Chương 868
Chương 868: Cải thiện thuật
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hợp tác với thế giới Pokémon lâu như vậy, Trần Dật vẫn tương đối hài lòng.
Nếu giữ được thì cứ giữ lấy một phen.
Liệu còn ai nhớ, Ma Tạp Sư từ cấp 7 trở lên đã có thủ đoạn tấn công, tóm gọn lại là lấy tiền đè người.
Bằng phương pháp đặc thù, phong ấn đòn đánh của kẻ mạnh vào trong một tấm thẻ.
Khi cần thì rút thẻ ra dùng.
Nhược điểm là tấm thẻ này cất giữ càng lâu, đòn đánh chứa bên trong sẽ càng yếu đi.
Thuộc dạng thẻ bài có hạn sử dụng.
Chẳng những chế tạo thẻ tốn tiền, tìm kẻ mạnh phối hợp cũng phải mất tiền.
Cho nên sau khi biết đến phương thức này, Trần Dật chưa từng dùng qua.
Có số tiền đó, đem đi nâng cao thực lực bản thân chẳng phải tốt hơn sao.
Bán ra ngoài cũng không tiện, làm thế chẳng khác nào để lộ thân phận Ma Tạp Sư.
Những kẻ mạnh tinh thông nhân quả biết đâu chừng có thể lần theo nhân quả mà tìm ra Trần Dật.
Trên con đường nhân quả, Trần Dật chỉ có thể xem là vừa mới nhập môn.
Thứ mạnh mẽ là ngọn lửa, nhân quả chẳng qua chỉ là chiếc cầu nối để tấn công.
Tuy nhiên Trần Dật không trực tiếp in thẻ dùng để tấn công, hiện tại toàn bộ các thuật đều cần điều chỉnh, đợi chỉnh sửa xong xuôi hết rồi mới in thẻ sẽ tốt hơn.
Sau đó Trần Dật dẫn theo Phún Hỏa Long đến đấu trường.
Bên ngoài đấu trường lúc này cũng có không ít người chơi, người thì bàn luận chiến thuật, người thì thuê huấn luyện viên, cũng có người đang rao bán khóa học.
Náo nhiệt hơn trước rất nhiều.
Trần Dật có quyền hạn 10 giờ tại tầng 5 của "Căn Nhà Thời Gian Và Không Gian", chia đều cho Phún Hỏa Long mỗi bên 5 giờ.
Đừng nhìn phần thưởng này có vẻ không bắt mắt, trên thực tế lại là một khoản tiền đồng cực lớn.
Tỷ lệ thời gian ở tầng 5 của "Căn Nhà Thời Gian Và Không Gian" là gấp 50 lần, tiêu tốn 300 nghìn mỗi phút.
Chỉ cần quy đổi đơn giản là biết giá trị của phần thưởng này cao đến mức nào.
Trần Dật và Phún Hỏa Long bước vào "Căn Nhà Thời Gian Và Không Gian", nơi không gian chưa biết có 50 tấm gương, mỗi tấm đều phản chiếu một Trần Dật.
Tại đây, ý thức của Trần Dật được chia thành 50 phần, ngộ tính tăng vọt một bậc.
Mỗi một lần suy nghĩ đều thuận buồm xuôi gió.
Mỗi một lần rèn luyện kỹ pháp đều thu về hiệu quả gấp bội.
Mục đích lần này của Trần Dật là dùng khung kiến trúc cơ bản do chính mình sáng tạo để hoàn thiện các thuật sẵn có.
Phún Hỏa Long thì cần phải nghiền ngẫm thấu đáo tri thức của Long Lân Kim Thân.
"Đối với Chích Kiếm, mỗi lần tấn công thời gian tiếp xúc quá ngắn, đặc tính nhiệt độ cao mang lại sức phá hoại lớn hơn so với việc đốt cháy."
"Lấy khung kiến trúc làm nền tảng, đốt cháy pháp lực để hiển hiện nhiệt độ cao."
