Chương 82
Chương 82: Làng Phong Ẩn đến
Đăng ngày 30/09/2026
19
Địa điểm: Làng Lá
Thời gian: Trước thềm kỳ thi Chuunin
Uchiha Sasuke mang vẻ mặt ngạo nghễ trở lại tiểu đội, hoàn toàn quên mất chuyện mấy ngày qua bị huấn luyện đến mức thương tích đầy mình, nhờ có [Bình chú dược hỗn hợp M.2 siêu nhỏ] mới miễn cưỡng hồi phục vết thương trước kỳ thi Chuunin.
Uzumaki Naruto tính tình vô tư liếc nhìn Sakura một cái, sau đó bắt đầu khoe khoang về trải nghiệm mấy ngày qua của mình.
"Chẳng phải Sasuke thích làm bộ đó sao, tôi của hiện tại đã không còn là tôi của trước kia nữa rồi."
Uchiha Sasuke hừ lạnh một tiếng, phớt lờ hoàn toàn lời của Uzumaki Naruto: "Đồ đội sổ."
"Cậu nói cái gì!"
"Rốt cuộc cũng chỉ đến mức này thôi."
"A a a! Tức chết đi được, tôi muốn quyết đấu với cậu!"
"Nhảm nhí."
Sakura đứng bên cạnh đã lâu không gặp Sasuke, đang mải mê ngắm hắn đến ngây dại.
Uzumaki Naruto luôn chú ý tới Sakura lại càng bực bội hơn.
Phải nói lũ trẻ ở thế giới này thực sự rất sớm trưởng thành, tầm mười tuổi đã bắt đầu nảy sinh tình cảm yêu đương.
Còn Kakashi thấy các thành viên trong đội tập hợp lại đông đủ, liền cười híp mắt rút ra cuốn Thiên Đường Tung Tăng (tiểu thuyết 18+).
Đội 7 nhận nhiệm vụ nghênh đón các làng ninja khác.
Đây là sự quan tâm thầm lặng của Kakashi.
Mỗi khi có một làng ninja tới, Kakashi đều đứng bên cạnh giải thích.
Là ninja đã sao chép hơn ngàn loại nhẫn thuật, Kakashi cũng cực kỳ xuất sắc ở mảng tình báo.
"Đây là ninja Làng Phong Ẩn, quốc gia của họ phần lớn là sa mạc, nhẫn thuật sở trường là thuật rối và độc dược."
Có điều... lượng ninja Làng Phong Ẩn tới dường như hơi đông, xét thấy Đại danh cũng nằm trong đoàn người, quyết định cuối cùng cứ để ngài Hokage định đoạt vậy.
Trong hàng ngũ Phong Ẩn, Gaara với quầng thâm như mắt gấu trúc nghe thấy có người líu lo bàn tán, một luồng sát ý không tên bỗng dâng lên trong lòng.
Đúng lúc này, Baki ở cách hắn không xa đã lập tức cản hắn lại.
Luồng sát ý này khiến Uzumaki Naruto và Sakura sững người trong thoáng chốc, còn Kakashi và Uchiha Sasuke vẫn thản nhiên bất động.
Khi Uchiha Sasuke nghe thấy họ sở trường thuật rối và độc dược, lập tức xếp những kẻ này vào hàng tép riu, sát ý của tép riu mà thôi.
Nắm giữ sức mạnh mới, hắn sớm đã không còn là kẻ yếu ớt trước kia nữa.
Cho dù là người đàn ông đó...
Uchiha Sasuke siết chặt nắm đấm.
Lúc này, một Anbu xuất hiện, nói gì đó với Kakashi.
Kết giới của Làng Lá nhanh chóng mở ra.
Kakashi tươi cười đứng ở vị trí đầu tiên: "Chào mừng mọi người của Làng Phong Ẩn tới Konoha, đường xa vất vả rồi, tôi sẽ dẫn các vị tới nơi nghỉ ngơi."
