Chương 89
Chương 89: Thực lực của Phún Hỏa Long
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thứ gọi là tòng giả thực chất là một giai tầng xếp dưới người chơi trong Du Hí Thế Giới.
Vật phẩm này tuy chỉ mang phẩm chất vàng nhạt, nhưng lại hiếm hơn tưởng tượng rất nhiều.
Nguyên nhân là do lượng người chơi có nhu cầu quá lớn.
Trong Du Hí Thế Giới, những kẻ độc hành như Trần Dật chưa từng thiếu.
Với dạng người chơi này, bồi dưỡng được một trợ thủ đáng tin cậy lại có thể bù đắp điểm yếu của bản thân không phải chuyện dễ dàng.
Mà Tòng Giả Chi Thư lại đem tới lối tắt tiện lợi.
Nó cho phép ký kết với kẻ mạnh xa lạ, từ đó đưa đối phương trở về Du Hí Thế Giới.
Hơn nữa nhờ tác dụng của Tòng Giả Chi Thư, mức độ ăn ý và lòng tin cậy giữa chủ và tòng giả rất dễ bồi đắp.
Mặt khác, tòng giả từ Tòng Giả Chi Thư còn có thể mang trang bị.
Trang bị tác động rất lớn tới thực lực người chơi, nhưng phần lớn trang bị đều vướng một vấn đề: chúng được thiết kế riêng cho người chơi sử dụng.
Những Pokémon như Phún Hỏa Long căn bản không thể mặc vừa.
Trần Dật nhặt được giày, nếu chọn sử dụng thì chiếc giày sẽ tự động co lại kích cỡ vừa vặn.
Do đó nếu Phún Hỏa Long cần trang bị, hắn chỉ có cách tìm thợ rèn để đặt làm riêng kích cỡ phù hợp.
Điều này đối với một Phún Hỏa Long đang tăng tiến thực lực nhanh chóng thì dù có đặt rèn trang bị, không bao lâu sau cũng sẽ bị đào thải.
Một khi có Tòng Giả Chi Thư, Phún Hỏa Long cũng có thể hưởng thụ sự tiện lợi do Du Hí Thế Giới gia trì.
Không chút do dự, hắn lập tức ký kết với Phún Hỏa Long.
Theo một ngón tay cái và một móng vuốt cùng ấn lên Tòng Giả Chi Thư, cuốn sách liền hóa thành một luồng sáng lao thẳng vào cơ thể cả hai.
【Phún Hỏa Long ♀】
LV: 21 EXP: 26000/120000
Cấp bậc: Tòng giả (thuộc về người chơi Dật)
Máu: 4520
Năng lượng: 2405
Giáp: 68
Thể chất: 52
Sức mạnh: 52
Trí tuệ: 50
Nhanh nhẹn: 50
Tinh thần: 50
Điểm thuộc tính tự do: 1
Đặc tính sinh mệnh: Thể Phách Kiên Cường, Nộ Lực, Trực Giác Chiến Đấu, Con Cưng Của Bầu Trời, Trái Tim Che Chở
Phun Lửa: Tấn công bằng lửa diện rộng về phía trước, gây sát thương bằng Trí tuệ x 1.2.
......
Năng Lượng Hồi Lưu: Năng lượng, thể lực và lượng máu tạo thành vòng tuần hoàn hồi lưu, giảm 15% sát thương gánh chịu.
Sau khi cùng Trần Dật hoàn thành đột phá, thực lực của Phún Hỏa Long đã sớm không còn như trước.
Trong quá trình đột phá, toàn bộ phương hướng nó lựa chọn đều thiên về cận chiến.
Đây không chỉ nhằm đứng chắn trước mặt huấn luyện gia, mà bản thân nó cũng thích cảm giác vuốt đánh trúng thịt.
Thể Phách Kiên Cường: Mỗi lần tăng cấp đều cường hóa thể phách, mỗi cấp tăng 1 Giáp, 20 Máu.
Với kỹ năng đặc thù Năng Lượng Hồi Lưu, ngay cả kháng tính của Viêm Ma cũng không thể sánh bằng Phún Hỏa Long.
Nộ Lực: Trong giao chiến với kẻ địch sẽ thực hiện phán định sức mạnh; nếu sức mạnh thấp hơn đối phương, phán định sức mạnh +5; nếu cao hơn đối phương, phán định sức mạnh +2.
Đặc tính này mang lại cho Phún Hỏa Long nền tảng để lấy yếu thắng mạnh.
Chính nhờ có đặc tính này, sát thương Phún Hỏa Long vừa gây ra lên Susanoo xanh lam mới vượt xa mức một cấp độ như thế này nên có.
Trực Giác Chiến Đấu: Mang lại cho giác quan trực giác sắc bén, luôn có thể tìm ra điểm đột phá trong giao tranh, tăng nhất định thiên phú cận chiến.
Con Cưng Của Bầu Trời: Nhận được gia tốc khi ở trên không trung, mức gia tăng: Nhanh nhẹn x 0.1.
Trái Tim Che Chở: Có thể tạo ra một lớp giáp vảy bảo hộ người khác; phòng ngự của khiên phụ thuộc vào giáp bản thân, lượng máu phụ thuộc vào lượng năng lượng.
Nếu như ưu thế của Pokémon là thông qua tiến hóa để đạt mức cực hạn 49 điểm ở toàn bộ thuộc tính tại cấp 19.
Thì phẩm chất vàng nhạt đại diện cho việc thời gian cần thiết cho quá trình này được rút ngắn.