"Sau đó dung nhập Nguyên Tố Vật Chất Hóa Phú Dữ, khiến ngọn lửa mang theo 'trọng lượng'."
Đốt cháy là quá trình, thu về nhiệt độ cao và ánh sáng mạnh.
Cũng có thể tạo ra vụ nổ.
Đây chính là ưu thế của con đường đặc thù.
Con đường thực thể biểu hiện đơn điệu hơn, nhưng ưu thế nằm ở chỗ cõi vật chất có những thứ tồn tại thực tế để tham chiếu;
Ví dụ như lửa, đao, kiếm... từ đó dễ dàng lĩnh ngộ hơn.
"Khái niệm của mặt trời nằm ở quang và nhiệt."
"Thập Phương Nhiên Tẫn có thể biểu hiện thành nhiệt độ cao, toàn bộ khung kiến trúc cần phải điều chỉnh lại từ đầu."
"Nếu tạo ra hình chiếu của Amaterasu rồi dung nhập vào, hẳn có thể tạo thành một mặt trời nhân tạo trong thời gian ngắn."
Có thể xem như một kỹ năng tạo dựng địa hình.
Kẻ địch hoặc là đánh nổ mặt trời nhân tạo này, hoặc là phải đội mức nhiệt độ kinh người ấy để giao chiến với Trần Dật.
"Viêm Thần Chi Tả Thủ biểu hiện thành sự thiêu đốt, trấn áp trên diện rộng."
"Khung kiến trúc cần phải làm mới toàn bộ."
...
"Viêm Đoán biểu hiện thành sự thiêu đốt, dùng để cắt chém đơn mục tiêu."
...
Hơn hai tháng tiếp theo, cứ cách một ngày Trần Dật lại dẫn Phún Hỏa Long vào "Căn Nhà Thời Gian Và Không Gian" ở lại 10 phút.
Quy đổi sang thời gian bên trong "Căn Nhà Thời Gian Và Không Gian" chính là 10 × 50 = 500 phút.
Nghỉ cách ngày là để giữ vững tâm tính ban đầu.
Cảm giác cứ hễ suy nghĩ là lập tức có lời giải đáp bên trong "Căn Nhà Thời Gian Và Không Gian" thực sự quá dễ khiến người ta sinh ra ảo tưởng.
Bỏ ra nhiều thời gian như vậy, Trần Dật đã hoàn tất điều chỉnh toàn bộ các thuật của bản thân.
Với điều kiện thuộc tính cơ bản không hề thay đổi, ngoại trừ Viêm Ma Pháp Tướng và hai thuật cực cảnh, uy lực của tất cả các pháp thuật hệ hỏa đều tăng hơn 70%.
Khoa trương đến mức độ đó.
Cảnh giới là cảnh giới, phát huy sức mạnh của cảnh giới ra sao còn phải trông cậy vào vốn liếng tri thức.
"Mô phỏng đối thủ: Lộ Đề Hi Nhã."
Nữ pháp sư nọ dần dần được hiện thực hóa trên chiến trường mô phỏng.
Vẫn là chiêu khởi đầu quen thuộc với người khổng lồ bằng đá, mặt đất gầm thét, vô số bùn đất tụ lại tạo thành gã khổng lồ cao tới hàng trăm nghìn mét.
Lấy đỉnh núi làm mày, lấy thung lũng làm mặt.
Một cú đấm tùy ý cũng mang theo cự lực khủng khiếp.
Viêm Ma Pháp Tướng Ca Giả giơ một tay lên cao, ba vòng lửa xoay tròn với tốc độ cực nhanh xuất hiện.
Nắm đấm giáng xuống, vòng lửa bay ra.
Sau khi phóng đi, ba vòng lửa nhanh chóng phình to tới trăm mét, xoay tròn với tần số cực cao.
Nắm đấm cứng như đá của người khổng lồ cùng với cánh tay bị Viêm Đoán chém đứt ngọt xớt, tại vết cắt vẫn còn vương lại Tâm Hỏa chưa hề tắt.