"Ngài Hokage và ngài Đại danh Hỏa Quốc đang chờ mọi người ở đó."
Kazekage Đệ Tứ Rasa gật đầu.
Đại danh Phong Quốc cũng già nua chẳng kém gì Đại danh Hỏa Quốc, hơn nữa chặng đường xóc nảy khiến ông ta hết sức bực bội.
"Không thể nhanh hơn một chút sao, chỉ là một đám Trung nhẫn thi thố, có gì đáng xem chứ."
Chưa đợi Kakashi lên tiếng, Kazekage Rasa đã khuyên nhủ với vẻ đầy thâm ý: "Thưa ngài Đại danh, Trung nhẫn là nền tảng quan trọng của một làng ninja, qua đó có thể kiểm nghiệm xu hướng phát triển về sau của làng."
"Đồng thời ngài cũng có thể thấy được thực lực của Làng Phong Ẩn, chúng tôi đủ sức bảo vệ Phong Quốc."
Đại danh Phong Quốc khinh bỉ bĩu môi, Làng Phong Ẩn có bao nhiêu thực lực chẳng lẽ ông ta không biết sao.
Ông ta mất kiên nhẫn đối phó: "Biết rồi, biết rồi."
"Nếu thể hiện không tốt, cẩn thận khoản kinh phí năm tới của các người đấy."
Kazekage Rasa cười híp mắt gật đầu: "Xin ngài Đại danh cứ yên tâm."
Thân là Kage nắm quyền lực cao nhất của một làng ninja, vậy mà trông như không hề có chút tính khí nào.
Vị Đại danh Phong Quốc này vươn cái lưng già đi ở tít phía trước, hoàn toàn không giống biểu hiện của một người bình thường ở độ tuổi này sau chuyến đi dài.
Kazekage Rasa nhìn vị Đại danh này bằng ánh mắt quái dị, đến khi Đại danh ngoảnh lại thì lập tức trở về vẻ tươi cười.
Nhưng không ai biết rằng toàn bộ Thượng nhẫn Làng Phong Ẩn đều đã nhận được ám hiệu nhiệm vụ từ Rasa.
Theo đoàn người Phong Ẩn tiến vào Làng Lá, có một ninja không mấy nổi bật đang nhìn Uchiha Sasuke bằng ánh mắt nóng rực, chiếc lưỡi thon dài vô thức thè ra.
Nhưng hắn nhanh chóng cúi đầu xuống, không để người khác phát hiện.
Sức mạnh của Sharingan!
Tiếc là cậu nhóc đã được Trần Dật-kun chọn trúng, tạm thời chưa thể động vào.
Sau đó Kakashi lần lượt đón tiếp ninja của các làng khác, nhưng ba làng ninja còn lại dường như không mấy coi trọng chuyện này.
Dẫn đội chỉ là Thượng nhẫn bình thường, cả Kage của làng lẫn Đại danh của quốc gia đều không tới.
Trực giác nhạy bén mách bảo Kakashi rằng kỳ thi Chuunin lần này dường như có gì đó không ổn.
Cả các làng ninja khác lẫn ngài Hokage đều vậy.
Thế nhưng thân là Thượng nhẫn tinh anh của Konoha lại không nhận được chỉ thị nào, chẳng lẽ do hắn đa nghi quá sao.
..........
Trận chiến của người chơi bên ngoài làng ninja không kéo dài quá lâu. Người chơi phe Làng Lá chiếm ưu thế về quân số, những người chọn phe Làng Phong Ẩn nhanh chóng nộp ra phục hoạt tệ, đành phải đầu hàng từ bỏ nhiệm vụ.
Đúng lúc người chơi phe Làng Lá đang mừng rỡ.
Heo Con Cất Cánh bên phe thất bại bỗng bật cười: "Các người có phát hiện ra không, thực tế số người chơi tới thế giới này là 130 người, nhưng ở đây chỉ có 129 người."
