Chương 807
Chương 807: Nguyên Tội Đại Thế Giới
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trần Dật bước tới bên cạnh vài con ác ma được cố ý chừa lại một mạng, búng nhẹ ngón tay lên lưỡi kiếm đỏ thẫm trong tay, khiến sáu luồng khói mỏng hiện ra.
Đây là dạng sơ khai của Huyết Sát Lục.
Sợi Huyết Sát Lục đầu tiên đã bắt đầu lớn mạnh, có thể tiếp tục bồi dưỡng thêm những sợi mới.
Dưới sự điều khiển của Trần Dật, Huyết Sát Lục kết liễu những con ác ma chỉ còn lại một hơi thở.
Huyết Sát Lục vốn như làn khói mỏng manh tưởng chừng chỉ một cơn gió thoảng cũng đủ thổi tan, nay ngưng tụ thành thực thể dạng sợi tơ mảnh.
Đó chính là con đường sát lục.
Lấy sát nhập đạo.
Lấy sát dưỡng đạo.
Lấy sát thành đạo.
Trần Dật hiểu sâu hơn về sát lục.
Đây là một con đường vô cùng khủng khiếp. Xét về tiềm năng, nó tuyệt đối không thua kém ngọn lửa Thiêu Đốt mà hắn đã lĩnh ngộ.
Nhưng đây cũng là con đường chứa đầy rủi ro, chỉ cần một chút chệch hướng sẽ lạc lối trên con đường truy cầu sức mạnh.
Phải cân nhắc thật thận trọng.
Trong lúc suy nghĩ, động tác tay của Trần Dật không hề dừng lại.
Đối mặt với kẻ địch áp sát, Trần Dật không buồn né tránh.
Cơ thể này có độ nhanh nhẹn và sức mạnh không cao, bù lại phòng ngự cùng lượng máu cực kỳ dồi dào.
Một thân xác được cưỡng ép tôi rèn bằng nguồn khí huyết phẩm chất cao do Sát Ý Chi Kiếm cung cấp.
Cứ đỡ thẳng là xong.
Trong nháy mắt, khắp người Trần Dật chằng chịt vết thương.
Thế nhưng thực tế lượng máu hao hụt chưa tới vài vạn.
Khí huyết tinh thuần từ Sát Ý Chi Kiếm rót vào cơ thể Trần Dật, nhanh chóng kéo lượng máu bị mất trở lại.
Còn Huyết Sát Lục thì điên cuồng tàn sát.
Nếu như Huyết Sát Lục ban đầu vẫn còn để một vài ác ma bậc 5 chống đỡ được đôi chút,
thì qua những cuộc tàn sát không ngừng nghỉ, nó đã trở nên mạnh mẽ hơn hẳn.
Tốc độ lẫn sức phá hoại đều tăng vọt.
Đã có thể dùng Huyết Sát Lục để giết địch, liệu có dùng được cho phòng ngự không?
Trần Dật thu hồi sáu tia Huyết Sát Lục, bao quanh cơ thể.
Đòn tấn công của lũ ác ma chỉ cần áp sát liền bị Huyết Sát Lục đánh tan.
Cách này còn rất thô sơ.
Nhưng một khi nguyên lý đã thông, pháp sư sẽ có cách vận dụng khác.
Lượng máu sụt giảm một đoạn lớn, hóa thành một chiếc áo bào máu phủ lên bề mặt cơ thể, Huyết Sát Lục lập tức hòa vào bên trong.
Đúng lúc này, vài con ác ma lao tới trước mặt Trần Dật.
Hàng chục đòn đánh giáng xuống trong chớp mắt.
Cốt đao va chạm với áo bào máu, tóe ra từng mảng tia lửa lớn.
Áo bào máu tựa như vật sống, chủ động đón đánh các đòn công kích.
Chỉ cần chặn đứng toàn bộ đòn đánh, đó cũng chính là bảo vệ.
Trần Dật tính toán thời gian.
Chắc cũng hòm hòm rồi.
Chẳng mấy chốc, trong đám ác ma đang vây công Trần Dật, có một con mắt đỏ ngầu.
Không nói nửa lời, nó lập tức tấn công con ác ma cái gần nhất.
Ác ma cái không kịp phòng bị, lúc nhận ra thì đã muộn, hơn nửa cánh tay bị chặt đứt lìa.
"Tìm chết!"
Đôi mắt vốn bình thường của ác ma cái cũng đỏ rực lên.
Chuyện vây giết tên ác ma ngông cuồng kia bị ả quẳng ra sau đầu, giờ ả chỉ muốn làm duy nhất một việc.
Đó là làm thịt kẻ vừa đánh lén mình.
Lại có ác ma gọi mưa sao băng giáng xuống, nổ tung ngay giữa đám đông ác ma.
Lại có ác ma hóa thành tàn ảnh, gặt hái sinh mạng lũ ác ma bậc thấp.
Tất cả như thể đã giết đỏ cả mắt.
Bảy con ác ma đứng trên bậc thềm nhanh chóng nhận ra nguyên nhân.
Ác Ma Ngạo Mạn Matias Sawyer lộ vẻ thích thú: "Năng lực dụ dỗ sát ý sao?"
"Khi chiến đấu vốn đã mang theo sát ý, dưới sự dẫn dụ của năng lực này, sát ý sẽ trở nên mất kiểm soát."
"Làm một gã hề trong gánh xiếc thì cũng khá thú vị đấy."
Ác Ma Phẫn Nộ: "Ở bậc 5 quả thực rất mạnh, nhưng ở bậc 6 thì vẫn chưa đủ trình..."
