chốc đã vượt qua vận tốc vũ trụ cấp một, cấp hai...
Pháp sư Lạc Cát cho biết cần ở trên phi thuyền gần hai năm mới tới đích.
Đây chính là sức mạnh của công nghệ.
Chỉ xét riêng tốc độ, Phún Hỏa Long cũng có thể đạt tới, nhưng thực lực hiện tại chưa thể bay suốt hai năm không ngừng nghỉ như phi thuyền.
Pháp sư Lạc Cát vẫn không buông lỏng cảnh giác. Dù sao ác ma trước mặt vừa đồ sát cả một hành tinh, bên trong cơ thể lại còn cất giấu một linh hồn không rõ mạnh đến mức nào.
Mỗi lần hoán đổi linh hồn, khí chất phát tán ra ngoài lộ liễu đến mức không thể rõ ràng hơn.
Pháp sư Lạc Cát đương nhiên phát hiện ra, chỉ là giả vờ như không thấy mà thôi.
Như muốn trấn an Trần Dật, ông ta chủ động giới thiệu trước một số thông tin liên quan đến Ác Ma Thư Khố.
Nếu chủ đề cung cấp đủ xuất sắc, phần thưởng sẽ là tư cách tiến vào tiểu thế giới.
Những tiểu thế giới này thực sự rất nhỏ, cơ bản chỉ to bằng một hành tinh, không đủ năng lực khai sinh thế giới chi tâm, cũng không thể hình thành quyền bính hoàn chỉnh.
Đừng coi thường những thế giới đó, giới pháp sư của Học Giả Chi Gia đã tốn không ít công sức mới tìm ra được bảy nơi.
Thứ bọn họ cần chính là trạng thái như vậy.
Qua sự bồi dưỡng có chủ đích của các pháp sư.
Trên các hành tinh thuộc tiểu thế giới đó có hàng tỷ sinh mệnh sinh sống, có Nhân tộc, có Ác ma, hoặc là Người lùn...
Điểm tương đồng duy nhất là hệ thống phát triển của họ — Ác Ma Thất Tội.
Sau khi tới tiểu thế giới, người đó sẽ đóng vai thần linh ở nơi đó.
Mượn quyền bính không hoàn chỉnh sinh ra từ tiểu thế giới để cho mượn sức mạnh của mình.
Trần Dật không hề xa lạ với trò này, những bức thư mà Khâu Tạp thỉnh thoảng phát miễn phí ra ngoài cũng mang năng lực tương tự.
Trần Dật làm được như vậy là nhờ quyền khống chế tuyệt đối với Tâm Hỏa.
Mượn tài năng của kẻ khác để giành lấy khả năng tiến hóa cho Tâm Hỏa.
Việc yêu cầu Trần Dật định ra chủ đề cho sức mạnh ban nãy không chỉ nhằm mục đích tiện tìm kiếm sau này, mà còn dùng vào việc này.
Quyền bính không trọn vẹn đồng nghĩa với tính khả biến cao. Chủ đề vạch ra phương hướng diễn hóa cho quyền bính, còn sức mạnh của ác ma giúp quyền bính không phải diễn hóa lại từ con số không.
Thân là ác ma, lại đi đóng vai thần linh.
Phải công nhận kẻ nghĩ ra kế hoạch này có sở thích khá quái gở.
Những tín đồ mượn sức mạnh sẽ không ngừng khai phá phần năng lực đó.
Từ đó thúc đẩy ngược lại nhận thức của ác ma, giúp ác ma mạnh lên.
"Ác Ma Thư Khố có thể coi là một kế hoạch mang tính thời đại!"
Nhắc tới điều này, giọng điệu của Lạc Cát trở nên hơi kích động.
"Cậu biết không, người đề xuất kế hoạch này là vị pháp sư bậc 8 vĩ đại — Es Figueroa!"
"Ông ấy và học trò từng công khai chỉ trích pháp sư Rowan Dật."
"Có thể cậu không biết người này là ai, nhưng chuyện đó không quan trọng."
Trần Dật ngớ người, chuyện này sao lại lôi cả hắn vào rồi.
Bậc 7 được tôn xưng là Thiên Nhân.
Bậc 8 được tôn xưng là Tôn Giả.
"Tôn giả Es không phủ nhận tác dụng của ý cảnh, nhưng đối với pháp sư thì đó là một sự không thuần khiết."
"Chỉ có tri thức và nguyên tố mới là đích đến của pháp sư!"