Một Điếu Thuốc cau mày: "Cậu muốn nói cái gì?"
Hắn chợt có linh cảm không lành.
"Thực ra những người chơi chọn phe Làng Phong Ẩn đều đã có mặt đầy đủ. Nếu tôi đoán không lầm, người chơi vắng mặt thuộc về phe Orochimaru."
"Du Hí Thế Giới tính cả hắn vào thì thực lực hai bên phe phái mới cân bằng."
Kênh trò chuyện công cộng của người chơi:
Heo Con Cất Cánh (Thần Hựu) LV27: Người chơi chọn phe Orochimaru chúc cậu may mắn, phe Làng Phong Ẩn đã bị loại rồi, cậu phải 1 đấu 80 đấy.
Heo Con Cất Cánh (Thần Hựu) LV27: Hy vọng cậu đã sắp đặt bố cục từ trước, còn nữa...
Heo Con Cất Cánh (Thần Hựu) LV27: Cậu ** trâu bò thế sao không nói sớm!
[Người chơi Heo Con Cất Cánh từ bỏ nhiệm vụ lần này, đang phán định hình phạt thất bại]
[Người chơi Thần Hựu xx từ bỏ nhiệm vụ lần này, đang phán định hình phạt thất bại]
....
[Người chơi xxx từ bỏ nhiệm vụ lần này, đang phán định hình phạt thất bại]
Thủy Chi Tâm nhìn Một Điếu Thuốc đang cau mày, khẽ cười: "Chúng ta cơ bản đủ quân số, đối phương chẳng qua chỉ còn lại một người chơi mà thôi."
Một Điếu Thuốc rút điếu thuốc ra, búng ngón tay một cái thành thạo châm lửa.
Hắn ngậm điếu thuốc theo thói quen mỗi khi suy nghĩ: "Không ít người chơi của ba công hội chúng ta đã nộp phục hoạt tệ rồi, đám người này nói là chiến lực thì chẳng bằng bảo là để gom cho đủ quân số."
Đây chính là điểm yếu của người chơi. Khi còn phục hoạt tệ, đối thủ dẫu là thần linh cũng dám xông lên rút vũ khí.
Một khi đã mất phục hoạt tệ, phần lớn người chơi đều đặt việc giữ mạng lên đầu, đứa nào đứa nấy nhát như thỏ đế.
Nhất là người chơi của công hội Vương Triều, ai lại đi liều mạng vì mấy đồng tiền lương.
"Thứ hai, tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn."
Thủy Chi Tâm lại không có mối lo này: "Bên công hội Vương Triều chẳng phải có người đã tới thăm dò Sarutobi Hiruzen và Danzo rồi sao, hiện cả thanh máu ra rồi mà nhiệm vụ cũng không biến động, khéo thế giới này căn bản chẳng có thế lực nào khác nhúng tay vào đâu."
Vu Hồ: "A ba a ba..." (Ai nói nhiều hơn thì tôi đồng tình với người đó)
Một Điếu Thuốc ngẫm nghĩ thấy dường như cũng đúng, lúc này dòng thế giới dường như đã thu hẹp lại, cốt truyện quay về quỹ đạo phát triển bình thường.
Bọn họ chỉ cần chặn ở cổng Làng Lá, chờ kế hoạch của Orochimaru bắt đầu.
Tới lúc đó kết giới của Làng Lá sẽ mất tác dụng, người chơi chỉ cần ngăn chặn kế hoạch của Orochimaru là có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này.
"Hy vọng là tôi nghĩ nhiều rồi."
Trong Làng Lá, Trần Dật mặc trang phục Anbu đương nhiên đã phát hiện ra tin nhắn trên kênh chung.
Kế hoạch đã tiến triển tới bước này, bất kể suy đoán có đúng hay không thì hắn cũng chẳng thiệt thòi gì.