Ác Ma Lười Biếng Bernard Kaka ngáp một cái, lười chẳng muốn nhận xét.
Các ác ma khác chẳng lạ gì cảnh này, lũ Ác Ma Lười Biếng lúc nào cũng thế.
Nhưng điều chúng không nhận ra là Bernard Kaka luôn nhìn chằm chằm vào Trần Dật, chính xác hơn là nhìn vào thanh kiếm trong tay hắn.
Bernard Kaka cảm nhận được mối đe dọa từ thanh kiếm đó.
Nó có thể giết chết hắn.
Vừa định ngáp thêm cái nữa, Bernard Kaka bỗng nhíu mày nhìn xuống bên dưới.
"Nguồn sức mạnh sát lục này không nên chỉ dừng ở mức này, là mình đoán sai sao?"
"Hay cơ thể này đã hạn chế hắn?"
Hắn nghĩ tới một khả năng.
Kẻ sở hữu vũ khí cấp Thánh Linh, khi còn thân xác chắc hẳn cũng là một tồn tại bậc 7.
Dù không biết là bậc 7 đến từ thế giới nào, có thể kẻ đó từng nghe ngóng được đôi chút tin tức về thế giới này.
"Nên mới đề phòng mình sao?"
Đúng lúc này, ánh mắt Trần Dật quét qua.
Bernard Kaka tiếp tục ngáp cho xong cái ngáp dở dang.
Chẳng biết có phải ảo giác không, chỉ trong chốc lát ngáp một cái mà Bernard Kaka lại cảm thấy cơ thể càng mệt mỏi hơn.
Cứ như thể vừa nói rất nhiều câu.
Lượng vận động cường độ cao đến mức này gần như đã ngốn trọn số vận động của hắn trong mấy ngày liền.
Thế nhưng Bernard Kaka nhanh chóng gạt chuyện đó sang một bên.
Bởi vì lười nghĩ lý do.
Trần Dật nhìn cái ngáp của đối phương rồi thu hồi tầm mắt, là ảo giác sao?
Hẳn không phải, có lẽ hắn đã bị đối phương để mắt tới.
Tại sao?
Vị trí đó chẳng phải Ác Ma Lười Biếng sao?
Nếu là những cảm xúc như Phẫn Nộ hay Đố Kỵ thì hắn còn hiểu được.
Một quả cầu băng khổng lồ nổ tung bên cạnh Trần Dật, nhưng áo bào máu đã hóa thành tấm lá chắn đỏ rực. Cả lực xung kích của vụ nổ lẫn đòn công kích thuộc tính băng đều không phá vỡ được tấm khiên trông có vẻ mỏng manh ấy.
Mặt đất nứt toác, một con ác ma thấp bé dị thường vung lưỡi đao sắc bén lao lên. Áo bào máu cuộn trào không ngừng, ngăn chặn gần như hoàn hảo từng đòn tấn công.
Trần Dật vung kiếm chém tới, bổ đôi con ác ma cùng lưỡi đao của nó làm hai nửa.
Chênh lệch về vũ khí quá lớn.
Con ác ma này có lẽ tưởng rằng vũ khí sắc bén của mình có thể chặn được đòn đánh của Trần Dật, thế nên nó mới mất mạng.
Đánh tới lúc này, chỉ còn một vài bậc 5 cùng đám bậc 6 là vẫn đang công kích Trần Dật.
Những ác ma bậc 5 còn lại, kẻ thì bỏ mạng, kẻ thì quay sang tàn sát lẫn nhau.
Riêng ác ma bậc 4 đã trốn từ xa trước khi trận chiến mở màn, dù vậy vẫn chết không ít.
Trần Dật chậm rãi bước về phía bậc thềm nơi Ác Ma Ngạo Mạn đang đứng. Mỗi bước chân hạ xuống, Huyết Sát Lục lại chớp giật liên hồi, gặt hái sinh mạng những con ác ma còn sống sót.
Lúc trận chiến bắt đầu, Trần Dật chỉ có sáu tia Huyết Sát Lục.
Nhưng hiện tại đã lên tới ba trăm ba mươi bảy tia, tia nào tia nấy đều ngưng tụ vô cùng tráng kiện.
Chỉ có điều, cái giá phải trả là gần hai nghìn ba trăm ác ma bậc 5 đã mất mạng.
Trước sự tàn sát của Trần Dật, không một con ác ma nào đứng ra nói làm vậy là sai trái.
Thậm chí không ít con còn vì thế mà công nhận hắn.
Trong số đó có cả kẻ mà Trần Dật đang định khiêu chiến, Ác Ma Ngạo Mạn Matias Sawyer.
Trong mắt gã, Trần Dật đã từ một tên hề trong gánh xiếc thăng cấp thành một chiến binh ác ma không tồi.
Còn về phần các pháp sư của Học Giả Chi Gia...
Hơn chục pháp sư đứng trong công trình kiến trúc, không tham gia cũng chẳng ngăn cản.
Pháp sư dẫn đầu nhìn thông tin trong tay, rồi lại nhìn Trần Dật.
Đây mẹ nó là ác ma hệ lửa à?
Đùa tôi đấy à?
Rogge đứng cạnh vị pháp sư này, mặt không chút biểu cảm.
Tôi đã bảo con ác ma này không phải hệ lửa rồi.
Nhưng người ta cứ khăng khăng bảo phải, tôi thì làm được gì cơ chứ.
Pháp sư Rogge nghi ngờ sâu sắc rằng nếu không phải Trần Dật còn cần hắn lái phi thuyền, có khi tiện tay làm thịt luôn cả hắn rồi.