Sau khi có thêm trọng lượng, phương thức Trần Dật áp dụng không còn là khuếch tán vòng lửa ra xung quanh nữa mà trực tiếp ném thẳng ra ngoài.
Trước đây do không có cách nào khác nên mới chọn cách khuếch tán.
Không có trọng lượng thực chất, tốc độ rất khó đẩy lên cao.
Ở cự ly gần thì không sao, nhưng nếu khoảng cách kéo dài ra, sức phá hoại của Viêm Đoán sẽ tụt dốc không phanh.
Hiện tại chiêu này sở hữu tốc độ nhanh hơn, kèm theo khả năng cắt chém có được từ việc đốt cháy dữ dội.
Hơn nữa, khoảng cách khiến sức phá hoại suy giảm đã được kéo dài đáng kể.
Sau khi chém đứt cánh tay, Viêm Đoán vẫn còn sót lại chút dư lực, bay thẳng về phía Lộ Đề Hi Nhã đang đứng trên đỉnh đầu người khổng lồ đá.
Chỉ có điều sức phá hoại còn sót lại e rằng khó lòng tạo thành uy hiếp.
Năm xưa Trần Dật có thể dựa vào Kiếm Tam để trực tiếp chém đứt người khổng lồ đá là nhờ vào độ sắc bén của Sát Ý Chi Kiếm, lẽ nào lại tưởng thuật của Thiên Nhân Nhất Suy yếu ớt lắm sao.
Chỉ riêng việc chống đỡ được thân xác khổng lồ đến nhường này đã đồng nghĩa với việc độ bền cơ thể của người khổng lồ đá không thể nào thấp được.
Không thèm nhìn kết quả, Trần Dật khẽ động ý niệm.
Một con Viêm Xà dài cả nghìn mét xuất hiện, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu bạc, nhưng dường như lại chẳng có chút nhiệt độ nào.
Ngay cả lớp bùn đất cách nó chưa đầy 10 cm cũng không hề có dấu hiệu bị nung chảy.
Thuộc tính Trần Dật ban cho Viêm Xà là thiêu đốt.
Bùn đất cách 10 cm đúng là không chịu ảnh hưởng, nhưng phần bùn đất tiếp xúc trực tiếp lại bị Điểm Nhiên ngay tức khắc.
Viêm Xà xuất hiện liền trườn đi với tốc độ cực nhanh, hệt như một con rắn thật sự, quấn quanh chân người khổng lồ đá rồi bò ngược lên trên.
Những nơi Viêm Xà chạm tới đều bùng lên ngọn lửa màu bạc, trên thân người khổng lồ đá lại càng vô duyên vô cớ biến mất một mảng.
Cùng lúc đó, mặt đất nơi chân Trần Dật đột ngột dâng cao, một ngọn giáo đá khổng lồ lao thẳng xuống.
Viêm Ma Pháp Tướng · Ca Giả bước một bước vào không gian, xuất hiện ở cách đó ngàn mét.
Đây xem như là một thu hoạch khác trong lần chơi trò chơi này, dựa vào độ thân hòa với không gian của Sát Lục Phân Thân để nâng khoảng cách dịch chuyển tức thời lên tới nghìn mét.
Chỉ có điều vẫn chưa thoát khỏi khu vực mặt đất đang dâng lên, ngọn giáo đá khổng lồ kia cắm xuống, cuồng phong đáng sợ thổi quét bốn bề.
Trần Dật lại có chút thất vọng, kẻ địch mô phỏng tuy mạnh nhưng quá mức rập khuôn.
Cũng không thể tạo ra những thuật nằm ngoài nhận thức của Trần Dật.
Hoàn toàn không thể kiểm tra được thực lực thực sự của các thuật sau khi cải tiến, càng không thể phát hiện ra có điểm nào thiếu sót.
Thật đáng tiếc.