Thì việc Trần Dật dắt Phún Hỏa Long vượt qua khảo nghiệm đồng nghĩa với việc nó đã bứt phá khỏi giới hạn của phẩm chất này.
"Mày cũng có thể mang trang bị rồi, đợi về Du Hí Thế Giới tao sẽ đi gom đồ cho mày."
"Ngao~"
Vừa nghe phải tiêu tiền đồng, đầu Phún Hỏa Long lắc như chong chóng.
Kiếm tiền thì được (√), tiêu tiền thì không (x).
"Ngoan nào!"
Thấy thái độ Trần Dật kiên quyết, Phún Hỏa Long đành cụp đầu xuống.
Tiền đồng kìa, đều là tiền của tui tiêu cả mà, hu hu hu...
Phún Hỏa Long như thấy được ánh mắt híp cười của tên béo Tiền Đa Đa, nỗi đau trong lòng lại tăng thêm một bậc.
Trần Dật tiện tay tính nhẩm một chút, không hiểu sao thấy bản thân mạnh lên rồi mà vẫn nghèo rớt mồng tơi như cũ.
Món trang bị cuối cùng là một chiếc giáp hộ thủ.
【Hộ Thủ Susanoo】
Phẩm chất: Tím
Giáp +10
Phần Kình: Đòn đánh có tỷ lệ kèm theo ngọn lửa, ngọn lửa này cũng gây sát thương lên chính bản thân.
Độ bền: 25/25
Cấp độ: 20
Đánh giá: Sản vật ngoài ý muốn sinh ra từ chakra thuộc tính Âm đạt cực hạn, ngọn lửa này trông quen mắt chứ?
-
Thuộc tính của chiếc hộ thủ này được coi là cực phẩm trong các món cùng cấp, khuyết điểm duy nhất là ngọn lửa sẽ làm tổn thương bản thân.
Nhưng điều này đối với Phún Hỏa Long chẳng thành vấn đề.
Hắn ném thẳng hộ thủ cho Phún Hỏa Long, thứ này không có nhiều tác dụng với hắn.
Phún Hỏa Long đeo hộ thủ lên cẳng tay, chiếc hộ thủ tự động dãn rộng ra, vừa vặn hoàn hảo với cánh tay nó.
Chiếc hộ thủ tựa pha lê xanh lam trở thành món trang bị đầu tiên trên mình Phún Hỏa Long.
Số tiền đồng còn lại đạt tới 21.000 đồng.
Quả nhiên sinh vật cấp Boss mới rớt ra nhiều đồ hơn.
Hơn nữa Trần Dật nhận ra rằng, trong khoảng cấp độ từ 20 đến 50, thực lực giữa các người chơi sẽ xuất hiện khoảng cách một trời một vực.
Thông tin Tiền Đa Đa cung cấp cho thấy, những thế lực dựa vào hệ thống để phát triển cá thể ký chủ như thế này...
...Một khi xuất hiện trong trò chơi, thường phải tập hợp toàn bộ người chơi lại để cùng chống đỡ.
Dựa vào phục hoạt tệ để bào chết đối phương từ từ.
Nhưng Trần Dật không cần, một người một Pokémon là đủ.
Tiếp đó là Uchiha Itachi, ngỡ rằng loại nhân vật này cấp độ phải rất cao, không ngờ mới chỉ cấp 28.
Nhìn theo tình hình hiện tại, chính Trần Dật cũng không tự tin mình có thể vượt mặt đối phương khi đạt tới cấp 28.
Đây mới chỉ là ở Nhẫn giới.
Các thế giới khác chưa bao giờ thiếu vắng thiên tài.
Mà quá trình trưởng thành của thiên tài lại càng không thiếu cơ duyên.
"Phún Hỏa Long, chúng ta vẫn phải nỗ lực tiếp, hiện tại chúng ta vẫn chưa đủ mạnh."
"┗|`O′|┛ Ngao~~"
"Cũng đúng, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ vượt qua bọn họ."
Nghỉ ngơi chốc lát, Phún Hỏa Long cõng Trần Dật bay tới một chiến trường khác.
.......
Thất Hưng Ngôn đang khốn đốn cùng cực dưới sự vây công của ninja và người chơi.
Tứ Tử Viêm Trận vốn được Sarutobi Hiruzen đặt trọn niềm tin đã bị Cửu Vĩ bắn xuyên chỉ bằng một phát Vĩ Thú Ngọc. Chính vì nguyên nhân này, đám người chơi ngồi chực ngoài làng Lá mới tràn vào chiến trường.
Susanoo to lớn hơn Hà Dã rất nhiều, nhưng uy lực thể hiện ra lại không bằng Hà Dã.
Sau khi bị kéo vào Tsukuyomi, gã mới chịu đòn vài lần đã không chống nổi, phải nhờ hệ thống tiêu tiền để cưỡng chế thoát khỏi thế giới Tsukuyomi.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, trong lúc đám người chơi có phục hoạt tệ ra sức kiềm chế Susanoo, Thất Hưng Ngôn lại một lần nữa chạm mắt với Uchiha Itachi.
Rõ ràng nắm giữ năng lực cường đại như vậy, nhưng rơi vào tay gã lại có vẻ vụng về lóng ngóng.
"Chết tiệt! Chết tiệt!"
"Lôi Độn: Kỳ Lân!"
Để tiêu diệt sạch lũ quạ phiền phức này cùng với Uchiha Itachi, Thất Hưng Ngôn trực tiếp bỏ tiền mua chiêu tất sát.
Tầng mây đen kịt trên bầu trời gầm vang ầm ầm, tia sét cuồng bạo tụ thành hình dáng kỳ lân dội thẳng xuống, không phân địch ta.
